Sao không ai ra kèo với Cụ Monk vậy ? đi chơi Valentine thôi, honey 15 phút nữa anh tới nhe honey.
Sao không ai ra kèo với Cụ Monk vậy ? đi chơi Valentine thôi, honey 15 phút nữa anh tới nhe honey.
Money means everything !
Buồn cừ quá! xiểu ở trong chùa, không có nhà đâu mà bán ha. Mà chùa thì sư trụ trì bán chùa còn hổng đc, xiểu làm sao mà bán.
Tui nghe nói 3911 đã từng đánh phép với vo thuong, xiểu nghe các huynh đệ kể ,nên xiểu kể lại tự nhiên ghép tui vô cùng nhóm với vô thường. Vậy ra pháp hành của các huynh làm ếm người vô can he.
Ông thần vô thương , vuhanp ....vô xem xiểu kể có đúng hông he.
Ăc ặc
Thôi Monk off đi chơi với Honey đây..
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
vậy để ta xin phép sư phụ ta đã....nói thật ta cũng muốn thử sức lắm...nhưng chờ sư phụ ta quyết định vậy...:hypnotized: công nhận sp đoán tài quá đi...nhưng họ ép con kìa..sư phụ tính sao dc ..pm cho con nha...:love_struck:
Thị Trấn Về Đêm...
nếu ai trên diễn đàn này bik tui tu pháp ji`...thì nói ra luôn đi...đừng thử phép nữa....tui mêt dzòi...nói đúng pháp tui thua luôn nè...khỏi mệt công chi..
Thị Trấn Về Đêm...
Thị Trấn Về Đêm...
Ngày xưa, có người mắng chửi thế tôn, ngài chỉ cười. Vì ngài vậy, mới là chính đạo, chứ ngài hăm dọa người ta đi ăn mày thì giờ ngài đang ở đâu ?
Nhân lành thì quả phải lành.
Cháo múc quanh, nợ trả dần.
du già bồ tát đạo tu tâm từ , không tu tâm bi
đúng là đúng - sai là sai , công tư phân minh
thấy cụ cứ khờ khạo giả thông minh thích đoán già đoán non lại toàn sai lên nghe chối tai lắm
có những trường hợp như cụ thì không thể nào chấp nhận được
1 kẻ sĩ diện hão , thích chém gió , đạp bão , phệt sóng thần như cụ em rất ngứa mắt , nói thẳng ra là muốn đập cho vỡ mồm cụ luôn ạ
trường hợp khoe khoang như cụ dân miền núi chúng em gọi là đồ cùi bắp , hay đại loại là dân đú bẩn ạ
cụ nên bịt cái mõm cụ lại 1 thời gian đi cho đỡ thúi
điện thoại thông minh
sắp giầu rùi
Đúng là nói chuyện vô hình, không có gì TRỞ VỀ hết. Mẹ tôi sai tôi mua 1 ngàn đồng ớt nhưng đi giũa đường tôi thấy người ta trông cây ớt. Tôi với tay bẽ ớt nhưng NHỚ dừng tay lại. Tôi đã TRỞ VỀ với chính mình không cần bùa chú gì hết, không tụng kinh gõ mỏ gì hết an nhiên tự tại với hạnh nhi... hạnh làm biếng...
Ôi vắng bóng một thời gian mà Monk & huuthuongsl tiến bộ quá nhỉ ? Khẩu khí rất đinh đó nhé !
@ Alo ông HGDG ơi ông ăn tết lâu quá đó hôm nay là mùng 5 rồi hết tết rồi ông xuống đây chơi cho vui đi !
Cheer,
Last edited by COLONY; 14-02-2013 at 10:42 PM.
VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks