Sự thực là thế nào, linh thú có thật không, sao không thấy các vị cao nhân lên tiếng ?
Sự thực là thế nào, linh thú có thật không, sao không thấy các vị cao nhân lên tiếng ?
Hì, xin chào các anh, các chị và các bạn.
Lâu rồi không ghé vào thăm diễn đàn, bài viết vẫn còn mà mod thì chưa đóng. Cảm ơn những lời khuyên của các anh-chị và các bạn. Mr.Love đã thỏa mãn được ước nguyện tuy mới chỉ là bước đầu sơ khởi.
Chúc anh - chị và các bạn tu tập tinh tấn, tâm an lạc
ồ trí tưởng tượng wá phong phú bái phục bái phục bác:puppy_dog_eyes:
Em chắc chơi game riết nhiễm phải ko?
Linh thú => Ai tin thì sẽ có, ai không tin thì sẽ không có.
hay quá, nếu em là con trai thì em nên kiếm bạn gái tuổi con RỒNG để làm bạn cũng hay đó,vài lời góp vui với bạn.
nè... tui nghe nói con chó cũng linh lắm đó... đừng ai ăn thịt chó nghe...kẻo tạo ác nghiệp!
Chu du Khách Mục tam lục niên
Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!
Linh thú là có thật chỉ có điều là ở đâu, khi nào, thị hiện hình tướng ra sao....và xin chân trọng dùng từ Linh Thú ứng với chữ "Linh " của từ đó vầy. Lấy VD như : Thanh Long, Bạch Hổ là ai?...là Hộ Pháp hay là Linh Thú...chẳng qua cũng chỉ là 1 cái tên để phân biệt, còn tâm khi quán tưởng qua lời nói, qua cách gọi..v...v....thì hoàn toàn khác nhé.
Đôi chút hiểu biết nông cạn, xin các bác, các bậc tiền bối chỉ giáo thêm.
Thân tặng Bác atoanmt:
Là Lính là Quan cũng là người
Dù Thầy dù Thợ vẫn "rong chơi "
Ít tiền,ít bạn tình không thiếu
Dụng thuốc Tâm Linh cứu giúp đời.
troi ơi nuôi rồng dễ quá mà. Mấy chỗ bán mồi câu cá đó, cứ 5k 1 lon tha hồ mà nuôi người ta gọi nó la thổ long đó
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
Linh Thú là truyền thuyết, mà đã là truyền thuyết thì hư hư thực thực lắm, tin cũng được hổng tin cũng xong, cũng hổng có chết thằng Tây nào. Vui là anh bạn này muốn nuôi một Vật trong Tứ Linh là Rồng, tôi thì cũng không cười gì anh bạn trẻ này đâu, nhưng vui là cái tâm của anh bạn này trong sáng và có niềm tin vào truyền thuyết (!). Trong Tứ Linh có ai thấy thật chưa ngoài Cụ Rùa? Vậy mà cả ngàn đời nay mọi người đều kính trọng và thờ cúng? Phật có ai thấy chưa nhưng các Phật tử đều muốn diện kiến. Vậy cứ tin đi anh bạn trẻ, Rồng có thật nhưng hiếm lắm vả lại chưa ai nuôi Rồng cả nên không biết cho ăn gì uống gì, Rồng thì rất to lớn, vậy ta nuôi Rồng ở đâu cho được đây, khó lắm bạn à. Vậy hãy quên chuyện nuôi Rồng đi nhé, anh bạn trẻ.
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
Vui nhỉ ! Chắc là tôi cũng kiếm một con kì lân về nuôi. Để chiều chiều đi làm về dắt nó đi dạo he he he . . . Nói vậy thôi, chứ tôi chỉ nghe có linh hồn người chứ chưa nghe có linh hồn loài vật. Với lại rồng là một con vật truyền thuyết thôi, đã có bằng chứng khoa học nào nghiên cứu và chứng minh rồng co thật chưa ?
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
kha kha ban vao game mo nuoi linh thu
Vũ Dũng Thành:big_hug:
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks