Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 56

Ðề tài: ĐẠI PHONG THẦN QUÁN ÂM

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HANKOOK Xem Bài Gởi
    sau khi đọc bài trên tôi thấy rất hay............tuy nhiên có đôi điều thắc mắc mong anh /chị giải đáp hộ xin chân thành cảm ơn....
    Đối với đạo phật trì chay là việc làm bình thường vì
    Tánh người muôn vật vẫn đồng
    Tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe
    Đừng vì trưởng dưỡng tấm thân
    Đành tâm giết hại những loài thú kia
    .................tuy nhiên trong các cảnh-các phẩm của mõi tầng tôi cũng nhận thấy những nhân vật như:LÝ TỊNH thời VUA TRỤ,QUAN VÂN TRƯỜNG thời tam quốc....rất nhiều,mà tôi thấy họ không chay giới,hay KHƯƠNG TỬ NHA cũng vậy mà vẫn có tên trong bảng phong thần vào thời mạt pháp lúc đó(xin đừng hỏi lại là bạn có công đức bằng họ ko mà so sánh,vì đây tôi hỏi chay giới)
    vì trong đạo Phật sát sanh hại vật là trái lý cao công bằng như là một trọng tội.........nên nếu những người đạo Phật thì đạt thành tích trên ko có vấn đề gì vì:
    Thời mạc pháp là thời kỳ đại xá
    Nếu như tu thì kết quả là thành
    Còn đối với những người VÔ THẦN hay CÔNG GIÁO......thì họ ko có chay tịnh nhưng làm những điều tốt thì sao??????????????
    vì người công giáo họ chỉ qui định 40 ngày kiêng thịt thôi chứ ko chay (vì có thể ăn cá được)vì đây là loại ăn kiêng giữ mình xám hối tội lỗi,nếu như ngày TAM GIÁO QUI NGUYÊN mà điều kiện CHAY GIỚI NHƯ TRÊN THÌ KỂ CẢ GIÁO HOÀNG CŨNG KO ĐẠT HUỐNG CHI CÁC LINH MỤC...........vì khi Đức Chuá còn tại thế người còn dùng phép lạ ĐỂ BẺ BÁNH VÀ CHIA CÁ CHO DÂN ĂN MÀ............nên trong công giáo thường nói vật dưỡng nhơn và con gì quay lưng lên trời thì được ăn(đừng đánh nói là con nít lúc bò thì quay lưng lên trời thì ăn được nha.........cái này là bó tay) MÀ NHƯ TRÊN THÌ MUỐN VỀ NƯỚC TRỜI PHẢI CÓ 16-29 NGÀY CHAY TRONG MỘT THÁNG ,NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ VÔ THẦN THÌ LÀM GÌ CÓ...........NÊN PHẢI SA ĐỊA NGỤC HẾT SAO?????????VẬY THÌ TỘI CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM ĐIỀU THIỆN.............
    mong anh chị giải đáp dùm vì đây là thời cùng của hạ ngươn mà đòi hỏi chay giới như thế thì khác gì thời thượng ngươn..........

    xin có đôi lời cùng bạn.

    ở đầu bài tôi có ghi, mong bạn xem lại.

    " Xin miễn Bình Luận

    Tôi hôm nay 17/05/2012 có gặp một trang web http://caodaigiaoly.free.fr/NuocMatM...PhongThan.html do sao khi đọc không thấy có hại, chỉ có ý khuyên người quầy đầu hướng thiện. Nên xin phép các vị cho tôi đăng lại đây, để ai có duyên thì thực hành theo. "

    sau khi đọc những dòng chữ của bạn tôi cũng rất cám ơn. Vì bạn đã đọc bài này.

    Trước hết thì xin nói cùng bạn, đây là cơ bút của Cao đài Giáo. Vì là cơ bút nên các Ngài giáng xuống và cho chúng ta biết cách để tu, chứ không có chỉ tường tận là tại sao thứ tự và cấp bậc phải như vậy.

    Lại nữa, bạn đọc lại đoạn này: "- Bằng cách các con phải ăn chay. Ăn chay là các con đã tỏ lòng sám hối từ nhiều đời nhiều kiếp. Các con có ăn chay, các con mới có tha thứ cho tất cả và xả bỏ những tội lỗi trong nhiều đời của các con. Đây cũng là lần cuối cùng mà Mẹ tha tội cho các con, hãy nghe lời Mẹ chỉ còn lần cuối mà Mẹ phải cứu hết các con."

    - Theo ngu ý của tôi, việc ăn chay đối với các tôn giáo khác cũng vậy, các tôn giáo bạn có thể ăn chay theo tam tịnh nhục (không biết có đánh sai ko..) theo phật giáo (bạn tìm lại bên phật giáo để biết thêm)

    VÀ điều quan trọng là hãy theo đức tin của bạn!!!
    thân

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi The Death Xem Bài Gởi
    Tôi đã từng coment bài này rồi ! Theo như The Death không lầm thì đây là sách cũa Cao Đài Giáo! Nói chung thì The Death không có ý kiến phãn bác gì nhiều nhưng có 1 điều này cần giãi thích.
    Tôn Ngộ Không mà lớn hơn phật A Di Đà sao?? Mà Tôn Ngộ Không là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết thôi. Mà cũng không nghe Tôn Ngộ Không nào đánh thắng Thiên Ma Ba Tuần Cả.
    Phật A Di Đà công đức vô lượng vô biên Đức Bồn Sư còn tán thán công đức bất khả tư nghị mà Tôn Ngộ Không và ngài Tổ Sư Đạt Ma hơn được sao?
    Mà nhắc nước mắt mẹ hiền thì cái này cũng dễ hiểu tại vì theo như tín ngưỡng người Việt ta thì phật Quán Thế Âm là hiện thân nữ.
    Nhưng thật chất Quán Thế Âm Bồ Tát là thân nam tướng nhé.
    Đời, đạo luôn hướng con người đến những cái tốt đẹp nhất, Cám ơn chủ topic.
    Nam Mô A Di Đà Phật
    cảm ơn bạn đã đọc bài này. việc Tôn Ngô Không và ngài Tổ Sư Đạt Ma thì tôi không biết nên không có gì nói với bạn, còn việc Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là nam tướng hay nữ tướng thì không có gì khó. Vì ngài là Bồ Tát thường hiện thân cứu độ chúng sinh, nhưng khi ngài hiện thân cứu chúng sinh thì thường ngài hiện thân nào cho thích hợp với chúng sinh đó.

    Ví dụ: Là Phật tử thì ngài có thể hiện là thân bồ tát.
    Là Vua thì ngài có thể hiện thân chuyễn luân tháng vương để cứu độ.

    Còn người Việt chúng ta thì đã quan niệm Ngài là mẹ hiền, thì có lẽ Ngài hiện thân mẹ hiền để nhắc chúng ta là cũng đúng thôi. vài lời chia sẽ, nêu có gì sai xin thông cảm bỏ qua.

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  3. #23

    Mặc định

    Nam Mô A M Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  4. #24

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  5. #25

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  6. #26

    Mặc định

    bên này ế quá đi

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  7. #27

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  8. #28

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  9. #29

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  10. #30

    Mặc định

    hì, chắc mình là người hữu duyên tiếp theo rùi, mà cũng tự nhận là mình thấy sao kinh này giống kiểu kinh của Cao Đài quá,
    trước giờ vẫn tin là có các cấp bậc của Thiên, Thánh, Thần (Atula), và Bồ tát, Phật, vì trong kinh Phật có ghi rất rõ, chỉ có điều hơi khác với bài của đạo hữu thui, vì chư Thiên thì rất nhiều loại, và rất nhiều tầng trời khác nhau, từ Dục Giới lên tới VÔ Sắc Giới (rất gần cõi Niết Bàn VÔ VI), còn Thánh thì chỉ có 4 quả thánh của Phật là Tu đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La hán, còn Thần hay A tu la thì rất nhiều, tất cả những ai mà tâm còn sân hận, nhưng lại có phước lớn, hay có công lớn với dân với nước đều trở thành Atula hết, (đây là 1 cõi thù thắng chứ ko phải là cõi gần với Ngạ Quỷ như nhiều người lầm tưởng)

    theo như so sánh như vậy thì những người mà đạo hữu liệt kê ra có vẻ không phù hợp lắm, vả lại, Tu Đà Hoàn thì không được sinh về cõi trời đâu, mà phải sinh về cõi người ít nhất là 7 lần nữa mới đắc được thánh quả tiếp theo, còn nhiều nhất là hằng hà sa số lần, có nhiều vị đã chứng quả từ thời Phật Thích Ca mà giờ này vẫn chưa tu tiến dc là điều bình thường,

    nhìn chung, đạo này có thể tốt về mặt khuyên con người làm lành, ăn chay, sống thương yêu, nhưng vẫn là một tôn giáo có tính chất "lai căng", không thuần khiết và rộng lớn bao trùm hết như Phật giáo dc, vì khó ai tu 1 kiếp này mà thành tựu được cả, mình tin ở trời Phật, tin ở Thánh Thần, nhưng không bao giờ cho phép bản thân tin vào những người lợi dụng Thánh Thần để truyền bá bậy bạ...

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
    Nam Mô A Di Đà Phật _()_
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát _()_
    Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật _()_

  11. #31

    Mặc định

    Chào bạn.

    đề bài ở trên mình đã nói là không bình luận, vì có cơ duyên với ai thì người đó tìm tới.

    Nhưng cũng xin trả lời bạn. Đấy là cơ bút bạn ạ. vì tôi thấy nó tốt cho nhưng người sơ căn, thiển trí nên mới đưa lên cho họ có sự hiểu biết chút ít mà tu tâm tánh. Không vụ lợi ai hết. Đâu có biểu ai đem tiền đi cho ngừoi khác hoặc đêm tới chùa, đình, thánh thất đâu.

    nhìn chung, đạo này có thể tốt về mặt khuyên con người làm lành, ăn chay, sống thương yêu, nhưng vẫn là một tôn giáo có tính chất "lai căng", không thuần khiết và rộng lớn bao trùm hết như Phật giáo dc, vì khó ai tu 1 kiếp này mà thành tựu được cả, mình tin ở trời Phật, tin ở Thánh Thần, nhưng không bao giờ cho phép bản thân tin vào những người lợi dụng Thánh Thần để truyền bá bậy bạ...


    một lời nữa là đây không phải là Tôn Giáo nghe bạn. Chỉ là một cơ bút nhầm phổ biến cho mọi người biết thôi. Ai tin thì tin, Ai không tin thì thôi. không yêu cầu vì hết.

    Vì nếu một người náo đó đọc nó và tin vào nó, thì họ tự tu theo tôn giáo hay đạo mà họ ngưỡng mộ. VD: như tôi ở đạo phật thì tôi vào chào nguyện với các vị ở chùa, như tôi ở nhà thì tôi nguyện với các vị ở nhà (cữu huyển thất tổ)

    - Mà tôi nghĩ đạo là Con Đường đi đến Đích nhưng có nhiều ngã thôi, ai thích đi ngã nào thì tùy vào duyên của họ, không ép được. Thêm nữa tôi nghĩ là chúng ta chưa Ngộ nên không thể biết là cái nào thật đúng với chúng ta. Có chăn là cá Ngài đang thử thách chúng ta bằng cách này hay cách khác mà thôi. Đây củng có thể là một việc thử thách nữa chăn

    thân chào bạn
    Nam mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rambonhut Xem Bài Gởi
    Chào bạn.

    đề bài ở trên mình đã nói là không bình luận, vì có cơ duyên với ai thì người đó tìm tới.

    Nhưng cũng xin trả lời bạn. Đấy là cơ bút bạn ạ. vì tôi thấy nó tốt cho nhưng người sơ căn, thiển trí nên mới đưa lên cho họ có sự hiểu biết chút ít mà tu tâm tánh. Không vụ lợi ai hết. Đâu có biểu ai đem tiền đi cho ngừoi khác hoặc đêm tới chùa, đình, thánh thất đâu.

    nhìn chung, đạo này có thể tốt về mặt khuyên con người làm lành, ăn chay, sống thương yêu, nhưng vẫn là một tôn giáo có tính chất "lai căng", không thuần khiết và rộng lớn bao trùm hết như Phật giáo dc, vì khó ai tu 1 kiếp này mà thành tựu được cả, mình tin ở trời Phật, tin ở Thánh Thần, nhưng không bao giờ cho phép bản thân tin vào những người lợi dụng Thánh Thần để truyền bá bậy bạ...


    một lời nữa là đây không phải là Tôn Giáo nghe bạn. Chỉ là một cơ bút nhầm phổ biến cho mọi người biết thôi. Ai tin thì tin, Ai không tin thì thôi. không yêu cầu vì hết.

    Vì nếu một người náo đó đọc nó và tin vào nó, thì họ tự tu theo tôn giáo hay đạo mà họ ngưỡng mộ. VD: như tôi ở đạo phật thì tôi vào chào nguyện với các vị ở chùa, như tôi ở nhà thì tôi nguyện với các vị ở nhà (cữu huyển thất tổ)

    - Mà tôi nghĩ đạo là Con Đường đi đến Đích nhưng có nhiều ngã thôi, ai thích đi ngã nào thì tùy vào duyên của họ, không ép được. Thêm nữa tôi nghĩ là chúng ta chưa Ngộ nên không thể biết là cái nào thật đúng với chúng ta. Có chăn là cá Ngài đang thử thách chúng ta bằng cách này hay cách khác mà thôi. Đây củng có thể là một việc thử thách nữa chăn

    thân chào bạn
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật _()_

  13. #33

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    BỬU châu công luyện chốn non Tần,
    SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
    KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
    HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.

  14. #34

    Mặc định

    hic rõ đây là nguỵ tạo mà mọi người lại đâm đầu vào bình luận, hết chỗ nói.

  15. #35

    Mặc định

    -hic rõ đây là nguỵ tạo mà mọi người lại đâm đầu vào bình luận, hết chỗ nói. ok
    pó tay chủ topic :
    -học kinh vô tự chưa :nếu ăn chay , tụng kinh, ngồi thiền mà thành phật thì nước việt nam có vạn ông phật rồi , nhưng từ khi đức THÍCH CA thành phật tới nay cõi ta bà chưa có ai thành phật cả , chỉ có 2 ức người được về cõi phật (cấp bật nhỏ )mà thôi
    -học ở trong giới điển linh mà chưa hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Mục Kiền Liên Bồ Tát chứ ai
    -tôn ngộ không là nhân vật có thật nhưng ở cõi phật danh vị của ngài ấy nhỏ
    -tu , hạnh, nguyện ( giới tâm định tuệ )cho cao đi rồi sẽ được xem bảng phong thần kỳ ba chứ có gì đâu
    Last edited by dxuanvi; 14-01-2013 at 08:56 PM.

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi generalphamlong Xem Bài Gởi
    hì, chắc mình là người hữu duyên tiếp theo rùi, mà cũng tự nhận là mình thấy sao kinh này giống kiểu kinh của Cao Đài quá,
    trước giờ vẫn tin là có các cấp bậc của Thiên, Thánh, Thần (Atula), và Bồ tát, Phật, vì trong kinh Phật có ghi rất rõ, chỉ có điều hơi khác với bài của đạo hữu thui, vì chư Thiên thì rất nhiều loại, và rất nhiều tầng trời khác nhau, từ Dục Giới lên tới VÔ Sắc Giới (rất gần cõi Niết Bàn VÔ VI), còn Thánh thì chỉ có 4 quả thánh của Phật là Tu đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La hán, còn Thần hay A tu la thì rất nhiều, tất cả những ai mà tâm còn sân hận, nhưng lại có phước lớn, hay có công lớn với dân với nước đều trở thành Atula hết, (đây là 1 cõi thù thắng chứ ko phải là cõi gần với Ngạ Quỷ như nhiều người lầm tưởng)

    theo như so sánh như vậy thì những người mà đạo hữu liệt kê ra có vẻ không phù hợp lắm, vả lại, Tu Đà Hoàn thì không được sinh về cõi trời đâu, mà phải sinh về cõi người ít nhất là 7 lần nữa mới đắc được thánh quả tiếp theo, còn nhiều nhất là hằng hà sa số lần, có nhiều vị đã chứng quả từ thời Phật Thích Ca mà giờ này vẫn chưa tu tiến dc là điều bình thường,

    nhìn chung, đạo này có thể tốt về mặt khuyên con người làm lành, ăn chay, sống thương yêu, nhưng vẫn là một tôn giáo có tính chất "lai căng", không thuần khiết và rộng lớn bao trùm hết như Phật giáo dc, vì khó ai tu 1 kiếp này mà thành tựu được cả, mình tin ở trời Phật, tin ở Thánh Thần, nhưng không bao giờ cho phép bản thân tin vào những người lợi dụng Thánh Thần để truyền bá bậy bạ...

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
    Nam Mô A Di Đà Phật _()_
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát _()_
    Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật _()_
    vị nầy học ở các vị sư ở chùa nè , toàn là nói cõi này cõi nọ đao to búa lớn nhưng chắc chắn chưa đến được các cõi đó ,chưa biết : nhơn lý nghĩa nhơn sinh , nghĩ phất xa , tánh thường mạng

  17. #37
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định

    Lúc bài viết này có post tại đây http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=43403
    và tại đây.
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=161267

    Nhưng mynhan muốn làm rõ một số điều, nếu có va chạm gì thì mong mọi người lượng thứ.

    Thứ nhất người chấp bút trong đây không phải là tín đồ Cao Đài. Vì tín đồ Cao Đài khi xưng hô sẽ dùng hiền đệ hoặc hiền muội. Và tín độ Cao Đài rất ít khi niệm danh các Đấng khác ngoài Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Thứ hai, đạo Cao Đài có quy định về luật cầu cơ chấp bút. Chỉ những thánh giáo nào được cầu tại Cung Đạo Tòa Thánh, được 3 vị Chưởng Pháp cho phép đóng dấu mới được ban hành, in ấn. Những cơ bút mang tính cá nhân không được phép truyền bá.

    Thứ ba, toàn bộ nội dung trong sách này đi ngược với Giáo Lý Cao Đài.

    */ Quan Thế Âm trong Đạo Cao Đài không xưng mình là MẸ vì Đức Diêu Trì Kim Mẫu (Phật Mẫu) đã lấy danh này rồi.

    */ Theo trong sách bên dưới ghi: Nhân thánh có Đức Chúa Giê-su. Trong giáo lý Cao Đài, chúa Giê Su làm giáo chủ Thánh Đạo nhưng địa vị của Ngài đứng vào Phật vị.

    */ Thái Thượng Lão Quân thuộc phẩm Nhân Tiên: Theo Cao Đài, Thái Thượng Lão Quân có từ thời kỳ Hỗn Độn Sơ Khai. Kinh Tiên Đạo chép: "Tiên Thiên Khí Hóa, Thái Thượng Lão Quân. Thánh bất khả tri, công bất khả nghị." Theo Tiên Giáo Thái Thượng Lão Quân là một trong Tam Thanh Tôn Thần sau Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bửu Thiên Tôn.

    */ Hồng Quân Lão Tổ là Thiên Tiên: dịch nghĩa chữ Hồng Quân Lão Tổ nghĩa là ông già xây dựng cả càn khôn vũ trụ. Vả Đức Chí Tôn đã từng giáng cơ xưng mình là Hồng Quân Lão Tổ.

    Dạy ăn chay không phải là điều gì mới mẻ: Đạo Phật, Đạo Tiên, Đạo Nho, đến Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng bảo ăn chay. Trong đây dạy cách ăn chay thì rất tốt nhưng lại nói danh chư Tiên, Phật không đúng theo giáo lý của bất cứ tôn giáo nào.

    Ở đoạn Phật Thích Ca đoạt bao nhiêu phép, A Di Đà bao nhiêu phép nghe rất lạ. Các Đức Như Lai thần túc vô lương vô biên, làm gì có sự tính đếm đối với các Ngài. Tỳ Lô Giá Na Phật mà chỉ bằng với Quán Thế Âm Bồ Tát(?). Trong Phật Giáo thật có Đấu Chiến Thắng Phật nhưng không phải là Tôn Ngộ Không.

    A Di Đà Phật là bậc tối tôn trong chư Phật, Phật Trung Chi Vương mà có Đức Đạt Ma cao hơn nữa. Giáo lý này rất mới lạ so với Cao Đài lẫn Phật Giáo.

    mynhan lòng phàm còn nặng thấy sao nói vậy. Mong chư vị Đại Đức lượng thứ bỏ qua.

  18. #38
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    ăn chay không thành phật được_nhưng muốn thành phật thì phải ăn chay....
    ăn chay có nhiều ý nghĩa lắm chứ, hướng đến sự thanh tịnh, sự hối cải, lòng từ bi...nếu nhiều người ăn chay thì hàng thịt có mà ế cả năm=>không còn cảnh giết săn bắn, giết mổ động vật...hehe....
    tuy nhiên có những vị công lực thâm hậu, tùy duyên ăn gì cũng được, giống như tế công hòa thượng, họ ăn mặn nhưng mà có mục đích cả đấy, thâm thúy lắm....riêng mình sơ cơ, đường tu mờ mịt, ráng ăn chay cho nó lành=))

  19. #39
    Đai Vàng Avatar của Đại Càn
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Binh rừng,tướng núi
    Bài gởi
    77

    Mặc định

    84 hiện thân của Đức Quan Âm có cả nam cả nữ Không thể nói Đức Quán Âm là hiện thân nam hay nữ.Không nghe chứ không phải không có .
    Nơi nào có Phật,Nơi đó có Ma Vương

  20. #40

    Mặc định

    Mấy ông thầy chùa hiện nay ăn chay toàn đồ cao cấp, những món chay nhưng đầu bếp lại chế, năn ra giò heo, đùi gà, giống như món mặn chứ đâu có ăn dưa muối như những người đi tu khổ hạnh trước đây. Nhìn vào mâm chay cũng có đủ các món ,hình ảnh giống như món ăn mặn thầy rất hấp dẫn. Mấy ông thầy chùa bây giờ đâu có ăn tương chao tự làm như ngày xưa nữa mà toàn ăn xì dầu chinsu, nước tương nhập khẩu từ Thái lan, Ấn độ. Mệt lắm, nói mãi cũng vậy thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Danh lục các vị tiên
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 158
    Bài mới gởi: 23-06-2019, 11:54 PM
  2. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  3. Kinh Quán Phổ Hiền bồ tát
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-02-2013, 05:07 AM
  4. 12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 09-10-2012, 10:18 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •