huynh ấy luyện nội công " Spam bài thần công " lên mau lắm ^^
huynh ấy luyện nội công " Spam bài thần công " lên mau lắm ^^
:rose:
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
her các huynh vào tgvh mà đua top như game ấy nhỉ ^^ đúng là dân việt nam mình xứng đáng với danh hiệu " Trâu vàng đất Việt" :D
:rose:
Trùng Tang Theo Lý Giải Mới Của TanTric đẹp dai .
- Từ xưa tới nay có rất nhiều ý kiến nói không có chuyện Trùng Tang hoặc đại loại như các vong Hồn ai chả thương con thương cháu chả có lẽ gì họ bị đánh đập mà khai ra con cháu để rồi bị bắt cả.
- Ở đây tôi xin nói rõ, người bị chết Trùng Tang là người chết không tận số, bởi vì họ là người chết không tận số cho nên họ rất là uất ức và mong mỏi cuộc sống, ai cũng vậy cả, vong hồn khi này đứng cạnh vợ, con gọi mà chả ai nghe, Vợ, Con lấy đồ của mình bỏ đi mà mình không làm gì được, đói muốn ăn mà chả biết kêu ai, chính những điều này làm vong hồn thèm khát cuộc sống hơn cả. Vậy tại sao lại chết không tận số.
Trả Lời : đây chính là mấu chốt của vấn đề, con người ai cũng có số phận, có thể họ được hưởng thọ 100 năm, nhưng vì ăn chơi, trác táng, sống bê tha, làm nhiều việc trái ( khoa học đã chứng minh ) hoặc do nghiệp chướng gia đình để lại họ phải gánh, chính vì vậy họ chết sớm. Khi họ Chết lại bị phạm vào giờ Độc và như đã nói ở trên, các vong chết vào các giờ này thường hay bị các loại khí nào đó ảnh hưởng làm cho họ không tự chủ được ( 6 trường hợp đã thấy ) khi đó họ sẽ biến thành quỷ dữ mà không biết.
- Trường hợp Báo mới đăng về nghi án Trùng Tang ở Hưng Yên là 1 ví dụ : Hồn người chết về nhập vào người con trai và nói : Tao Về Đây Để Giết Cả Họ, vừa nói vừa lấy xăng đổ vào mình. Có nhiều người họ sẽ thắc mắc tại sao Trùng Tang chỉ có ở 1 vài vùng miền còn nơi khác lại không ? tôi xin trả lời như sau.
- Mỗi vùng miền Việt Nam đều theo 1 tín ngưỡng khác nhau , chúng ta lấy cõi Ta Bà này là Thế Giới nơi ta ở đi, Đạo Phật là Mặt Trăng, Đạo Giáo là Mặt Trời, Đạo Thiên Chúa là Sao Hoả, vv ......... vậy thì người nào khi sống theo tín ngưỡng nào thì khi chết họ sẽ theo về tín ngưỡng của họ và chịu sự chi phối cũng như quy luật của tín ngưỡng đó. Ví dụ : Người theo phật giáo khi chết họ đều mong vãng sanh về cõi Cực Lạc hoặc A DI ĐÀ vậy thì nếu không về được thì họ cũng sẽ phải xuống Địa Ngục của cõi Phật, Địa Ngục của Phật Giáo thì có chép trong kinh rồi, người theo Chúa thì chết họ sẽ theo Chúa lên Thiên Đàng hoặc là xuống Địa Ngục gặp quỷ Sa Tang. Chính vì lẽ đó nên không thể đem ảnh Chúa ra doạ vong hồn theo Phật Giáo được và cũng ngược lại. Người Trung Hoa khi chết họ sẽ có 2 vị gọi là Hắc Bạch Vô Thường bắt đi về địa ngục của họ, VN ta thì lại không vậy. Chính vì lẽ đó việc Trùng Tang chỉ xảy ra với 1 nhóm người nào đó theo tôn giáo nào đó, theo tôi nghiên cứu ở Miền bắc Việt Nam xảy ra Trùng Tang rất nhiều là bởi nguyên do.
- Người Miền Bắc không hề theo 1 tôn giáo nào cả, người theo Phật Giáo tại sao bác bỏ Trùng Tang thì xin nói rằng người theo Phật Giáo khi họ chết họ đã có nơi để về rồi, đó là họ được vãng sang cực lạc, hoặc được Phật , Bồ Tát dẫn đi, còn người không theo Tôn Giáo nào khi chết đi họ như 1 kẻ bơ vơ không ai giúp đỡ, nên khí xấu đó ảnh hưởng tới họ là đương nhiên.
- Tôi có vào Đà Nẵng và đặt vấn đề này hỏi thì nhiều người dân không hề biết Trùng Tang là gì, tôi có để ý rất nhiều đám ma ở đây thì thấy rằng, khi có người chết, gia đình họ lập tức mang 1 bức tượng phật A DI ĐÀ đặt ở ban thờ Vong, rồi sau đó tất cả con cháu đều quỳ xuống đọc kinh tụng niệm cho người chết, sau đó họ thúc trống liên hồi, kinh đọc liên hồi cho tới ngày hạ huyệt, vậy thì lấy đâu ra Trùng Tang được nữa, vì khi đó Kinh chú đã giúp người chết vãng sanh rất nhiều rồi.
trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:
ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:
Còn dân Miền Bắc thì hầu như là không theo 1 tín ngưỡng nào cả, vậy thì khi họ chết đi sẽ không ai dẫn lối, chỉ dẫn cho họ, giúp đỡ họ, vậy thì khí xấu đó ảnh hưởng và làm cho họ mê muội đi, có ý kiến cho rằng Trùng Tang là do Nghiệp Báo tôi thấy cũng rất đúng, bởi vì nghiệp báo nên người chết mới bị chết oan ức.
- các ngôi Chùa họ nhốt vong vào là để cho vong không hại người thân chứ không phải là vong đi lung tung quỷ sứ bắt được, các bạn để ý tất cả các phép trấn trùng chủ yếu là để giải oan ức hoặc làm cho linh hồn mau siêu thoát chứ có phép nào để bắt Quỷ Sứ hay Thần Trùng đâu.
- Cuộc Sống Sau Khi Chết
Người chết sau 72 tiếng Linh Hồn sẽ thoát hoàn toàn khỏi thể xác, chính vì lẽ này mà nhiều người nói rằng Hoả Thiêu sẽ không gọi được hồn, vấn đề thoát xác sớm hay muộn là tuỳ từng người, người khi sống mang nhiều uế trược thì khi chết thoát khỏi xác nặng nề, ngược lại người khi sống thanh đạm ít uế trược thì nhanh hơn, chính vì vậy các nhà sư khi tu hành họ thoát linh hồn nhanh hơn người không tu, thậm chí họ còn chủ động được khi linh hồn ra khỏi xác họ sẽ về đâu.
Khi linh hồn người thường thoát khỏi xác họ sẽ vật vờ như cái bóng vô định, lúc đó họ như 1 kẻ mộng du chả biết gì cả, bởi vì 3 hồn, 7 vía bị thất lạc bay tứ tung,( Người tu hành họ hơn người thường ở chỗ họ chủ động và biết rõ nên sẽ không bị thế ) sau khi người nhà gọi Tên , Tuổi, Ngày, Giờ , thì họ giật mình tỉnh dậy và bay theo tiếng gọi đó nhập vào cái áo hoặc cái quần mà người thân cầm, sau đó người nhà cầm áo đó đậy lên xác của họ, khi đó tất cả hồn phách đã tụ về 1 chỗ. Lúc này người chết đã biết mình toi rồi, họ nhìn xung quanh thấy con cháu, người thân yêu đứng quanh mình khóc lóc, và lúc đó họ gọi hay bất cứ muốn làm 1 điều gì cũng không được nữa rồi, vì từ nay người chết sẽ chỉ nhìn thấy gia đình nhưng không thể nào làm cho gia đình biết được, đây chính là nỗi đau nhất của vong hồn, thậm chí nhìn con cháu tranh dành ngay trước mắt mà không làm gì được.
Vong hồn khi đó vẫn thấy đói, khát, nóng, lạnh, như khi còn sống, vì đột ngột nên họ vẫn tưởng vậy, thực ra đây chỉ là do suy nghĩ vậy thôi, chứ họ làm gì còn thể xác nữa mà hưởng thụ, khi đó gia đình cúng cho Cơm, Canh, Nước, nhưng họ ăn mãi vẫn thấy không đủ no, bởi cái đói là do ý niệm thôi, chứ thể xác đâu còn mà hưởng, họ đòi quần áo, đòi tiền bạc, vì họ nghĩ là mình cần những thứ đó, nhưng thực tế là cõi vô hình đâu cần những thứ đó, Giống như trong các trại Tù vậy, đồng tiền đâu có tiêu được nhưng thằng tù nào cũng nghĩ phải có tiền, cho nên là đồng tiền lại được gửi vào thôi, cõi âm cũng vậy, Vong hồn nào cũng nghĩ cần phải có tiền. Sau 49 ngày khi tất cả các hồn phách, khí thể và gì nữa chưa nghiên cứu được ............ ( Còn Tiếp )
trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:
ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:
nhanh nhanh lên bác tantrich đẹp giai! đang hay
(ước gì được nhìn mặt bác ý)
Trái tim chết rồi
Bên Phật Giáo họ chủ trương thiêu đốt thể xác, để linh hồn không còn nơi nương tựa và trú ngụ, khi đó họ không còn nơi bấu víu mà buộc lòng phải tu tập mà đi đầu thai, còn người thường không theo tôn giáo nào họ sẽ bám lấy cái xác đó như là nhà của mình vậy, đi đi về về. Có lẽ đi lạc đề mất rồi xin quay lại việc trùng tang.
Mọi người thường hay nghĩ Trùng Tang là có 1 vị gọi là Thần Trùng, theo tôi đây là tín ngưỡng dân gian thôi, vì Việt Nam có ảnh hưởng của Trung Hoa, mà Trung Hoa cũng có tín ngưỡng tương tự như thế này, ở bên Tàu khi 1 người con gái nào mà hận kẻ nào đó muốn trả thù, thì họ sẽ mặc 1 bộ quần áo đỏ rồi treo cổ hoặc tự sát vào 4 giờ Tý, Ngọ, Mão Dậu, đặc biệt giờ Tý là kinh khủng nhất nếu mà cô gái này có tuổi Trùng Kị với ngày, tháng, năm, đó thì lại càng kinh khủng hơn, họ khi đó sẽ biến thành Quỷ với 1 tâm sân hận vô cùng lớn, người bị trù ếm sẽ bị bắt chết theo cả họ chỉ trong 1 thời gian ngắn, như vậy ta cũng sẽ thấy về sự tương tác giữa Trung Hoa và Trùng Tang ở Việt Nam, đây chính là lý do mà tôi nói là không có 1 vị Thần Trùng nào mà chỉ là giờ chết đó vô cùng xấu đối với vong linh, khi đó khí xấu này sẽ làm vong linh mê muội và biến thành quỷ dữ mà bản thân không tự chủ được, 1 vấn đề nữa khi nghiên cứu về cõi vô hình thì chỉ nên tin lời Ma nói 50% bởi họ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều vấn đề, có vong do bị chết đuối nhưng khi hiện hồn lên cứ sặc sụa như bị nghẹt nước, thực ra họ không còn bị sặc nữa vì chết rồi, nhưng do họ cố chấp vào ý nghĩ đó nên cứ bị cảm giác chết đuối đè nặng lên cứ sặc xụa, khi 1 thầy nào đó dùng pháp thuật và lời phân tích giảng giải thì vong sẽ hết bị ngay, hoặc có Vong khi sống trong lòng tin là có Thần trùng, đến lúc chết gặp linh hồn khác nó bảo là bị thần Trùng theo vậy là cũng tin ngay và hiện lên nói với gia đình là mình bị Thần Trùng theo, có vong khi chết tai nạn giao thông gặp linh hồn khác nó xui là mày phải đẩy thằng khác chết thế thì mới bỏ đi được vậy là cũng tin là như vậy mà đứng rình ở góc đường để đẩy người khác chết thế. Vong linh họ bị chi phối ở suy nghĩ và sống bằng suy nghĩ nên trong đầu họ chỉ cần nghĩ là mình như thế nào là họ hiện lên như thế, họ nghĩ là mình đói là họ thấy rất đói, đây là điểm cố chấp của Ma mà con ma nào cũng bị, Người Trung Hoa họ có nói 1 câu là ( Ma vô cùng cố chấp cho dù lấy của nó 1 đồng mà xin lỗi nó vẫn bóp cổ như thường ) cho nên chuyện Ma cứ hay dỗi hờn khi làm trái ý hoặc Ma cứ cố bám vào 1 vật gì đó như cây Đa, cây Gạo vv ... không chịu đi là vậy.
Khi tôi còn ở Trung Hoa thì mỗi khi gặp 1 vong linh nào đó muốn đưa nó đi về nhà phải làm rất nhiều công đoạn, vì nếu là người chết tai nạn , hay chết ở đâu ngoài nhà thì Thần Linh ở đó sẽ cai quản trông giữ nó, muốn đưa Vong về phải làm lễ xin thần linh, nhưng có rất nhiều vong linh xin xong lễ rồi, thậm chí còn đem tràng phan, ô dù, đèn, để cho Vong nhập vào rồi đưa về mà vong cũng không dám đi, vì nhiều vong bảo nó không đi được xa vì yếu, sợ đi xa bị tan hồn phách, đây cũng là 1 minh chứng nữa cho sự cố chấp của Vong linh, bên Phật Giáo những người không chịu từ bỏ cố chấp, lúc nào cũng nghĩ đền ăn, uống, thù , hận, chính là Ngạ Quỷ, lắp ghép tín ngưỡng dân gian và Phật Giáo vào tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng chính xác.
Bạn nào đi xem gọi hồn mấy anh bộ đội cũng sẽ thấy, giải phóng 35 năm rồi nhưng khi gọi hồn lên vẫn đòi quần áo bộ đội, vẫn có cách nói như là khi mình sống và chiến đấu, chả khác gì cả. Xin bật mí nhà nước ta gọi đây là Linh Khí Quốc Gia vì các vị này là các chiến binh cõi âm để bảo vệ biên cương tổ quốc, nhà nước cũng dựa vào sự cố chấp của các vong linh này, vì nếu họ từ bỏ được các ý nghĩ trên họ đã siêu thoát và đi đầu thai cả rồi.
Tương tự như trên có những vị khi sống là cấp tướng tá nào đó khi chết họ vẫn vậy, có thêm hàng trăm hàng nghìn vong hồn chiến sĩ đi theo họ ở dưỡi cõi âm, các chiến sĩ này khi chết vẫn chỉ tôn thờ 1 chủ soái mà thôi, cho nên vị tướng này có sự linh hiển hơn các vong hồn khác, chuyện cụ trong nhóm Đề Thám là 1 ví dụ : Ngôi nhà này xây đè lên ngôi mộ cụ, mặc dù cụ không trách phạt nhưng các vong hồn chiến sĩ đi theo cụ ở cõi âm họ liền ra tay ngay, hậu quả cả nhà kia người bị chết, người leng keng cho đến khi bà PTBH đến nói chuyện mới tìm ra nguyên nhân. Như vậy là chúng ta biết vong hồn họ cố chấp ra sao rồi.
Chắc vì lý do đó nên họ mới phong cho Bác......... là thánh vì ở dưới âm có hàng triệu người lính luôn vẫn đi theo Bác............ nên họ phong là Thánh.
Last edited by tantric_deptrai; 20-05-2010 at 04:09 AM.
trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:
ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:
Tiếp di a bạn.Làm mọi người tò mò wá!!!
Bạn Tantric viết tiếp đi bạn, nói chung những điều trên rất có lí và đáng suy ngẫm!
MÌnh có đọc 1 bài viết khác về trùng tang và có đoạn viết thế này: "* Có một nhà sư đã nói đặc điểm của người chết trùng (không phải ai chết trùng cũng có đặc điểm này, tôi chỉ ví dụ để bạn tham khảo thôi)là : dù có ốm thập tử nhất sinh người đó vẫn luôn tin mình sẽ sống ( kể cả là ung thư giai đoạn cuối thì vẫn tin có phép tiên), nên nếu bạn có hỏi xem người ấy có muốn trăn trối gì không thì họ thường lảng tránh câu đó không muốn trả lời."
Điều này có vẻ hợp với cách lí giải của bạn Tantric nè! Chứ còn nói về Thần Trùng bắt thì nge có vẻ hơi vô lí!
Nghe giống câu truyện trong phim Giác Quan Thứ 6 và The Others nhỉ
"Người chết không tin họ đã chết"
wá hay sư huynh ơi !!!
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
Mấy cáj vụ này hay wá anh nhỉ.anh còn bàj nào good nữa hem post lên cho a e xem đj.
Lâu lắm mới có một bài viết có tính học thuật cao như vậy. Cảm ơn Tantric_deptrai nhiều
Tận nhân lực, Tri thiên mạng
hay quá !
1 topic rất hay
cảm ơn chủ toppic !
chết trùng tang :
không có thần trùng ?
chỉ là do người đó : chết vào giờ độc + chết oan do chưa tận số ( nghiệp chướng ) + tưởng uẩn + nơi địa linh = trùng tang
vậy xin hỏi mỗi giây mỗi phút có bao nhiêu người xấu xa bị chết mà họ thực sự chưa đén ngày tận số tại khắp nơi trên trái đất này ???????????
rat vui khi doc bai viet
Lâu lắm mới có một bài hay như vậy. Cảm ơn Tantric_deptrai nhiều
:rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
Quyết không ăn đồ Trung Quốc
Quyết không đi du lịch Trung Quốc
Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks