kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Cúng sao giải hạn: Sao phải tự lừa mình?

  1. #1

    Mặc định Cúng sao giải hạn: Sao phải tự lừa mình?

    Cúng sao giải hạn: Sao phải tự lừa mình?

    Thứ Ba, 19/02/2013 --- cập nhật 07:32 PM, GMT+7


    Docbao.vn Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, cúng giải hạn đầu năm chỉ là biện pháp tâm lý để tìm lấy sự bình yên.
    *
    Phật không dạy dâng sao giải hạn
    *
    Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, Đạo Phật không có quan niệm dâng sao giải hạn. Đạo Phật chỉ có luật nhân quả, nếu ai làm điều thiện thì được ban phúc, ai làm điều ác sẽ gặp tai họa.
    Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, dâng sao giải hạn xuất xứ từ Đạo giáo của Trung Quốc. Theo quan niệm, có 9 vì sao chiếu bản mệnh con người. Trong đó có những vì sao “hung tinh” như sao La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hán. Các sao tốt như Thuỷ Diệu, Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. Mỗi năm có một vì sao chiếu mạng vào một tuổi của từng người. Theo chu kỳ 9 năm, sẽ trở lại sao ban đầu.
    Tập tục này được truyền sang Việt Nam và ăn sâu vào quan niệm của người dân, trở thành một tập tục lâu đời. Người Việt tin rằng, nếu bị sao xấu chiếu mệnh, người ta phải cúng sao giải hạn để được an lành. Tuy không phải là tập tục của Phật giáo nhưng ngày nay, cúng sao giải hạn hầu hết là diễn ra ở các chùa.



    *
    Bảng tính sao hạn năm Quý Tỵ (phatgiao.org.vn)*
    Vị Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội cho rằng, tai họa hay hạnh phúc đều do con người tạo ra. Trên đời này không có ngôi sao nào chiếu vào con người ta mà mang phúc hay mang họa đến cho người ấy. Ví dụ một người tham gia giao thông, không quan sát, phóng nhanh vượt ẩu... sẽ bị tai nạn. Ngược lại, đi xe có văn hóa, từ tốn, quan sát cẩn thận... sẽ luôn an toàn. Không có ngôi sao xấu hay sao hung chiếu vào khiến con người ta bị tai nạn giao thông.
    *
    “Tôi thường khuyên phật tử hãy trực tiếp cầu cho mình. Cầu cho mình là ý thức đến sự an toàn cho mình trong cuộc sống, và cuộc sống mình sẽ bình an. Chính mình làm bình an cho bản thân là quan trọng nhất ”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.
    *
    Ngoài ra, một hệ lụy từ việc cúng giải hạn hiện nay là việc mời thầy, sắm sửa tiền vàng, lễ vật tốn kém. Đây cũng là quan niệm sai lệch của người trần. Bởi thần thánh là những bậc vĩ nhân, không thể đem cái phàm phu của con người đối xử với các bậc vĩ nhân. Bậc vĩ nhân không thể tham tiền, vàng, lễ vật giống như người phàm phu. Chỉ cần cái tâm hướng thiện, lòng thành kính Phật là đủ.
    *
    Mang tiền mua sự bình an
    *
    Hiện nay, mỗi dịp lễ tết, các chùa lại đông nghịt người đến cúng sao giải hạn. Hỏi về lý do đi cúng sao giải hạn, anh Nguyễn Công Thu (Mê Linh, Hà Nôi) chia sẻ: “Năm ngoái gia đình tôi làm lễ dâng sao giải hạn rất cẩn thận. Thậm chí, vợ tôi còn đi “xem” và mời nhiều thầy về làm lễ. Thầy nào làm lễ xong cũng phán gia đình tôi yên tâm, “mọi sự” đã được các thầy “giải” hết. Ấy vậy mà năm ngoái, nhà tôi vẫn gặp đại hạn mất người thân”.



    **
    Hàng nghìn người đứng cầu, đường làm lễ giải hạn

    Dừng một lát, anh Thu nói tiếp: “Năn nay, cũng không tin vào cúng sao cúng hạn nữa, mùng 8 tết năm nay, gia đình tôi cũng không đi cúng sao như mọi năm. Trớ trêu, cũng ngày hôm đó, cháu nhà tôi mới 5 tháng tuổi bị ngã từ trên tay chị nó xuống đất. Cậu em trai tôi bị giữ xe máy vì đi sai luật. Thế là mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi, không chịu làm lễ giải hạn cho cả nhà. Thôi đành mời thầy làm lễ, mặc dù không còn tin, nhưng coi như mình mua sự bình an”.
    Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng cho rằng, cúng giải hạn đầu năm chỉ là biện pháp tâm lý để tìm lấy sự bình yên, mong ước đầu năm. Ở chùa, các thầy chỉ là người trợ giúp, còn cầu bình an, tự răn mình cẩn trọng, an toàn... người dân phải tự ý thức lấy.
    “Điều ngược đời là xã hội ngày nay càng phát triển, những hoạt động mê tín cũng tăng theo. Xã hội càng văn minh, con người ngày càng lạc hậu. Ngày càng có nhiều người mất tiền của, thời gian, công sức... vào những điều phi lý, không thực tế. Trước đây không có hiện tượng lễ bái tốn kém, phô trương như bây giờ”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ.
    Dịp đầu năm, các chùa có đông người đến làm lễ giải hạn, có những nơi người dân đứng tràn ra ngoài đường. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, nếu đứng ở cầu, ở đường để cầu nguyện được thì sao không đứng ở nhà mà cầu. Phật tại tâm, tâm thanh tịnh ở đâu có Phật ở đó. Mong rằng các vị trụ trì chùa phải ý thức về việc này. Giải thích cho người dân hiểu về việc lễ dâng sao giải hạn và làm sao cho đúng.
    Theo vị Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người có sao xấu thường ý thức mình có hạn, luôn cẩn thận trong mọi việc, người đó tai qua nạn khỏi. Người sao tốt ra đường phóng bạt mạng, nói năng lung tung, làm càn... tai họa sẽ đến.

    Theo Khampha.vn
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Dân thì mê tín, sư thì tham lam.
    Nếu nhà chùa không tổ chức việc cúng sao giải hạn, mà thường xuyên khuyến cáo giác ngộ người dân thì làm gì có hiện tượng như các báo đã nêu.
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  3. #3
    Đai Nâu Avatar của thanhpv
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẤT THĂNG LONG
    Bài gởi
    473

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
    Dân thì mê tín, sư thì tham lam.
    Nếu nhà chùa không tổ chức việc cúng sao giải hạn, mà thường xuyên khuyến cáo giác ngộ người dân thì làm gì có hiện tượng như các báo đã nêu.
    Bạn Tố Uyên toàn đưa ra những lời nhận xét chua chát.....nhưng lại phản ánh đúng thực trạng hiện nay cũng như sự am hiểu của bạn......Đúng là khẩu xà mà có TÂM.... cảm ơn bạn!
    http://phongthuydoisong.blogspot.com/

  4. #4

    Mặc định

    Thực ra khi đọc bài của Bin tôi thấy đó là cái sâu xa, không phải bất cứ người thường nào cũng ngộ được ra mà theo được, vì khi theo được và hiểu được như thế thì họ đã có một trình độ hiểu biết về nhân quả lên tới bậc đại học. Đa số con người đều vì cơm áo gạo tiền, chỉ mong bình an đến với bản thân, và họ dâng sao giải hạn là để cầu an, giữ mệnh. thông thường tôi hay nhờ bên thanh đồng làm việc này, vì khi thanh đồng làm việc này sẽ biết ngay được hay không được quả lễ này. tôi không có ý chê bai này nọ, mà tôi rất kính trọng các sư, và đang tập tành ăn chay giống họ, tụng kinh niệm Phật để ngộ ra đường đạo và đường sống. Dâng sao giả hạn cũng không thể làm thay đổi mạng của mình, chỉ mong rằng nặng hoá nhẹ , xấu quá thành xấu vừa, chứ không đổi mệnh chết được, ai tới số vẫn phải ra đi, ai có hạn vẫn phải chịu, chỉ là không bị oan gia trái chủ mà thôi, chứ đừng quá kỳ vọng vào việc dâng sao giả hạn mà thay đổi hết nhân quả trong đời, chả thế mà cổ nhân có câu "đức năng thắng số". Ngoài dâng sao giải hạn thì trong thế giới tâm linh vẫn còn nhiều điều khác huyền diệu hơn, cao siêu hơn, đáng sợ hơn phải không quý vị???? Tôi mạn phép được trình bày ý kiến cá nhân

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người theo đạo Xem Bài Gởi
    Thực ra khi đọc bài của Bin tôi thấy đó là cái sâu xa, không phải bất cứ người thường nào cũng ngộ được ra mà theo được, vì khi theo được và hiểu được như thế thì họ đã có một trình độ hiểu biết về nhân quả lên tới bậc đại học. Đa số con người đều vì cơm áo gạo tiền, chỉ mong bình an đến với bản thân, và họ dâng sao giải hạn là để cầu an, giữ mệnh. thông thường tôi hay nhờ bên thanh đồng làm việc này, vì khi thanh đồng làm việc này sẽ biết ngay được hay không được quả lễ này. tôi không có ý chê bai này nọ, mà tôi rất kính trọng các sư, và đang tập tành ăn chay giống họ, tụng kinh niệm Phật để ngộ ra đường đạo và đường sống. Dâng sao giả hạn cũng không thể làm thay đổi mạng của mình, chỉ mong rằng nặng hoá nhẹ , xấu quá thành xấu vừa, chứ không đổi mệnh chết được, ai tới số vẫn phải ra đi, ai có hạn vẫn phải chịu, chỉ là không bị oan gia trái chủ mà thôi, chứ đừng quá kỳ vọng vào việc dâng sao giả hạn mà thay đổi hết nhân quả trong đời, chả thế mà cổ nhân có câu "đức năng thắng số". Ngoài dâng sao giải hạn thì trong thế giới tâm linh vẫn còn nhiều điều khác huyền diệu hơn, cao siêu hơn, đáng sợ hơn phải không quý vị???? Tôi mạn phép được trình bày ý kiến cá nhân
    Đức năng thắng số ? Bạn hiểu câu nói này như thế nào vậy? Có thể trình bày quan điểm đôi chút được không?
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  6. #6
    banconong
    Guest

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Xem xong sẽ hiểu rõ .

  7. #7

    Mặc định

    theo ND thấy ở chỗ mình sống mọi người đi cúng sao không hẳn là sự ủy thác xem đó mà yên tâm...Không vì vậy mà sống vô chừng không tu dưỡng, ngược lại những năm bị hạn dường như mọi người dè chừng, cẩn thận hơn...Cúng sao như sự hỗ trợ tinh thần mong rằng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn chút thôi mà...

  8. #8
    Đai Xanh Avatar của remytran
    Gia nhập
    Jun 2012
    Nơi cư ngụ
    Đường Đời
    Bài gởi
    157

    Mặc định

    Sư thì núp bóng Phật "gặt lúa", còn những người "phú quý sinh...sợ chết" thì mang tiền đi đút lót Phật qua môi giới sư sãi. Nhất là chùa chiền thành phố, ngay tiền điện luôn ngự sẵn 2 cái két sắt to vật vã, đã được cưa một đường ngang ở cửa két để "chúng sinh" nhét tiền vào. Nghĩ tới là chán chường.
    To Be Or Not To Be

  9. #9

    Mặc định

    Chán thật, có vài lời nhưng thôi vấn đề là cứ làm một người 3 không và DD xem, thanks, hai ba câu phải trái cho phải phép thì hay hơn hiiiii... Đỡ bị out khi cmnt hay rep. Thanks Ad much...
    Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
    Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh.
    [ĐÀO TỘC]

  10. #10

    Mặc định

    năm nay, nhờ thằng em mà biết đến cái lễ dâng sao giải hạn nó ra sao. tới tổ đình Phúc Khánh thấy mấy người cẩm quyển Chư kinh Nhật tụng, tự dưng nghĩ, hay là tụng kinh Phổ môn. dù chẳng hiểu dâng sao giải hạn là j cả. tưởng là phải lễ lạt, tùng xoèng này kia.
    sau đó thì thấy cũng hay. có điều vấn đề ở ý thức người tham gia. không biết đã bao người tham gia lễ này rồi. bắt đầu thầy giảng 1 chút về đạo Phật, đi chùa, cầu an (tuy thầy nói nhiều lúc hơi đời quá, và thầy nói ngọng nặng). sau đó là tụng kinh Phổ môn. tụng bằng tiếng Hán Việt. thiết nghĩ nếu tụng bản tiếng Việt thì hay biêt bao nhiêu. vì nếu đã không từng đọc qua kinh này thì trango chẳng hiểu j cả. trong cả trăm cả nghìn người ở đó. không biết có mấy ai hiểu được không. ý nghĩa của việc tụng kinh Phổ môn, của việc niệm Quán thế âm bồ tát.
    sau buổi đó thì trango hơi võ đoán là mỗi tháng, 1 ngày tới chùa, nghe kinh, làm điều thiện, cầu bình an. chứ chẳng có j là giải sao cả
    vẫn còn đi còn đi

  11. #11

    Mặc định

    Cúng sao để giải toa tâm lý cầu bình an các bác ơi người việt ta là vậy chỉ có khác biệt là mê và tín thôi thế mới là tâm linh vô hình chứ mà dân ta không xem bói cúng bái gọi hồn thì các thầy chỉ có mà mốc mép

  12. #12

    Mặc định

    Thế giới bao la rộng lớn. Bản thân con người chưa thể khám phá được. Có sao hạn không? Chưa biết chắc được. Người có Đức độ thì Nguy thành an, Nặng hóa nhẹ. Tâm bình hòa thì không có gì phá được. Ai cúng Sao cũng "tai qua nạn khỏi" hết thì hóa ra nhân - quả thành thừa hay sao. Tích phước, làm thiện không lo chỉ lo "Sao - Hạn". Mê muội./
    Nhớ rằng khi muốn qua Sông
    Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!

  13. #13

    Mặc định

    *** Cách cúng giải sao hạn-tam tai:
    - Đoc 3 bài kinh phục nguyện, Địa Tạng, Trị bệnh.
    Kinh Phục Nguyện
    (dùng để cúng Tổ, Giổ cửu huyền, xin xây cất nhà…vv.)
    • Nam Mô Thượng Đế Vô Biên (3 lần).
    + Kính xin Cha Thái Cực của con, Cha là đấn toàn năng, toàn giác của tất cả vũ trụ càn khôn, là chí tôn, chí bảo của muôn loài và vạn vật.
    + Kính xin Cha của con là Cha Thái Dương của muôn loài.
    + Kính xin Mẹ của con là mẹ Thái Âm của muôn loài.
    + Kính xin quý Thầy:
    - Nam Mô A Di Đà Phật (3 ần).
    - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
    - Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần).
    + Kính xin ông Bao Công tam thiên giới luật, Tả mạng Thần Quang – Hữu mạng Thần Quang.
    + Hằng hà sa số Chư Phật, Quý Chư Bồ Tát, Quý Ngài A La Hán, tam cỏi hội đồng, các cung các cỏi.
    +Kính xin trên có Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thần và Chư Vị Tổ.
    + Tả Hữu Hộ Pháp, Tả mạng Thần Quang – Hữu mạng Thần Quang.
    + Kính xin Cha Độ và Mẹ Độ về chứng giám cho tấm lòng thành của con.
    + Kính xin tất cả Quý Mẹ về chứng và độ giúp cho con.
    + Kính xin ông Thần Tài, ông Thần Hoàng Thổ Địa đất đai viên trạch, Thành Hoàng Bổn cảnh Tứ hướng Tứ phương về chứng và độ giúp cho con.
    + Kính xin ông bà cửu huyền thất tổ nội, ngoại hai bên đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp về chứng và độ giúp cho con.
    Thiện Bảo Ấn Kí

    Kinh Địa Tạng
    ( dùng cúng vào ngày vía của Ngài Địa Tạng mồng 10 và 30 âm lịch,tháng thiếu mồng 10 và 29 âm lịch. Hoặc đọc mỗi ngày thì để ly nước trước mặt, ngồi bán già hoặc kiết già đều được đọc nam 7 nữ 9 lần rồi uống )

    • Nam Mô A Di Đà Phật (6 lần)
    • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hằng hà sa số Chư Phật, Quý Chư Bồ Tát, Quý Ngài A La Hán, những bậc Chân Sư Tây Tạng, Ấn Độ, Việt Nam và Thế Giới.
    • Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
    • Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (9 lần).
    Thiện Bảo Ấn Kí

    Kinh Trị Bệnh
    ( dùng để chữa bệnh cho mọi người và cho bản thân mình, có bệnh thì cầu hết bệnh, không có bệnh xin ngừa bệnh.Để ly nước trước mặt đọc nam 7 nữ 9 lần rồi uống)

    • Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
    • Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
    • Nam Mô Thái Thượng Lão Quân, Hoa Đà Biển Thước, Hải Thượng Lãn Ông, Dược Sư, Dược Vương, Bác sĩ Việt Nam và Bác sĩ thế giới, osava, 36 vị Tổ No Tho Ngăn chứng và độ giúp cho con.
    • Các nhà bác học, các nhà khoa học, các nhà hiền triết và các danh nhân Việt Nam và thế giới về chứng giám cho tấm lòng thành của con, con tên… tuổi…
    Thiện Bảo Ấn Kí
    + Vái:……………………………………… ………..
    • Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (9 lần)
    * lễ vật gồm: hoa quả, gạo muối, 5 chung nước+5 chung trà sống, 7 ngọn đèn, đốt chín cây nhan,lạy 108 lạy.
    ( chú ý: cúng liên tục chín đêm không ngừng, nếu bỏ một ngày là phải cúng lại từ đầu, ba tháng cúng một lần hay cúng mỗi tháng càng tốt.)
    Đạo khả đạo phi thường đạo
    Danh khả danh phi thường danh.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. Vì Sao Tôi Đến Với Đạo Phật ?
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-12-2011, 09:10 PM
  3. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  4. ba điểm tinh yếu trên đường tu giác ngộ
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 01-05-2011, 06:42 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •