1. Thiên hạ gian nan duy nhất tử, ai cũng sợ chết cả
Có điều có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa Lông hồng. Cái chết thế nào là nặng: nghĩa là cái chết có những điều day dứt, oan ức... dẫn đến phải mổ xác để truy hung thủ, phải cầu siêu giải độ vì dục vọng quá nặng. Cái chết nhẹ tựa lông hồng, nghĩa là chết vì nghĩa lớn, chết thanh thản.
2. Trong cuốn Nỗi Sợ hãi bản thể, tôi sẽ đề cập đến điều này, không còn sợ hãi nữa thì phải hiểu rõ thiên đạo và địa đạo.
Khi bị kích thích về thân và tâm đều không khởi tâm sợ hãi và đau đớn. Điều này làm con người thường không thực hiện nổi. Một số ít nhập định dám tự thiêu (như một số vị sư). Ma không nên sợ vì kích thích nên u minh cho chúng, sự phản ứng của sóng não (beta) làm cho chúng có đất sống. Nên tạo sóng não theta và delta thì chúng sẽ an ổn quy phục thôi.
(sau khi hoàn thành luận án, mình sẽ cùng một vài đồng đạo viết 4 cuốn sách. 1. Nỗi Sợ Hãi Bản Thể, 2. Bản chất của Trường Sinh Học. 3. Ngũ Đồng (Đồng tình, đồng tính- đồng cấu, đồng đạo, đồng cốt, đồng hành, đồng đẳng). 4. Thiết chế của cõi vô hình. (Do phạm vào tiết lộ thiên ý nên cuốn thứ 4 lần thứ nhất, máy tự động phân chia lại ổ cứng, lần thứ hai, cắt từ w1 sang w2 rồi save ngờ đâu mất luôn nội dung. Bạn nào có khả năng viết xin gửi tên tuổi, địa chỉ, nội dung bài vào hộp thư:
vanthusuloibotat@gmail.com
Rất mong chư vị khởi tâm hoan hỷ làm công đức. rose4
Bookmarks