Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 43

Ðề tài: Vô minh là ngu và thiếu hiểu biết =>Khổ.

  1. #1

    Mặc định Vô minh là ngu và thiếu hiểu biết =>Khổ.

    Khi Phật định nghĩa cái chết trong bài kinh Phân biệt sự thật, thì cũng chính Ngài đã RỐNG LÊN TIẾNG THÉT KINH HOÀNG NHẤT CHO LOÀI NGƯỜI, chết là hết , cả thân lẫn tâm, nhưng do người sau không chịu hiểu,cố tầm cầu 1 thế giới sau khi chết để an ủi cho chính mình nên các tổ đã cố gắng sáng tác, sửa đổi nhiều bài kinh để thoả mãn mong ước của chính mình nhưng đó là mong ước vô vọng, để lại di hại cho loài người ngàn năm sau vẫn bơ vơ lạc lối trong việc tìm thế giới sau khi chết . Hãy xem kỹ Phật đã dạy gì ?

    Này chư Hiền, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này chư Hiền, như vậy gọi là chết.
    Nói chính xác hơn Phật chính là giáo chủ vô thần vĩ đại, vì Ngài bác bỏ hoàn toàn các tôn giáo khác, những tôn giáo luôn đề cao 1 thế giới bất diệt sau khi chết trong khi Ngài đưa ra 1 khái niệm niết bàn tịch diệt . Và siêu đẳng hơn nữa là khái niệm vô minh ( hay nói đúng ra là ngu) Phật cho rằng chính vô minh là nguồn gốc mọi nổi đau , nhưng VÔ MINH CỦA CON NGƯỜI MỚI THỰC SỰ LÀM HỌ KHỔ ĐAU, con vật không ý thức được điều đó.

    Con người vô minh chỗ nào ? Là họ biết rõ có sinh ra là có già chết đi NHƯNG VÌ HAM MUỐN TÌNH DỤC , YÊU ĐƯƠNG HỌ VẪN QUYẾT ĐỊNH "SINH" ra đứa con để trói buộc bạn tình, ĐÓ CHÍNH LÀ HÀNH ĐỘNG VÔ MINH, vì như thế đã quyết định tạo nghiệp khổ cho 1 chúng sinh khi chúng hiện hữu nơi đây vì sự ham muốn của chính mình. Các Thánh tăng đã hiểu đạo , họ quyết định không duy trì nòi giống. nếu ai cũng như họ sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng loài người và điều gì sẽ xảy ra ? HẠNH PHÚC THẬT SỰ TRÊN TRÁI ĐẤT, NIẾT BÀN TRÊN TRÁI ĐẤT, vì không còn bất cứ chủng loài nào có ý thức sinh sống để cảm nhận khổ đau. Thế hệ được sinh ra chính là thế hệ tái sinh của thế hệ trước mang 1 phần đặc điểm và tính cách của thế hệ trước tiếp nối không ngừng trong bể sinh tử này.

    Hãy đặt những câu hỏi đơn giản để thấy được sự thật

    1./Những vị được tôn là Phật sống như Lý HỒng Chí, Đạt Lai Lạt Ma, vì sao họ không yên ổn phải bỏ chạy ngay chính trên quê hương của họ ? Thần thông họ đâu ? Phép màu họ đâu ?

    Sự thật họ chỉ có khả năng diễn thuyết , họ chỉ là các triết gia không hơn không kém

    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?

    Tóm lại chỉ cần sống tốt đẹp, sống đúng vớ chuẩn mực đạo đức xã hội, luôn tích cực vượt qua khó khăn đau khổ trong cuộc sống ====> Chúng ta sẽ hp, còn lại thì với 1 tâm yếu đuối, xấu xa thì luôn cần 1 thế giới ảo che chở vuốt ve để khỏi cảm thấy cô đơn trong thế giới vô ngã, vô thần này :D

    :D ;) :)
    Tin mà không kiểm chứng, giống như kẻ ngu ngồi trên chiếc xe cạn xăng vậy, ngồi bao lâu tùy thích NHƯNG NÓ CHẲNG ĐƯA ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ

  2. #2

  3. #3

    Mặc định

    1./Những vị được tôn là Phật sống như Lý HỒng Chí, Đạt Lai Lạt Ma, vì sao họ không yên ổn phải bỏ chạy ngay chính trên quê hương của họ ? Thần thông họ đâu ? Phép màu họ đâu ?
    - Phật Thích ca lúc sống cũng không cứu được dòng họ Thích ca khi bị người cháu ngoại (con của 1 người nô tỳ) tấn công. ngay cả đệ nhất thần thông là ngài Mục Kiều Liên khi quả báo đến cũng bị băm nát người ra.

    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    - Nghiệp do chúng sinh làm chúng sinh tự chiêu cảm lấy, làm gì có y học nào chữa được nghiệp bệnh ?. Phật từng thuyết với 1 vị bàla môn (mình không nhớ cụ thể) ,hòn đá ném xuống nước, cầu nguyện không làm nó nổi lên, dầu đổ xuống nước cầu nguyện không làm cho nó chìm đi -đạo hữu mà đã hiểu Đạo Phật thì có thể tra tìm kinh điển.

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?
    -Phật đã từng định nhập niết bàn khi ngài thành đạo và khi thuyếtw kinh Pháp Hoa, Ngài Xá lợi Phất thỉnh Phật 3 lần ngài mới thuyết, đạo hữu có biết khi 1 vị trọng thần nhà nguyễn lúc sang pháp thấy bóng đèn điện về nói với triều đình là ở pháp họ có đèn trổng ngược mà vẫn sáng, cả triều thần không tin. rồi chuyện Galille nói về việc trái đất ko phải là trung tâm của thái dương hệ, đã bị treo cổ. cái việc internet, hóa học chỉ là phương tiện thôi ,kô có gì là ghê gớm, thế nên mới có câu tùy duyên thuyết pháp.

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?
    -cái này đã trả lời 1 phần ở ý a. lúc ngài còn sống có vua A xà thế và tỳ kheo Bồ đề đạt đa là hai nhân vật rất ác, Phật cũng không giáo hóa đựoc Bồ đề đạt đa. đấy là do nghiệp ác của họ , họ làm họ chịu, và còn do cộng nghiệp của chúng sinh trong 1 nước hay vùng lãnh thổ.

    Vài dòng mạo muội, mong đạo hữu sáng tỏ hơn và tinh tấn trên đường tu tập.

  4. #4

    Mặc định

    Vô minh là không có đạo đức làm những hành vi đem lại khổ đau cho mọi người xung quanh và bản thân mình!(Không gần gũi người ngu ý là không gần gũi người o đạo đức chứ không phải là ngu!
    MaoSon

  5. #5

    Mặc định

    Vô minh diệt vô vô minh tận!
    MaoSon

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vominhtimthay Xem Bài Gởi
    1./Những vị được tôn là Phật sống như Lý HỒng Chí, Đạt Lai Lạt Ma, vì sao họ không yên ổn phải bỏ chạy ngay chính trên quê hương của họ ? Thần thông họ đâu ? Phép màu họ đâu ?
    - Phật Thích ca lúc sống cũng không cứu được dòng họ Thích ca khi bị người cháu ngoại (con của 1 người nô tỳ) tấn công. ngay cả đệ nhất thần thông là ngài Mục Kiều Liên khi quả báo đến cũng bị băm nát người ra.

    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    - Nghiệp do chúng sinh làm chúng sinh tự chiêu cảm lấy, làm gì có y học nào chữa được nghiệp bệnh ?. Phật từng thuyết với 1 vị bàla môn (mình không nhớ cụ thể) ,hòn đá ném xuống nước, cầu nguyện không làm nó nổi lên, dầu đổ xuống nước cầu nguyện không làm cho nó chìm đi -đạo hữu mà đã hiểu Đạo Phật thì có thể tra tìm kinh điển.

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?
    -Phật đã từng định nhập niết bàn khi ngài thành đạo và khi thuyếtw kinh Pháp Hoa, Ngài Xá lợi Phất thỉnh Phật 3 lần ngài mới thuyết, đạo hữu có biết khi 1 vị trọng thần nhà nguyễn lúc sang pháp thấy bóng đèn điện về nói với triều đình là ở pháp họ có đèn trổng ngược mà vẫn sáng, cả triều thần không tin. rồi chuyện Galille nói về việc trái đất ko phải là trung tâm của thái dương hệ, đã bị treo cổ. cái việc internet, hóa học chỉ là phương tiện thôi ,kô có gì là ghê gớm, thế nên mới có câu tùy duyên thuyết pháp.

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?
    -cái này đã trả lời 1 phần ở ý a. lúc ngài còn sống có vua A xà thế và tỳ kheo Bồ đề đạt đa là hai nhân vật rất ác, Phật cũng không giáo hóa đựoc Bồ đề đạt đa. đấy là do nghiệp ác của họ , họ làm họ chịu, và còn do cộng nghiệp của chúng sinh trong 1 nước hay vùng lãnh thổ.

    Vài dòng mạo muội, mong đạo hữu sáng tỏ hơn và tinh tấn trên đường tu tập.
    Bạn hơi ít kinh nghiệm.

    1/ Kinh phật đã có hàng ngàn năm tuổi, xét về khoa học không phải là bằng chứng chính xác 100%
    2/ Phật từng dạy (kinh Kalama) chớ có vội tin dù kinh điển hoặc đạo sư truyền dạy
    3/ Trên thế giới có rất nhiều người rất nỗ lực nghiên cứu, bỏ nhiều năm thực tập và theo đuổi. Cả người thế tục lẫn các nhà sư. Tuổi đạo của họ có khi còn nhiều hơn tuổi đời nhiều người. Họ nghiên cứu bằng chữ cổ, theo nhiều phương pháp rồi so sánh đối chiếu chi tiết. Mình thấy có rất nhiều quan điểm về thần thông. Cảnh báo là thần thông CÓ THỂ không như bạn vẫn tin tưởng đâu.

    Nên theo kinh kalama dạy là tốt nhất, bắt cá hai tay. Nên mở rộng đầu óc và chấp nhận các khả năng có thực

  7. #7

    Mặc định

    nếu một người nói người khác là ngu hay vô minh ,người nói như vậy còn lắm sân si và trần tục !
    nếu một người nổi nóng tự ái khi bị người khác nói ngu ,hay vô minh người đó cũng chưa thoát tục !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Khi Phật định nghĩa cái chết trong bài kinh Phân biệt sự thật, thì cũng chính Ngài đã RỐNG LÊN TIẾNG THÉT KINH HOÀNG NHẤT CHO LOÀI NGƯỜI, chết là hết , cả thân lẫn tâm, nhưng do người sau không chịu hiểu,cố tầm cầu 1 thế giới sau khi chết để an ủi cho chính mình nên các tổ đã cố gắng sáng tác, sửa đổi nhiều bài kinh để thoả mãn mong ước của chính mình nhưng đó là mong ước vô vọng, để lại di hại cho loài người ngàn năm sau vẫn bơ vơ lạc lối trong việc tìm thế giới sau khi chết . Hãy xem kỹ Phật đã dạy gì ?



    Nói chính xác hơn Phật chính là giáo chủ vô thần vĩ đại, vì Ngài bác bỏ hoàn toàn các tôn giáo khác, những tôn giáo luôn đề cao 1 thế giới bất diệt sau khi chết trong khi Ngài đưa ra 1 khái niệm niết bàn tịch diệt . Và siêu đẳng hơn nữa là khái niệm vô minh ( hay nói đúng ra là ngu) Phật cho rằng chính vô minh là nguồn gốc mọi nổi đau , nhưng VÔ MINH CỦA CON NGƯỜI MỚI THỰC SỰ LÀM HỌ KHỔ ĐAU, con vật không ý thức được điều đó.

    Con người vô minh chỗ nào ? Là họ biết rõ có sinh ra là có già chết đi NHƯNG VÌ HAM MUỐN TÌNH DỤC , YÊU ĐƯƠNG HỌ VẪN QUYẾT ĐỊNH "SINH" ra đứa con để trói buộc bạn tình, ĐÓ CHÍNH LÀ HÀNH ĐỘNG VÔ MINH, vì như thế đã quyết định tạo nghiệp khổ cho 1 chúng sinh khi chúng hiện hữu nơi đây vì sự ham muốn của chính mình. Các Thánh tăng đã hiểu đạo , họ quyết định không duy trì nòi giống. nếu ai cũng như họ sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng loài người và điều gì sẽ xảy ra ? HẠNH PHÚC THẬT SỰ TRÊN TRÁI ĐẤT, NIẾT BÀN TRÊN TRÁI ĐẤT, vì không còn bất cứ chủng loài nào có ý thức sinh sống để cảm nhận khổ đau. Thế hệ được sinh ra chính là thế hệ tái sinh của thế hệ trước mang 1 phần đặc điểm và tính cách của thế hệ trước tiếp nối không ngừng trong bể sinh tử này.

    Hãy đặt những câu hỏi đơn giản để thấy được sự thật

    1./Những vị được tôn là Phật sống như Lý HỒng Chí, Đạt Lai Lạt Ma, vì sao họ không yên ổn phải bỏ chạy ngay chính trên quê hương của họ ? Thần thông họ đâu ? Phép màu họ đâu ?

    Sự thật họ chỉ có khả năng diễn thuyết , họ chỉ là các triết gia không hơn không kém

    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?

    Tóm lại chỉ cần sống tốt đẹp, sống đúng vớ chuẩn mực đạo đức xã hội, luôn tích cực vượt qua khó khăn đau khổ trong cuộc sống ====> Chúng ta sẽ hp, còn lại thì với 1 tâm yếu đuối, xấu xa thì luôn cần 1 thế giới ảo che chở vuốt ve để khỏi cảm thấy cô đơn trong thế giới vô ngã, vô thần này :D

    :D ;) :)
    Đã lâu MINH ĐÀI lại đàm luận cùng VẤN ĐẠO ,đúng không nè,thật sự ở đời không ai là vô minh đâu V Đ ạ!người thấp có trí tuệ của người thấp ,người cao có trí tuệ của người cao .
    Ai cũng có tính toán mưu mô của người đó gọi là luật tự nhiên sanh tồn mà ,gọi là vô minh là để sự nhận xét chung của người có trí tuệ nhận xét người thấp thôi ,sự thất bại đau khổ không phải do vô minh ,mà vì sự suy tính đó không được như ý muốn ,lòng tham chấp khiến cho con người mê muội mà đi vào vô minh ,
    Giữa hai đối phương phải có kẻ thắng người thua ,người thua thiệt chính là người cho là vô minh quả trên đời này không ai là vô minh cả
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Đã lâu MINH ĐÀI lại đàm luận cùng VẤN ĐẠO ,đúng không nè,thật sự ở đời không ai là vô minh đâu V Đ ạ!người thấp có trí tuệ của người thấp ,người cao có trí tuệ của người cao .
    Ai cũng có tính toán mưu mô của người đó gọi là luật tự nhiên sanh tồn mà ,gọi là vô minh là để sự nhận xét chung của người có trí tuệ nhận xét người thấp thôi ,sự thất bại đau khổ không phải do vô minh ,mà vì sự suy tính đó không được như ý muốn ,lòng tham chấp khiến cho con người mê muội mà đi vào vô minh ,
    Giữa hai đối phương phải có kẻ thắng người thua ,người thua thiệt chính là người cho là vô minh quả trên đời này không ai là vô minh cả
    Với giáo lý ngoại đạo thì đúng như cô Minh Đài nói . Phải có thắng và kẻ thua
    Nhưng với giáo lý của Đức Phật Thích Ca thì chỉ có người thắng chứ chẳng có kẻ thua . Về sau triết lý hiện đại phát hiện ra điều này và gọi nó là " win - win " .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Hãy đặt những câu hỏi đơn giản để thấy được sự thật


    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?

    Tóm lại chỉ cần sống tốt đẹp, sống đúng vớ chuẩn mực đạo đức xã hội, luôn tích cực vượt qua khó khăn đau khổ trong cuộc sống ====> Chúng ta sẽ hp, còn lại thì với 1 tâm yếu đuối, xấu xa thì luôn cần 1 thế giới ảo che chở vuốt ve để khỏi cảm thấy cô đơn trong thế giới vô ngã, vô thần này :D

    :D ;) :)
    Dạy mấy cái công nghê cao computer khoa học .. có dc bao nhiêu lợi ích so với việc thiền định làm chủ sanh tử ?

    Còn vấn đề polpot ... tào lau quá , đó chỉ là cái vấn đề cỏn con thời nào mà ko có việc dả man này , ra lò mỗ hoặc mấy hàng bán cá xem còn dả man hơ polpot nhiều ....

    Thời gian đâu mà dạy nhiều quá ...

    Với lại có dạy hay ko cũng vậy ... tất cả cũng chỉ là robot , dạy chỉ là một qui trình tiến hóa thôi ... hoàn toàn vô nghĩa dù là có nghĩa
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Dạy mấy cái công nghê cao computer khoa học .. có dc bao nhiêu lợi ích so với việc thiền định làm chủ sanh tử ?

    Còn vấn đề polpot ... tào lau quá , đó chỉ là cái vấn đề cỏn con thời nào mà ko có việc dả man này , ra lò mỗ hoặc mấy hàng bán cá xem còn dả man hơ polpot nhiều ....

    Thời gian đâu mà dạy nhiều quá ...

    Với lại có dạy hay ko cũng vậy ... tất cả cũng chỉ là robot , dạy chỉ là một qui trình tiến hóa thôi ... hoàn toàn vô nghĩa dù là có nghĩa
    ô!a này có triết lý giống TTV :D

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynm Xem Bài Gởi
    Bạn hơi ít kinh nghiệm.

    1/ Kinh phật đã có hàng ngàn năm tuổi, xét về khoa học không phải là bằng chứng chính xác 100%
    2/ Phật từng dạy (kinh Kalama) chớ có vội tin dù kinh điển hoặc đạo sư truyền dạy
    3/ Trên thế giới có rất nhiều người rất nỗ lực nghiên cứu, bỏ nhiều năm thực tập và theo đuổi. Cả người thế tục lẫn các nhà sư. Tuổi đạo của họ có khi còn nhiều hơn tuổi đời nhiều người. Họ nghiên cứu bằng chữ cổ, theo nhiều phương pháp rồi so sánh đối chiếu chi tiết. Mình thấy có rất nhiều quan điểm về thần thông. Cảnh báo là thần thông CÓ THỂ không như bạn vẫn tin tưởng đâu.

    Nên theo kinh kalama dạy là tốt nhất, bắt cá hai tay. Nên mở rộng đầu óc và chấp nhận các khả năng có thực
    Bạn Ynm thân mến ơi,
    cám ơn bạn đã chỉ ra cho mình.
    1, Cho minh hỏi thế nào là khoa học, y lý đông y dựa trên bát quái, ngũ hành có gọi là khoa học không ?
    2, Cái thứ hai người ta gọi là trạch pháp nhãn bạn ạ -mình hay học theo các bài thuyết của Hòa Thượng Tuyên Hóa.
    3, Cái việc chấp vào văn tự, câu chữ mình làm mình nhớ tới câu " Y kinh giải nghĩa,tam thế phật oan,Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết"

    cám ơn bạn.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tên thành viên Xem Bài Gởi
    ô!a này có triết lý giống TTV :D
    thiệt ko ... coi chừng theo nhau xuống địa ngục cả lũ :D ...

    mấy ngày nay cái lưỡi mình bị lỡ đau rát ko biết có phải do quả báo là lên diễn đàn nói bậy ko ta :worried:
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  14. #14

    Mặc định

    Nếu phật nói chết là hết thì sao,còn đức * ở đâu?
    Last edited by tên thành viên; 13-04-2013 at 10:57 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Mà nghe nói phỉ báng đức * như phỉ báng 3 đời chư phật đó.LO mà xuống địa ngục hàng vạn,hàng triệu,hàng tỷ kiếp đi!
    1 kiếp là ntn?là rất dài,rất lâu ,xem kinh chánh pháp sanghata thì biết!nó dài lắm!

  16. #16

    Mặc định

    Và lời phật thì nhiều mật nghĩa lắm!Đừng hiểu sai qua 2 từ tận diệt.

  17. #17
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vominhtimthay Xem Bài Gởi
    1./Những vị được tôn là Phật sống như Lý HỒng Chí, Đạt Lai Lạt Ma, vì sao họ không yên ổn phải bỏ chạy ngay chính trên quê hương của họ ? Thần thông họ đâu ? Phép màu họ đâu ?
    - Phật Thích ca lúc sống cũng không cứu được dòng họ Thích ca khi bị người cháu ngoại (con của 1 người nô tỳ) tấn công. ngay cả đệ nhất thần thông là ngài Mục Kiều Liên khi quả báo đến cũng bị băm nát người ra.

    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    - Nghiệp do chúng sinh làm chúng sinh tự chiêu cảm lấy, làm gì có y học nào chữa được nghiệp bệnh ?. Phật từng thuyết với 1 vị bàla môn (mình không nhớ cụ thể) ,hòn đá ném xuống nước, cầu nguyện không làm nó nổi lên, dầu đổ xuống nước cầu nguyện không làm cho nó chìm đi -đạo hữu mà đã hiểu Đạo Phật thì có thể tra tìm kinh điển.

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?
    -Phật đã từng định nhập niết bàn khi ngài thành đạo và khi thuyếtw kinh Pháp Hoa, Ngài Xá lợi Phất thỉnh Phật 3 lần ngài mới thuyết, đạo hữu có biết khi 1 vị trọng thần nhà nguyễn lúc sang pháp thấy bóng đèn điện về nói với triều đình là ở pháp họ có đèn trổng ngược mà vẫn sáng, cả triều thần không tin. rồi chuyện Galille nói về việc trái đất ko phải là trung tâm của thái dương hệ, đã bị treo cổ. cái việc internet, hóa học chỉ là phương tiện thôi ,kô có gì là ghê gớm, thế nên mới có câu tùy duyên thuyết pháp.

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?
    -cái này đã trả lời 1 phần ở ý a. lúc ngài còn sống có vua A xà thế và tỳ kheo Bồ đề đạt đa là hai nhân vật rất ác, Phật cũng không giáo hóa đựoc Bồ đề đạt đa. đấy là do nghiệp ác của họ , họ làm họ chịu, và còn do cộng nghiệp của chúng sinh trong 1 nước hay vùng lãnh thổ.

    Vài dòng mạo muội, mong đạo hữu sáng tỏ hơn và tinh tấn trên đường tu tập.
    Xin nhắc bạn đây là PGNT và Bụt chưa hề thuyết cái kinh gọi là Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh).
    Last edited by GaDiBo; 14-04-2013 at 12:21 PM.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  18. #18
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
    Khi Phật định nghĩa cái chết trong bài kinh Phân biệt sự thật, thì cũng chính Ngài đã RỐNG LÊN TIẾNG THÉT KINH HOÀNG NHẤT CHO LOÀI NGƯỜI, chết là hết , cả thân lẫn tâm, nhưng do người sau không chịu hiểu,cố tầm cầu 1 thế giới sau khi chết để an ủi cho chính mình nên các tổ đã cố gắng sáng tác, sửa đổi nhiều bài kinh để thoả mãn mong ước của chính mình nhưng đó là mong ước vô vọng, để lại di hại cho loài người ngàn năm sau vẫn bơ vơ lạc lối trong việc tìm thế giới sau khi chết . Hãy xem kỹ Phật đã dạy gì ?



    Nói chính xác hơn Phật chính là giáo chủ vô thần vĩ đại, vì Ngài bác bỏ hoàn toàn các tôn giáo khác, những tôn giáo luôn đề cao 1 thế giới bất diệt sau khi chết trong khi Ngài đưa ra 1 khái niệm niết bàn tịch diệt . Và siêu đẳng hơn nữa là khái niệm vô minh ( hay nói đúng ra là ngu) Phật cho rằng chính vô minh là nguồn gốc mọi nổi đau , nhưng VÔ MINH CỦA CON NGƯỜI MỚI THỰC SỰ LÀM HỌ KHỔ ĐAU, con vật không ý thức được điều đó.

    Con người vô minh chỗ nào ? Là họ biết rõ có sinh ra là có già chết đi NHƯNG VÌ HAM MUỐN TÌNH DỤC , YÊU ĐƯƠNG HỌ VẪN QUYẾT ĐỊNH "SINH" ra đứa con để trói buộc bạn tình, ĐÓ CHÍNH LÀ HÀNH ĐỘNG VÔ MINH, vì như thế đã quyết định tạo nghiệp khổ cho 1 chúng sinh khi chúng hiện hữu nơi đây vì sự ham muốn của chính mình. Các Thánh tăng đã hiểu đạo , họ quyết định không duy trì nòi giống. nếu ai cũng như họ sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng loài người và điều gì sẽ xảy ra ? HẠNH PHÚC THẬT SỰ TRÊN TRÁI ĐẤT, NIẾT BÀN TRÊN TRÁI ĐẤT, vì không còn bất cứ chủng loài nào có ý thức sinh sống để cảm nhận khổ đau. Thế hệ được sinh ra chính là thế hệ tái sinh của thế hệ trước mang 1 phần đặc điểm và tính cách của thế hệ trước tiếp nối không ngừng trong bể sinh tử này.

    Hãy đặt những câu hỏi đơn giản để thấy được sự thật

    1./Những vị được tôn là Phật sống như Lý HỒng Chí, Đạt Lai Lạt Ma, vì sao họ không yên ổn phải bỏ chạy ngay chính trên quê hương của họ ? Thần thông họ đâu ? Phép màu họ đâu ?

    Sự thật họ chỉ có khả năng diễn thuyết , họ chỉ là các triết gia không hơn không kém

    2./Phật lúc đắc đạo có tam minh lục thông ? Nếu thế hãy đặt câu hỏi ?

    a./Vì sao Phật không thấy những công nghệ tốt tân nhất của y học để dạy lại cho dân chúng thời bấy giờ cũng như đem lại ích lợi cho đời sau như bệnh ung thư, sida.....

    b./Sao Phật không dạy những kiến thức về công nghệ thông tin, hóa học... cho dân chúng thời bấy giờ ? Để mãi sau này có Bill Gate mới có nó ?

    c./Phật có khả năng thấy trước tương lai sao không động lòng trước sự diệt chủng của Polpot, của hàng vạn sinh linh chết trong các thế chiến I,II ? Tấm lòng bồ tát của Ngài đâu ? Nếu là bạn bạn có dám hi sinh giết hítle để vào địa ngục vì hàng vạn chúng sinh được ấm no hay không ?

    Tóm lại chỉ cần sống tốt đẹp, sống đúng vớ chuẩn mực đạo đức xã hội, luôn tích cực vượt qua khó khăn đau khổ trong cuộc sống ====> Chúng ta sẽ hp, còn lại thì với 1 tâm yếu đuối, xấu xa thì luôn cần 1 thế giới ảo che chở vuốt ve để khỏi cảm thấy cô đơn trong thế giới vô ngã, vô thần này :D

    :D ;) :)
    Cảm ơn bạn đã duy trì Chánh Pháp.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  19. #19

    Mặc định

    Xin cho hỏi một câu,nếu chết là hết cả thân lẫn tâm thì chúng ta tồn tại để làm gì,và chúng ta sống thiện,sống lành để làm gì..và nếu chết là hết phải chăng chúng ta hại vô số mạng người rồi sau đó chúng ta mất đi,như con robot đã tắt điện,hết pin..vô cảm,vô giác..vậy ai sẽ là người nhận lấy hậu quả của cái nhân ác mà ta gây ra ... Xin trả lời cho mình
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
    Xin cho hỏi một câu,nếu chết là hết cả thân lẫn tâm thì chúng ta tồn tại để làm gì,và chúng ta sống thiện,sống lành để làm gì..và nếu chết là hết phải chăng chúng ta hại vô số mạng người rồi sau đó chúng ta mất đi,như con robot đã tắt điện,hết pin..vô cảm,vô giác..vậy ai sẽ là người nhận lấy hậu quả của cái nhân ác mà ta gây ra ... Xin trả lời cho mình
    Chết sẽ còn tái sinh . Khi và chỉ khi chứng thánh quả mới dừng lại mà thôi . Mà trước khi chứng thánh quả bạn sẽ có một quá trình dài mà trong đó bạn luôn hướng về sự trong sạch .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 35
    Bài mới gởi: 04-07-2017, 04:07 AM
  2. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  5. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •