Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Xin hỏi về Chú Đại Bi

  1. #1

    Mặc định Xin hỏi về Chú Đại Bi

    Anh chị trong diễn đàng thân mến, xin cho tui hỏi 1 việc như sau, tự nhiên tui vẫn thích niệm Chú Đại Bi liên tục mấy năm qua (không biết phải do Duyên không), Trì Chú Chuẩn Đề thì tự nhiên không muốn, bản thân tui hay cầu cho ba má, anh chị em, và cả cho linh hồn của người nhà, cũng như bạn bè hay gặp kiếp nạn, được bình an may mắn (với người sống) bình an và siêu thoát (với người đã mất), thường là tôi đọc tên người mà mình muốn cầu an cho họ với Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát và tui niệm một lần bài Chú Đại Bi (thông thường tui ngồi niệm khoảng 30 lần trong một lần ngồi vào giữa đêm), nay xin hỏi các anh chị đã có Duyên về Phật Sự là tui làm như vậy có đúng không? Những người được tui cầu nguyện có kết quả tốt không? Riêng bản thân tui thì không ham hố gì âm đức cho riêng mình, tự nhiên thấy muốn như vậy thôi, mong sự chỉ giáo của các anh chị để tui được giúp đỡ mọi người tốt hơn về mặt Tâm Linh và sự huyền diệu của Phật Pháp. Mến
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh TTL Mến,
    Quá đã nha, huynh đã tu tập 2 năm rồi và trì tụng 30 lần mỗi đêm thì phước đức quá rồi. Tâm lại không bị vướng mắc, chỉ mong cầu an cho ông bà, cha mẹ ở bên thế giới bên kia thì còn gì bằng. Tuy nhiên, NN thấy có việc này là sau này huynh nên hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh và cho ông bà, cha mẹ của huynh và cầu cho họ đều đạt thành Phật Quả là tốt hơn là dùng để "cầu an".

    Trong 2 năm miên mật tu trì thì khỏi nói là huynh đã cãm nhận những điều vị diệu của Đức Quán Thế Âm rồi phải không? Riêng về ông bà, cha mẹ của huynh, nếu muốn biết họ đã được "thăng tiến" lên chưa thì bạn có thể dùng sự "cầu hồn" để hỏi, hoặc nếu không muốn như vậy thì trong những đêm tu tập như vậy, bạn có thể khấn mong ông ba, cha mẹ cho mình những "dấu hiệu" để biết tình trạng của họ như thế nào. Họ sẽ cho bạn biết thôi.

    Vài hàng đến bạn.

    Thân
    NN

    p.s.: Bạn thích trì tụng chú Đại Bi hơn chú Chuẩn Đề vì bạn chỉ có duyên với Đức Quán Thế Âm chứ không có duyên với Đức Chuẩn Đề. Có người thì có duyên với vị này, có người thì có duyên với vị Phật kia. Tuy nhiên, khi tu tập cao rồi, thì với tâm Bồ Đề thì tự nhiên bạn có thể tu tập với tất cả những Bổn Tôn mà không bị ngăn ngại.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 26-04-2010 at 11:57 AM.
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Thật tuyệt quá, bạn TTL làm được vậy thật tuyệt, cố gắng tiếp tục nha bạn. Thời mạt pháp cứ nương theo từ bi mà hành đạo sẽ không bị sai đường.

  4. #4

    Mặc định

    @ Thich tùm lum: bạn nên niệm Phật ba la mật thì sẽ rất tốt, vì Quán Âm có liên quan tới lục tự đại minh chân ngôn, Aum Ma Ni Pad Mê Hum, nếu sau khi trì đại bi bạn niệm thêm câu nầy thì sẽ thấy tâm Từ Bi của mình ngay.
    Thông thường ssau khi trì đại bi , để kết thúc khóa kinh người ta tụng 1 biến chú BÁt Nhã Ba la mật đa Tâm kinh.
    Bạn muốn biết ông bà cha mẹ của mình đang ở đâu , chỉ cần vào trong mạng tìm kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, với trình độ tụng đại bi của bạn thì chỉ cần trì 7 tối kinh nầy , bạn sẽ thấy họ đang ở đâu.
    Ở Mục Mật Tông tôi có post pháp đàn Quán Âm thiên thủ thiên nhản , bạn nên rữa 2 ảnh nầy và đặt trước mặt khi trì tụng, cộng thêm đốt nhang an tất hương, tâm của bạn sẽ thấy bình an hơn trước nhiều và từ đó Tâm Từ bi & Trí tuệ khai mở.
    Thân
    Last edited by Vân Quang; 26-04-2010 at 12:42 PM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  5. #5

    Mặc định

    Xin chân thành cảm ơn anh chị Nhat Nguyet, Augustine, Van Quang đã nhiệt tình giúp đỡ. Tui chưa phải là Phật Tử, dù là ê a kinh kệ hàng ngày, lúc trước tui có Quy Y làm Phật Tử ở chùa Phổ Quang, trong khi ngồi chờ làm Lễ thì tự nhiên tui đứng lên te te đi về, cho đến bây giờ tui cũng không hiểu tại sao nữa mà cũng không có ý định Quy Y lại (bà xã tui là Phật Tử nhưng kinh kệ thì tui là người khuyến khích và đôn đốc cho bà xã tụng niệm hàng ngày... hì hì, ngược đời chưa) Nhưng những sự huyền diệu đôi khi lại đến với tui trong những đêm ngồi trì niệm, nhưng thấy thế nào thi tui xin phép không nói ra, tui sợ nhất là khi đang trì niệm và "Tâm" đã "Tịnh" thì tui thường bị cảm giác mình bị bốc bay lên cao mà lên càng cao thì càng sợ đến nổi phải mở mắt ra, không biết như vậy là tốt hay xấu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật và Aum Ma Ni Pad Mê Hum là 2 câu tui thường niệm mỗi khi rỗi và buổi đêm thì mới trì Chú Đại Bi. Tui sẽ cố gắng làm theo lời chỉ dẫn của anh chị, để một ngày nào đó sẽ báo cáo trên diễn đàng này kết quả, một lần nữa cảm ơn anh chị đã bỏ chút thời gian chỉ dẫn. Mến

    TB: Nhat Nguyet mến, tui biết NN hơn hai năm rồi, bài viết nào của NN cũng bổ ích cả.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  6. #6

    Mặc định

    Thật là duyên lành và tán thán bạn hữu ThichTumLum.
    Thực tế cho thấy đều do duyên cả, nhận thấy có người thì trì được Chú Vãng Sanh, người khác trì Chú Chuẩn Đề... còn Chú Đại Bi dù cố gắng cũng không thể "thâm nhập" được và ngược lại. Điều này không có gì lạ cả (cũng tương tự như "chồng gần không lấy mà lấy chồng xa" - cô gái ở bên nhà không lấy dứt khoát phải lấy cô kia kìa mặc dù cố ấy có "xí" hơn).
    Nói về "lợi lạc" (nói theo ngôn ngữ dân gian) của việc công phu trì chú này thì khỏi phải "bàn luận" (có "bàn luận" cũng không thể), các bạn hữu trải nghiệm như trong Kinh đã nói.
    Như bạn đã trình bày... "đã một lần Quy y "hụt"; tui sợ nhất là khi đang trì niệm và "Tâm" đã "Tịnh" thì tui thường bị cảm giác mình bị bốc bay lên cao mà lên càng cao thì càng sợ đến nổi phải mở mắt ra..." Và qua những gì bạn viết trên diễn đàn. Theo suy nghĩ riêng tôi xin góp chút ý kiến cho bạn (Lời thật khó nghe, lẽ thật khó nuốt) mong bạn hoan hỷ:
    - Bạn có duyên lành gặp Phật Pháp. Hãy quy y là Phật tử và tu tập thuần thành (thật ra bạn đã là Phật tử rồi dù chưa quy y - thực hiểu là vậy). Vì sao tôi đề cập việc này, thứ nhất là làm theo lời Phật dạy (cũng giống như những người khác - chúng sinh - không tách rời, tránh vọng tưởng), thứ hai luôn nhớ đến tam nguyện của mình (lời hứa trước Chư Phật, Bồ-tát) mà tu học (báo đáp Tứ trọng ân), thứ ba có Bổn sư, Quý Thầy chỉ dạy (để không lạc đưởng, nguy hiểm). Hai vợ chồng là Phật tử thuần thành còn gì hơn. Điều này thiết nghĩ sẽ giúp người khác phát tâm, tiến tâm, một điều thiện lành cần thực hiện.
    - Còn bạn trì chú 2 năm - bước đầu như thế là tốt nhưng phải luôn nghĩ rằng chả là gì cả, đường đạo còn dài, cố gắng đừng bị vọng tưởng lôi kéo và phải luôn tinh tấn và không thối tâm. Theo lời Quý Sư Thầy dạy, nếu tu tập tốt trong 5 năm trong tâm mới thấy nhen nhúm chút chút "tâm từ bi". Còn về linh nghiệm, linh ứng của Chú Đại Bi, xin lỗi có lẽ tôi không thể đề cập cho bạn, nhưng một điều chắc chắn những gì bạn làm với tất cả thiện tâm, tín tâm, với lòng thương cảm với nổi khổ chúng sinh, bạn sẽ "đạt thành sở nguyện". Bạn cũng nên hồi hướng:
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh hay (Pháp giới và chúng sanh)
    Đều trọn thành Phật đạo.
    - Những điều xảy ra khi trì chú hình như với mọi người mọi khác. Điều này đã có những lý giải như nội lực tu tập của ta chưa đủ tiếp ứng, lãnh hội, thân tâm ý thật sự chưa đồng thanh tịnh, do tâm phát khởi vọng tưởng... không ngoại trừ phương tiện nhắc nhỡ của các Ngài. Cho nên Bạn cần phải có vị Bổn sư, Sư Thầy chỉ dạy là vậy (đừng có tu mù, nguy hiểm).
    - Bạn cần nên đổi nick-name ThichTumLum, dòng tộc Thích-ca nơi xuất hiện Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni - Bậc Đại Giác Ngộ, Bậc Đạo Sư Của Trời và Người, Người sáng lập ra Đạo Phật - Đạo của Từ Bi-Trí Tuệ-Dũng Lực, được thế giới tôn kính. Là người con Phật, ta không những tôn kính Ngài trong Tâm, trong tưởng mà còn phải việc qua tu tập, hành trì. Các Quý Thầy, Cô khi xuất gia học đạo được mang họ Thích để luôn nhắc nhỡ là người con Phật. Thiết nghĩ các bạn hữu Phật tử, thiện hữu trí thức diễn đàn sẽ tán thán bạn vì điều đó và hơn hết vì lợi ích cho bạn.

    Vài lời chân thành. Chúc bạn và gia đình bạn luôn an lành, thân tâm thường an lạc, tu tập tinh tấn và đạt thành sở nguyện.

    Các bạn hữu muốn tìm hiểu Chú Đại Bi, hãy đến:
    ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI - Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa
    (bài này cũng có Mp3)
    http://www.thuvienhoasen.org/daibichugianggiai-00.htm
    http://www.thuvienhoasen.org/daibichugianggiai-01.htm
    và (cư sĩ)
    http://www.thuvienhoasen.org/tungbuo...nhchudaibi.htm
    download (hơi bị lâu)
    http://www.chudaibi.com/download.html

    Xem: CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
    http://daitangkinhvietnam.com/phat-g...vo-ta-han.html
    hay
    http://www.youtube.com/watch?v=11aNvmdY6dQ

    Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
    Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực

  7. #7

    Mặc định

    Kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn
    http://www.phatviet.com/nghiencuu/botatquantheam.htm

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  8. #8

    Mặc định

    XIn hỏi bạn Ánh Đạo Vàng có phải là cư sĩ Lê Sĩ Minh Tùng không ? Nếu đúng thì xin tán thán công đức của thầy qua các bài giảng pháp rất hay mà con thường xuyên nghe trước khi ngủ.

  9. #9

    Mặc định

    Bạn cần nên đổi nick-name ThichTumLum, dòng tộc Thích-ca nơi xuất hiện Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni - Bậc Đại Giác Ngộ, Bậc Đạo Sư Của Trời và Người, Người sáng lập ra Đạo Phật - Đạo của Từ Bi-Trí Tuệ-Dũng Lực, được thế giới tôn kính. Là người con Phật, ta không những tôn kính Ngài trong Tâm, trong tưởng mà còn phải việc qua tu tập, hành trì. Các Quý Thầy, Cô khi xuất gia học đạo được mang họ Thích để luôn nhắc nhỡ là người con Phật. Thiết nghĩ các bạn hữu Phật tử, thiện hữu trí thức diễn đàn sẽ tán thán bạn vì điều đó và hơn hết vì lợi ích cho bạn.
    Cảm ơn Huynh đã thay lời PL nghĩ mà chưa kịp nói ra.
    Bài của huynh thâm thúy lắm. Xin vô cùng tán thán.

  10. #10

    Mặc định

    Trong Kinh, phật có dạy những ai trì tụng chú đại bi:

    Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

    Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  11. #11

    Mặc định

    thỉnh thoảng em cũng trì. nhưng chỉ được 3 biến thôi...huhuhu

  12. #12

    Mặc định

    Trích Dẫn Từ Kinh
    ''Con lại nguyện "Nếu có người nào tụng thần chú này mỗi ngày năm lần thì các tội nặng, nhẹ trong trăm ngàn vạn ức kiếp kiếp trong vòng luân hồi sanh tử đều tiêu diệt hết. Và người ấy khi thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay thọ ký cho họ sanh về cõi nước Tịnh độ"."
    Bạn mỗi ngày chỉ cần đọc 5 biến là ok rồi.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  13. #13

    Mặc định

    Ý kiến xây dựng và những lời chỉ dẫn của anh chị hết sức quý đối với thích tùm lum này, tui không ngờ những lời dạy này như thêm ánh sáng làm tỏa thêm trong tui con đường đi dến Phật học. Về cái nick name THÍCH TÙM LUM , thì xin anh chị nghe chút giải bày như sau: bản tính tui hay vui đùa, ít có biết giận lắm, yêu chuộng cái hay cái đẹp, mà cái ta bà của chúng ta nhìn đâu cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, nên tui ham quá nên thích hết, có thêm cái tật là thú sưu tầm đồ mỹ nghệ, đồ lạ, đồ chơi trưng bày...v.v., nên mới ra cái cớ sự có cái ních nem này chứ không có liên quan gì đến chữ THÍCH mà chúng ta hằng tôn kính đâu. Thưa Huynh Anh Dao Vang, thích tùm lum đến với kinh kệ là Duyên tự đến, và 2 năm qua là một thời gian không là gì cả với với chúng ta những người con của Phật trong vấn đề TU TẬP, thích tùm lum đọc kinh niệm Phật nhưng trong lòng chưa bao giờ có vọng tưởng gì cả, thậm chí đã thấy được những linh hiển nhưng trong đầu cứ nghĩ đó là hư ảo chứ trong lòng đâu có mừng gì, trong lòng cứ nguyện niệm với Phật Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho người thân và một ít bè bạn đang có nạn, chứ trong trong lòng chưa dám nguyện đem công đức hướng về mọi người (vì thích tùm lum thấy nó vĩ đại quá), nếu sau này TÂM của thích tùm lum đã hướng về Phật thật sự rồi thì sự hồi hướng cho tất cả chúng sanh là điều chắc chắn thích tùm lum sẽ nguyện làm. Vì hiện nay thích tùm lum chỉ mới nguyện với Phật thôi, chứ chưa gọi là tu được đâu, cầu mong rằng sẽ có một ngày gần đây thích tùm lum gặp được một người Thầy dẩn dắt chỉ dạy để thích tùm lum chính thức thành Phật Tử như các anh chị đây.
    Huynh 123456789 mến, tui trì niệm kinh kệ vài chục lần mới "đã" cái Tâm, (không biết sao nữa) đọc một ngày vài lần như bạn Buông Xuôi cũng tốt lắm, nhưng nếu bạn cố gắng trì niệm nhiều hơn, bạn sẽ tìm thấy được sự thảnh thơi của phần Hồn, cái khoảng lắng đọng tuyệt vời trong Tâm (chưa nói đến sự huyền diệu nếu bạn có duyên). Còn nếu trì chú nguyện niệm để được phần âm đức cho riêng mình thì chân tình mà nói thích tùm lum chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng nếu được kết quả tốt như thế thì cũng đáng quan tâm và sẽ cố gắng hơn trong tu tập để tích lũy phần âm đức cho người Phật Tử. Vài hàng tâm sự với anh chị, nhờ anh chị chỉ dẫn mà tui đây ngộ ra thêm chút kiến thức về phần tu tập, quý lắm thay. Mến
    Last edited by thích tùm lum; 27-04-2010 at 10:56 AM.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  14. #14

    Mặc định

    Nên theo đúng nghi quỹ. Còn lúc nào thích thì trì, bao nhiêu biến thì tùy!
    "Hãy xuống thấp trong quan niệm để lên cao với hành vi"

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi buông xuôi Xem Bài Gởi
    thỉnh thoảng em cũng trì. nhưng chỉ được 3 biến thôi...huhuhu
    Ba biến cũng được, nhưng thỉnh thoảng thì không nhé...mỗi ngày với 3 biến chỉ cần 10 phút thôi, ngày 24h. 10 phút đâu có là bao nhiêu:smug:cứ kiên trì thì dần dần sẽ không trì tự trì . hãy kèm theo nguyện vãng sanh thì nhất định sẽ được như nguyện, năng lực của chú này là bất khả tư nghì...

    "Khể thủ Quán Âm Đại Bi Chú
    Nguyện lực hồng thâm, tướng hảo thân
    Thiên tý trang nghiêm phổ hộ trì
    Thiên nhãn quang minh biến quán chiếu".

  16. #16

    Mặc định

    Bạn thich tum lum thân mến
    Tôi cũng giống bạn có duyên với chú Đại Bi, hằng ngay vào buổi sáng trước khi đi làm tôi cũng có một thời khóa tụng chú Đại Bi. Trước đây thì tụng chú Đại Bi theo âm Hán - Việt nhưng gân đây chuyển sang tụng chú theo âm tiếng Phạn - Siddham, nhưng mới nên chưa trôi chảy nên chưa dùng mõ được đang phải cố gắng.
    Bạn sống ở đâu ? Nếu bạn sống gần Phú Thọ trong khoảng 100km thì nên tham gia Pháp hội chú Đại Bi ở Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo, mỗi tháng một Pháp hội, có lịch trước cả năm, thường vào ngày Chủ Nhật, Pháp hội rất đông Phật Tử tham gia, thường có từ 400 - 700 người. Mỗi Pháp hội tụng 108 biến. Trước đây tôi cũng tham gia được 8-9 Pháp hội nhưng gân đây do tham gia 1 lớp học nên tạm nghỉ một thời gian sau nay thu xếp được thời gian thì lại tiếp tục.
    3-4 Pháp hội đầu mới tham gia tụng 108 biến thì phải rất cố gắng mới theo được nhưng quen dần theo Pháp hội một cách nhẹ nhàng thì thấy an lạc lắm.

  17. #17

    Mặc định

    Bạn nghiadt thân mến.
    Tôi ở Sài Gòn, không biết khi nào thì có duyên đến viếng Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo, nhưng biết đâu sẽ có ngày được cùng với bạn đến đấy.việc tu tập của tôi thời gian này thường bị gián đoạn do công việc và tiếp khách nên mấy cái ăn chơi ăn nhậu là không tránh khỏi, tự trong lòng tôi bây giờ cảm thấy xấu hổ vì lời nguyện của mình không được như mình muốn. Việc trì niệm của tôi bây giờ cũng rút ngắn rồi (hình như công lực bắt đầu yếu do sa dọa thì phải) nói ra thì mắc cở với anh chị trên đây lắm, vì hiện giờ tôi trì niệm khoảng 10 biến là muốn ngủ gục rồi (kết hợp với thiền), nên cũng chưa biết phải tự ép mình vào lề lối cũ cho tu tập được tấn tới như thế nào nữa, buồn ghê.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  18. #18

    Mặc định

    khi trì tụng chú Đại Bi nghe suốt quá trình đang trì tụng hể tụng chú Đại Bi

    là trong con người ít nhiều có Bi chưa nói đến Đại Bi là tập không được khó

    chịu hay giãm sự khó chịu nơi bản thân con người lời nói có tố chất Bi chưa

    nói Đại Bi nói nhẹ nhàn luôn có văn hóa không được quát tháo nếu

    không việc trì tụng không đem lại tốt cho việc tu tập ngoài ra giữ ngủ giới

    cấm cho đàng hoàng khi đang trì tụng .

  19. #19

    Mặc định

    Mình tụng chú đại bi thì thấy có công hiệu lắm , nhưng mà tâm tính mình lười quá , mình muốn mỗi tối tụng 5 biến mà có lúc lại buồn ngủ hoặc sanh tâm buông thả nên không trì tụng . Nay thấy có bạn trì chú đại bi trong 2 năm như vậy thì quả là tạo nên công đức rất lớn và bạn thật dũng mãnh tinh tấn . Mình chúc bạn cứ tiếp tục dũng mãnh tinh tấn trên con đường mà bạn đã chọn

    KV2084

  20. #20

    Mặc định

    duyên sinh duyên diệt-vạn sự tùy duyên
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •