Trang 6 trong 18 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910111216 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 360
  1. #101
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Sau đây là một bài thơ nhân danh Phật Di Lặc với tiêu đề “Còn gì để nói”, đã thu được bằng lình cảm ngày 2-3-2007:

    Bút thần dệt những vần thơ

    Khen ai khéo giữ chân tơ chỉ hồng

    Giữa dòng nước lớn mênh mông

    Hiện ra báu ngọc lầu hồng lung linh

    Trần gian thấy bất thình lình

    Quân hò quân hét, giật mình vía bay

    Vô ơn đích thức Trần này

    Công Cha nghĩa Mẹ mảy may chẳng cần

    Đúng sai chẳng chịu xét phân

    Khua chương điêu ngạo chỉ cần lợi danh

    Bao điều đồn đại thị phi

    Thổi phồng tiếp ứng, học thì lại nhanh

    Xấu xa chất chứa rành rành

    Giữ hoài giữ mãi bao giờ mới thôi

    Ta đã nói cho Trần thời mạt

    Chài Thiên giăng, Ta đã làm xong

    Mắc lưới hồng đừng kêu oan kiếp

    Lũ tham quan, bụng phệ má phì

    To như vậy mắc thì ai gỡ

    Lưới vô hình, Trần có biết không?

    Ta xét phân, bày tỏ Hồng Trần

    Hay cho Trần vô ơn, bất hiếu

    Giỏi cho Trần mạt vận chẳng tường

    Dưới Trần gian nguy hại thảm thương

    Mà chẳng biết quay đầu tìm Cội

    Để muộn rồi, hối chẳng kịp đâu!

    Ta luyến lại Trần gian thêm chút

    Bắc từ bi, bác ái cho người

    Mà sao đời chẳng lại vấn vương

    Cứ mãi đi tìm đường ma quỷ

    Long Ấn Rồng Tiên

    Thiên niên kỷ mới

    Nay hẹn đã tới

    Bến đợi thuyền đưa

    Chuyến chót cập giờ

    Thiên Cơ đã tới

    Bao ngày mong đợi

    Giờ tới tái lai

    Hẹn một ngày mai

    Trời Hồng bừng sáng

    Viên mãn tròn đầy

    Thế kỷ dựng xây

    Tâm linh Cha dạy

    Các con nhận lấy

    Tín hiệu của Trên

    Báo rõ từng miền

    Khuyên Trần tu gấp

    Khẩn cấp tới rồi

    Đinh Hợi tới nơi

    Nước trôi nhà sập

    Bao ngày giữ đất

    Sẽ chẳng còn chi

    Đó là những gì

    Cha cho con biết

    Thương Trần Ta duyệt

    Trọn đủ năm câu

    Để cho con cầu

    Tên Ta trần thế

    Để Ta chuẩn đế

    Xá tội lỗi lầm

    Từ xưa lai tới

    Mà Trần chẳng lợi

    Tiền của đâu đâu

    Đi lễ đi cầu

    Nói nhăng nói cuội

    Tên Ta chẳng thấy

    Lẩm bẩm cốc cheng

    Múa may chi lắm

    Học lũ tiểu yêu

    Ta dạy bao điều

    Vậy mà ương bướng

    Tiền vàng xuống thậm

    Của cải ra sông

    Ta trả công Trần

    Gõ chiêng nhảy múa

    Ương thì bể khổ

    Xuống thác đèo ghềnh

    Như tuồng bập bênh

    Sống theo quỷ dữ

    Chẳng được làm người

    Ngu lắm con ơi

    Tên Ta Di Lặc

    Gọi khó lắm sao

    Mà con chẳng vào

    Long Hoa Tam Hội

    Thời này Ta xá

    Mà chẳng biết chi

    Kinh Kỳ Cờ Đỏ

    Mở ngỏ cho Trần

    Mà chẳng xét phân

    Đâu tường đâu tận

    Cứ mãi làm oai

    Cười hoài chế nhạo

    Đừng chớ ngạo mạn

    Đắc chí với Trời

    Gió nổi nhà trôi

    Đừng trách Ta ác

    Nay Ta Di Lặc

    Ba cõi trị vì

    Chẳng giấu giếm chi

    Những gì Ta dạy

    Chuyển đổi thấu kỳ

    Chớ có hoài nghi

    Kinh Kỳ Di Lặc

    Nay Ta chỉ nhắc

    Nhịp cầu thứ ba

    Con nào không qua

    Đừng bảo Ta ác

    Ta là Di Lặc

    Cha của muôn loài

    Vạn vật ngày mai

    Đổi sang thuần phúc

    Long Hoa sáng thế

    Phúc của muôn loài

    Trần gian phải cần

    Thoát qua mạt kiếp

    Mong nhà tri thức

    Sớm hiểu việc này

    Tôn đắp dựng xây

    Tâm linh cách mạng

    Thiên Đình ban tặng

    Long Hoa Tam Hội

    Mở Đạo đồng tâm

    Chuyển đổi lỗi lầm

    Thành nhân trong sạch

    Nay Ta khuyên dặn

    Trong Đạo Long Hoa

    Các con một nhà

    Cùng nhau tu trọn

    Tất cả cùng sửa

    Ý chí dựng xây

    Tâm linh cách mạng

    Tiến tới Đại Đồng

    Linh chi linh ứng

    Điều này Ta chứng

    Trong Đạo Long Hoa

    Các con của Ta

    Giữ lời Phật dạy

    Ta có mấy lời

    Gửi con học Đạo

    Nhân mà có Đạo

    Tốt chẳng khoe khoang

    Nhân mà có nghĩa

    Tốt chẳng có tham

    Nhân mà có đức

    Thanh danh chẳng cần.
    Last edited by NhânDuyenSinh; 04-05-2010 at 12:01 AM.

  2. #102

    Mặc định

    NSD chưa ngủ sao. Mấy tháng trước tớ đi xem bói vì tò mò thôi.Thấy bạn bảo là xem mà ko vào thắp hương, ko xem tiền ,lá trầu hay quả cau gì cả. Ăn Lộc cả bên Thánh cả bên Phật. Lạ quá, Tớ đến. Được giải thích là theo trường phái tâm linh số 1 đông tác kim liên. Bên đấy mà ra dấu tay, thỉnh Phật Bà về là mình cũng bị nhập liền( ko phải Phật Bà nhập mình đâu). ÔI xong chửi mình ghê, bảo là cứ tìm đọc những điều này để đến nữa cãi à. Đau hết cả đầu bạn ạ. Trả biết có lộ Thiên cơ ko.
    Sau này có gì mình kể hết lộ Thiên cơ có mà chết nhề. Cũng sợ, thật đấy.

  3. #103
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Hi hi trước hết là xin Thiện Niệm cho dùng topic của bạn làm post giãi bày nhé:
    Bạn nói rõ hơn đi nào HTNB, bạn đừng lo, Thiên cơ là để giúp đời giúp người đó, có gì bất tiện bạn add nick yh của mình nói chuyện nhé : nhocdepzai_8x@yahoo.com

  4. #104

    Mặc định

    Pác Thienniem hoan hỉ nhe. Tự nhiên đem ghế ra thế là hàng xóm ngồi chật cả rồi. Nhưng mà ghế của em em cũng chỉ mong có nhiều người ngồi thôi. Đông vui mà. Thanhk Pác!
    À mà nghe thấy depzai tớ hơi sờ ơ sơ nặng ...nặng. Hẹn gặp lại nhe! Thanhk!

  5. #105
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    không sao đâu nick này mình đặt để hù người đó...:D phải dọa cái tướng thì cái thần mới hướng cao được ^^ hì hì...hoan hỉ hoan hỉ
    ........Ở đời vui đạo hãy tùy duyên......
    ..Đói đến thì ăn, Mệt ngủ liền
    ........Của báu trong nhà thôi tìm kiếm.....
    ..Trước cảnh vô tâm há hỏi thiền......( Trần Nhân Tông )

    ....Hội Long Hoa...--->..Hội Thiên Vu Lan
    Last edited by NhânDuyenSinh; 04-05-2010 at 12:46 AM.

  6. #106

    Mặc định

    Thiện Tâm Thiện tánh thật vui sao
    Niệm Trời Niệm Phật bạn ra vào
    Đại tâm đại chí rèn tam lập
    Đạo Cao rạng mở kỳ mạt pháp
    Tam công tứ lượng gắng bồi cao
    Kỳ ba đến anh hào cứu thế
    Phổ cập nhiều tư tưởng thanh cao
    Độ cho bá tánh chẳng hề nao
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #107

    Mặc định

    Thân Đáp Hiền Huynh TinhKhiThan

    Thiện Tinh Hữu Phước Cõi Nam Bang
    Niệm Khí Hư Vô Thấu Niết Bàn
    Đại Thần Ngũ Chi Năm Châu Phục
    Đạo Qui Tam Giáo Ba Giới An
    Tam Hiệp Thiên Địa Nhơn Hòa Định
    Kỳ Tại Phật Pháp Tăng Thọ Ban
    Phổ Đài Thánh Đức Dìu Nhơn Loại
    Độ Cao Dân Chủng Hưởng Cường Khang
    Last edited by Thiện Niệm; 04-05-2010 at 08:58 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  8. #108

    Mặc định

    Thân Tặng HocTroNhoBe

    Học lành tỷ giống tạo chi lan
    Trò ráng đồ theo chớ ngỡ ngàng
    Nhỏ tua qui thiện nêu công chánh
    hãy tùng lương diệt bạo tàn
    Ngoan ngoãn khá rèn nên chí liệt
    Hiền từ un đúc bậc hùng trang
    Lập thân Hành Đạo vinh tông tổ
    Đức truyền con cháu mến vô vàn

    Chào thân ái !
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  9. #109

    Mặc định

    Thiện tình thiện chí mở lòng ra
    Niệm Phật độ cho khắp mọi nhà
    Mong ngày cây trái nở hoa
    Huynh đệ vui vẻ chan hòa tình thương
    Nhânsinhduyen vấn vương Long hội
    Phải làm gì ít tội nhiều công
    Bạn nhớ giữ lấy lòng không
    Cho tâm thanh tịnh thì thông đạo huyền
    Trò nhỏ bé ngoan hiền nên đã
    Được thánh thần giục giã niềm tin
    Thật tâm bạn hãy cầu xin
    Thánh thần tiên phật con tin con tùng
    Cho con lòng thẳng tâm trung
    Cho con tìm được bạn cùng đường tu
    Cho con biết được công phu
    Thành tâm tịnh luyện cõi mù vượt ra
    Cho con không nhiễm lòng tà
    Cho con lập đức cùng là lập công
    Mong cho thế giới đại đồng
    Xin cho Thiện Niệm để không phàn nàn
    Nhập gia tùy tục dù nan
    Con cũng quyết chí luận bàn cho minh
    Không để tâm rối linh tinh
    Học thày học bạn tâm tình đạo thông
    Cảm ơn bạn hữu dày công
    Quan tâm giúp đỡ quyết không phụ lòng.
    Ngày về bạn hữu đều mong
    Có ta có bạn trong lòng Long Hoa.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  10. #110

    Mặc định

    Nhà Em bị mất điện ạ.
    Em xin cám ơn các huynh đã động viên Em. Càng đọc bài của các huynh, em lại càng thấy mình nhỏ bé.
    "Cảm ơn bạn hữu dày công
    Quan tâm giúp đỡ quyết không phụ lòng.
    Ngày về bạn hữu đều mong
    Có ta có bạn trong lòng Long hoa".
    ----------------------------------------

  11. #111

    Mặc định

    Chúc các bác, các thành viên trong diễn đàn thegioivohinh.com luôn luôn an lành và có 1 buổi tối ngủ thật ngon giấc, nhiều mộng đẹp ^_^

  12. #112

    Mặc định Trích Thánh giáo


    Ðạo mầu sản tạo Càn-Khôn,

    Hư vô chi khí Chí-Tôn chưởng quyền.

    Hóa sanh Phật, Thánh, Thần, Tiên,

    Muôn loài vạn vật lưu truyền thỉ chung.

    Ðạo vô tận, Ðạo vô cùng,

    Ðạo là mẹ đẻ khắp chung muôn loài.

    Ðạo phân ngôi thứ Tam Tài,

    Ðạo châu vi độ trần ai vững vàng.

    Ðạo còn, người, vật bền an,

    Ðạo lìa, một khắc tiêu tan xác hồn.

    Ðạo truyền dại trở nên khôn,

    Ðạo ra cốt yếu bảo tồn chúng-sanh.

    Ðạo CAO nay đã lập thành,

    Ðạo khai pháp luật ban hành thế gian.

    Ðạo minh minh đức tăng quang,

    Ðạo huyền thống nhứt hành tàng Thiên-cơ.

    Ðạo nay phản bổn huờn sơ,

    Ðạo phân định trước ngày giờ qui nguyên.

    Ðạo làm người hóa Thánh, Tiên,

    Ðạo ban huấn luyện đời hiền hậu lai.

    Ðạo mầu luân chuyển hoát khai,

    Vận hành nhựt nguyệt trở day ngũ hành.

    Ðạo Huỳnh tế độ chúng-sanh,

    Ðạo là Thiên-lý lưu hành ngày đêm.

    Ðạo không giảm bớt tăng thêm,

    Ðạo là lặng lẽ khép kềm vạn linh.

    Ðạo Trời vô ảnh, vô hình,

    Vô-vi, vô xú, vô thinh, vô trần.

    Ðạo Trời chẳng ngoại nhơn thân,

    Ðạo khi trồi sụt, xa gần lại qua.

    Ðạo không xen chánh lẫn tà,

    Ðạo không non nớt, yếu già, mau lâu.

    Ðạo trung cơ bí nhiệm mầu,

    Ðạo "Không Không" ấy quày đầu về nguyên.

    Ðạo nuôi nấng giữ mối giềng,

    Ðạo hưng tâm-pháp bí-truyền luyện phanh.

    Ðạo dạy bỏ dữ theo lành,

    Ðạo phân thứ lớp đành rành tinh hoa.

    Ðạo phân một, một, hai, ba,

    Là ngôi Thái-Cực Chúa-Cha chưởng quyền.

    Âm dương hiệp với ngôi Thiên,

    Hóa sanh vạn vật mối giềng chẳng xao.

    Một hai ba ấy lẽ nào?

    Cho đi khắp chỗ cũng vào một ngôi.

    Ðạo Thầy con chớ buông trôi,

    Ðạo qui nhứt thống phục hồi linh-căn.

    Ðạo Thầy là ngọn bửu đăng,

    Ðạo soi sáng khắp như trăng đêm rằm.

    Ðạo thường ẩn núp nơi tâm,

    Ðạo đâu non núi mà tầm nhọc công.

    Ðạo Trời, người muốn rõ thông,

    Ðạo diệt nhơn dục, tâm không tỏ tường.

    Ðạo Thầy phưởng phất mùi hương,

    Mà không thấy rõ nẻo đường nào ra.

    Người xa Ðạo, Ðạo không xa,

    Muốn tri Ðại Ðạo, lòng tà đừng mang.

    Thi
    Mang kiếp trần ai chịu não nồng,

    Nỗi vì quả nghiệp mảng long đong,

    Tùy cơ Tạo-Hóa đền oan nghiệt,

    Muốn thoát luân-hồi học chữ "Không".
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  13. #113

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thegioivh86 Xem Bài Gởi
    Chúc các bác, các thành viên trong diễn đàn thegioivohinh.com luôn luôn an lành và có 1 buổi tối ngủ thật ngon giấc, nhiều mộng đẹp ^_^
    Lời nói sao thật thân thương
    Chúc nhau giấc ngủ vấn vương tơ lòng
    Thật nhé muốn ngủ không xong
    Anh em bạn hữu như ong mất nhà
    Góc nhỏ chỉ bạn với ta
    Rưng rưng nước mắt ta bà thảm thương
    Chỉ vì quyền lợi nhiễu nhương
    Chữ TA to lớn che đường tiến lui
    Lời chúc sao quá ngậm ngùi
    Bao lời cãi vã sụt sùi do đâu???
    Do ai cũng muốn làm đầu
    Không học hòa ái làm câu tâm tình
    Cảm ơn bạn đã thịnh tình
    Chúc bạn cũng có mộng xinh giấc vàng.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #114
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ai mà dể khi Trời Phật
    Nạn tới rồi đất chật thây phơi
    Ai mà ham mến của đời
    Lửa cháy gió thổi một hơi điêu tàn
    Thiện Niệm đệ đừng than van
    Tìm huynh,tìm đệ phàn nàn cho thân
    Tịnh đi chớ có ân cần
    Tùy duyên hóa độ,phân vân làm gì
    Trời Cha đất Mẹ khắc ghi
    Phật đà đã chép những gì trần gian
    Tịnh đi đừng có tương tàn
    Huynh đệ chưa hiểu ngày nào sẽ hiểu
    Phật chứng trung hiếu làm đầu
    Thích ca ngài ngồi tịnh ở tại đâu
    Gốc đề, trên đầu có cha
    Trời thương cho sương xuống gió điều hòa
    Đất Mẹ nuôi dưỡng Thích ca tu hành
    Nhắm mắt trở về đất thánh
    Địa nuôi lành cho ấm lạnh xác thân
    Mẫu thiêng đã chứng luật cân
    Phát ra ánh sáng độ dân tu hành
    Âm dương hòa hiệp đành rành
    Phát ra thiên khí dỗ dành quỉ ma
    Phép ngài đánh tà ngoại đạo
    Những kẻ ung sùng ác đức tiêu tan
    Phật Phạt Trời đánh gian nan khổ sầu
    Người tu chẳng biết về đâu
    Tu mục đích không hận sầu, giải thoát
    Tu thoát tục biển sông mê
    Ngày nhắm mắt trở về đất Mẫu
    Trời Cha đất Mẹ có thấu
    Các huynh đệ đang cấu xé lẫn nhau
    Tranh dành cao thấp thương đau
    Tritue nghe thấy sạt xào tâm can
    A Di Đà Phật chứng minh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #115
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    NSD chưa ngủ sao. Mấy tháng trước tớ đi xem bói vì tò mò thôi.Thấy bạn bảo là xem mà ko vào thắp hương, ko xem tiền ,lá trầu hay quả cau gì cả. Ăn Lộc cả bên Thánh cả bên Phật. Lạ quá, Tớ đến. Được giải thích là theo trường phái tâm linh số 1 đông tác kim liên. Bên đấy mà ra dấu tay, thỉnh Phật Bà về là mình cũng bị nhập liền( ko phải Phật Bà nhập mình đâu). ÔI xong chửi mình ghê, bảo là cứ tìm đọc những điều này để đến nữa cãi à. Đau hết cả đầu bạn ạ. Trả biết có lộ Thiên cơ ko.
    Sau này có gì mình kể hết lộ Thiên cơ có mà chết nhề. Cũng sợ, thật đấy.
    Vào thời này,các tôn giáo cũng như các giáo phái đều được nhận sấm hay điển or thơ văn linh cảm của các Đấng Tiên Thiên nói về thời mạt cũng như Hội Long Hoa. Tất cả đều nhận được và tất cả đã làm thế nào...liệu sẽ có tranh cãi gì hay không mọi người đều hiểu. Tiễn Phật tiễn tận Tây Phương chứ không có tiễn nửa đường đâu nha, ngại rằng đời lắm oan gia....ha ha oan bảo ta là tà ma...nghe lòng đau cái gia gia....ha ha...ha hả..ai người biết không...Rằng vẫn có Người đứng trông....trông cho vạn sự bá gia an lành.

  16. #116

    Mặc định

    Các huynh nói vậy muội đau lòng lắm. Muội đã quyết là đi, dẫu biết rằng phía trước có nhiều gian nan. Cây cao thì đón gió lớn. Làm thày phải biết chữ, chỉ chờ không thôi, không phải là muội. Thôi thì thuận theo lẽ âm dương. Dưng mừ, bây giờ thì cứ từ từ khoai khác nhừ phải hông các huynh.

  17. #117
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thegioivh86 Xem Bài Gởi
    Chúc các bác, các thành viên trong diễn đàn thegioivohinh.com luôn luôn an lành và có 1 buổi tối ngủ thật ngon giấc, nhiều mộng đẹp ^_^
    Ăn được ngủ được là tiên....không ăn không ngủ có tiền như không

    " Tâm động là tâm ma....Tâm không là tâm Phật "

    Khéo ai giữ trọn chữ không
    Không không có có đó là Long Hoa
    Chữ không màu phép hiện ra
    Không không có có Long Hoa đó mà.

    Hoctronhobe sao mà buồn, còn buồn là còn vướng vào chữ si đó nha...:D

    hihi mún rời xa cái diễn đàn TGVH này mà tịnh chút nhưng ngặt vì anh em ở đây nhìu người cũng thật hòa hảo....:D đành quay lại thui !!!

  18. #118
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Ai mà dể khi Trời Phật
    Nạn tới rồi đất chật thây phơi
    Ai mà ham mến của đời
    Lửa cháy gió thổi một hơi điêu tàn
    Thiện Niệm đệ đừng than van
    Tìm huynh,tìm đệ phàn nàn cho thân
    Tịnh đi chớ có ân cần
    Tùy duyên hóa độ,phân vân làm gì
    Trời Cha đất Mẹ khắc ghi
    Phật đà đã chép những gì trần gian
    Tịnh đi đừng có tương tàn
    Huynh đệ chưa hiểu ngày nào sẽ hiểu
    Phật chứng trung hiếu làm đầu
    Thích ca ngài ngồi tịnh ở tại đâu
    Gốc đề, trên đầu có cha
    Trời thương cho sương xuống gió điều hòa
    Đất Mẹ nuôi dưỡng Thích ca tu hành
    Nhắm mắt trở về đất thánh
    Địa nuôi lành cho ấm lạnh xác thân
    Mẫu thiêng đã chứng luật cân
    Phát ra ánh sáng độ dân tu hành
    Âm dương hòa hiệp đành rành
    Phát ra thiên khí dỗ dành quỉ ma
    Phép ngài đánh tà ngoại đạo
    Những kẻ ung sùng ác đức tiêu tan
    Phật Phạt Trời đánh gian nan khổ sầu
    Người tu chẳng biết về đâu
    Tu mục đích không hận sầu, giải thoát
    Tu thoát tục biển sông mê
    Ngày nhắm mắt trở về đất Mẫu
    Trời Cha đất Mẹ có thấu
    Các huynh đệ đang cấu xé lẫn nhau
    Tranh dành cao thấp thương đau
    Tritue nghe thấy sạt xào tâm can
    A Di Đà Phật chứng minh
    Thì Trí Tuệ cứ coi như mình đang xem một màn kịch đi, ai cũng diễn hay cả...đôi khi còn rất hay ý nhỉ :D.....kịch có lúc zui lúc bùn, kịch lúc có yêu thương lúc có đau thương.....đến lúc kết thúc....ai được trao giải là diễn viên xuất sắc....ai là diễn viên đóng sai vai....ai là kiến tánh Như Lai...:D^^

  19. #119

    Mặc định

    Muội là muội đau hết cả đầu
    chính là bởi tại, muội ngu lâu.
    Chông chênh, chống chếnh chờ cho chỉnh.
    lắc lắc, lư lư chả mỏi đầu.

    Muội lắc mãi rồi còn được, lắc thêm 1 vài năm nữa có sao đâu hề. Thôi cứ kệ muội tự tập đi lấy. Nhanh cũng đến bến đò , cò dò cũng đến bến sông, mà lông bông có khi vẫn đến chỗ không có gì.

  20. #120
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Muội là muội đau hết cả đầu
    chính là bởi tại, muội ngu lâu.
    Chông chênh, chống chếnh chờ cho chỉnh.
    lắc lắc, lư lư chả mỏi đầu.

    Muội lắc mãi rồi còn được, lắc thêm 1 vài năm nữa có sao đâu hề. Thôi cứ kệ muội tự tập đi lấy. Nhanh cũng đến bến đò , cò dò cũng đến bến sông, mà lông bông có khi vẫn đến chỗ không có gì.
    hihi đến chỗ ko có gì là đến nơi cần đến đấy :D:votay: :D hihi
    Mình cũng ngu lâu mà ^^....có ai nói mình khôn lâu đâu :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  3. Cứu Giúp Đệ Tử Với Mấy Huynh
    By lamviet85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 09-09-2009, 09:58 PM
  4. Nhờ Huynh NCD coi giúp
    By nhson2001 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-01-2009, 08:48 PM
  5. Các sư thúc sư huynh sư tỷ ui, ai biết chỉ giáo giúp
    By Mai Vy in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 18-08-2008, 11:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •