Trang 53 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 3434748495051525354555657585963103 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,041 tới 1,060 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #1041

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Đừng lo cho muội ko học hỏi nha huynh ! muội vẫn nhìn và đọc chỉ ít nói thôi...cám ơn và chúc huynh luôn vững vàng như thế !
    Đọc là trau dồi kiến thức quan trọng là muội có hiểu để thực hành hay không ?đây chỉ như sắc pháp trưng bày tùy nghi muội lựa chọn .
    Như câu tỷ nói: khi mới tu thấy núi là quả núi ,tu thời gian núi không phải là núi ,sau nữa lại thấy núi chính là quả núi .
    Nhưng thấy quả núi khác với cái thấy đầu tiên ,đó là trí tuệ mở rộng rồi
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #1042

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    TK,có thấy huynh có tranh với ai đâu,mục đích của huynh là cho nước với ai thật khác nước,còn huynh thấy họ không thật tâm phản duyên với mình không khác nước, thì huynh đi chổ khác,còn huynh thấy mình thiếu thì sẳn sàn xin người chứ có mắc cở gì đâu,huynh sống vô tư yêu đời khi nào muội gặp thì biết,,,,,,,,chỉ có một số người bảo thủ tự cho mình biết hơn người thì huynh củng chỉ góp ý cho họ tí mà họ nghe thì mình và họ có duyên còn họ cố bảo thủ thì huynh và họ không có duyên thế thôi,huynh củng không sinh tâm,,,,,muội đừng rơi vào nhửng điều đó nhé,,,,$$$191
    Hi, chúc huynh một buổi sáng tốt lành!

    Thú thiệt là muội được học rất nhiều điều ở nơi huynh. Còn phần thực hành muội phải cố gắng thôi, khi nào muội có sa vào luận, chứng, ngã...thì huynh nhắc giùm muội nhé.

    Đa tạ.
    TK

  3. #1043

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Tranh luận không phải phân đúng sai hay cao thấp mà nó có một lý luận trong sáng để xây dựng .
    Vì trong chúng sanh có trình độ khác nhau căn cơ khác nhau cho nên mới phân chia tiểu thừa ,trung thừa và đại thừa .khi đã thống nhất thì chỉ một thừa đó là PHẬT THỪA ,sau cuối cùng chỉ là PHẬT đạo .
    Khi rốt ráo chẳng còn cái đạo nào là phật đạo nữa ,tỷ M Đ còn nói đó là nhằm đưa người người đó nâng lên ,nếu như người đó không thể tiếp thu nổi nữa tỷ sẽ dừng lại ,không tranh luận nói gì hết .người ta đôi khi sợ với luận của tỷ gọi tỷ là ma đạo hoặc quỷ đạo .
    Vì nó vô hình vô bóng mà chỉ là bình thường thôi không gì đáng lo ngại đối với tỷ

    Chào Tỷ Minh Đài,

    Tranh luận để lý sáng lên, giúp nhau cùng xây dựng nền tảng hiểu biết là điều nên làm. Nhưng trong lúc giành nhau thắng (đấu lý) thường hay gây hiểu lầm, các cụ vẫn nói "lời nói đọi máu", nhiều khi đã chẳng giúp được chi mà còn làm người sân hận thì ta đã gây Nghiệp oán hờn, lại còn làm thui chột mầm non Đạo trong người.

    TK ở nhà trong cách dạy con cũng vậy, bố mẹ chẳng thể bắt ép những suy nghĩ non nớt của chúng theo mình, mà chỉ có thể lấy quyền cha mẹ bắt chúng quy thuận vẻ bên ngoài thôi. TK không muốn làm như thế, thường chỉ khuyên bảo, lấy ví dụ chứng minh để cho chúng quyền quyết định...không bị thúc ép và tự do trong suy nghĩ, đến lúc nào đó chúng sẽ chọn con đường ĐÚNG cho nó.

    Vì thế, TK nghĩ Đạo Đời tương thông....nên cứ tùy nghi, lúc nào thấy nói không được thì không nói...

    Cảm ơn Tỷ đã chia sẻ.
    TK
    Last edited by ThienKim; 21-02-2013 at 08:25 AM.

  4. #1044
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Chào Tỷ Minh Đài,

    Tranh luận để lý sáng lên, giúp nhau cùng xây dựng nền tảng hiểu biết là điều nên làm. Nhưng trong lúc giành nhau thắng (đấu lý) thường hay gây hiểu lầm, các cụ vẫn nói "lời nói đọi máu", nhiều khi đã chẳng giúp được chi mà còn làm người sân hận thì ta đã gây Nghiệp oán hờn, lại còn làm thui chột mầm non Đạo trong người.

    TK ở nhà trong cách dạy con cũng vậy, bố mẹ chẳng thể bắt ép những suy nghĩ non nớt của chúng theo mình, mà chỉ có thể lấy quyền cha mẹ bắt chúng quy thuận vẻ bên ngoài thôi. TK không muốn làm như thế, thường chỉ khuyên bảo, lấy ví dụ chứng minh để cho chúng quyền quyết định...không bị thúc ép và tự do trong suy nghĩ, đến lúc nào đó chúng sẽ chọn con đường ĐÚNG cho nó.

    Vì thế, TK nghĩ Đạo Đời tương thông....nên cứ tùy nghi, lúc nào thấy nói không được thì không nói...

    Cảm ơn Tỷ đã chia sẻ.
    TK
    1 bài văn hoàn chỉnh thì phải có bài nháp hay....che nắng sợ đen da...nhưng ko bik ko có nắng da mình sẽ làm sao đây...lạm bàn...:happy:
    Thị Trấn Về Đêm...

  5. #1045
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    TK,có thấy huynh có tranh với ai đâu,mục đích của huynh là cho nước với ai thật khác nước,còn huynh thấy họ không thật tâm phản duyên với mình không khác nước, thì huynh đi chổ khác,còn huynh thấy mình thiếu thì sẳn sàn xin người chứ có mắc cở gì đâu,huynh sống vô tư yêu đời khi nào muội gặp thì biết,,,,,,,,chỉ có một số người bảo thủ tự cho mình biết hơn người thì huynh củng chỉ góp ý cho họ tí mà họ nghe thì mình và họ có duyên còn họ cố bảo thủ thì huynh và họ không có duyên thế thôi,huynh củng không sinh tâm,,,,,muội đừng rơi vào nhửng điều đó nhé,,,,$$$191
    Em xin hỏi bác NS: bác NS cho nước người đang khát nước, với bác NS cho nước vào bát của người ngày mai sẽ khát nước. Hai cái này có khác nhau ko bác NS...
    Thị Trấn Về Đêm...

  6. #1046

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Chào Tỷ Minh Đài,

    Tranh luận để lý sáng lên, giúp nhau cùng xây dựng nền tảng hiểu biết là điều nên làm. Nhưng trong lúc giành nhau thắng (đấu lý) thường hay gây hiểu lầm, các cụ vẫn nói "lời nói đọi máu", nhiều khi đã chẳng giúp được chi mà còn làm người sân hận thì ta đã gây Nghiệp oán hờn, lại còn làm thui chột mầm non Đạo trong người.

    TK ở nhà trong cách dạy con cũng vậy, bố mẹ chẳng thể bắt ép những suy nghĩ non nớt của chúng theo mình, mà chỉ có thể lấy quyền cha mẹ bắt chúng quy thuận vẻ bên ngoài thôi. TK không muốn làm như thế, thường chỉ khuyên bảo, lấy ví dụ chứng minh để cho chúng quyền quyết định...không bị thúc ép và tự do trong suy nghĩ, đến lúc nào đó chúng sẽ chọn con đường ĐÚNG cho nó.

    Vì thế, TK nghĩ Đạo Đời tương thông....nên cứ tùy nghi, lúc nào thấy nói không được thì không nói...

    Cảm ơn Tỷ đã chia sẻ.
    TK
    Một đứa trẻ làm sao biết mối nguy hiểm của vực sâu ,mình dắt nó ra nói: đó là vực thẳm chổ đó té xuống là tan xác .
    Nó mới sợ hải ,và nó cũng thấy mình cầm cục đá thảy vào vực sâu chứng minh cục đá đã bể tan xác .
    Từ đó đứa bé không dám bén mãng đến ,không cần đưa luật giới nào cả mà tự nó sợ mà không dám tái phạm thôi
    Ngay trong hiện tại một món ăn có thuốc độc mình nhìn còn không biết thì huống chi một đữa trẻ
    Last edited by minh đài; 21-02-2013 at 09:34 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  7. #1047

    Mặc định

    Đây là cách riêng và suy nghĩ của TK thôi, tùy thuận mà...hiiiii
    TK

  8. #1048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Em xin hỏi bác NS: bác NS cho nước người đang khát nước, với bác NS cho nước vào bát của người ngày mai sẽ khát nước. Hai cái này có khác nhau ko bác NS...
    tánh của nước nước là uống vào cho khỏi khác,còn người thì uống lúc nào là tùy vào yêu cầu của bản thân họ,,,,,,,,,,,,,ngày nay và ngày mai không khác nhau,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  9. #1049

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    1 bài văn hoàn chỉnh thì phải có bài nháp hay....che nắng sợ đen da...nhưng ko bik ko có nắng da mình sẽ làm sao đây...lạm bàn...:happy:
    Suy diễn và lạm bàn nhiều khi vấn đề bị tản và không còn thực chất ban đầu.

    Ví như nick "vothuong" người ta có thể hiểu : Vô thường, vợ thưởng, vờ thương...nếu sa vào lạm bàn, suy diễn rồi tranh cãi nhau phải tốn mấy trang diễn đàn, mà thực tế thì không giải quyết được vấn đề gì, phải không???....

    Vui vui đi nào....sẽ thấy ai cũng có cái hay riêng đấy nhé!:big_hug:

  10. #1050
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Suy diễn và lạm bàn nhiều khi vấn đề bị tản và không còn thực chất ban đầu.

    Ví như nick "vothuong" người ta có thể hiểu : Vô thường, vợ thưởng, vờ thương...nếu sa vào lạm bàn, suy diễn rồi tranh cãi nhau phải tốn mấy trang diễn đàn, mà thực tế thì không giải quyết được vấn đề gì, phải không???....

    Vui vui đi nào....sẽ thấy ai cũng có cái hay riêng đấy nhé!:big_hug:
    vậy mà cũng nói...như thế mà kêu hay...tại hạ bái phục...vì căn cơ tại hạ thấp...còn gọi là lùn nhơn...nên chỉ hiểu những cái thấp..từng bước suy diễn ngược về giá trị ban đầu vậy..
    Nếu mấy cao nhân cứ úp úp mở mở mà thuyết..thì tội cho lùn nhơn này chỉ hiểu sai đại ý...há có phải là hại lùn nhân này chăng...
    Tuy nhiều bài nháp phản biện, nhiều ý nghĩ khác...nhưng chưa chắc là bỏ vào thùng rác á...
    Thienkim có chút ngã mạn rùi đó....cái nick ko nói lên dc cái tên..chỉ là huyển để gọi hà tất phải biêu ríu...nhưng theo tôi nghĩ nick Thienkim = Thiên Kim..ko khác ko khác...

    Chào!!!
    Thị Trấn Về Đêm...

  11. #1051
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    tánh của nước nước là uống vào cho khỏi khác,còn người thì uống lúc nào là tùy vào yêu cầu của bản thân họ,,,,,,,,,,,,,ngày nay và ngày mai không khác nhau,,,,,,
    Em chào bác ạ!
    Hình như khác mà bác NS...

    Người khát nước thì thấy nước thì chỉ uống liền mà ko cần bik nước có nóng hay lạnh, trong hay đục, chỉ cho thỏa cơn khát.

    Người ngày mai mới khát, thì ít ra họ vẫn có sự chọn lựa, bik suy xét nguồn nước như trên. Và họ đã nhận thức nước đó 100% uống dc vậy..
    ------
    vậy chúng ta thuyết gì đây, cho ai, cho những ai....????????

    Chào Bác.!!!
    Thị Trấn Về Đêm...

  12. #1052
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Kẻ vô ý ,người cố tình...binh đường nào cũng bị chặt hẻo ...hehe !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  13. #1053

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Em chào bác ạ!
    Hình như khác mà bác NS...

    Người khát nước thì thấy nước thì chỉ uống liền mà ko cần bik nước có nóng hay lạnh, trong hay đục, chỉ cho thỏa cơn khát.

    Người ngày mai mới khát, thì ít ra họ vẫn có sự chọn lựa, bik suy xét nguồn nước như trên. Và họ đã nhận thức nước đó 100% uống dc vậy..
    ------
    vậy chúng ta thuyết gì đây, cho ai, cho những ai....????????

    Chào Bác.!!!
    Con thiệt là dễ thương ,một cái chén không ,khi mình đổ nước vào thì người ta gọi là có khi đổ nước ra đố con cái chén đó còn gọi là không hay là có nè .....
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #1054
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Kẻ vô ý ,người cố tình...binh đường nào cũng bị chặt hẻo ...hehe !
    thuyền to thì sóng lớn...chiếc lá khô vẫn là chiếc lá khô, dù có quăn nó xuống nước. Mong đừng suy nghĩ lệch lạc mà đánh mất phẩm chất của mình. vì con đường mình đi là do mình tự chọn...hà tất phải rào thêm cây...

    Chào!!!!!!
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #1055
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Con thiệt là dễ thương ,một cái chén không ,khi mình đổ nước vào thì người ta gọi là có khi đổ nước ra đố con cái chén đó còn gọi là không hay là có nè .....
    Dạ thưa cô!!
    vốn dĩ cái chén là có rồi ạ..thì cho dù nó có đựng nước hay ko nó vẫn là có ạ. Nhưng quang trọng cái chén đựng nước có dùng cho người khát nước hay dùng cho kẻ đang muốn thải nước ra mà thui ạ. Thuận duyên thì đặng - Không duyên thì tùy..
    Chào cô !!!!
    Thị Trấn Về Đêm...

  16. #1056

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Dạ thưa cô!!
    vốn dĩ cái chén là có rồi ạ..thì cho dù nó có đựng nước hay ko nó vẫn là có ạ. Nhưng quang trọng cái chén đựng nước có dùng cho người khát nước hay dùng cho kẻ đang muốn thải nước ra mà thui ạ. Thuận duyên thì đặng - Không duyên thì tùy..
    Chào cô !!!!
    Cái chén vốn dĩ nó là cái chén ,nếu như không có chén thì đâu có gì đựng ,đương nhiên nó có ,con nói đó là có hữu vi .
    Nước trong chén không có mình đổ nước vào nó là một chén nước ,cô cho đây là có chứa ,khi cô đỗ hết nước ra ,cái chén vẫn có nhưng hoàn toàn chén rỗng ,không chứa cái gì nhưng không của nó không hẳn là không mà nó chứa không khí .
    Nhưng dưới ánh mắt của bậc trí thì không chấp cái không hay cái có vì mắt bình thường nó rỗng không không có chứa gì
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #1057
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    thuyền to thì sóng lớn...chiếc lá khô vẫn là chiếc lá khô, dù có quăn nó xuống nước. Mong đừng suy nghĩ lệch lạc mà đánh mất phẩm chất của mình. vì con đường mình đi là do mình tự chọn...hà tất phải rào thêm cây...

    Chào!!!!!!
    lại mất luôn tứ quý và 3 đôi thông !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  18. #1058

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    vậy mà cũng nói...như thế mà kêu hay...tại hạ bái phục...vì căn cơ tại hạ thấp...còn gọi là lùn nhơn...nên chỉ hiểu những cái thấp..từng bước suy diễn ngược về giá trị ban đầu vậy..
    Nếu mấy cao nhân cứ úp úp mở mở mà thuyết..thì tội cho lùn nhơn này chỉ hiểu sai đại ý...há có phải là hại lùn nhân này chăng...
    Tuy nhiều bài nháp phản biện, nhiều ý nghĩ khác...nhưng chưa chắc là bỏ vào thùng rác á...
    Thienkim có chút ngã mạn rùi đó....cái nick ko nói lên dc cái tên..chỉ là huyển để gọi hà tất phải biêu ríu...nhưng theo tôi nghĩ nick Thienkim = Thiên Kim..ko khác ko khác...

    Chào!!!
    Hay mà...TK thấy vothuong cũng có nét hay riêng mà....:love_struck:

    Thấy họ (cao nhân) nói bây giờ mình chưa hiểu chứ không phải là sẽ mãi mãi không hiểu, rồi đến một lúc nào đó sẽ hiểu...có đi khắc tới.....Chúng ta sống đây nhiều điều còn chưa biết tới, cũng là bình thường, người giỏi mặt này thì lại kém mặt khác, còn phải gắng gọt giũa bản thân đi tới hoàn thiện hơn....

    Khi chưa hiểu vấn đề người khác đang đề cập, giống như ta nghe ca sĩ hát tiếng nước ngoài, mới không hiểu thì ta nghe giai điệu, ngắm ngoại hình....Sau này thích thì ta tìm hiểu, học thêm ngoại ngữ, lúc ấy sẽ vừa nghe, ngắm và thưởng thức vì đã hiểu rõ ràng nội dung. Trường hợp không thích thì thật quá dễ, chỉ cần chuyển sang "kênh" khác..hiii....Nếu không hiểu lại cho người ta "hại" mình thì thiệt là...

    Cảm ơn vothuong chỉ cho TK thấy bản thân mình, TK hiểu mình còn phải cố gắng nhiều...

    Thân mến
    Last edited by ThienKim; 22-02-2013 at 12:13 PM.

  19. #1059

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Hay mà...TK thấy vothuong cũng có nét hay riêng mà....:love_struck:

    Thấy họ (cao nhân) nói bây giờ mình chưa hiểu chứ không phải là sẽ mãi mãi không hiểu, rồi đến một lúc nào đó sẽ hiểu...có đi khắc tới.....Chúng ta sống đây nhiều điều còn chưa biết tới, cũng là bình thường, người giỏi mặt này thì lại kém mặt khác, còn phải gắng gọt giũa bản thân đi tới hoàn thiện hơn....

    Khi chưa hiểu vấn đề người khác đang đề cập, giống như ta nghe ca sĩ hát tiếng nước ngoài, mới không hiểu thì ta nghe giai điệu, ngắm ngoại hình....Sau này thích thì ta tìm hiểu, học thêm ngoại ngữ, lúc ấy sẽ vừa nghe, ngắm và thưởng thức vì đã hiểu rõ ràng nội dung. Trường hợp không thích thì thật quá dễ, chỉ cần chuyển sang "kênh" khác..hiii....Nếu không hiểu lại cho người ta "hại" mình thì thiệt là...

    Cảm ơn vothuong chỉ cho TK thấy bản thân mình, TK hiểu mình còn phải cố gắng nhiều...

    Thân mến

    đêm gần hết mặt trời từ từ ló dạng,

    -----bình minh ơi hởi bình minh
    -----hết mê tới ngộ hết đêm tới ngày
    -----thiện tai ánh đạo tỏ bày
    -----một lòng vì đạo có ngày trái xanh,,,,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  20. #1060

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    thuyền to thì sóng lớn...chiếc lá khô vẫn là chiếc lá khô, dù có quăn nó xuống nước. Mong đừng suy nghĩ lệch lạc mà đánh mất phẩm chất của mình. vì con đường mình đi là do mình tự chọn...hà tất phải rào thêm cây...

    Chào!!!!!!
    nhà nước ta có câu mình vì mọi người,mọi người vì mình,nó có sự tương thông lẩn nhau nhửng thắc mắc của con củng đúng nhưng minh đai củng nói rỏ cho con rồi đó,chúng ta sinh ra trong đời muốn thấy được đạo củng phải nhờ có người có cảnh có trần có đúng có sai có thiện ác thì mới có phật chứ không có gì cả thì làm sao thấy mình,biết mình ,ai là ta mà ta là ai,không bao giờ tự cho mình là đủ không cần gì khác,như ta đây lúc nào củng làm học trò không bỏ sót từ nhửng cái nhỏ nhất vì ta nghỉ cái nhỏ nhất tầm thường nhất thì củng chính là cái cao cả nhất vì vậy cho nên ta làm học trò với tất cả,để được thấy mình,sự cầu tiến cầu đạo cầu tri kiến nơi các vị là điều tốt nhưng để ,đạt được điều đó chỉ có một phương pháp là phá bỏ và thuần hóa được ta ngả trong ta thì mới thấu, ta hy vọng mọi người đi tới nơi về tới chốn cho ta theo cùng,,,,,,ha ha,,wellcome1
    Last edited by nguyensanh; 23-02-2013 at 01:20 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •