CON GÌ BA MẮT?
CÒN 3 CHÂN thì từ sự tích Con Xphanh ở thành Thebes trong thần thoại Hy Lạp đã nói. "Con gì lúc sớm đi 4 chân, trưa 2 chân, chiều 3 chân, càng đi nhiều chân thì càng yếu". Đii bằng nhiều chân cũng là sợ hãi, 4 chân vì không đủ sức và sợ ngã, 3 chân cũng vậy, què cũng vậy, đều sợ mà dùng nhiều chân hơn. Khi sanh ra con người đã biết sợ hãi, sợ xa mùi mẹ, sợ bị bỏ đói, sợ bị đánh dọa... lớn lên trưởng thành rồi cũng sợ, đến khi già lại phải mượn vật vô tri hữu dụng để chống lại sự suy kiệt của thể chất, rồi lại sợ khi thân thể mình thối rữa, lại sợ sức chịu đựng của mình không đủ... Ôi cuộc đời là một sự sợ hãi. Còn ta, ta sợ nhất câu hỏi: "con gì ba mắt" (nhật ký riêng ta)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
praying:2
Bookmarks