Trang 43 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 33373839404142434445464748495393 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 841 tới 860 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #841

    Mặc định

    JIMMY ! sorry JIM ,J có vào nhắn tin nhưng TB bận việc không trả lời được, hơn nữa TB không thể tùy tiện trả lời khi mẹ không cho phép''cũng không nên đụng cái gì cũng hỏi mẹ,chuyện gì quan trọng TB mới xin '', mong bạn thông cảm...tối nay rãnh J online vào gặp TB.'' bạn chỉ có để tên...không nói rõ bạn cần gì? ''

    Thân chào

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 28-04-2010 at 03:46 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #842

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    JIMMY ! sorry JIM ,J có vào nhắn tin nhưng TB bận việc không trả lời được, hơn nữa TB không thể tùy tiện trả lời khi mẹ không cho phép''cũng không nên đụng cái gì cũng hỏi mẹ,chuyện gì quan trọng TB mới xin '', mong bạn thông cảm...tối nay rãnh J online vào gặp TB.'' bạn chỉ có để tên...không nói rõ bạn cần gì? ''

    Thân chào

    TB

    Thanh bình thân mến
    TB,nói đúng lắm,không nên lạm dụng là đụng cái gì cũng hỏi,chỉ những gì quan trọng thì TB mới nên xin hoặc mới nên hỏi nha,mấy hôm nay TB tịnh tâm là rất tốt cho bạn rồi, vài dòng gởi đến bạn...

    Chào thân ái.


    THTL

  3. #843

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timhieutamlinh Xem Bài Gởi
    Thanh bình thân mến
    TB,nói đúng lắm,không nên lạm dụng là đụng cái gì cũng hỏi,chỉ những gì quan trọng thì TB mới nên xin hoặc mới nên hỏi nha,mấy hôm nay TB tịnh tâm là rất tốt cho bạn rồi, vài dòng gởi đến bạn...

    Chào thân ái.


    THTL
    Thanks huynh ! càng đọc bài viết càng có cảm nhận ... hình như ...hình như wen wen... và rất gần gũi hihihi!!!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  4. #844

    Mặc định

    Môn kiểng,lan đất,cây ngải Lào,cây gừng Tàu,hoa vạn thọ.

    Last edited by Thanhbinh123; 30-04-2010 at 07:30 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #845
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    hihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiihahahahahahaaaaaaaaaa aaa.......... vạn thọ vô cương, vạn thọ vô cương hahahahahah.............hihihihihihihihihihih..... ...............................................

  6. #846

    Mặc định


    Nếu nhìn bề ngoài của thân lá rù sọc và cây spider plant dễ bị lầm vì lá nhìn giống nhau...nhưng củ ngải rù sọc và củ spider plant khác nhau.


    củ và cây ngải rù sọc:

    [/QUOTE]




    Last edited by Thanhbinh123; 30-04-2010 at 07:32 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  7. #847

    Mặc định

    đây là cây spider plant lá sọc, và củ:





    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #848

    Mặc định

    Hoa ngải

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #849

    Mặc định

    Xin các thầy các huynh tu luyện trong huyền môn đã am hiểu khi các chư vị về và nhận biết là ai ? xin cho TB được biết về hai chư vị TB sắp kể ra...cả hai ông đã diễn tả điệu bộ lúc hai ông về dạy TB học phép.

    Ông thứ nhất có thể TB đã biết tên...Ông thứ hai ,TB có hỏi ông có diển tả đầu trọc , hai bên chân mài dài, vuốt râu dùng tay trái" râu trên mép, râu dưới càm" ,vuốt từ trái qua phải, kéo vòng xuống ...nhưng TB muốn biết rõ hơn ...mong các huynh giải thích gíup TB,rất cám ơn.

    Ông thứ nhất về :

    hai tay chắp đưa ra thẳng cao ngang trán,kéo tay vô ngay ngực cúi đầu lạy.

    chắp hai tay đưa thẳng ra ngang mũi,kéo tay vô ngực cúi đầu lạy

    chắp hai tay đưa thẳng ra ngang vai, kéo tay vô ngực rồi lạy

    lập đi lập lại ba lần như vậy.

    rồi hai tay đưa thẳng ra hai lòng bàn tay xòe ra,nhưng các ngón tay gĩư khít,lòng bàn tay úp xuống,từ từ các ngón tay co vào,''giống như mình để các ngón tay trên bàn, mình kéo vô, ''giống như nắm lại hình thức co tay thành qủa đấm''

    hai ngón caí chạm vào nhau tới hai lưng ngón chỏ chạm vào nhau, tới hai lưng ngón giữa chạm vào nhau,đến ngón tay áp út và ngón út cũng di chuển giống như những ngón tay trỏ vả ngón tay giữa..
    ''lúc đó hai tay chắp ngược lại,hai ngón út hướng vô lòng ngực...nghĩa là hai lòng bàn tay hướng ra ngoài...''lưng ngón chỏ tựa lưng ngón chỏ,lưng ngón gữa tựa lưng ngón gĩưa,lưng ngón áp út tựa lưng ngón áp út và lưng ngón tay út tựa lưng ngón tay út.
    xoè ngược ra lòng bàn tay ngửa hướng lên trời, xong chấp hai tay laị kéo ngực ,cúi đầu xuống xá...khi ông thứ nhất về...hai tay kéo tóc hai xuống,rồi vuốt râu điệu bộ râu dài.


    còntiếp
    Last edited by Thanhbinh123; 01-05-2010 at 02:43 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  10. #850

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

    Nếu nhìn bề ngoài của thân lá rù sọc và cây spider plant dễ bị lầm vì lá nhìn giống nhau...nhưng củ ngải rù sọc và củ spider plant khác nhau.


    củ và cây ngải rù sọc:




    [/QUOTE]

    không hiểu sao nhà mình có cây y vậy ! Hic,

  11. #851
    Đai Nâu Avatar của soul_master
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sen Hồng Tám Cánh
    Bài gởi
    353

    Mặc định

    cây bên trên giống cây nghệ dại
    mọi người ra vùng nghĩa trang.hoặc đường đất ra cánh đồng sẽ có kha nhiều.
    Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
    Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
    Vít đời hỏi nhỏ một câu,
    mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.

  12. #852

    Mặc định

    Tiếp phần Một

    ÔNG tổ thứ hai về:

    1-Hai tay chắp ngay ngực, đưa thẳng ra phía trước,2- rồi hai tay kéo vô đưa trên trán từ từ kéo xúông ngang ngực cúi đầu lạy.
    lạy bên phải, rồi làm trở lại động tác sồ́ 2, lạy qua trái, trở lại động tác hai " tổng cộng là 5 lạy " .

    đưa thẳng hai tay ra phía trước lòng bàn tay úp xuống" lưng bàn tay hướng lên trời''

    Hai ngón tay cái song song chạm vào nhau, từ từ 4 ngón tay co vô, lộn ngược hai ngón cái xoay ra ngoài, hai ngón tay út xoay vào lòng ,tức là hai lòng bàn tay hướng ra hai phía, ngửa lòng bàn tay ra , hai tay chập lại giống như lạy , xong xoè úp ra , bàn tay phải đề lên trên lưng bàn tay trái và tay phải từ từ di chuyển xúông dưới khuỷu tay của tay trái,bàn tay phải dừng tại đó và lật ngửa lòng bàn tay lên "trong lúc bàn tay phải di chuyển thì bàn tay trái cũng làm động tác chuyển động bàn tay trái từ từ đứng lên đưa vô niệm ngay lòng ngực" rồi đầu cúi xuống lạy, khi hai bàn tay phải và trái tới điểm dừng lại thì một bàn tay phải nằm trên khuyủ cánh tay trái lòng bàn tay ngửa lên, và bàn tay trái để vô ngực và cúi đầu xuống lạy.

    ông về diển ta ̉ đầu trọc,hai đưôi chân mài dài, dùng tay trái vuốt râu từ trái qua phải.
    Last edited by Thanhbinh123; 01-05-2010 at 02:38 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #853

    Mặc định

    Chào Tb,theo DH đón đây là ngài Lý THÁI BẠCH.

  14. #854

    Mặc định

    thanh bình oi giup de di

  15. #855

    Mặc định

    Huynh TB ơi, ở quê của tiểu đệ thường lấy củ ngải lá hẹ thêm chút muối rồi đâm nát để bó sưng trặc hay bong gân rất tốt đó, không biết huynh có thông tin gì về dược tính không nhưng đệ thấy cũng hay lắm nên nói để mọi người chia sẻ. Kính.

  16. #856

    Mặc định

    Hôm nay trời mát ''tối qua mưa một trận'' ...Sáng chủ nhật tươi hồng người ta đi chơi, dạo phố...còn mình thì uống cafe ngắm kiểng, nhìn cỏ mọc trông ngứa mắt thế là ...chủ nhật tươi hồng...em săng ống quần, vén tay áo ngồi nhổ cỏ...hehehe...đang mệt đứ ... nghỉ chóc ,em phải đi cày job 6 tiếng nữa "lao động nà vinh quang''
    có gì TB sẽ trả lời sau...chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ, một chủ nhật tươi hồng.

    thân
    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #857

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mrphung29 Xem Bài Gởi
    không hiểu sao nhà mình có cây y vậy ! Hic,

    Bạn có thể chụp ảnh cây và củ ,hoa của cây kiểng lá sọc post lên cho TB xem với ? TB muốn xem hoa của nó ? cây lá sọc có dạng củ như củ hành nhỏ , lớn hơn ngón tay cái một chút.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  18. #858

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Huynh TB ơi, ở quê của tiểu đệ thường lấy củ ngải lá hẹ thêm chút muối rồi đâm nát để bó sưng trặc hay bong gân rất tốt đó, không biết huynh có thông tin gì về dược tính không nhưng đệ thấy cũng hay lắm nên nói để mọi người chia sẻ. Kính.

    Cám ơn NT nha! Bạn có gì hay post lên đây cùng tham khảo. TB rất thích nghiên cứu thuốc từ cây ngải. dùng ngâm rượu bó sưng trặc, bó liền xương, trị nhức đầu, châm cứu , hơ huyệt , trị đau bụng ..., đau bao tử và nhiều nữa.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #859

    Mặc định

    Công nhận là huynh Thanh Bình lắm ngải thật đấy. Không biết huynh có share bớt cho ai không nhỉ?

  20. #860

    Mặc định

    chắc khó share lắm bạn à...bạn thông cảm cho TB nhé.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •