Nguyên văn bởi
dieungoc2552
DN k làm vậy để thỏa chí tò mò, vì ng Liệt sỹ nầy với DN vốn k quen biết, chỉ có thể nói có duyên nên biết chú ý là liệt sỹ thôi. mình nhìn thấy chú ý nhiều lần rồi, chú ý nhìn mình rất lâu, ánh mắt rất mừng rỡ nhg như muốn nói điều gì, có vẻ muốn mình làm việc gì đó, nhg vì mình k có khả ănng nói chuyện với ng âm nên k hiểu, chú ý buồn rầu quay mặt bước đi... có thể nghe hơi hoang tưởng nhg DN cần xác định lại, đó là lòng thành kính trc 1 chàng trai trẻ Hà Nội đã cắt máu viết đơn xin đi bộ đội, rồi liều hình gỡ bom hy sinh thay cho các đồng đội khác...
Tiếc thay gd chú ý giờ chỉ cònlai 1 ng anh trai đã già lắm rồi, nên DN định thay ng đó giúp chú ý thôi, trc đêm chú ý hy sinh, chú ý còn viết thư cho ng yêu, làm 1 bài thơ rất hay và dài... còn rất nhiều ước vọng và tiếc nuối...đó là điều mà mình thấy day dứt khi chưa hiểu đc những điều chú ý cần, muốn nhờ những ng có khả nănng để có thể hỏi chú ý điều đó mà thôi... mà đáng lẽ ra việc này k fair là việc của DN, vì đó k fair là ng quen cũng chẳng fai hàng xóm,lại càng chẳng fai họ hàng, mà vì tiền thì lại càng không...
K hiểu sao bạn lại nói đó là để thỏa chí tò mò ( thật sự k hiểu vì sao u lại nói đc điều này trong topic này), xin nói thẳng những việc tâm linh này DN chứng kiến nhiều rồi, chả có gì là thấy ngạc nhiên nữa và chả tò mò đểcần xem chuyện nay. Trên đời mọi chuyện gắn với nhau bởi chữ Duyên, nếu k đc thì thôi, bởi nghĩ có duyên, đúng lúc nên mới nói ra, nhg có lẽ coi như là DN nhầm rồi
Xin lỗi đã làm phiền b!
Bookmarks