Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Tâm tôi là con Quỷ - Mong các bạn giúp

  1. #1

    Mặc định Tâm tôi là con Quỷ - Mong các bạn giúp

    Xin chào các bạn, mình muốn các bạn hãy giúp mình cách vượt qua suy nghĩ dâm dục, mình không thể vượt qua khỏi cán dỗ của suy nghĩ đó.

    Mình năm nay đã ngoài 30 tuổi đã có vợ và con. Dạo này mình thường hay bị suy nghĩ dâm dục nổi lên, trước mỗi suy nghĩ dâm dục đó mình đều tự nhủ phải vượt qua nó. Nhưng dường như lúc đó con quỷ dâm dục trong mình luôn trỗi dậy và sui khiến mình là cứ thỏa mãn cái ham dục đó đi. Thế là mình đã có lần mình đi theo nó và tìm dục vọng ở 1 nơi có thể hiểu là "lầu xanh", mình biết như thế là mắc tội "Tà dâm" nhưng không hiểu sao những lúc đó mình không thể chiến thắng được tâm ma trong mình sui khiến. Mình vẫn rất yêu vợ và con, không có vấn đề gì về gia đình hay buồn chán điều gì cả. Mình thấy rằng nghiệp của mình có lẽ quá nặng, nên mình không làm sao chiến thắng được con quỷ trong mình. Mình thấy rất xấu hổ và tự trách mình vì những điều mình đã làm, càng xấu hổ hơn khi mình đã quy tam bảo, biết trước những điều đó là xấu xa là phạm giới. Có lẽ mình đúng là con Quỷ rồi.

    :worried: . Mong các bạn hãy giúp mình cách để chiến thắng con Quỷ trong mình.

  2. #2

    Mặc định

    Không còn cách nào khác phải tự mình,cố gắng,nổ lực vượt qua thôi! hihi!
    Mình xin mạo phép góp ý vài lời ngắn gọn đến đạo hữu :có rất nhiều phương pháp ,mình chỉ đưa ra 2 phương pháp đạo hữu thích sử dụng pp nào cũng được.
    1-PP tránh né : khi vọng tưởng khởi lên(suy nghĩ dâm dục)thì "biết rõ" nó đang khởi lên ta đừng theo nó,tìm 1 đối tượng khác thay thế nó như xem tivi,đọc báo,....vọng tưỡng sẽ mất nhưng luôn luôn "biết rõ" tức là lúc nào cũng tỉnh giác.
    2-PP trực diện : khi vọng tưởng khởi lên(suy nghĩ dâm dục)thì "biết rõ" nó đang khởi lên ta không được cuốn theo nó. Nhìn thẳng vào nó ,đối diện với nó ,nhận diện bản chất thực của nó (nhìn thử xem nó là cái gì?) thì tự động nó từ từ biến mất.
    Ngoái ra,mình có 1 mẹo nhỏ mách cho đạo hữu : để tăng thêm sức cố gắng,nổ lực cần tác ý thêm là mình làm điều này(trừ vọng tưởng) là " vì cha mẹ ,ông bà ,vợ con,...thầy,bạn bè mình và đặc biệt là vì Đức Thế Tôn" nên kg được phép thất bại hãy cố gắng lên để vượt qua nó.....
    chúc ĐH thành công!


    __________________________________________________ _________
    chiến thắng trăm ngàn quân giặc không bằng chiến thắng chính mình!

  3. #3

    Mặc định

    Thiến phắt đi là xong, lúc đó gái có nằm trước mặt vẫn vô tư
    NGOAN NHẤT 4RUM
    Ngây thơ vô số tội

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi toilaquy Xem Bài Gởi
    Xin chào các bạn, mình muốn các bạn hãy giúp mình cách vượt qua suy nghĩ dâm dục, mình không thể vượt qua khỏi cán dỗ của suy nghĩ đó.

    Mình năm nay đã ngoài 30 tuổi đã có vợ và con. Dạo này mình thường hay bị suy nghĩ dâm dục nổi lên, trước mỗi suy nghĩ dâm dục đó mình đều tự nhủ phải vượt qua nó. Nhưng dường như lúc đó con quỷ dâm dục trong mình luôn trỗi dậy và sui khiến mình là cứ thỏa mãn cái ham dục đó đi. Thế là mình đã có lần mình đi theo nó và tìm dục vọng ở 1 nơi có thể hiểu là "lầu xanh", mình biết như thế là mắc tội "Tà dâm" nhưng không hiểu sao những lúc đó mình không thể chiến thắng được tâm ma trong mình sui khiến. Mình vẫn rất yêu vợ và con, không có vấn đề gì về gia đình hay buồn chán điều gì cả. Mình thấy rằng nghiệp của mình có lẽ quá nặng, nên mình không làm sao chiến thắng được con quỷ trong mình. Mình thấy rất xấu hổ và tự trách mình vì những điều mình đã làm, càng xấu hổ hơn khi mình đã quy tam bảo, biết trước những điều đó là xấu xa là phạm giới. Có lẽ mình đúng là con Quỷ rồi.

    :worried: . Mong các bạn hãy giúp mình cách để chiến thắng con Quỷ trong mình.
    Sao bạn không "ấy ấy" với vợ những lúc như thế???

    Có lẽ bạn không tìm hiểu về đạo nên nói = ngôn ngữ và phương pháp của người học đạo sẽ rất khó nuốt.

    Đại loại thế này, khi nó khởi, thì cứ thỏa mãn nó nhưng với vợ là được. Những tư tưởng "bệnh" có thể tâm sự với vợ, biết đâu vợ không chê trách? Tâm ma là thứ không nên theo dõi, càng nghĩ nó càng hiện ra. Càng ép mình không dâm thì càng dâm. Vậy nên nghĩ về việc khác nhiều hơn. Cũng có thể dùng cách nào đó giúp nhanh xử lý ham muốn lúc đó. Sau đó, bạn sẽ lấy lại được cân bằng thôi. Người thường, ham muốn khá mạnh, nên lúc như thế cứ cho nó nhẹ nhõm đi, lâu rồi thành ra thấy nó không còn quá mạnh nữa. Sau mỗi cơn giông thì mọi thứ lại bình yên. Chúc bạn có cuộc sống vui vẻ. Hướng thiện, ăn ít chất giàu năng lượng, nhất định bạn sẽ thành công.
    Thanh tâm tự khởi Pháp Phật. Tà tâm tự khởi Pháp Ma. Chánh tà khó tự phân, tâm không nên cố chấp. Phật không đến rước đi. Hãy tự thân tìm đến.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi toilaquy Xem Bài Gởi
    Xin chào các bạn, mình muốn các bạn hãy giúp mình cách vượt qua suy nghĩ dâm dục, mình không thể vượt qua khỏi cán dỗ của suy nghĩ đó.

    Mình năm nay đã ngoài 30 tuổi đã có vợ và con. Dạo này mình thường hay bị suy nghĩ dâm dục nổi lên, trước mỗi suy nghĩ dâm dục đó mình đều tự nhủ phải vượt qua nó. Nhưng dường như lúc đó con quỷ dâm dục trong mình luôn trỗi dậy và sui khiến mình là cứ thỏa mãn cái ham dục đó đi. Thế là mình đã có lần mình đi theo nó và tìm dục vọng ở 1 nơi có thể hiểu là "lầu xanh", mình biết như thế là mắc tội "Tà dâm" nhưng không hiểu sao những lúc đó mình không thể chiến thắng được tâm ma trong mình sui khiến. Mình vẫn rất yêu vợ và con, không có vấn đề gì về gia đình hay buồn chán điều gì cả. Mình thấy rằng nghiệp của mình có lẽ quá nặng, nên mình không làm sao chiến thắng được con quỷ trong mình. Mình thấy rất xấu hổ và tự trách mình vì những điều mình đã làm, càng xấu hổ hơn khi mình đã quy tam bảo, biết trước những điều đó là xấu xa là phạm giới. Có lẽ mình đúng là con Quỷ rồi.

    :worried: . Mong các bạn hãy giúp mình cách để chiến thắng con Quỷ trong mình.
    Mình mới 23t thôi, vẫn ở 1 mình. Lúc trước mình cũng thường suy nghĩ đến dâm dục. Rất là nghiện phim người lớn, thủ dâm, đi massage, rất may là chưa quan hệ với ai. Nhưng từ khi mình lập thời khóa niệm Phật, 1 ngày 2 bữa sáng tối, mỗi bữa khoảng 45p, lúc lười biếng thì 1 ngày 1 bữa. Còn lại lúc đi, đứng, nằm, ngồi thì cứ niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc nào cũng nghĩ đến Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên lâu ngày cái ý nghĩ dâm dục ít khởi lên, vì mình bận niệm Phật nên tạp niệm ít khởi. Khi không khống chế nổi phải đi tự sướng, lúc này mình vẫn niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phât thì cái cảm giác sung sướng khoái lạc sẽ giảm xuống, sau đó thì mình sám hối hứa sẽ bỏ dần. Ra đường thấy gái đẹp, mình vẫn nghĩ tưởng họ là 1 bộ xương, hay là nghĩ tới cái thân này toàn thứ bất tịnh (đàm, nước miếng, phân, nước tiểu, dưới lớp da đó chỉ có máu thịt hôi tanh mà thôi). Ngoài ra cũng nên tập ăn chay, ban đầu 1 ngày trong 1 tháng, rồi tiếp tục tiến lên. Không nên ăn nhiều ngũ vị tân (Hành; Hẹ; Tỏi; Kiệu và Hưng cừ) vì: " Nếu ăn sống thì sinh sân nóng nảy, còn ăn chín thì sinh dâm, kích thích tuyến sinh dục. Ngoài ra, dùng các loại gia vị này thì mồ hôi cơ thể ra có mùi nồng, gây ra sự khó chịu cho người xung quanh ". Sách có nói: " ăn thịt thì dũng cảm hung hăng, ăn ngũ cốc trí huệ được tinh sảo ". Lúc ban đầu thì khó thiệt, nhưng sau này ý niệm và hành vi dâm dục sẽ ngày càng bớt đi. Nói chung việc gì cũng phải tinh tấn, dũng mãnh mới mong thành công được. Người tu trước tiên phải chiến thắng chính mình, thì đó mới là bậc đại trượng phu.
    Nam Mô A Di Đà Phật. Đôi dòng chia sẻ.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi toilaquy Xem Bài Gởi
    Xin chào các bạn, mình muốn các bạn hãy giúp mình cách vượt qua suy nghĩ dâm dục, mình không thể vượt qua khỏi cán dỗ của suy nghĩ đó.

    Mình năm nay đã ngoài 30 tuổi đã có vợ và con. Dạo này mình thường hay bị suy nghĩ dâm dục nổi lên, trước mỗi suy nghĩ dâm dục đó mình đều tự nhủ phải vượt qua nó. Nhưng dường như lúc đó con quỷ dâm dục trong mình luôn trỗi dậy và sui khiến mình là cứ thỏa mãn cái ham dục đó đi. Thế là mình đã có lần mình đi theo nó và tìm dục vọng ở 1 nơi có thể hiểu là "lầu xanh", mình biết như thế là mắc tội "Tà dâm" nhưng không hiểu sao những lúc đó mình không thể chiến thắng được tâm ma trong mình sui khiến. Mình vẫn rất yêu vợ và con, không có vấn đề gì về gia đình hay buồn chán điều gì cả. Mình thấy rằng nghiệp của mình có lẽ quá nặng, nên mình không làm sao chiến thắng được con quỷ trong mình. Mình thấy rất xấu hổ và tự trách mình vì những điều mình đã làm, càng xấu hổ hơn khi mình đã quy tam bảo, biết trước những điều đó là xấu xa là phạm giới. Có lẽ mình đúng là con Quỷ rồi.

    :worried: . Mong các bạn hãy giúp mình cách để chiến thắng con Quỷ trong mình.
    Chuyện này cũng bình thường thui ... tui còn dâm hơn ông nữa đó .... Muốn ko đi kiếm gái nữa thì hãy luôn nghĩ đến vợ thương vợ nhiều thiệt nhiều tự nhiên ko đi thui ... :D
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  7. #7

    Mặc định

    NĂNG LƯỢNG DỤC THÌ AI CŨNG CÓ VÀ NÓ CŨNG RẤT MÃNH LIỆT NÊN NGAY CÁC BẬC THÁNH NHÂN CŨNG PHẢI HẾT SỨC DÈ CHỪNG CHẾ NGỰ NÓ.... CÁCH TỐT NHẤT LÀ THĂNG HOA CHUYỂN HÓA NÓ SANG CÁC DẠNG THỨC KHÁC NHƯ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT , TU HÀNH , CHƠI THỂ THAO.... TÔI THẤY CHƠI THỂ THAO RẤT HỢP VỚI BẠN... MỆT PHỜ RÂU THỞ HỒNG HỘC CHẮC CŨNG CHẲNG CÒN CÓ TÂM TRÍ NGHĨ LUNG TUNG NỮA....

  8. #8

    Mặc định

    Này hãy làm theo TTV để chiến thắng nó ....

    1.Quán bất tịnh
    Một người phụ nữ có m

    Thân con người đủ cả những thứ nhơ nhóp , bình chứa nhơ nhóp , nội tạng ghê tởm , hãy tưởng tượng tới nó , sau đó tác ý cho một người phụ nữ có những thứ đó trong người và đó là sự thật.Cứ quán như thế rồi niệm Na mô đại bi quán thế âm bồ tát.Khi người phụ nữ đó chết đi , thân xác bắt đầu thối rữa dần ,những giọt máu biến thành những con dòi ăn những nội tạng bầm xanh , tủy ,chất trắng, và cứ thế cái xác ko còn nữa...............
    Ghê chứa :D
    Một biện pháp nữa là thần chú :
    Um ma ma si ta ta pát tra xoa ha
    Theo nghi quỹ sau rất tốt,diệt dâm dục tốt luôn
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=7563
    TRánh ở trong phòng nhiều, nên tập khí công , dưỡng sinh, thể dục , thể thao , v.v

    Và đây là một động tác trong Suối Nguồn Tươi TRẻ,giúp chuyển hóa năng lượng dâm dục , diệt dục
    “Thông thường với các bà hay các ông ở độ tuổi trung niên thì một phần hoặc thường khi là phần lớn năng lực chủ yếu của sự sống nhằm nuôi dưỡng 7 luân xa được hướng thành năng lực tái tạo. Một phần quá lớn của năng lực nầy bị hoang phí ở luân xa thứ nhất và như thế nó không thể lên đến 6 luân xa kia.



    “Nhằm có thể trở thành một con người cực kỳ tươi trẻ và khỏe mạnh - một siêu nhân - bạn cần phải bảo quản cái năng lực mãnh liệt của sự sống nầy và dẫn nó lên phía trên, hầu toàn bộ các luân xa có thể dùng đến nó, nhất là luân xa thứ bảy. Nói cách khác, bạn cần phải sống độc thân hầu cái năng lực tái tạo nầy có thể được tái sử dụng vào một mục tiêu cao cả hơn.



    “Khi đó, việc đưa sinh lực chủ yếu của sự sống lên phía trên là một điều rất dễ dàng; vậy mà từ bao thế kỷ nay, con người thường thất bại trong khi thực hiện ước mơ nầy. Ở phương Tây, toàn bộ các tôn giáo đã thử vươn đến mục tiêu nầy, nhưng tất cả đã thất bại. Sở dĩ như thế là vì họ muốn làm chủ cái năng lực tái tạo nầy bằng cách đè nén và ngăn chận nó. Thực ra chỉ có một cách duy nhất để làm chủ cái thôi thúc mãnh liệt nầy, đó là chuyển hóa nó chứ không phải triệt tiêu hay ngăn chận nó. Chỉ bằng cách chuyển hóa nó bạn mới có thể làm chủ được cái năng lực chủ yếu của sự sống và đồng thời đưa nó lên cao. Bằng cách nầy, bạn không những tìm thấy sự “trường sanh bất lão” như các cụ ngày xưa gọi, mà còn có thể ứng dụng nó, điều mà người xưa lắm khi không làm được.



    “Giờ đây, tôi xin nói với các bạn rằng thức thứ sáu nầy là một thức đơn giản và dễ dàng nhất. Bạn chỉ thực hành nó một khi bị cảm thấy bị thôi thúc thái quá bởi tính dục và có ước muốn tự nhiên cần phải giải quyết nó. May thay thức thứ 6 nầy quả là rất đơn giản để bạn có thể thực hành nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, mỗi khi bạn cảm thấy bị thúc bách bởi tính dục.



    Tất cả những gì mà bạn cần phải thực hành là:



    “Đứng thẳng người và từ từ thở hết không khí ra khỏi phổi. Trong khi làm như thế, bạn hãy cong mình và đặt hai bàn tay lên đầu gối. Cố thở cho ra bằng hết không khí còn trong phổi và rồi, với buồng phổi trống trơn, quay trở lại với thế thẳng đứng. Đặt hai bàn tay lên hông và ấn chúng xuống. Đồng thời, thu bụng vào càng sâu càng tốt và nâng cao lồng ngực.



    Giờ đây, hãy giữ tư thế nầy càng lâu càng tốt. Cuối cùng khi bạn cảm thấy cần phải hít thở, hãy hít không khí vào bằng mũi. Khi phổi đã đầy, hãy thở ra bằng miệng. Trong khi thở ra như thế, hãy thư giãn đôi tay và buông thỏng chúng một cách tự nhiên dọc bên hông. Rồi hít sâu vài lần bằng miệng hoặc mũi.

    “Đây là tất cả những gì mà bạn phải thực hành với thức thứ 6 nầy, để tái định hướng năng lực tính dục và hướng sức mạnh của nó đi lên. Hầu hết mọi người đều phải thực hành 3 lần thức thứ 6 nầy.

    “Sự khác biệt duy nhất giữa một người khỏe mạnh sinh động và một siêu nhân (nam cũng như nữ) là ở chỗ siêu nhân biết hướng năng lực chủ yếu của sự sống đi lên để tạo ra sự quân bình và hài hòa qua 7 luân xa trong khi người kia (không siêu nhân) thì hướng nó vào năng lực tính dục. Chính vì thế mà siêu nhân mỗi lúc mỗi trẻ ra, ngày càng trẻ hơn và tạo ra trong chính họ “liều thuốc trường sinh”

    Hẳn giờ đây các bạn đã có thể hiểu rằng tại sao “Suối Nguồn Tươi Trẻ” vẫn luôn luôn ở trong tôi. Năm thức tập hay đúng hơn là 6 thức đã nêu, chỉ là cái chìa khóa để mở ra cánh cửa. Mỗi khi tôi nhớ đến Ponce de Leon và sự tìm kiếm vô vọng “Suối Nguồn Tươi Trẻ” của ông ta, tôi thấy cảm thương cho con người đã không quản gian lao vượt bao ngàn dậm để rồi trở về với hai bàn tay trắng.
    Ngoài ra ko nên ăn chuối nhiều trong 1 ngày

  9. #9

  10. #10

    Mặc định

    Cười ... ái dục là gốc luân hồi .. là tâm ta tự suy tưởng tự tưởng tượng ra mà thôi , nếu bạn càng muốn có 1 pháp môn thích hợp để bạn trừ đi tâm tà dâm của mình , thì bạn sẽ không bao giờ được như ý .. mà bạn càng ngày càng vướn mắc vào nó .. nếu có 1 câu chú 1 bài kinh có thể diệt được tánh tà của con người .. thì chắc là thế giới này đều là phật hết rồi .. bạn nên ít ăn những món cay , có vị nòng , ích xem tivi intenet , thay vào đó thì bạn thường xuyên xem thuyết pháp , nghe nhạc mà bạn yêu thích ( nhạc không lời ), nó sẽ chuyển hướng tâm của bạn , bạn sẽ ích suy nghĩ về nó hơn ... lúc trước tôi cùng từng xem phim xxx, nghe nhạc tình yêu ,vv.vv và những hành động khác .. nhưng bây giờ thì không , luôn cả phim , sách báo liên quan , hình ảnh ,.vv.vv .. tôi thường làm những việc chân tay chuyển hướng cái tâm của mình .. mong bạn sẽ được thành tựu , đừng cố bỏ nó , càng cố bỏ nó càng đeo bám ...A Di Đà Phật

  11. #11

    Mặc định

    vậy mà cũng nói..........em hơn thế nhiều..........hihi
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  12. #12

    Mặc định

    http://vozforums.com/showthread.php?t=2926112

    bác có thể qua đi để tham khảo thêm ý kiến của tất cả mn ở đây :D

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tên thành viên Xem Bài Gởi
    Này hãy làm theo TTV để chiến thắng nó ....

    1.Quán bất tịnh
    Một người phụ nữ có m

    Thân con người đủ cả những thứ nhơ nhóp , bình chứa nhơ nhóp , nội tạng ghê tởm , hãy tưởng tượng tới nó , sau đó tác ý cho một người phụ nữ có những thứ đó trong người và đó là sự thật.Cứ quán như thế rồi niệm Na mô đại bi quán thế âm bồ tát.Khi người phụ nữ đó chết đi , thân xác bắt đầu thối rữa dần ,những giọt máu biến thành những con dòi ăn những nội tạng bầm xanh , tủy ,chất trắng, và cứ thế cái xác ko còn nữa...............
    Ghê chứa :D
    Một biện pháp nữa là thần chú :
    Um ma ma si ta ta pát tra xoa ha
    Theo nghi quỹ sau rất tốt,diệt dâm dục tốt luôn
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=7563
    TRánh ở trong phòng nhiều, nên tập khí công , dưỡng sinh, thể dục , thể thao , v.v

    Và đây là một động tác trong Suối Nguồn Tươi TRẻ,giúp chuyển hóa năng lượng dâm dục , diệt dục

    Ngoài ra ko nên ăn chuối nhiều trong 1 ngày
    Cái này hiệu quả lắm nè
    Còn 1 cách bắt ấn để diệt dục nữa mà mình học:

    Bắt Ấn: bàn tay phải co hết mức hai ngón trỏ và giửa vào lòng bàn tay.
    Ba ngón còn lại giử thẳng tự nhiên. Đưa ấn lên trên mũi một cách tự nhiên (lòng bàn tay úp vào mặt). Ngón cái và hai ngón kia lần lượt để nhẹ lên hai cánh mũi.
    Hơi thở: (3-2-5-2)
    Bít kín lỗ mũi trái, hơi bít lỗ mũi phải.
    Hít vào từ từ và cho đầy vừa vừa buồng phổi. (đếm từ từ 1 đến 3)
    Treo hơi thở (đếm 1 đến 2)
    Thót hậu mon rồi thả hậu môn (1 lần thôi) Bít kín lỗ mũi phải, mở nhẹ lỗ mũi trái
    Thở ra từ từ (đếm từ 1 đến 5)
    Treo hơi thở (đếm 1 đến 2)
    Lập lại 3 chu kỳ (và không tập thở như vậy nữa trong suốt ngày hôm nay tập).
    Tư thế ngồi là giữ xương sống thẳng (nếu làm đúng tư thế thì bụng sẽ tự động hóp lại), hơi gập cằm và đầu làm như là đang đội trần nhà.
    Kết quả: Làm đúng thì "bên dưới" nó tịt ngòi và xương cụt nó có hơi ấm.

  14. #14

    Mặc định

    Đầu tiên mình xin lỗi bạn congtruongban ..... Bạn không nên chỉ phương pháp này nọ cho người khác mà mình nghĩ , như thế đó sẽ thành công .. không bao giờ có chuyện đó ...mỗi người đều có thiện căn , nhân duyên , sự lãnh ngộ khác nhau .. bạn làm được chưa chắc người khác đã làm được ....bạn đưa hình trên đó nói là quán sát bất tịnh sẽ loại trừ tánh dâm ư .. vậy người bán thịt hằng ngày họ có bỏ được tánh dâm không ( không thể nào ) .. A Di Đà Phật ...

  15. #15

    Mặc định

    Chào bạn những lời tâm sự của bạn không phải ai cũng nói ra được tôi cũng dâm gấp 4 lần bạn ngoài hững lời khuyên của các bạn ở trên tôi có đóng một chút ý kiến với bạn và một số bạn muốn triệt hẳn tính dục tự nhiên trong người để không phạm tà dâm chuyên tâm vào tu tập mời bạn và các bạn khác cứ xơi cháo rau răm thật nhiều vào nhớ là phải thật nhiều răm ngày nào cũng ăn thay cơm khoảng 6 tháng đảm bảo nam sẽ chết máy ngay nữ sẽ teo buồng trứng các bạn lúc đó sẽ không còn ham muốn không bị con quỷ dâm dục hành hạ

  16. #16

    Mặc định

    tính dâm dục lâu lâu mới khởi một lần , nếu muốn ăn rau râm để trừ tính dâm dục thì cũng không nên ăn liên tục .. ta nên kiểm chứng lại .. từ cái gì gợi cho ta tính dâm dục , nếu xem phim trên mạng thì cắt mạng đi , xem qua video thì bỏ mấy cái đĩa , xem qua sách thì bỏ cuốn sách đó ... nếu không làm được như vậy thì có bao nhiêu lời khuyên cũng đều vô ích ,, tự bạn không có can đảm để bỏ nó ..A Di Đà Phật ...tính dâm dục luôn có sẳn trong mọi người .. tùy cảnh , tùy duyên , tùy tâm mà phát khởi thôi .. không thể triệt tận gốc chỉ có thể kiềm chế , hạn chế , và giảm bớt thôi . a di đà phật

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamtinh88 Xem Bài Gởi
    Cười ... ái dục là gốc luân hồi .. là tâm ta tự suy tưởng tự tưởng tượng ra mà thôi , nếu bạn càng muốn có 1 pháp môn thích hợp để bạn trừ đi tâm tà dâm của mình , thì bạn sẽ không bao giờ được như ý .. mà bạn càng ngày càng vướn mắc vào nó .. nếu có 1 câu chú 1 bài kinh có thể diệt được tánh tà của con người .. thì chắc là thế giới này đều là phật hết rồi .. bạn nên ít ăn những món cay , có vị nòng , ích xem tivi intenet , thay vào đó thì bạn thường xuyên xem thuyết pháp , nghe nhạc mà bạn yêu thích ( nhạc không lời ), nó sẽ chuyển hướng tâm của bạn , bạn sẽ ích suy nghĩ về nó hơn ... lúc trước tôi cùng từng xem phim xxx, nghe nhạc tình yêu ,vv.vv và những hành động khác .. nhưng bây giờ thì không , luôn cả phim , sách báo liên quan , hình ảnh ,.vv.vv .. tôi thường làm những việc chân tay chuyển hướng cái tâm của mình .. mong bạn sẽ được thành tựu , đừng cố bỏ nó , càng cố bỏ nó càng đeo bám ...A Di Đà Phật
    vẫn trị dc , bạn phán như thế y như là cho các vị như Thích ca mâu ni thế tôn ,văn thù bồ tát lừa mọi người sao ?

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi toilaquy Xem Bài Gởi
    Xin chào các bạn, mình muốn các bạn hãy giúp mình cách vượt qua suy nghĩ dâm dục, mình không thể vượt qua khỏi cán dỗ của suy nghĩ đó.

    Mình năm nay đã ngoài 30 tuổi đã có vợ và con. Dạo này mình thường hay bị suy nghĩ dâm dục nổi lên, trước mỗi suy nghĩ dâm dục đó mình đều tự nhủ phải vượt qua nó. Nhưng dường như lúc đó con quỷ dâm dục trong mình luôn trỗi dậy và sui khiến mình là cứ thỏa mãn cái ham dục đó đi. Thế là mình đã có lần mình đi theo nó và tìm dục vọng ở 1 nơi có thể hiểu là "lầu xanh", mình biết như thế là mắc tội "Tà dâm" nhưng không hiểu sao những lúc đó mình không thể chiến thắng được tâm ma trong mình sui khiến. Mình vẫn rất yêu vợ và con, không có vấn đề gì về gia đình hay buồn chán điều gì cả. Mình thấy rằng nghiệp của mình có lẽ quá nặng, nên mình không làm sao chiến thắng được con quỷ trong mình. Mình thấy rất xấu hổ và tự trách mình vì những điều mình đã làm, càng xấu hổ hơn khi mình đã quy tam bảo, biết trước những điều đó là xấu xa là phạm giới. Có lẽ mình đúng là con Quỷ rồi.

    :worried: . Mong các bạn hãy giúp mình cách để chiến thắng con Quỷ trong mình.
    Vì trong những giây phút đó Tâm con không có PHẬT
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #19

    Mặc định

    Mình cũng xin hỏi bạn , là bạn có nghĩ Phật lừa bạn không ..Mình không có phán gì hết ... nhưng đó là cách tốt đễ ngăn chặn giảm thểu tính tà dâm mà thôi ...A Di Đà Phật ...

  20. #20

    Mặc định

    Mình ko nghĩ phật lừa mình , nhưng bạn ko nên phán như thế , là khẩu nghiệp , vì thật sự có chú diệt dục

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  2. Tôi đang tiếp xúc: những người trong thế giới vô hình
    By vo minh cau dao in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 17-02-2013, 03:14 PM
  3. Địa ngục du ký của Cô Ba cháo gà
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-12-2012, 02:52 PM
  4. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-04-2012, 07:14 AM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •