
Nguyên văn bởi
hoctronhobe
Muội ngộ ra 1 điều. Đạo Phật cũng có nhiều trường phái khác nhau. Phật, tiên,Thần, Thánh và bây giờ còn nhiều trừong phái nữa. Mỗi trường phái lại có khoảng trời riêng của mình, cứ cho là như thế đi. Các trường phái này ko phải lúc nào cũng đồng quan điểm với nhau. Có nhiều con đường để đi,tu thiện thì tất cả sẽ về 1 điểm cuối cùng. Tớ có duyên về bên Thánh hơn nhưng con đường bên này có vẻ gập ghềnh hơn. Thày người ta thỉnh Phật Bà về thì lại khuyên mình theo Phật. Ngồi cửa Thánh mà nhập lại bắt mình làm việc âm, sợ lắm, biết hết đấy. Hàng xóm họ thấy lạ, mỗi người mỗi ý rối tung cả lên. Mà mình còn nặng việc trần, đâu có dễ gì. Hết giả vờ chưa. Nhưng mà, bạn ít tuổi thế sao đã hiểu bấy nhiêu cái sự đời nhỉ? Tớ ko tin. Mình nói có gì sai ko. Thân!!!
Bookmarks