Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: Một Giải Thích Mới Về Trùng Tang

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    122

    Mặc định Một Giải Thích Mới Về Trùng Tang

    Chuyện trùng tang từ lâu đã là việc rất bí ẩn đối với người tìm hiểu Tâm Linh, giống như các vấn đề Tâm Linh khác Trùng Tang có rất nhiều câu chuyện giả thiết khác nhau. có người nói Trùng Tang là do nghiệp quả, có người nói là do bị quỷ sứ tra khảo về bắt con cháu vv........... Tôi cũng đã tham khảo rất nhiều vấn đề này và hôm nay có 1 bài phân tích ra đây theo thiển ý của tôi, sau khi đã tìm hiểu 2 năm về vấn đề này, sau đây cũng là câu chuyện của 1 gia đình trùng tang mà tôi và 1 thầy gặp và làm việc trong tuần qua, cũng do sự đối thoại với vong linh này mà tôi nắm rõ thêm khía cạnh về Trùng Tang.

    Cách đây 2 tuần thầy V có gọi tôi đi cùng thầy để xem 1 cuộc gọi hồn về Trùng Tang. Cụ thể là cậu này tên Hùng mất vào ngày Trùng Tang, gia đình vội vã lên chùa Liên Phái tại Hà Nội để đưa đi nhốt tại chùa Hàm Long, nhưng không hiểu thế nào mà H lại trốn về nhà được vậy là cả đêm hôm đó cậu ta phá phách không cho ai ngủ. Gia chủ lập tức gọi Thầy V đến, hôm sau tôi và thầy V đến khoảng 2 giờ chiều bắt đầu cậu ta về, tôi nhìn thấy rõ cậu ta đi vòng quanh nhà, sau lưng lại có 1 bóng người, đầu tiên cậu ta nhập vào người em thứ 2 khoảng 23 tuổi, lúc nhập vào không hề nói 1 câu nào, chỉ gật và lắc, theo kinh nghiệm nhiều lần đi xem gọi hồn, các vong thường có các trạng thái không nói được vì lý do sau.

    1) Bị cấm nói , chỉ cho phép được gặp nhưng không được nói ( lý do theo tôi kiểm chứng và thực tế có vài việc như sau )

    A) Do nghiệp lực, làm họ không nói , không ăn được ( Đạo Giáo và Phật Giáo thường giúp họ bằng cách làm Lễ và chú Khai Hầu, Khai Khẩu )người bị nhập khi đó sẽ có cảm giác cổ họng bị nghẹn lại ( nếu người đó còn nhận biết được )

    B) Bị các quan dẫn đi cấm nói ( có trường hợp nhớ người thân quá mà mở mồm nói,vì không chịu chấp hành mở mồm ra nói liền bị bắt đi ngay )

    C ) Chưa rõ lý do ( Đang nghi ngờ do thể xác người bị nhập, vì có trường hợp nhập sang người khác nói như con vẹt )

    Sau khi thầy V làm lễ xin khai Khẩu cho anh ta thì anh H bắt đầu nói như 1 con vẹt, đầu tiên anh ta nói.
    - Chị à, nhà mình đừng bắt em lên chùa ở em khổ lắm,
    Cô chị nói:
    - Nhưng nhà mình bị Trùng Tang chị sợ rằng, em về lại bắt các cháu.
    Vong H nói.
    - Em chết vào giờ Độc, khi đó có Ông Bạch Hổ bắt em đi theo hầu, hôm nay ông dẫn em theo về, nhà mình không có ai làm việc bất lương, nên ông Bạch Hổ chỉ bắt em thôi, chứ không bắt theo ai cả.

    Chị Gái Vong Hỏi :
    - Nhưng đêm qua Cậu về quậy phá làm cả nhà sợ lắm.
    Vong H nói.
    - Em cũng không biết sao lại làm vậy, chỉ thấy là do mọi người không ai nhớ tới em, đồ đạc của em vứt bỏ hết đi, em mới thấy lòng như có lửa đốt và làm vậy , chứ không có ý gì cả.

    Sau 1 hồi gia đình trò chuyện thân mật và Vong H bắt đầu khóc lóc kể lể luyến tiếc cuộc sống, câu nói giá như mà em còn sống liên tiếp được nhắc lại, càng về dần dần Vong H lại càng giận giữ cáu ghét, rồi chuyển sang chửi bới nguyền rủa vợ con.
    ( còn tiếp )
    trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:


    ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:

  2. #2

    Mặc định

    Vong gì mà giữ quá vậy,bạn kể tiếp đi đang đến phần hồi hộp

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    122

    Mặc định

    Vấn đề này ngoài sức tưởng tượng của tôi, vì Vong lúc này trở nên vô cùng kích động và dữ dằn, lúc này theo như kinh nghiệm bên đạo giáo tôi liền trở xuống bếp để lấy chậu nước sạch và các vật dụng để đẩy vong ra, nhưng khi đi lên trên nhà thì thấy lúc đó vong đã xuất hồn ra rồi.

    Ngày hôm đó thầy V cùng tôi có hỏi gia đình đó thì biết rằng, gia đình có đi xem ở chùa Liên Phái họ nói là bị Trùng Tang và phải đưa lên chùa bắt nhốt, sau khi làm mọi việc xong, thì cách hôm đưa lên chùa cô Vợ có thắp nhang cho chồng lần cuối để bỏ bàn thờ, tôi nghe xong thì nghi ngờ ngay có lẽ đây chính là lý do Vong H thoát được về nhà, sau đó tôi và thầy V bấm lại ngày giờ, để chắc ăn hơn tôi lại dùng máy tính tính lại 1 lần và biết rõ là gia đình có Trùng Tang, thầy V nói sẽ làm theo 1 cách khác chứ không cần bắt nhốt và hứu sẽ giúp gia đình họ, 2 ngày sau khi anh H về, thầy V lại cùng tôi đến và sắm sửa làm lễ, khi đang chuẩn bị làm thì anh H lại về, lần này anh rất nhẹ nhàng ôn tồn nói.

    Em không về với cha mẹ được vì các cụ nói em đi hầu Quan trên, không về được.

    Tôi có hỏi ?

    - Hôm trước sao lại giận dữ vậy ?

    Vong H nói là : Không biết tại sao lại thế nữa ?
    Thầy V chen vào ? tôi làm lễ giải cho Cậu đây.
    Từ khi nghe câu nói đó Vong H im bặt không nói gì nữa, chỉ gật và lắc.

    Sau đây là đúc kết của tôi về vấn đề này.

    Từ xưa tới nay mọi người thường căn cứ vào chuyện vong linh nói để đánh giá việc cõi âm, chả hạn vong nói là cần tiền, phải đốt tiền cho vong, thì mọi người lại nghĩ là dưới âm cũng tiêu tiền, cũng chính vì nghe vong nói lên mỗi gia đình lại có 1 câu chuyện khác nhau, dẫn đến là các câu chuyện cứ rối tung rối mù lên, không biết đâu mà lần, người thì bao ma không cần tiền, nhưng có chuyện họ chứng kiến ma lại cứ đòi tiền, chuyện về Trùng Tang cũng vậy, mỗi người nói 1 phách.

    Theo tôi là không nên tin tuyệt đối vào những gì vong linh nói, Ma cũng chỉ là cấp thấp, tương đương con người, họ cũng chỉ kể lại những gì họ nhận biết mà thôi. Tôi xin ví dụ : 1 con ma khi chết nó đói, thì khi hiện hồn về lúc nào nó chả thèm ăn, mà lại đòi ăn ngon, ăn nhiều. Như vậy thì không thể nào căn cứ vào đó nghĩ là Ma cũng có nhu cầu ăn, ăn ngon, ăn nhiều.

    Ví dụ 2 : Khi bạn hỏi 1 người Việt Kiều Mỹ là nước Mỹ thế nào ? anh ta sẽ trả lời nước Mỹ là nước Tự Do, giầu có, cái gì cũng đẹp, nhưng thực tế bạn đến Mỹ thì sẽ thấy có những cái khác hoàn toàn với những gì anh ta nói. Đấy không phải là anh ta nói dối, mà là anh ta nói theo cảm nhận về nước Mỹ đối với anh ta, nếu ai hỏi tôi Hà Nội có gì đẹp không ? tôi sẽ trả lời là chả có gì cả, đường phố bụi bẩn, tắc đường liên miên, nhưng khi bạn đến Hà Nội thì có những điều mà không hề như vậy.
    Chính vì lẽ trên từ trước tới giờ, mỗi câu chuyện gọi hồn, Ma lại kể về cõi âm theo cảm nhận của Ma cho nên làm cho chúng ta rối bù lên không biết đúng sai ra sao, lời khuyên của tôi là đừng nghe những gì Ma nói vì họ chỉ là những Vong linh cấp thấp mà thôi, họ chỉ biết chả hơn gì chúng ta cả.
    trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:


    ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    122

    Mặc định

    Chuyện Trùng Tang này là tôi căn cứ vào nhiều trường hợp gọi vong và quan trọng nhất là xuyên qua giáo lý nhà Phật mà tôi có thể tạm thời giải thích theo thiển ý của tôi.

    Việc Trùng Tang là 1 người khi họ chết vào giờ độc, vào giờ này có những oán khí mà làm cho Vong Linh không tự chủ được mình.

    Tôi không tán thành với giả thiết là bị quỷ sứ bắt đánh đập. Vì tôi đã gặp 5 vong hồn có vấn đề về Trùng Tang họ đều không nhắc gì đến chuyện bị quỷ bắt, mà họ đều có 1 điểm chung là Thèm khát cuộc sống, và khi nhắc nhở đến những gì không hài lòng họ có những hành vi kích động lạ thường ( không biết có phải do chết vào giờ độc không )

    Lý giải chuyện chết vào giờ thiêng, có những vong họ chỉ là những người hết sức bình thường, họ chẳng may chết vào giờ độc mà họ hiển linh

    Ví dụ : miếu bà Hai cô ở Văn Miếu, miếu Cô Trôi ở bãi phúc xá, Miếu cậu nhỏ Nghi tàm. Các vị này đều là người thường chỉ vì chết oan uổng vào các giờ độc nên họ có sự linh thiêng khác các vong hồn khác, 1 ngày ở Hà Nội chết vài chục chú, chết trẻ và oan đầy, nhưng có mấy chú nào lưu lại tên tuổi đâu, thậm chí nếu có đi qua chỗ tai nạn còn chả thấy các vong đó đâu.

    ( Còn tiếp )
    trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:


    ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:

  5. #5

    Mặc định

    ủa, nếu vậy thì họ kêu đốt tiền để làm gì, họ phải có nhu cầu sinh hoạt gì đó mới cần tiền đúng ko?

    Thôi pác tiếp tục luận điểm của mình đi nhé, đọc đến cuối vẫn chưa thấy lý giải của pác về trùng tang

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    ủa, nếu vậy thì họ kêu đốt tiền để làm gì, họ phải có nhu cầu sinh hoạt gì đó mới cần tiền đúng ko?

    Thôi pác tiếp tục luận điểm của mình đi nhé, đọc đến cuối vẫn chưa thấy lý giải của pác về trùng tang
    em ủn hộ ý kiến này của anh và em đang đợi đến cuối cùng lời nói kết thúc của anh tantric để em có thể giải tỏa tâm sự của em vì gia đinh em có ng anh bị mất và nghi nghờ do trùng tang em sẽ đợi anh nói xong rồi em hỏi về chuyện của em..

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kieplamlo Xem Bài Gởi
    em ủn hộ ý kiến này của anh và em đang đợi đến cuối cùng lời nói kết thúc của anh tantric để em có thể giải tỏa tâm sự của em vì gia đinh em có ng anh bị mất và nghi nghờ do trùng tang em sẽ đợi anh nói xong rồi em hỏi về chuyện của em..
    LX cũng ko biết bố LX có trùng hay ko nữa, nhưng ai biết tính thì tính giùm LX cái nhé,bố sinh ngày 18/3/1960, mất ngày 12/8 âm lịch năm ngoái (có điều LX vẫn cảm giác bố còn ở nhà) vào lúc 19h59

  8. #8

    Mặc định

    nghe huynh kễ hấp dẫn quá như chuyện kiếm hiệp vậy!tiếp đi huynh!

  9. #9

    Mặc định

    Kính gửi:Tantric đẹp trai
    Chuyện Anh kể đáng suy ngẫm lắm.
    Nhân đây tôi cũng muốn Anh cho vài lời về trường hợp người bạn của tôi. Anh ấy sinh ngày 20 tháng 10 năm 1953 (Âm lịch) mất vào khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30 ngày 26 tháng 2 năm 2008.Một vài người bạn thì vẫn hay mơ thấy anh ấy về 2-3 lần nhưng không thấy nói gì. Riêng tôi thì không phải mơ mà lại thấy anh ấy hẵn hoi như hồi còn sống tại cái bàn mà tôi với anh ấy hay ngồi bù khú với nhau sau mỗi buổi chiều đi làm về, tất nhiên đến nơi thì chỉ là cái ghế trống không, chẳng có ai ngồi ở đó cả. Nói thực lòng cũng là một người đàn ông nhưng mỗi khi thấy như vậy tôi tự hỏi liệu anh ấy có chết oan hay không?! Vợ và con anh ấy cũng gửi vong lên chùa Cần Linh nhưng vẫn thắp hương cúng mỗi khi đến ngày Tuần, ngày Giỗ.Như thế thì có sao không? (Nói thêm trong vòng 3 năm kể từ ngày anh ấy mất đã có bố, mẹ, và một người chú thúc bá của anh ấy cũng đã mất).
    Last edited by Doanhtp; 04-05-2010 at 03:49 PM.

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Huynh tantric xin cho biết rõ hơn về vấn đề trùng tang đc k ạ !! gì chứ vụ này đệ mù tịt ... giờ phải học từ từ vì đườg còn dài mà :)
    :rose:

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Linh hồn chỉ hít hương hoa chứ họ không ăn, uống, . . . Vậy thì họ cần tiền để dùng vào việc gì ? Hồi trước bác gái tôi có gọi bác tôi lên (thông qua cô đồng), ông có nói là cần vài bộ quần áo mới, thêm nữa là gửi cho ông cái bình nước trà để . . . pha uống. Hôm bác tôi mất là ngày giỗ của ông tổ 4 đời của tôi, ông bác tôi ra ngoài mộ thắp nhang cho ông tổ và có nói rằng "Nếu ai chết hôm nay thì hạnh phúc !" (điều này tôi không chứng kiến nhưng ba tôi và chú tôi đều chứng kiến sự việc này). Và quả thật tối hôm đó bác tôi đi thật ! Thật sự có quá nhiều điều huyền bí mà chúng ta chưa thể nào giải thích được.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  12. #12

    Mặc định

    Cám ơn bạn Tantric Deptrai về những bài viết có nhiều thông tin thú vị đáng suy ngẫm. Theo hiểu biết nông cạn của mình, tôi xin góp mấy ý sau:

    Khi ta ngủ, thể vía của ta không ngủ mà vẫn hoạt động ở nhiều mức độ, tuỳ vào trình độ của mỗi người. Trong những hoạt động đó, chúng ta có thể tiếp xúc với các thể vía của những người khác, kể cả người còn tại thế lẫn người đã sang thế giới khác. Với những ai ở mức chưa cao, họ có thể học hỏi được nhiều điều từ những linh hồn cao cấp hơn; ngược lại, với những người đã ở mức cao, khi ngủ họ có thể giúp những người thấp hơn. Những hoạt động này diễn ra trong thể vía và ở cõi trung giới; chúng được các màng luân xa ngăn chặn không cho tác động vào thể xác, bởi vậy mà đa số chúng ta không thể nhớ được những hoạt động đó khi mình tỉnh dậy. Tuy vậy, có nhiều người vẫn láng máng nhớ những điều gì đó một cách không rõ ràng. Nhiều khi, nếu ta có những băn khoăn gì đó trước khi ngủ thì bỗng sáng hôm sau ta tìm được cách giải quyết rất khôn ngoan, đó là do ta đã được tham vấn các linh hồn bậc thầy. Vì chúng ta đều được sự bảo trợ âm thầm của các linh hồn cao cấp trong suốt cuộc đời, do vậy mà tất cả những trường hợp đột tử hoặc chết trẻ đều là do đã được sự chấp thuận của linh hồn người đó.

    Sự việc như sau: Các đấng phù trợ luôn giúp đỡ, theo dõi sự tiến bộ của mỗi người và luôn gợi ý, thúc giục ta tiến bộ nhanh hơn. Việc chấp nhận đột tử và chết trẻ là những bước tiến cực kỳ lớn lao đối với mỗi linh hồn; qua đó, linh hồn trả được nợ của mình một cách nhanh chóng, lại còn giúp được người thân cũng trả một phần nợ của họ; vì vậy, cái chết này rất cao cả, được đánh giá rất cao. Nếu linh hồn đương sự đồng ý thì anh ta sẽ được các đấng cao cả bố trí cho một cơ hội để trả quả sớm; trường hợp chưa chấp thuận thì anh ta sẽ được cứu trong gang tấc, giữa những tai nạn mà ai cũng chết cả, chỉ trừ anh ta.

    Tất nhiên là những "thoả thuận" này được tiến hành khi ta ngủ và khi thức thì nói chung là ta không hề còn nhớ gì; nhưng đôi khi có người linh cảm cái chết đột ngột của mình, đó là do họ nhớ láng máng những thoả thuận ban đêm trước đó.

    Do chết đột ngột mà những tham luyến trên đời vẫn còn rất nặng nề, các linh hồn này thường vật vã dữ dội; người ta có câu "chết trẻ khoẻ ma" là vậy. Dĩ nhiên là họ được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của các đấng phù trợ, nhưng nhiều khi họ vẫn vượt rào đi quậy phá lung tung. Do nhớ cõi trần nên họ hay quay về để gặp gỡ người thân và nhiều khi cũng rủ rê mọi người đi theo mình. Tất nhiên là sự việc lại lặp lại: chỉ những ai có nợ và sẵn sàng trả quả ngay thì mới đi theo, chứ không phải là bị bắt ngoài ý muốn.

    Cuộc sống ở cõi trung giới không cần phải ăn uống tiêu pha gì. Nhưng những vong mới chết vẫn còn quyến luyến và còn nhiều ngộ nhận, tưởng rằng mình vẫn cần tiền để chi tiêu cho các nhu cầu giống như khi tại thế. Vì thế họ đòi tiền vàng, hàng mã, cúng bái... nhưng thực ra không cần như vậy. Ta cũng nên rộng lượng với họ, bởi ta có hơn gì họ đâu, ta vẫn tham lam của cải, tiền bạc... trong khi thực ra chẳng cần nhiều đến thế để mà sống được. Rồi thì dần dần, họ sẽ quên những nhu cầu tưởng tượng này và siêu thoát lên cõi cao hơn; cũng như khi về già, ta bớt ham ăn uống, trở nên bao dung và hiền hoà hơn, biết thương yêu mọi người hơn...

    Nói chung, chết trẻ không hề là "vô phúc" và "bất hạnh". Họ là những người can đảm, chấp nhận hy sinh để mình mau tiến và giúp người thân cùng tiến. Những vong chết trẻ sau đó sẽ tỉnh ngộ nhanh chóng và thực sự sẽ tiếp tục giúp đỡ người thân cũng như người khác vô cùng đắc lực. Tất nhiên chúng ta rất thương tiếc họ, nhưng còn cần phải nhớ kính trọng và biết ơn họ nhiều hơn!
    Last edited by DCL; 04-05-2010 at 09:33 PM.

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    122

    Mặc định

    xin lỗi các bạn vì bận công chuyện nên tôi chưa viết tiếp được, hôm tới tôi sẽ viết để trả lời rõ những khúc mắc của các bạn.
    Xin lưu ý ở đây là các bài viết này dựa trên tìm hiểu của tôi qua những lần học Đạo và theo các thầy tác pháp, trong đó tôi có nghiên cứu thêm về 2 tài liệu lớn về cõi âm là Nói Chuyện Với Người Âm ( trung tâm UIA ) tài liệu này qua khảo sát hơn 100 vong linh gặp người thân.

    Tài liệu Thế Giới Địa Phủ ( Trung Hoa dày 546 trang ) tài liệu nghiên cứu 26 năm về các trường hợp cõi âm.

    Và cuối cùng là qua thực tế nhìn nhận của tôi, xin nói rõ đây là ý kiến của riêng tôi, vì như đã nói Cõi Vô Hình là Vô Hình, mỗi người có 1 câu chuyện, mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau, bên Phật Giáo khác Đạo Giáo, bên Đạo Giáo khác Đạo Mẫu Việt Nam bởi vậy để tránh những tranh luận không đang có tôi sẽ dẫn chứng đầy đủ theo tài liệu và thực tế, bạn nào muốn đưa ra ý kiến của mình cũng nên làm vậy, để tránh cãi nhau, tranh luận vô bổ, ở đây tôi muốn mọi người chúng ta hiểu rõ về tâm linh để sống tốt hơn chứ không phải là vấn đề hơn thua.

    Mỗi Tôn Giáo có 1 cách nghĩ khác nhau, tài liệu và nhận định của tôi ở đây là không bác bỏ tôn giáo nào, mà chỉ là nghiên cứu nhận định bằng thực tế hiện nay, nghĩa là dùng những sự vật hiện vật, bằng chứng để tạm thời dựng lên chân dung của cõi vô hình 1 cách thực tế nhất, chứ không phải là qua truyền miệng, đồn thổi, hay truyền thuyết nào cả, vì từ xưa tới nay chúng ta toàn nhìn cõi vô hình như vậy, hiện nay các cơ quan nghiên cứu khoa học đã dựng lên được 1 phần của cõi vô hình, tuy nhiên vì vấn đề nhận thức và tôn giáo nên hay có sự tranh luận, chính vì vậy nên mọi người càng mơ hồ thêm.
    trao đổi về huyền môn, hãy liên hệ Tantric đẹp trai, trao đổi để nâng cao hiểu biết chứ không phải mang tính chất dạy đời nhau :rock_on::rock_on::rock_on:


    ĐT": 04. 62948929[B]DĐ0167.6271516. từ 12 h trưa tới 5 h sáng.[B]:blushing:

  14. #14

    Mặc định

    chào Tantric Deptrai!
    như Ghost_Thai nói thì em cũng mơ thấy baba về mấy lần!
    em nhớ baba chỉ im lặng ko nói gì!2, 3 lần gì đó (nhưng tgian này e bị căng thẳng)
    tới hum qua (ko biết có phải em bảo vệ tốt nghiệp xong nên lòng nhẹ nhõm ko?nhưng...)em mơ thấy baba về, đi cầu thang hẳn hoi, rùi tươi cười lắm, bảo mọi người đi! (lúc trước khi mơ e có bị bóng đè)....nhưng túm lại là vẻ mặt khá vui!
    chẹp...k biết sao đây

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    như vậy papa của bạn về để chúc mừng bạn đó, và tui cũng xin chia sẻ niềm vui của bạn đã bảo vệ bằng tốt nghiệp xong , chúc mừng - chúc mừng

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    ui chao, tui lên được đai đen rồi, mà sao tui không biết nhỉ, có ai chúc cho tui không đó hihihihihihihihihihih

  17. #17

    Mặc định

    chúc mừng bác :D , tâm hồn tươi trẻ quá bác hí :D

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    ui chao, tui lên được đai đen rồi, mà sao tui không biết nhỉ, có ai chúc cho tui không đó hihihihihihihihihihih
    CHÚC MỪNG BẠN : BAT QUAN TRAI ,được lên đai đen, ủng hộ bạn 20 ly chè ngọt với 5 loại đậu nha...2 thùng bia heneken...1cai lẩu...2 gói thuốc 555....bạn cố gắng lên ngũ đẳng, mình sẽ chúc cho bạn nhiều hơn nữa nha......

    Chúc bạn thành công hơn nữa.

    THTL

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    ui chao, tui lên được đai đen rồi, mà sao tui không biết nhỉ, có ai chúc cho tui không đó hihihihihihihihihihih
    trời, tui vô từ tháng 10 năm 2007 mà mới lên đai đen đây thôi .

    chúc mừng

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  20. #20

    Mặc định

    chúc mừng lên đai !!!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. trùng tang
    By ducninh in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 04-07-2011, 10:52 AM
  2. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 21-07-2010, 10:22 AM
  3. Hỏi về trùng tang, cách giải?
    By XLD4 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 31-03-2010, 02:20 PM
  4. Cho em hỏi về đám cưới chạy tang?
    By MisPerfect in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-08-2009, 08:33 PM
  5. Có phạm trùng tang không?
    By thaobinh in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-08-2008, 05:26 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •