kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: giup minh chua benh than kinh!

  1. #1

    Unhappy giup minh chua benh than kinh!

    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    bạn bị stress rồi. theo mình nghĩ bạn nên:
    _ tạm ngưng công việc lại khoảng 1 tuần.
    _ đi đâu đó cho thoải mái, ăn uống thoải mái vào.
    _ đi học nhân điện, hay ngồi thiền yoga.
    (nếu học nhân điện thì có 1 số lớp miễn phí, vả lại bạn vẫn sẽ có khả năng thu năng lượng từ bên ngoài vào để cân bằng lại năng lượng trong người)
    _ tâm lý là chìa khóa.
    have fun!!!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.
    bạn vào link này mà đưa tin nhé : http://www.webtretho.com/forum/f140/...7/index18.html

  4. #4

    Mặc định

    hihihi, nếu không khỏi đường tây y thì theo đường nhân điện. học nhân điện xem sao, coi xem phong thủy ở cơ quan hay ở nhà có vấn đề gì kô, nhưng vị trí mà mình hay bị chóng mặt

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oikphongthuy Xem Bài Gởi
    bạn vào link này mà đưa tin nhé : http://www.webtretho.com/forum/f140/...7/index18.html
    Bạn đưa tin tình hình bệnh của bạn lên diễn đàn :http://www.webtretho.com/forum/f140/clb-nhung-nguoi-hoc-nhan-dien-tang-3-a-460577/index18.html[/url][/QUOTE]
    học viên nhân điện cấp cao sẻ giúp bạn , qua lời trình bày của bạn hy vọng nhân điện sẻ chữa được chứng bệnh của bạn , nếu bạn có cơ duyên . Chào bạn

  6. #6

    Mặc định

    Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ thử xem sao

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oikphongthuy Xem Bài Gởi
    Bạn đưa tin tình hình bệnh của bạn lên diễn đàn :http://www.webtretho.com/forum/f140/clb-nhung-nguoi-hoc-nhan-dien-tang-3-a-460577/index18.html[/url]
    học viên nhân điện cấp cao sẻ giúp bạn , qua lời trình bày của bạn hy vọng nhân điện sẻ chữa được chứng bệnh của bạn , nếu bạn có cơ duyên . Chào bạn[/QUOTE]

    Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ thử xem sao

  8. #8

    Mặc định

    bệnh chết người mà thử, nói hay nói hay.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    học viên nhân điện cấp cao sẻ giúp bạn , qua lời trình bày của bạn hy vọng nhân điện sẻ chữa được chứng bệnh của bạn , nếu bạn có cơ duyên . Chào bạn
    Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ thử xem sao[/QUOTE]

    Chữa bệnh Đông Tây đủ rồi mà không tìm ra được bệnh thì đến với nhân điện sẻ biết được bệnh ngay không cần thử .

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.
    Bệnh nhân này đã được học viên nhân điện cao cấp ở Nha Trang chữa sau một tuần lễ bệnh ổn định, hiện nay anh đã hết bệnh và anh đã học nhân điện đến lớp 15 , có cơ duyên sẻ tiếp tục học lên lớp cao ...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1985 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn! Mình xin mạo muội viết bài trên diễn đàn để cầu cứu vì thực sự mình cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây mình vẫn bình thường, học đại học hẳn hoi nhưng từ khi cách đây một năm sau khi ra trường thì mình tự dưng đổ bệnh. bệnh gì thì mình cũng không rõ nhưng triệu chứng là hay choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, mất thăng bằng. Mình đã đi nhiều bệnh viện, được chuẩn đoán đủ bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, trầm cảm, thiếu máu ... nhưng tốn rất nhiều tiền thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mình cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần định tự vẫn nhưng không đành vì mình còn cha mẹ. Bây giờ cuộc sống với mình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần xém xỉu tại cơ quan nhưng rất may là chưa diễn ra. Giờ cũng không còn cách nào khác nên hằng ngày vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Các bạn có cách gì giúp mình thì giúp mình với nhé! Mình rất biết ơn. Sdt của mình 0974717447, mình ở Nha Trang.
    hôm nay tự nhiên lại đọc ,hí hí,bệnh thần kinh umh,các huynh trước cũng bảo rằng bạn lên học Nhân Điện,...vâng đó là ý kiến hợp lý,nhưng mà bạn cần tìm hiểu những môn khác cùng kết hợp ví dự như bạn có thể học Dịch Chân Kinh...và bạn có thể kết hợp cả thư giãn thoải mái.....peace

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oikphongthuy Xem Bài Gởi
    Bệnh nhân này đã được học viên nhân điện cao cấp ở Nha Trang chữa sau một tuần lễ bệnh ổn định, hiện nay anh đã hết bệnh và anh đã học nhân điện đến lớp 15 , có cơ duyên sẻ tiếp tục học lên lớp cao ...
    ẹc,sao mà nhiều cấp vậy à,chắc là mình hổng có học được rùi...mà hình như có cả cấp 20 thì phải, trên nữa thì phải ,......mấy thầy của đệ thì chỉ học đến cấp 6 hay 7 gì đó,nếu gặp các thầy cấp 15 hổng biết gọi là gì nhỉ,vì đệ của thầy học cấp 6 thì đệ gọi bằng thầy,còn cấp 7 là cấp trên thầy của đệ một cấp thì đệ gọi bằng Thầy của Thầy,hí hí,nếu cấp 15 thì bao nhiều lần Thầy,hí hí ra rồi 17 lần Thầy

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulinhquoc Xem Bài Gởi
    ẹc,sao mà nhiều cấp vậy à,chắc là mình hổng có học được rùi...mà hình như có cả cấp 20 thì phải, trên nữa thì phải ,......mấy thầy của đệ thì chỉ học đến cấp 6 hay 7 gì đó,nếu gặp các thầy cấp 15 hổng biết gọi là gì nhỉ,vì đệ của thầy học cấp 6 thì đệ gọi bằng thầy,còn cấp 7 là cấp trên thầy của đệ một cấp thì đệ gọi bằng Thầy của Thầy,hí hí,nếu cấp 15 thì bao nhiều lần Thầy,hí hí ra rồi 17 lần Thầy
    Chào bạn !

    Người nào có duyên với ngành học nào thì học hỏi ngành đó . Bạn không nên nói ra những lời như thế . bạn nên tìm hiểu , tuy cùng gọi là nhân điện nhưng mỗi ngành học có cái hay riêng . Nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng có nhiều cấp lớp - học viên nào học nhân điện của Thầy thì họ sẻ biết hiện nay có bao nhiêu lớp . Chắc bạn học nhân điện theo Thầy Tổ Dasira Narada nên mới có 6 hay 7 cấp gì đó . . . nếu bạn muốn biết rõ thì vào web này học hỏi nhé : www.ue-global.com

  14. #14

    Mặc định

    @:vothuong1985
    bệnh của bạn chắc chắn là do cơ thể bạn thiếu khí ,huyết trầm trọng gây nên. nếu bạn thực sư bị bệnh như trên hãy pm cho tôi ,tôi có thể giúp bạn .
    thân.
    .....cuối cùng ta cũng bỏ ta
    có không,không có cũng là hư vô
    .....

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oikphongthuy Xem Bài Gởi
    Chào bạn !

    Người nào có duyên với ngành học nào thì học hỏi ngành đó . Bạn không nên nói ra những lời như thế . bạn nên tìm hiểu , tuy cùng gọi là nhân điện nhưng mỗi ngành học có cái hay riêng . Nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng có nhiều cấp lớp - học viên nào học nhân điện của Thầy thì họ sẻ biết hiện nay có bao nhiêu lớp . Chắc bạn học nhân điện theo Thầy Tổ Dasira Narada nên mới có 6 hay 7 cấp gì đó . . . nếu bạn muốn biết rõ thì vào web này học hỏi nhé : www.ue-global.com
    đệ cáo lỗi đến thứ huynh violent105

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 0101010101 Xem Bài Gởi
    @:vothuong1985
    bệnh của bạn chắc chắn là do cơ thể bạn thiếu khí ,huyết trầm trọng gây nên. nếu bạn thực sư bị bệnh như trên hãy pm cho tôi ,tôi có thể giúp bạn .
    thân.
    Theo mình biết Anh bạn vothuong1985 đã hết bệnh rồi mà bạn có thể giúp gì nữa và hiện nay anh vothuong1985 là học viên nhân điện cấp cao sống vui vẻ, khỏe mạnh, giúp ích cho đời .

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oikphongthuy Xem Bài Gởi
    Theo mình biết Anh bạn vothuong1985 đã hết bệnh rồi mà bạn có thể giúp gì nữa và hiện nay anh vothuong1985 là học viên nhân điện cấp cao sống vui vẻ, khỏe mạnh, giúp ích cho đời .
    ô vậy ...à. thế thì chúc mừng hen.
    .....cuối cùng ta cũng bỏ ta
    có không,không có cũng là hư vô
    .....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Sách Kinh Chuẩn Đề
    By Bin571 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-06-2010, 12:10 AM
  2. Than chu diet tru cac benh do nghiep hay do than !
    By namcungnhac in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-09-2008, 11:00 AM
  3. giup minh voi huynh de oi!!!!!
    By buukhanh75 in forum Hỏi đáp & Tư vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-08-2008, 06:18 PM
  4. giup minh
    By dunglise in forum Mật Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 08-05-2008, 07:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •