Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 34

Ðề tài: Tu luyện ở núi Cấm !!!!

  1. #1

    Mặc định Tu luyện ở núi Cấm !!!!

    :broken_heart: Xin chào các bạn diễn đàn TGVH , mình có một chút chuyện sau đây xin mọi người và các bạn chia se cùng mình !!!

    Mình vốn là một người ham mê huyền thuật và có mong muốn tùy duyên mà cứu giúp mọi người . Vì vậy mình có lên mạng tìm hiểu ,nghiên cứu và mong mỏi kiếm tìm cho mình một người thầy dìu dắt mình trên con đường học đạo . Thế rồi mong mỏi của mình cũng thành hiện thực , chắc là do Trời , Phật thương sao hay do có cái duyên vậy , mình gặp được vị Thầy của minh. Người thật đạo đức và tài giỏi . Mình vui sướng lắm , quyết tâm vượt xa xôi đến tầm sư học đạo .

    Mình ở chỗ Thầy được 4 ngày chép kinh sách rồi xin phép ra về học nốt THPT , sau đó Thầy truyền cho mình một số bửu pháp , cách luyện công , chỉ mong mình sớm đạt được tài lực giúp đời giúp người . Mình cũng thề với bản thân là chỉ khi khi thành tựu sẽ quay lại với Thầy và hẹn đến tháng sáu năm nay sau khi học xong mình sẽ vào chỗ Thầy .

    Sau khoảng thời gian đó , do công việc , do học hành mình có bỏ bê , lười biếng luyện đạo , cũng chỉ trách do cái tâm ngu si ham mê sắc dục của mình , quên lời Thầy nói , quên luôn đạo nghĩa môn phái . Thực sự bây giờ mìn rất buồn , mà tháng 6 cũng sắp đến rồi mà mình vẫn chưa làm đ.c gì so với niềm mong mỏi của Thầy mình cả .

    Từ đây mình chợt nghĩ , ngày xưa các Sư Tổ , Sư Thầy mình vào rừng sâu luyện đạo hạnh không nề gì gian khổ . Vậy nay mình cũng sắp học hành xong , mình sẽ lên Núi Cấm mà luyện đạo . ( Ngọn núi mà mình vẫn muốn được lên một lần , mình nghe có câu : " tu Phật núi Yên , tu Tiên bảy núi ." )

    Mặc dù biết là sẽ gian khổ nhưng thôi , mình chấp nhận làm một người con bất hiếu , một người trò lười nhưng mình tự thề sẽ tránh xa cái dục lạc của cuộc sống này, dù cho nguy hiểm bỏ mạng . Chỉ khi nào thành đạo sẽ quay về vs Thầy học tiếp , hok thì cứ coi như là mình hok có duyên với pháp môn vậy , hok làm trọn đào hiếu vậy ....

    Vài dòng tâm sự , thực sự bh mình buồn lắm , ae huynh tỷ trên diễn đàn cùng góp ý cho mình lời khuyên nha !!!

    Kính chúc mọi người năm mới hạnh phúc ,vui vẻ bên gia đinh và người thân !!!!

  2. #2

    Mặc định

    Ở tại nhà cũng tu được vậy, cứ việc gì phải lên núi Cấm di nang
    Quan trọng là có quyết tâm ko thôi, lên đó rồi mà ko có chuyên cần... thì cũng y như lúc ở nhà thôi àh. :silly:
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  3. #3

    Mặc định

    Ừkm mình thấy sư phục có kể là ngày xưa cũng phải tu luyện trong rừng khổ cực, chẳng giống như ở đây bao nhiêu sắc dục , mình muốn lánh xa nó mà tu luyên bạn ạ !!!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tôi Đi Tìm Tôi Xem Bài Gởi
    Ừkm mình thấy sư phục có kể là ngày xưa cũng phải tu luyện trong rừng khổ cực, chẳng giống như ở đây bao nhiêu sắc dục , mình muốn lánh xa nó mà tu luyên bạn ạ !!!
    hi. chân giải thoát tâm trần bất nhiễm mà, ở trong cảnh mà cũng như không có vậy , cũng đâu có gì khác biệt đâu, ngày xưa mình cũng nghĩ như bạn vậy đó, chúc bạn sớm đi đến nơi bạn muốn đến nhé !
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  5. #5

    Mặc định

    Cảm ơn bạn TheVu nhiều lắm !!! ^^

  6. #6

    Mặc định

    ............
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  7. #7

    Mặc định

    không có chi :silly: ngày xưa quý thiền sư có hữu sự cần đến cũng lên yên ngựa sa trường đó thôi, khi xong việc trở về chiếu thiền, cứ thế... cứ thế ....
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  8. #8

    Mặc định

    Đạo không phải ở trong sự phủ nhận thế giới này và kiếp nhân sinh, không phải ở trong sự tu đày đọa thể xác để tìm ra giá trị tinh thần, không phải ở trong cái thiện để phủ nhận cái bất thiện.

    Tốt hơn bạn nên chọn phương hướng tu tập nào mà vẫn làm tròn bổn phận phải làm, đời _ đạo song tu thì mau tiến bộ, tu sĩ cũng phải chấp nhận những biến thiên của kiếp sống, sống như mọi người cũng buồn, vui, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt nhưng khoáng đạt, tự tại, không lo sợ hay bám chấp. Càng biết trao dồi đạo lý thì sẽ thông suốt nhiều chuyện.

    Chúc bạn hạnh thông mọi việc!
    Tịnh lạc

  9. #9

    Mặc định

    Chào bạn Tịnh Lạc , bạn nói đúng lắm .
    Hồi đầu mình cũng nghĩ vậy , nhưng khoảng thời gian tu học một mình thì mọi chuyện lại chuyển sang hướng khác bạn ạ . Mình nghĩ rằng sẽ bỏ được những dục lạc của cuộc sống và phải thắng được cái tâm tính của mình .... nhưg nghĩ một chuyện làm thì rất khó .
    Phải chằng nếu mình tránh xa cuộc sống này lên nơi chỉ một mình thì chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn , lúc đó mình sẽ cố gắng chiến thắng cái tâm ma của mình .
    Cuộc sống với mình là sự trải nghiệm , nếu mình không làm được lần này thì chắc sẽ không có cơ hội nữa , chắc cũng là cái số phận mình vậy .
    Mình đang lên kế hoạch cho chuyến đi này , dù sao đi nữa đó cũng là mong muốn của mình . Trong khoảng thời gian này mình sẽ học thuộc hết các kinh sách của Sư Phụ cho mình , đợi đến lúcthì mình sẽ xuất phát . Cảm ơn hai bạn rất nhiều !!!!
    Chắc là nếu luyện được chút ít thành tựu thì mình sẽ có thêm năng lực chống chọi với c.s này , đó là mong muốn nhất của mình hiện giờ .
    Mình cũng Chúc 2 bạn tu học thật tốt sớm đắc quả đắc pháp !!!!

  10. #10
    Chú Sư tương lai Avatar của tinhlavonhatvat
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    An nhiên tự tại
    Bài gởi
    156

    Mặc định

    Mún bỏ được tâm dục -> chú lăng nghiêm chăm vào ông ạ .Tôi cũng một thời mún vào rừng như ông nhưng nghĩ lại rằng tài năng trí tuệ Phật trời ban cho chẳng nên để phí hoài . thế nên tui wuyet ở lại làm cho hết khả năng của mình đến 50t sẽ lên với ông :)) .Tui chỉ chia sẻ thôi mỗi người mỗi khác ông nên cân nhắc
    Tâm tựa thu thuỷ, Phật tựa minh nguyệt. Thuỷ yên, nguyệt hiện. Hãy nhớ kĩ lấy

    Read more: Diễn đàn vutruhuyenbi.com •

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tôi Đi Tìm Tôi Xem Bài Gởi
    :broken_heart: Xin chào các bạn diễn đàn TGVH , mình có một chút chuyện sau đây xin mọi người và các bạn chia se cùng mình !!!

    Mình vốn là một người ham mê huyền thuật và có mong muốn tùy duyên mà cứu giúp mọi người . Vì vậy mình có lên mạng tìm hiểu ,nghiên cứu và mong mỏi kiếm tìm cho mình một người thầy dìu dắt mình trên con đường học đạo . Thế rồi mong mỏi của mình cũng thành hiện thực , chắc là do Trời , Phật thương sao hay do có cái duyên vậy , mình gặp được vị Thầy của minh. Người thật đạo đức và tài giỏi . Mình vui sướng lắm , quyết tâm vượt xa xôi đến tầm sư học đạo .

    Mình ở chỗ Thầy được 4 ngày chép kinh sách rồi xin phép ra về học nốt THPT , sau đó Thầy truyền cho mình một số bửu pháp , cách luyện công , chỉ mong mình sớm đạt được tài lực giúp đời giúp người . Mình cũng thề với bản thân là chỉ khi khi thành tựu sẽ quay lại với Thầy và hẹn đến tháng sáu năm nay sau khi học xong mình sẽ vào chỗ Thầy .

    Sau khoảng thời gian đó , do công việc , do học hành mình có bỏ bê , lười biếng luyện đạo , cũng chỉ trách do cái tâm ngu si ham mê sắc dục của mình , quên lời Thầy nói , quên luôn đạo nghĩa môn phái . Thực sự bây giờ mìn rất buồn , mà tháng 6 cũng sắp đến rồi mà mình vẫn chưa làm đ.c gì so với niềm mong mỏi của Thầy mình cả .

    Từ đây mình chợt nghĩ , ngày xưa các Sư Tổ , Sư Thầy mình vào rừng sâu luyện đạo hạnh không nề gì gian khổ . Vậy nay mình cũng sắp học hành xong , mình sẽ lên Núi Cấm mà luyện đạo . ( Ngọn núi mà mình vẫn muốn được lên một lần , mình nghe có câu : " tu Phật núi Yên , tu Tiên bảy núi ." )

    Mặc dù biết là sẽ gian khổ nhưng thôi , mình chấp nhận làm một người con bất hiếu , một người trò lười nhưng mình tự thề sẽ tránh xa cái dục lạc của cuộc sống này, dù cho nguy hiểm bỏ mạng . Chỉ khi nào thành đạo sẽ quay về vs Thầy học tiếp , hok thì cứ coi như là mình hok có duyên với pháp môn vậy , hok làm trọn đào hiếu vậy ....

    Vài dòng tâm sự , thực sự bh mình buồn lắm , ae huynh tỷ trên diễn đàn cùng góp ý cho mình lời khuyên nha !!!

    Kính chúc mọi người năm mới hạnh phúc ,vui vẻ bên gia đinh và người thân !!!!
    nói hay không hay bằng làm hay. Bạn có thể tu gữa thành phố Bạn ạ.

  12. #12

    Mặc định

    rất vui khi được biết 1 bạn có lòng phát tâm tu học như vậy !
    Nhưng nếu chữ hiếu không làm tròn thì tu gì đây bạn ?
    Baw pen nyang.........

  13. #13

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn , mình đã quyết tâm rùi , cho dù làm một người con bất hiếu mình cũng quyết tâm tu học , dù cho phải đánh đổi giá gì ! Các bạn không biết ở nơi mình có những chuyện chứớng ngại thế nào đâu , nó khiến mình gây bao nhiêu nghiệp chướng , giờ mình hối hận quá , chỉ muốn đi đến nơi thuận tiện tu học thôi . Còn nếu không đạt được thì coi như không có duyên với pháp môn vậy . Ngày trước Thầy mình có nói , luyện pháp còn phải tùy duyên nữa , nhiều khi thiên nhiên thử thách dữ lắm . Còn về phần thầy thì giỏi nhất các sư huynh đệ ..... Luyện cả hơn trăm người giờ có hơn chục người thành tài thôi , một số làm điều tốt , một số làm ác cả . Thầy mình dành cả 8 tiếng luyện công 1 ngày có khi thức thâu đêm luôn , khi thì dậy lúc 4h sáng luyện công . Ngót hơn chục năm Thầy chữa bao bệnh tà mà , cứu giúp bao nhiêu chúng sinh .
    Nghĩ sao mình cũng gắng luyện có chút thành tựu , không cả đời này chắc mình không dám gặp Thầy nữa . :(( Cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian chia sẻ cùng người học trò lười này . Chúc các bạn thật sức khỏe tu học thật tốt !!!!

  14. #14

    Mặc định

    Mình củng nghe nói ở Núi Cấm có Thầy Bảy là 1 bậc chân tu , nhưng chưa có dịp đến đó lần nào cả , có phải bạn muốn luyện đạo ở đó ? đó thật sự là tốt
    Mình đang định tìm lên đó để gửi cốt ba mình cho ổng theo thầy tu luyện , nhưng mẹ ko biết gì mấy , mẹ nói gửi lên thì gia đình lên thăm viếng hơi xa
    Chúc bạn thành công !

  15. #15

    Mặc định

    ĐỐI CẢNH VÔ TÂM MẠC VẤN THIỀN
    thời xưa là như này
    ----
    TRỐN CẢNH VÔ TÂM ĐỂ HIỂU THIỀN

    thời nay là thế :))
    _____
    cuối cùng là chỉ trốn chứ không phải học .
    càn khôn đạo pháp thông tam giới
    linh phù nhất đạo phán âm dương

  16. #16

    Mặc định

    mình cảm thấy bạn rất hạnh phúc khi tìm dc thầy chỉ dạy.Mình thật sự ngưỡng mộ bạn chúc bạn thành công

  17. #17

    Mặc định

    Đạo hiếu dẫn đầu đạo làm người...làm người vun tròn rồi mới tính quả vị khác ^^~
    ..Tuy nhiên ủng hộ người có ý chí..Tùy duyên,tùy duyên
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  18. #18

    Mặc định

    hix bạn đã tìm được ân sư, còn mình không một tý thông tin về ân sư. Mình cũng ở gần Núi Sam, cung thường lên núi Sam chơi, ban tu ở đâu mình lại chơi với bạn. :D

  19. #19

    Mặc định

    bạn gì đó ơi, ở nhà bạn có 2 ông phật sao bạn ko học đạo, đạo hiếu chưa tròn thì nói chi đắc quả phật quả bồ tát. khi xuất gia nhưng tâm tư vẫn còn phải nghĩ đến công ơn của cha mẹ mà hồi đầu báo hiếu thì nói chi bạn còn tại gia mà làm điều bất kính. thiết nghĩ bạn nên làm tròn chữ hiếu đó cũng là đạo.

    đạo ko ở đâu xa, mà chỉ trong tâm mà ra. khi tâm bạn đã lắng xuống thì phật tánh của bạn sẽ hiển lộ, đạo ko phải ở bùa này chú kia, ko phải bay lượn trên ko, hay trù yểm người sống kẻ chết, mà đạo là ở lòng từ bi và trí tuệ. một khi đã giác ngộ thì thần thông sẽ tự xuất hiện, ko cần mong cầu. việc gì đến cũng là cái duyên của nó, dục sắc hay ko có khác gì nhau, đâu phải người nào xuất gia cũng thành đạo và người tại gia thì ko giác ngộ, khi tâm dị nguyên của bạn ko còn nữa thì đâu đâu cũng là bồ tát và tại đây đã là niết bàn rồi, ko cần lên núi đâu bạn nhé..

    còn bạn cứ cố chấp thì ...tùy.... hậu quả tự gánh lấy

  20. #20

    Mặc định

    lên núi không có internet không vô facebook chém gió được thì lại động tâm lại xin xuống núi luôn cho coi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG
    By nguoiconhukhong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 858
    Bài mới gởi: 30-08-2016, 12:58 AM
  2. Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 08-02-2016, 05:10 AM
  3. TẠI SAO PHẢI TU THIỀN? -HT. THÍCH THANH TỪ
    By minhtriet in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-07-2012, 07:28 PM
  4. TU CHÂN CỬU YẾU
    By THANHBC in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 06-08-2011, 09:18 PM
  5. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •