Tam quy trì giới vô thường sắc
Ðoạn tuyệt luân hồi tử quy không.
Tam quy trì giới vô thường sắc
Ðoạn tuyệt luân hồi tử quy không.
còn qui trì giới vô thường sắc
còn bị luân hồi tử qui mô?
A DI ĐÀ PHẬT
Đạo Mẫu là một tôn giáo bản địa đã có từ ngàn xưa của người Việt. Nghi thức hầu bóng rổi là một nét văn hóa đặc sắc của đạo Mẫu và cũng là của người Việt. Nhưng có một nổi buồn là khi còn bị cấm đoán, xem là mê tín dị đoan, thì đạo Mẫu vẩn còn giử nguyên bản sắc thuần khiết của nó, đến khi nhà nước chen vào, lập các chương trình nghiên cứu này nọ, rồi đưa vào quản lý, công nhận tư cách pháp nhân v.v... thì đạo Mẫu lại bị biến chất, buôn thần bán thánh, sai lệch ý nghĩa cao đẹp ban đầu ...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
05-12-2012, 01:56 PM
phamthiviet
XIN BÁC GIẢI ĐÁP GIÚP CHÁU
Dạ xin bác dạy cho cháu hiểu, trong đạo mẫu cháu không hiểu hầu đồng nhằm mục đích gì ạ? nhiều người bảo hầu đồng để có lộc, để gặp may mắn, cầu được ước thấy, đại loại là tốt như vậy, là sao ạ?
mời bạn tham khảo các phần tham luận ở trên nhé .
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
Mẹ kiếp ăn nói báng bổ !!!! Nhà Thánh Tứ Phủ ... Không biết trời cao đất dày chi hết ... Mẫu Tứ Phủ là Mẹ của muôn loài vạn vật .... sản sinh ra chúng bay đó Con .... Tiền Phật hậu Mẫu .... Mẫu còn lớn lớn lớn hơn sản sinh ra Linh Quang chúng bay ăn nói báng bổ thế .... Điên cho những lời xúc phạm thanh đồng Mẫu !!!!
vô danh thiên điạchi thủy
hữu danh vạn vật chi mẫu wellcome1
Không biết thì dựa cột mà nghe chơ báng bổ rùi .... báng bổ lại thì Die thui !!!! Nó là nhân quả đó ... Công đồng tứ phủ đâu phải chơi mà ăn nói hàm hồ thế nhĩ ? Ai theo Mẫu họ tinh thông đạo Màu hơn í chứ mà chưa đi báng bổ ai hết Toàn cưu mang làm dâu trăm họ !!!! Vậy mà .... hic hic hic hic .Tớ cũng dựa cột thui !!!! Thấy bất xúc lắm mới lên tiếng !!!! :(
vô danh thiên điạchi thủy
hữu danh vạn vật chi mẫu wellcome1
Mẫu ơi !!!! về bắt hết lũ lấy Phật ra làm chỗ dựa mà ăn nói báng bổ Công Đồng Tứ Phủ .
vô danh thiên điạchi thủy
hữu danh vạn vật chi mẫu wellcome1
... Buồn Đời chưa !!!! Nghe mà không muốn đọc nữa lũ "không tóc" mà ăn nói thua "lũ có tóc" luôn !!!! Hic hic hic hic .... Tu thì phải CHÂN Tu chứ sao toàn lũ TÂY Tu zậy nhĩ . Nước sông và nước giềng đôi lúc láng giềng nhau mà toàn để cho lòng sân si gây oán kìa !!!!
vô danh thiên điạchi thủy
hữu danh vạn vật chi mẫu wellcome1
Luật hấp dẫn
Kính thưa anh chị em
Tiếp theo luật công bằng , hôm nay tôi xin tiếp tục gửi đến cho anh chị em luật hấp dẫn .
Cũng giống như luật công bằng , luật hấp dẫn hoàn toàn là một qui luật tự nhiên , như đã tồn tại và phát triển song song cùng với vũ trụ này vậy .
Bản thân nó luôn ở đây , vô hình và lặng lẽ . Chỉ cần chúng ta ngưng đọng lại trong giây lát thì chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được nó .
Nó rất mạnh mẽ , có sức lan tỏa và bao trùm lên tất cả .
Những dòng suy nghĩ liên tục hình thành lên trong đầu bạn , và cả trong những gì bạn nói , bạn làm , cũng hoàn toàn chịu tác động của luật hấp dẫn .
Bạn có nghĩ rằng , đến một ngày nào đó cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi , chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ được vận mệnh của bản than mình ? ồ , tôi nghĩ là có thể đấy bạn ạ , tôi dám chắc một điều rằng : cuộc đời của bạn có thể thay đổi nếu suy nghĩ của bạn thay đổi .
Nếu bạn nghĩ rằng những điều tôi vừa nói ở trên là viển vông , được rồi , vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất vậy nhé .
Tôi muốn ngay lúc này bạn hãy chạy lại và nhìn vào trong gương .Này bạn nhé , bạn hãy nhớ thật kĩ khuôn mặt trong gương này . Được rồi , tạm để đấy đã .
Bây giờ , tôi muốn bạn hãy nhìn vào cuộc sống xung quanh bạn , hãy nhìn vào những thứ xung quanh mà bạn không thích và quan tâm đến chúng . Nào bạn , tôi muốn bạn quan tâm đến những thứ đó bằng một thái độ quan tâm mỉm cười , tôi không muốn thấy sự nhăn nhó hiên trên khuôn mặt bạn khi bạn làm điều đó .
Được rồi , bạn hãy cứ tiếp tục làm thế đi , như vậy , như vậy ………………..
Sau một tháng , bạn hãy nhìn vào gương đi , bạn có nhớ khuôn mặt tháng trước không ?
Tôi cá là bây giờ trông bạn đã khác đi nhiều rồi đấy . Những hình tướng xấu xí dần mất đi , tướng tốt hiện ra ……….
Và không chỉ có vậy , sẽ nhiều hơn những tốt đẹp sẽ đến với bạn khi bạn luôn mỉm cười như vậy .
. Bạn hãy nhìn sâu vào cuộc sống này , xem thật sự bạn đã hài hòa với nó hay chưa . sự không hài hòa ấy đến từ bên ngoài hay bởi nó xuất phát từ chính bản thân bạn ? Có vẻ như những thứ mà bạn không thích được tạo ra bởi một lỗi sai sót nào đó trong suy nghĩ của bạn . Vậy thì tôi muốn bạn hãy tự đặt ra câu hỏi và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : ‘’cái gì trong tôi đã gây ra tình huống này’’
Những gì không phù hợp với bạn thì bạn ghét nó , còn những gì tốt đẹp trong cuộc sống đến với bạn thì bạn cảm thấy thích thú , hân hoan đón chào nó . Nhưng chúng ta đa phần vẫn là rơi vào thế bị động trước những điều sẽ đến đấy . Bởi vì chúng ta luôn giống như một thanh nam châm hút chúng vào bản thân . mà tâm điểm của thanh châm ấy vẫn là những suy nghĩ của bạn .
Những suy nghĩ của con người nó ẩn chứa một sức mạnh thật mãnh liệt , một thứ sức mạnh tinh thần mà dường như có thể vượt qua mọi rào cản , không gì có thể ngăn nổi . Này bạn nhé , đã bao giờ bạn thật ngạc nhiên khi đang nghĩ về một ai đó thì chợt chuông điện thoại reo lên và giọng nói quen thuộc của người đó vang lên . ồ , thưa bạn , tôi đãgặp điều đó rất nhiều lần rồi đấy , một cảm giác thật lí thú .
Liệu tôi có thể tóm gọn lại những điều trên chỉ trong câu : ‘’những gì tôi muốn – muốn tôi ‘’
Đến đây , tôi chợt nghĩ đến một câu rất hay của bậc hiền nhân đã dạy : ‘’ tâm chuyển thì nghiệp chuyển ‘’
Bạn nghĩ thế nào về điều đó ? và bạn có muốn thay đổi cuộc đời mình không ?
Tôi nghĩ chắc hẳn bạn đã sãn sàng để bắt tay vào làm việc đó rồi . Vậy tôi xin kính chúc anh chị em may mắn nhé . thân chào
Cảm ơn .
Vạn lợi . 02.03.2013
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
.................................................. ...................
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
Đời mạt pháp lắm ma nhiều quỷ
Hạ ngươn buồn tri kỷ vắng tanh
Hỡi người căn tánh đạo lành
Đừng nên báng bổ cõi thanh xứ trầm
Đàm Quang Vinh chơn tâm có đấy
Nhưng sự tình bày giãi khó nghe
Đạo lành ta ngại ta e
Còn chưa thông suốt , chìm bè từ bi
Theo gót Phật trí tri diệu dụng
Hiểu tỏ tường cái đúng cái sai
Chớ đừng nói đắng nói cay
Sợ cho mai mốt, có ngày sầu bi
Đạo vốn dĩ liễu tri chơn tánh
Khắp càn khôn chư thánh hội bàn
Long vân hạnh phước nhân gian
Phàm nhân khó tỏ tây phang có gì
Chừng nào kiến đặng mâu ni
Tam tinh xuất đảnh mới tri tận tường
Đừng ngã mạn kẻo vương oan nghiệt
Người tu chơn, vốn thiệt từ hoà
Chẳng luận cao thấp gần xa
Chẳng phân đạo Thánh hay là đạo Tiên
Nếu đạo Phật là giềng giác ngộ
Đạo tiên gia khai lộ quần sanh
Tuỳ theo quốc độ phụng hành
Cơ duyên căn hạnh ươm nhành quế chi
Đạo nào cũng từ bi để dạ
Đạo không hư, nhân ngã mới hư
Đừng lòng chia rẽ riêng tư
Mê mờ công đức...sẽ như đống sình
Đạo mượn xác , chuyển linh kẻ tục
Chơn linh căn phủ phục bệ rồng
Quốc vương thuỷ thổ lạc hồng
Dựng gầy hạnh phúc, vun trồng thiện lương
Đạo vô vi khôn lường biến hoá
Đừng đem lời thoá mạ mà nguy
Có ngày rớt xuống âm ty
Gông cùm mạt kiếp tu trì...uổng thay....
Trời cao đất rộng biết đâu là nhà
Sông dài biển lớn có pha qua không
Chớ vương vào có mơ có có !
Học đạo không không phải thật không
Có có mà chi đeo với có !
Đã không thì chớ cột vào không.
Luân hồi sanh tử ôi có có !
Bỏ hết trần lao lặng lẽ không.
Có không có có không không có.
Bạn đã thấy gì lẽ có không
Cái có chơn thường là có có
Cái không không thiệt lại không không.
Tất cả đều không không thật có
Hiểu rồi thật có với thật không.
Không như sừng thỏ, là không có !
Có tợ chiêm bao ấy có không !
Chẳng chấp vào không, chấp vào có,
Thong dong tự tại kể gì "Có Không".
BiAn ( indralama )
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks