Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42
  1. #1

    Smile Một chuyến viếng thăm tâm linh

    Viếng mộ cụ Cần - Một chuyến dã ngoại tâm linh thú vị



    Đây là kỉ niệm về chuyến đi đầu tiên của tôi với những người chưa từng biết mặt đến một nơi đầy ắp những chuyện ca ngợi về một người Việt Nam có năng lượng trường sinh học cao ,tài năng và đức độ - CỤ CẦN.
    Theo lịch đã hẹn, các thành viên tề tựu trước cửa Big C Hà Nội với trưởng đoàn Phạm Khắc Khải. Đoàn xe về nơi yên nghỉ của cụ trong khung cảnh trời đẹp, gió nhè nhẹ, khí trời man mát, hương lúa dìu dịu. Mộ cụ Cần nằm giữa cánh đồng lúa xanh êm ả, cách xa đường đi Vân Đình khoảng 200m. Đây là một khu đất vuông vắn có đường lát gạch dẫn vào và được bao quanh bởi hàng cau gợi chút hương quê thân mật.
    Nghe trưởng đoàn giới thiệu có 2 nhà cảm xạ đi cùng tôi đã chắc mẩm thế nào cũng có chuyện lạ đây. Và quả là như vậy. Cụ Cần về, nhập vào cô V... chữa bệnh cho một bác cao tuổi trong đoàn. Cụ đã mời nước cả đoàn và trao đổi với cô M..., một trong những cô gái xinh xắn, tươi tắn khiến cho không khí trong đoàn lúc nào cũng vui nhộn, thân ái. Cuộc trao đổi giữa cụ và M... diễn ra thật trang trọng và kì bí. Thỉnh thoảng M... quay sang thú nhận với mọi người điều cô suy nghĩ cụ đều nắm bắt được và giải đáp cho cô. Có lúc cô buột miệng :
    -Con chỉ muốn là M... bình thường thôi. Vậy mà có những vị tu tập đã chỉ ra ở lưng con , dưới da có chữ nổi lên sáng chói.
    Cụ nhẹ nhàng:
    -Ta thấy chữ ấy vẫn còn loé vàng chói. Đó là duyên nghiệp của con, tới đây bề trên sẽ giao trọng trách cho con.
    Mấy bạn ngồi gần tôi tò mò không hiểu chữ gì. Một bạn đề xuất nhỏ với tôi :
    -Tí nữa bác đề nghị M... cho xem chữ ấy nhé?
    Chết thật, xem lưng người đẹp thế kia thì thích thật nhưng giao cho tôi đề nghị thì quả là oái oăm vì khi đi vợ đã dặn nhất nhất thấy cái gì lạ anh phải ghi hình về cho em xem! Tôi mà ghi lại chữ lạ thì vợ tôi chắc chắn sẽ không xem chữ mà chỉ cấu tôi thôi.
    May mà M... đã đủng đỉnh thưa với cụ ( chắc là nàng đọc được ý nghĩ của anh bạn ngồi bên tôi):
    -Dạ, không phải ai cũng nhìn thấy và không phải lúc nào cũng nổi chữ lên như vậy đâu ạ.
    Nếu như phần thắp hương lễ cụ trang trọng kì bí thì phần liên hoan, trao đổi với nhau cũng thật rôm rả , sôi nổi. Bên bát cháo vịt cỏ Vân Đình nóng hổi (đặc sản vùng này), câu chuyện về đạo, về huyền thuật về tâm linh như không bao giờ ngớt. Cả đoàn quây quần trong một nhà hàng tự giới thiệu mình, khả năng của mình có thể giúp nhau khiến cho không khí đầm ấm, ấm cúng hẳn lên. Bỡ ngỡ ban đầu, xa cách ban đầu tan biến dưới sự điều hành điềm đạm, trầm tĩnh của trưởng đoàn Phạm Khắc Khải. Sự chuẩn bị kế hoạch và dẫn dắt chu đáo, nhã nhặn của Binhhanif đã khiến mọi người gần nhau hơn. Các thành viên trong đoàn từ già đến trẻ sôi nổi mạnh dạn hơn bởi cách nói chuyện cuốn hút của Tatarin, Nguyễn Song, Bin571...Đặc biệt , mọi người lại trầm trồ lạ lẫm khi vong nhập qua M... viết những kí tự ngang dọc lạ lẫm chưa có trong văn tự hiện thời .



    Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Mọi người chia tay nhau thật bịn rịn và thú vị. Điều thú vị không phải ở chỗ bị xem hụt tấm lưng trần của cô gái xinh đẹp. Thú vị chính ở chỗ được tỏ lòng ngưỡng mộ tới một người con đất Việt tài cao, đức trọng, được chứng kiến đôi điều kì lạ trong không khí chan hoà, chân tình của những con người thật thuộc một trang web ảo- THẾ GIỚI VÔ HÌNH.
    Xin trân trọng cảm ơn các thành viên trong đoàn.

    Thân ái.NS.
    Last edited by Bin571; 21-04-2010 at 11:44 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Cháu chào bác ạ ! Bác Nguyệt Sinh viết tường thuật mà dí dỏm quá lại rất chuẩn xác nữa chứ (trí nhớ bác tốt thật), đúng là người làm giáo dục có khác ạ. Bác nên học khí công của mấy sư phụ hôm trước để khi bác gái cấu, bác chỉ luyện công tí xíu là không thấy đau đâu ạ :D (cháu xin lỗi bác nhé). Cảm ơn bác vì bài tường thuật thú vị !!!
    Chúc bác ngủ ngon ạ !
    :blushing: VẠN PHÁP QUY TÂM :blushing:

  3. #3

    Talking

    có thể tường thuật cho HT biết 2 võ sư được nêu ra ở đây là ai ko ?

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=3973&page=6

  4. #4

    Mặc định

    Nếu 1 trong 2 võ sư là Minh Thiên thì HT sẽ nói cho biết 1 vài điều :thinking:

  5. #5

    Mặc định

    Bạn Ha Trang thân mến.
    Tôi viết bài trên để ghi nhận một hoạt động chung của 33 người bạn bè gặp nhau trong chuyến đi thăm mộ cụ Cần.
    Linh cảm của tôi khi bạn viết những dòng trên là muốn nói điều gì đó thuộc về cá nhân, có thể là nói xấu nhau chẳng hạn. Xin lỗi, nếu linh cảm tôi đúng thì mong bạn không nên viết ở đây. Chúng tôi không thích vẩn lên điều gì không hay trong kỉ niệm vừa qua. NS

  6. #6

    Mặc định

    ko phải nói xấu mà là nói tốt , linh cảm của huynh sai bét rồi , HT ko bao giờ nói xấu người khác . Thề danh dự đấy
    Last edited by Ha Trang; 22-04-2010 at 06:33 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Vậy dư? Nói đi.

  8. #8

    Mặc định

    bác phải trả lời Ht : minhthien : yes or no ? trước đã rồi ht mới nói

  9. #9

    Mặc định

    chuyện liên quan đến người truyền võ công cho mt hôm đó và bật mí quan hệ giữa mt với người đó . HT hở ra cho biết 1 ít vậy thôi, nếu còn nghĩ xấu ht thì ht ko tiết lộ thêm nữa cho biết tay :phbbbbt:

  10. #10

    Mặc định

    Thế thì lạc đề rồi. Ứ cần biết.

  11. #11

    Mặc định

    Những điều cụ Cần dạy bảo và theo cách hiểu của riêng tôi :
    (Cụ bảo: Cái tâm có sáng thì mọi việc sẽ rõ ràng.)
    1. Mọi sự trên đời đều xuất phát từ cái tâm, cái tâm trong sáng không tham ái, không vụ lợi, không mong cầu, không kiêu mạn... sẽ khai rạng được cái vô minh trong chúng ta.
    2. Bệnh cũng xuất phát từ tâm, tâm không loạn động, tâm thanh thản, trong sáng...thì ắt bệnh tật cũng sẽ tiêu.
    3. Nếu muốn chữa bệnh, trước hết phải chữa từ tâm, thứ nhất là giải nghiệp quả, thứ nhì giải được bệnh tại thân tâm."Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt"
    4. Việc cụ chọn người để nói chuyện đều có ý của cụ:
    Cụ chọn người không quá trẻ để giúp cụ chữa bệnh cho người già nhất. Vì người không quá trẻ đã trải nghiệm qua nhiều cung bậc của cuộc sống nên có thể hiểu được phần nào được ý của cụ, người già nhất là người đã trải nghiệm gần như hết những dư vị đắng cay của cuộc đời rồi nên sẽ thẩm định được những gì cụ nói. Sau khi người trẻ được sự hướng dẫn của cụ Cần chữa bệnh cho người già, người già cảm ơn cụ nhưng cụ bảo: Cảm ơn M., người già cảm ơn đến vài lần nhưng cụ vẫn bảo chưa được: Cụ bảo : Cảm ơn phải từ tâm, lời nói cảm ơn nhưng trong tâm chưa có.(Không phải cụ trách người già mà cụ có ý khác).Thực ra tôi hiểu ý cụ: Chúng ta không nên chấp vào hình tướng, già hay trẻ , trên dưới khi mà ai đó giúp ta thì ta cần phải cảm ơn từ cái tâm của mình, dù đó là cấp dưới mình, dù đó là người trẻ hơn mình, hay thua kém mình. Cụ muốn dạy chúng ta đức tính khiêm hạ, không kiêu mạn và tâm không phân biệt. Điều tiếp theo cụ muốn nói, tất cả đều xuất phát từ tâm. Nếu không có tâm thì thì dù có lời nói hay hành động thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài,hình tướng bên ngoài mà thôi. Người âm hiểu người dương xuất phát từ cái tâm là chính. Thực ra, cụ lựa chọn 2 người này làm ví dụ cụ thể để giáo thị tất cả mọi người đấy thôi, chứ không phải riêng ai.
    5. Cụ dạy:(khi mình nghĩ tâm mình viên mãn nhưng chưa đâu, còn khuyết đấy.) Mình làm việc tốt không vì cầu phước, cầu tài, cầu danh, cầu lợi mà làm vì việc đó phải làm, mình giúp vì người đó cần được giúp, không có tâm phân biệt, không chấp vào hình tướng. Đó là khi ta cho ta là người tốt thì ta không còn là tốt.
    6.Cụ bảo: “ Năng lượng của cụ đều dành chung cho tất cả mọi người, ai lắng tâm sẽ nhận được năng lượng đó. Nhận như thế nào đều là tùy vào mỗi người. Điều cụ nói khiến tôi liên tưởng đến Phật, Phật yêu thương tất cả chúng sinh như nhau, không hề có tâm phân biệt. Còn cảm nhận được tình thương yêu đó được như thế nào lại là do mỗi con người.(Lắng tâm mình, gạn đục khơi trong sẽ thấy Phật có trong ta ).
    5. Cụ bảo: Cuộc đời là quán trọ, đến rồi đi đấy.
    Tôi đọc cho cụ nghe câu thơ của thầy tôi đã đọc cách đây gần 20 năm để giải nghĩa câu nói của cụ:
    “Có nghĩa gì đâu quán trọ đời
    Đến rồi đi đấy thiệt mà chơi
    Còn gì viễn ảnh mà lưu niệm
    Ngoài sắc thời gian tím tuyệt vời”
    Cụ nghe xong gật gù.
    Tôi hiểu cụ muốn cho chúng ta biết, cuộc đời là vô thường, như gió thoảng mây trôi, chúng ta hãy biết sống như thế nào để không sống hoài sống phí, biết trân trọng và sống có ý nghĩa trong từng giây phút, biết sống đẹp để có cái chết đẹp. Hãy đừng quá bám víu vào nó,giữ chặt, tham chấp cuộc đời, sợ hãi cái chết, vì nó mà đánh mất cái tâm của mình. Phàm là con người không ai thoát khỏi"sinh, lão, bệnh, tử" ,thân xác chỉ là thứ giả tạm. Hôm nay đây mai có thể xa rồi. Sự sống và sự chết chỉ cách nhau một hơi thở vào mà không hơi thở ra mà thôi.Danh vọng, tiền tài cũng vậy. Khi ta chết đi chẳng mang theo được nó, nhưng nghiệp quả của những gì ta làm để bằng mọi giá có được nó thì sẽ theo ta vào kiếp luân hồi...
    Vài ý nghĩ sơ sài và ngộ nhận của tôi xin chia sẻ với mọi người.
    Last edited by binhhanif; 23-04-2010 at 08:16 AM.

  12. #12

    Mặc định

    Cảm ơn anh Khải rất nhiều, một người phúc hậu và tốt bụng. Chính anh là người đã vất vả vì tôi,và giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua. May mắn cơ duyên được gặp anh.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    chuyện liên quan đến người truyền võ công cho mt hôm đó và bật mí quan hệ giữa mt với người đó . HT hở ra cho biết 1 ít vậy thôi, nếu còn nghĩ xấu ht thì ht ko tiết lộ thêm nữa cho biết tay :phbbbbt:

    Chả hiểu bác này muốn rì :D :D :D
    :blushing: VẠN PHÁP QUY TÂM :blushing:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    Nếu 1 trong 2 võ sư là Minh Thiên thì HT sẽ nói cho biết 1 vài điều :thinking:
    Ha Trang cho đệ thử đoán ý nghĩ của huynh (tỉ) từ xa nhé: Có phải Ha Trang định nói, nếu 1 trong 2 võ sư hôm đó là Minh Thiên, thì đó có thể là Minh Thiên được các chư vị độ hiển thị oai linh, gia trì thần lực để dạy một bài học về tâm linh, rằng tất cả mọi sự tưởng chừng thần bí trong thế giới này đều là do chư vị sai khiến không? Mà các chư vị này thuộc hệ thống MTTG (hay còn gọi là MTTĐ)?
    Nếu trúng thì trúng, nếu trật thì trật nhé :yawn::yawn::yawn:! Hê hê hê!
    Nếu trúng, thì Ha Trang chỉ cần nói "Yes". Thì đệ sẽ đoán câu thứ 2. He he he!:drooling::drooling::drooling:

  15. #15

    Mặc định

    Ơ, sao mình lấy hiểu biết và nhận thức kém cỏi của mình để giải nghĩa lời cụ Cần nói mà không ai đính chính nhỉ?Vì lời cụ dạy thì thế mà tôi hiểu nông cạn và sai thì nguy hiểm lắm. Mong những ai đi cùng đoàn hôm đó có ghi âm lại hoặc nhớ lại cụ dặn thì post lên đây chia sẻ với tất cả mọi người (trừ một phần mang tính chất riêng tư thì không nên ạ). Bởi cái nghĩ, cái hiểu của tôi chưa chắc là điều mà cụ muốn truyền tải cho tất cả mọi người. Biết đâu tôi đang nghĩ lệch lạc thì sao? Mong các bác lão thành chỉ giáo cho con. Hiểu được lời cổ nhân dạy đã khó, còn làm được thực khó vô cùng. Có lẽ bây giờ phải tìm cách hiểu đúng đã.
    Last edited by binhhanif; 23-04-2010 at 08:12 AM.

  16. #16

    Mặc định

    @binhhanif: không hề, tuyệt hay luôn, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn còn nhớ gì chia sẻ thêm đi bạn?

  17. #17

    Mặc định

    sao lại đi ăn cháo vịt vậy?

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi RPe Xem Bài Gởi
    sao lại đi ăn cháo vịt vậy?
    Ăn trưa mà bác :D
    :blushing: VẠN PHÁP QUY TÂM :blushing:

  19. #19

    Mặc định

    Không đi thì cái thú vị chỉ còn khoảng 20% thôi. Vậy để lần sau có chuyến đi nào do bác PKK tổ chức thì đăng kí đi nhé. Còn nhiều điều thú vị lắm đấy. Thử hỏi ăn cháo vịt mà tưởng tượng lưng trần người đẹp thì sao nảo? Khéo không bị hóc xương vịt ấy chứ!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tatarin Xem Bài Gởi
    Ha Trang cho đệ thử đoán ý nghĩ của huynh (tỉ) từ xa nhé: Có phải Ha Trang định nói, nếu 1 trong 2 võ sư hôm đó là Minh Thiên, thì đó có thể là Minh Thiên được các chư vị độ hiển thị oai linh, gia trì thần lực để dạy một bài học về tâm linh, rằng tất cả mọi sự tưởng chừng thần bí trong thế giới này đều là do chư vị sai khiến không? Mà các chư vị này thuộc hệ thống MTTG (hay còn gọi là MTTĐ)?
    Nếu trúng thì trúng, nếu trật thì trật nhé :yawn::yawn::yawn:! Hê hê hê!
    Nếu trúng, thì Ha Trang chỉ cần nói "Yes". Thì đệ sẽ đoán câu thứ 2. He he he!:drooling::drooling::drooling:
    câu này trả lời : No

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tatarin Xem Bài Gởi
    Ha Trang cho đệ thử đoán ý nghĩ của huynh (tỉ) từ xa nhé: Có phải Ha Trang định nói, nếu 1 trong 2 võ sư hôm đó là Minh Thiên, thì đó có thể là Minh Thiên được các chư vị độ hiển thị oai linh, gia trì thần lực để dạy một bài học về tâm linh, rằng tất cả mọi sự tưởng chừng thần bí trong thế giới này đều là do chư vị sai khiến không? Mà các chư vị này thuộc hệ thống MTTG (hay còn gọi là MTTĐ)?
    Nếu trúng thì trúng, nếu trật thì trật nhé :yawn::yawn::yawn:! Hê hê hê!
    Nếu trúng, thì Ha Trang chỉ cần nói "Yes". Thì đệ sẽ đoán câu thứ 2. He he he!:drooling::drooling::drooling:
    câu trả lời : Yes

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-03-2010, 07:33 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 15-03-2010, 12:40 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-03-2010, 11:36 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-03-2010, 11:35 PM
  5. Thông bạch: Chuyến viếng thăm lần thứ iii của đức pv gyalwang drukpa
    By maytrang in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-03-2010, 01:43 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •