Trang 6 trong 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891011 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 214

Ðề tài: Chia Se Kinh Nghiem Tu Luyen Phap Luan Cong

  1. #101
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Tôi biết có 2 người tập Pháp Luân Công.
    - 1 người khi tập thì người giật đùng đùng như là bị động kinh. 1 thời gian sau thì hết giật nhưng khi tập người ta phun thuốc sâu ngay bên cạnh mùi sực lên, có người nhắc nhưng vẫn ngồi kiết già.
    - 1 người vừa tập vừa láo liên mắt để tìm người phát tờ rơi. Bây giờ không lúc nào tập đầy đủ, tập 1 chút thì ngồi gà gật hoặc đi loăng quăng.
    Cả 2 người này, các "đồng tu" của họ có người bảo là hâm nhưng cũng có người bảo là "đang trả nghiệp".
    Chắc là họ muốn chóng thành thần phật nên cố gắng quá sức.
    :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
    Pháp là tốt, tuy nhiên người theo học quá nhiều, cũng có người học tốt người học dở. Sư phụ Lý cũng giảng trong Chuyển Pháp Luân:

    Lão Tử đã nói: ‘Đạo, khả Đạo, phi thường Đạo’. Như thế [cái gì] có nhiều đầy đất nhặt lên là tu thành ngay, thì nó không trân quý. Pháp môn này của chúng tôi cho phép chư vị đắc công trong mâu thuẫn; do đó chúng ta phải phù hợp tối đa với người thường, còn về vật chất cũng không thật sự để chư vị mất mát gì cả. Tuy nhiên trong hoàn cảnh vật chất ấy chư vị phải đề cao tâm tính. Thuận tiện cũng là thuận tiện ở chỗ này, pháp môn chúng tôi là thuận tiện nhất, có thể tu luyện nơi người thường, không cần xuất gia. Và khó nhất cũng chính là khó ở chỗ này, tu luyện trong hoàn cảnh người thường phức tạp nhất. Nhưng [điểm] tốt nhất chính là tốt ở chỗ này, bởi vì nó cho phép [chính] bản thân chư vị đắc công; đây là điểm then chốt bậc nhất nơi pháp môn này của chúng ta, hôm nay tôi đã giảng rõ cho mọi người. Tất nhiên, [khi] chủ nguyên thần đắc công, [thì] phó nguyên thần cũng đắc công; tại sao? Hết thảy các tín tức, hết thảy các linh thể của thân thể chư vị và các tế bào của chư vị đều tăng công, thì tất nhiên [phó nguyên thần] cũng tăng công. Tuy nhiên lúc nào nó cũng không cao bằng chư vị; chư vị là Chủ, nó là hộ Pháp.
    Nếu học viên đại pháp tu luyện mà làm những việc khác người như vậy khẳng định là có vấn đề ^^ (có đồng tu đang tập thì trời mưa, lại nghĩ là đang thử thách mình cứ cố gắng đứng dưới mưa mà tập, như vậy cũng không tốt). Nếu bạn có lòng tốt thì xin nhắc họ hãy học Pháp nhiều hơn. Đừng làm xấu đi phong thái và hình ảnh của đệ tử Đại Pháp. Hợp thập.

    Hình ảnh đệ tử đại pháp tại chương trình từ thiện Terry Fox
    http://www.youtube.com/watch?v=xphP-ZW71Fc
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
    Last edited by sukijunzenuis; 28-12-2012 at 09:25 AM.

  2. #102

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saomoc Xem Bài Gởi
    Những người luôn chống phá Pháp Luân Công trên diễn đàn này phải chăng là người hiểu biết sâu rộng. đã ngộ Pháp thâm sâu đã thành thánh nhân, những lời các bạn nói ra viết ra, cho là đúng là tốt với mọi người tránh xa pháp môn tu luyện Chân Thiện Nhẫn thế thì công đức của các bạn to lớn, vach trần tà giáo cứu độ mọi người. Còn những người đang tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn là tà mù quáng, hoang tưởng, đầu óc có vấn đề thì đó là sự chọn lựa của họ, dù bạn có cho họ là gì đi chăng nữa thì đó là quyền tự do con đường của họ chọn. Nếu là thật thì họ xứng đáng phải như thế.
    Thế nhưng những gì các bạn nhìn thấy không đúng sự thật khi nói về PLC chẳng phải bạn đang vu cáo hạm hại cứu độ người thì chẳng phải tội lỗi quá lớn mà đời đời kiếp kiếp chẳng trả hết nghiệp được.
    Ngưởi học đạo tu đạo khi nói ra đều phải cân nhắc suy xét kỹ lưỡng tránh tạo nghiệp vì họ không thấy được mối nhân duyên trong quá khứ, hiện tại, tương lai của một sự vật sự việc nên dễ gây lầm lổi, việc đó có thể cho là tốt nhưng không phải là tốt, việc đó cho là xấu nhưng kết quả là không xấu vì nó có liên quan đến nhân quả nghiệp báo.
    Pháp Luân Công tốt xấu thế nào tương lai sẽ trả lời.
    PLC là Tà đạo . Cần phải bị tiêu diệt

  3. #103
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô_thần Xem Bài Gởi
    PLC là Tà đạo . Cần phải bị tiêu diệt
    Sao nói trống không vậy, không có dẫn chứng gì cả. Xin đừng nói ra những điều vô nghĩa như thế ^^

    Xin thưa với bạn, năm 1999, Giang Trạch Dân cùng Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp và tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp trên toàn Trung Quốc, không những không làm được gì mà còn bị cả thế giới lên án, rồi còn bị kiện ra tòa án quốc tế vì tội diệt chủng. Pháp Luân Công thì người truyền người, tâm truyền tâm càng ngày càng phát triển mạnh. Ngày nay cả thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp Hảo, ở châu âu và Ấn Độ, nhiều trường học đã đưa Pháp Luân Đại Pháp vào giảng dạy cho các em học sinh:

    http://vn.minghui.org/news/28546-gio...o-chau-au.html

  4. #104

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis Xem Bài Gởi
    Ngày nay đạo đức nhân loạt trượt dốc
    nếu bạn hay bất kì ai có thể minh chứng được điều này( có dẫn chứng so sánh cụ thể chứ đừng nói tầm bậy nhé )
    tôi sẽ xin lỗi và ko có bất kì comment nào liên quan tới PLC trên diễn đàn này nữa
    OK!!

  5. #105
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    - Đơn giản bạn đọc báo hàng ngày sẽ thấy, đầu tiên là trộm cắp cướp giật... đặc biệt là trộm cướp ngày càng lộng hành, chém người giữa phố, chém người ngay trước nhà... Vấn đề này báo đăng nhiều không cần phải bàn cãi.

    - Mại dâm, ma túy càng ngày càng phát triển, mỗi ngày có hơn trăm loại ma túy mới xuất hiện, có loại ma túy còn núp bóng thuốc lào, các em học sinh ngồi quán xá vỉa hè cũng hút dc quả thật rất tiện lợi... Mại dâm thì khỏi phải chê, thèm muốn thì chỉ cần alo là các em tới cũng rất tiện. Đi ra đường, lên mạng chỗ nào cũng gặp cảnh khiêu dâm, rồi còn mấy cái trò game khiêu dâm, web khiêu dâm. Mình thấy mấy anh con trai ngồi nói chuyện phím 1 hồi thế nào cũng nhảy sang chuyện gái gú và khiêu dâm....

    - Ngày nay con người hầu hết đều chạy theo danh lợi tình tiền, vì lợi ích mà có thể làm tất cả điều xấu, và cũng chính vì thế sự vô tình giữa người và người, nhân tính dần dần không còn, các chuẩn mực đạo đức cũng bị thoái hóa. Thấy người khác gặp nạn chắc chắn có rất nhiều người mặc kệ...

    - Khoa học càng phát triển thì con người càng có nhiều cách thức để kiếm lời, ngày xưa có thực phẩm giả không, ngày nay nó tràn lan đó bạn, trồng cây cũng phải tiêm hóa chất. Chăn nuôi cũng cho thêm hóa chất, sản xuất hàng hóa thì lại càng cần hóa chất đặc biệt, đến luộc bắp đem bán mà cũng phải luộc bằng pin cho nhanh nữa là...

    - Đặc biệt nói đi đâu xa bên TQ là rõ nhất, ĐCS TQ lợi dụng quyền lực để đàn áp dân chúng, thực hiện cuộc cách mạng văn hóa phá hủy đền thờ chùa chiền, thực hiện kế hoạch gia đình chỉ được 1 con (con thứ 2 bắt buộc phải hủy thai - họ đưa công cụ vào cắt thai nhi thành nhiều mảnh rồi gắp ra...), đặc biệt mổ cắp nội tạng của các từ nhân lương tâm và của các học viên Pháp Luân Công (lại còn mổ sống để có nguyên liệu tươi ...) để kiếm lời...

    Quá nhiều đi sao nói hết được, chuẩn mực đạo đức hiện nay đã biến dị rồi, vậy mà bạn lại lấy chuẩn mực đó để đo lường thì quả thực là nguy hại. Ví như một em học sinh làm bài thi được 7 điểm, trong lớp chỉ có vài người được điểm cao 8,9 còn lại đa phần la 5 6 7. Em ấy về nhà bị mẹ la thì lại phản biện rằng mấy đứa khác cũng chỉ 5 6 7 thôi chứ có cao đâu.... Ví như một người đàn ông thèm sắc dục ra ngoài tìm "hoa". trong tâm lại nghĩ thằng đàn ông nào mà chẳng vậy, cũng là chuyện thường tình thôi... Nhiều người còn có cái quan niệm người không vì mình thì trời tru đất diệt....

    Vì chút đỉnh lợi ích, tranh đấu giành giật với nhau mãi tạo nhiều nghiệp quả, rồi lại vào chùa cầu thần khấn phật được 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc vợ đẹp mà con xinh... Đến khi trả nghiệp bệnh tật đau khổ thì lại than thân trách phận, trách sao ông trời bạc bẽo vô tình... nhưng thử nhìn lại quá khứ những điều mà các bạn làm có phải đã gây ra cho người khác còn nhiều đau khổ hơn thế không. Vậy thì có gì đáng thương? Cái thứ tiền tài danh vọng ấy sinh ra không mang đến mà chết cũng không mang theo. Một đời sống mệt mỏi vì tranh đấu cuối cùng đạt được con số không + với 1 đống nợ nghiệp. Thật cảm thán.

    Bạn thử hình dung 1 xã hội mà trong đó đều là những người tin vào thần phật, tín vào nhân quả nghiệp báo mà sống theo Chân Thiện Nhẫn. Khi gặp chuyện xung đột thì lại nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình... nền tảng đạo đức đó có hơn trăm lần cái nền tảng đạo đức mình nói bên trên không?

    Đấy là xã hội mà các học viên Pháp Luân Công hướng đến. Vì Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên các học viên mới giới thiệu để phổ truyền toàn thế giới. Họ làm 1 cách tự nguyện, tự giác chẳng cần ai thúc ép. Nếu bạn nói sư phụ Lý bắt chúng tôi làm như vậy, xin thưa đúng là sư phụ dạy chúng tôi phải giảng thanh chân tướng và hồng pháp nhưng không bắt buộc ai cả. Quyết định làm hay không làm đều là ở mỗi cá nhân, không làm cũng chẳng có ai ép buộc hay xử tội cả.

    Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền trên toàn thế giới, một xã hội mới với nền tảng đạo đức cao đang dần dần hình thành. Thật đáng mừng.

    Trích Tinh Tấn Yếu Chỉ:
    Tu nội mà an ngoại

    Người không trọng đức, thì thiên hạ đại loạn bất trị, ai ai cũng coi nhau như địch thì sống mà không hạnh phúc, sống mà không hạnh phúc ắt sẽ không sợ sống chết, Lão Tử nói: Dân không sợ chết, thì doạ chết được sao? Vậy sẽ là uy hiếp cực lớn. Thiên hạ thái bình là điều dân mong nguyện, bấy giờ nếu pháp luật sinh ra quá nhiều để cầu ổn định, thì ắt trái lại mà thành vụng về. Nếu muốn giải mối lo ấy, thì ắt phải khắp thiên hạ tu đức thì mới trị được tận gốc, quan chức nếu không ích kỷ thì quốc gia mới không hủ hoá, dân nếu lấy tu thân dưỡng đức là trọng, thì chính quyền và dân sẽ tự câu thúc cái tâm mình, thế mới có toàn quốc an định, lòng dân cùng hướng, giang sơn yên ổn, mà hiểm hoạ ngoại bang cũng tự e dè, thiên hạ thái bình, ấy là việc của thánh nhân.

    Lý Hồng Chí
    5 tháng Giêng, 1996


    Pháp Luân Đại Pháp như 1 cơn mưa rửa sạch những thứ dơ bẩn trên những chiếc lá kia. Mỗi chiếc lá kia là đại diện cho 1 hình thái xã hội của các dân tộc, đất nước khác nhau. Tất cả đều hướng về Chân Thiện Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Hợp thập.
    Last edited by sukijunzenuis; 28-12-2012 at 08:24 PM.

  6. #106

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis Xem Bài Gởi
    - Đơn giản bạn đọc báo hàng ngày sẽ thấy, đầu tiên là trộm cắp cướp giật... đặc biệt là trộm cướp ngày càng lộng hành, chém người giữa phố, chém người ngay trước nhà... Vấn đề này báo đăng nhiều không cần phải bàn cãi.

    - Mại dâm, ma túy càng ngày càng phát triển, mỗi ngày có hơn trăm loại ma túy mới xuất hiện, có loại ma túy còn núp bóng thuốc lào, các em học sinh ngồi quán xá vỉa hè cũng hút dc quả thật rất tiện lợi... Mại dâm thì khỏi phải chê, thèm muốn thì chỉ cần alo là các em tới cũng rất tiện. Đi ra đường, lên mạng chỗ nào cũng gặp cảnh khiêu dâm, rồi còn mấy cái trò game khiêu dâm, web khiêu dâm. Mình thấy mấy anh con trai ngồi nói chuyện phím 1 hồi thế nào cũng nhảy sang chuyện gái gú và khiêu dâm....

    - Ngày nay con người hầu hết đều chạy theo danh lợi tình tiền, vì lợi ích mà có thể làm tất cả điều xấu, và cũng chính vì thế sự vô tình giữa người và người, nhân tính dần dần không còn, các chuẩn mực đạo đức cũng bị thoái hóa. Thấy người khác gặp nạn chắc chắn có rất nhiều người mặc kệ...

    - Khoa học càng phát triển thì con người càng có nhiều cách thức để kiếm lời, ngày xưa có thực phẩm giả không, ngày nay nó tràn lan đó bạn, trồng cây cũng phải tiêm hóa chất. Chăn nuôi cũng cho thêm hóa chất, sản xuất hàng hóa thì lại càng cần hóa chất đặc biệt, đến luộc bắp đem bán mà cũng phải luộc bằng pin cho nhanh nữa là...

    - Đặc biệt nói đi đâu xa bên TQ là rõ nhất, ĐCS TQ lợi dụng quyền lực để đàn áp dân chúng, thực hiện cuộc cách mạng văn hóa phá hủy đền thờ chùa chiền, thực hiện kế hoạch gia đình chỉ được 1 con (con thứ 2 bắt buộc phải hủy thai - họ đưa công cụ vào cắt thai nhi thành nhiều mảnh rồi gắp ra...), đặc biệt mổ cắp nội tạng của các từ nhân lương tâm và của các học viên Pháp Luân Công (lại còn mổ sống để có nguyên liệu tươi ...) để kiếm lời...

    Quá nhiều đi sao nói hết được, chuẩn mực đạo đức hiện nay đã biến dị rồi, vậy mà bạn lại lấy chuẩn mực đó để đo lường thì quả thực là nguy hại. Ví như một em học sinh làm bài thi được 7 điểm, trong lớp chỉ có vài người được điểm cao 8,9 còn lại đa phần la 5 6 7. Em ấy về nhà bị mẹ la thì lại phản biện rằng mấy đứa khác cũng chỉ 5 6 7 thôi chứ có cao đâu.... Ví như một người đàn ông thèm sắc dục ra ngoài tìm "hoa". trong tâm lại nghĩ thằng đàn ông nào mà chẳng vậy, cũng là chuyện thường tình thôi... Nhiều người còn có cái quan niệm người không vì mình thì trời tru đất diệt....

    Vì chút đỉnh lợi ích, tranh đấu giành giật với nhau mãi tạo nhiều nghiệp quả, rồi lại vào chùa cầu thần khấn phật được 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc vợ đẹp mà con xinh... Đến khi trả nghiệp bệnh tật đau khổ thì lại than thân trách phận, trách sao ông trời bạc bẽo vô tình... nhưng thử nhìn lại quá khứ những điều mà các bạn làm có phải đã gây ra cho người khác còn nhiều đau khổ hơn thế không. Vậy thì có gì đáng thương? Cái thứ tiền tài danh vọng ấy sinh ra không mang đến mà chết cũng không mang theo. Một đời sống mệt mỏi vì tranh đấu cuối cùng đạt được con số không + với 1 đống nợ nghiệp. Thật cảm thán.

    Bạn thử hình dung 1 xã hội mà trong đó đều là những người tin vào thần phật, tín vào nhân quả nghiệp báo mà sống theo Chân Thiện Nhẫn. Khi gặp chuyện xung đột thì lại nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình... nền tảng đạo đức đó có hơn trăm lần cái nền tảng đạo đức mình nói bên trên không?

    Đấy là xã hội mà các học viên Pháp Luân Công hướng đến. Vì Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên các học viên mới giới thiệu để phổ truyền toàn thế giới. Họ làm 1 cách tự nguyện, tự giác chẳng cần ai thúc ép. Nếu bạn nói sư phụ Lý bắt chúng tôi làm như vậy, xin thưa đúng là sư phụ dạy chúng tôi phải giảng thanh chân tướng và hồng pháp nhưng không bắt buộc ai cả. Quyết định làm hay không làm đều là ở mỗi cá nhân, không làm cũng chẳng có ai ép buộc hay xử tội cả.

    Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền trên toàn thế giới, một xã hội mới với nền tảng đạo đức cao đang dần dần hình thành. Thật đáng mừng.

    Trích Tinh Tấn Yếu Chỉ:




    Pháp Luân Đại Pháp như 1 cơn mưa rửa sạch những thứ dơ bẩn trên những chiếc lá kia. Mỗi chiếc lá kia là đại diện cho 1 hình thái xã hội của các dân tộc, đất nước khác nhau. Tất cả đều hướng về Chân Thiện Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Hợp thập.
    xin lỗi bạn!
    mình cần 1 người hiểu biết lí lẽ,phân tích chuẩn xác,như bạn thì kém quá,nói với bạn từ trước tới giờ chỉ tổ mệt
    bạn là nhà truyền đạo thiếu hiểu biết,có rất nhiều người giỏi hơn bạn,bạn nên im lại để người khác nói
    mình ví dụ:
    ngày xưa mặc dù cấm tính dục khắc khe nhưng mại dâm ( thanh lâu ) ko ít,bạn tính tỉ lệ mại dâm/dân số trước đây và bây giờ
    chư kể bây giờ tình dục thoáng hơn rất rất nhiều,nếu tình dục là 1 cái tội xin cho biết ý kiến
    ngày xưa trai 5 thê 7 thiếp là chuyện hợp pháp,đương nhiên ko ai dám cãi,chỉ cần giàu là được cái quyền kiếm đc với hàng trăm hàng ngàn gái ,còn đến thanh lâu thì chả bỏ gì,ko bà nào dám nói tới
    vậy bạn chỉ cho tôi cái vụ trượt dốc hay suy đồi là chổ nào
    chưa kể mấy cái khác bạn nói cũng ngu nữa,trộm cướp ngày xưa nó ghê gớm hơn giờ gấp 100 lần mà bạn bảo bây giờ tệ hơn,có bị sao ko?
    ma túy thì dính đéo gì đến đây,nó là 1 loại chất gây nghiện
    bạn có thể chứng minh được là tỉ lệ sử dụng ma túy trên toàn cầu tăng cao hơn thời kì bọn thực dân đem ma túy đi đầu độc

    ps: bạn càng truyên truyền thì tôi thấy PLC càng đáng ghét
    bạn đọc lại topic,tôi phản ứng tiêu cực với PLC kể từ khi bạn xuất hiện và nói ngu trong inbox

  7. #107
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoc_ann_00 Xem Bài Gởi
    xin lỗi bạn!
    mình cần 1 người hiểu biết lí lẽ,phân tích chuẩn xác,như bạn thì kém quá,nói với bạn từ trước tới giờ chỉ tổ mệt
    bạn là nhà truyền đạo thiếu hiểu biết,có rất nhiều người giỏi hơn bạn,bạn nên im lại để người khác nói
    mình ví dụ:
    ngày xưa mặc dù cấm tính dục khắc khe nhưng mại dâm ( thanh lâu ) ko ít,bạn tính tỉ lệ mại dâm/dân số trước đây và bây giờ
    chư kể bây giờ tình dục thoáng hơn rất rất nhiều,nếu tình dục là 1 cái tội xin cho biết ý kiến
    ngày xưa trai 5 thê 7 thiếp là chuyện hợp pháp,đương nhiên ko ai dám cãi,chỉ cần giàu là được cái quyền kiếm đc với hàng trăm hàng ngàn gái ,còn đến thanh lâu thì chả bỏ gì,ko bà nào dám nói tới
    vậy bạn chỉ cho tôi cái vụ trượt dốc hay suy đồi là chổ nào
    chưa kể mấy cái khác bạn nói cũng ngu nữa,trộm cướp ngày xưa nó ghê gớm hơn giờ gấp 100 lần mà bạn bảo bây giờ tệ hơn,có bị sao ko?
    ma túy thì dính đéo gì đến đây,nó là 1 loại chất gây nghiện
    bạn có thể chứng minh được là tỉ lệ sử dụng ma túy trên toàn cầu tăng cao hơn thời kì bọn thực dân đem ma túy đi đầu độc

    ps: bạn càng truyên truyền thì tôi thấy PLC càng đáng ghét
    bạn đọc lại topic,tôi phản ứng tiêu cực với PLC kể từ khi bạn xuất hiện và nói ngu trong inbox
    Sao bạn không đem so sánh với những thời kỳ mà những cái đó không có nhỉ. Bạn giống đứa trẻ làm bài thi được 7 điểm lại đi so sánh với những em 5, 6 điểm. Mỗi thời kì đạo đức suy thoái, đều có một vị giác giả hạ thế truyền pháp độ nhân kéo cái chuẩn mực đạo đức lên. Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, chúa Jesus.... đã xuất hiện vào các thời kì này...

    Vì sao từ thời kì mà trai 5 thê 7 thiếp, lầu xanh cho phép mọc đầy đường lại phát triển lên thành thời kì 1 vợ 1 chồng, nam nữ bình đẳng.... Đó là khi chuẩn mực đạo đức đã được kéo nâng lên thì các tệ nạn trộm cắp, thanh lâu... cũng ít đi, bị cấm. Nhưng các chuẩn mực đạo đức này lại dần dần hạ xuống vì con người sống xoay quanh chữ tình và các dục vọng. Những thứ xấu xa sẽ lại nổi lên tiếp như mình đã bình luận trước đó. Ví dụ như bạn đây, phương cách nói chuyện bình luận cũng thấy dc tác phong đạo đức rồi. Ngày xưa Khổng Tử dạy về ngũ thường: "Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín" thời nay mấy ai còn nhớ? Hợp thập.
    Last edited by sukijunzenuis; 28-12-2012 at 11:30 PM.

  8. #108

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis Xem Bài Gởi
    Đúng là xuất khẩu không cần suy nghĩ.... nói để thỏa cái tâm hiếu thắng và sướng cái bản ngã cá nhân... Xin hỏi dẫn chứng đâu?
    Hi hi bạn đang nói về người khác hay tự nói về bản thân vậy?
    Tất nhiên tôi nói được ắt phải có dẫn chứng rồi, càng ngày tôi càng thấy sự hiểu biết của bạn về PLC quá nông cạn.

    Một trong những thủ thuật quảng cáo của PLC là viết ra những câu chuyện hư ảo, đề cao phép thuật, đề cao thế giới vô hình, tiên phật (mồi nhử mà), và cuối cùng thì luôn gắn với PLC, ca ngợi ông Lý hồng chí là "đấng tối cao", "đấng cứu thế"...
    Những câu chuyện như thế được "sản xuất ra" vô tội vạ, rồi được các đệ tử PLC copy & paste lên khắp các diễn đàn...
    Có một câu chuyện đại ý thế này: ông lý hồng chí là vị phật tối cao, ngay cả Phật Như Lai, Lão Tử, Khổng Tử, Jesu còn phải đến nghe ông ta giảng pháp! Mà còn ko được đến gần ông ta nhé, phải ngồi tít ở xa để nghe vọng! Nghe nói khi ô Lý hồng Chí đọc được câu chuyện này thì rất thích thú, còn đặt tên cho chuyện là "chuyện thần thoại dành cho tương lai" (hay đại loại như vậy), và còn cho vẽ tranh minh họa để tuyên truyền!
    Mấy lời lẽ bậy bạ, coi thường bậc thánh nhân như vậy mà vẫn lừa được đám đệ tử PLC u mê, thật hết thuốc chữa!

    Xin trích 1 đoạn của câu chuyện này: "Đoá sen đưa tôi đến một điện Phật huy hoàng tráng lệ, ở đó có một vị Đại Phật đang giảng Pháp. Có tầng tầng lớp lớp chư Phật đang nghe Pháp của Người. Các Phật ngồi gần vị Đại Phật thì có thân thể to lớn hơn, còn các Phật ngồi xa vị Đại Phật thì có thân thể nhỏ hơn. Ngồi tại tầng ngoài cùng là các Phật Như Lai, và có thân thể nhỏ nhất. Có rất nhiều Phật Như Lai, trong đó có cả Lão Tử và Khổng Tử. Tôi ngạc nhiên vì thấy cả Giê-su cũng trong số ấy...Vị Đại Phật liền biến thành hình thầy Lý Hồng Chí trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” với bộ âu phục..."
    (bạn nào thích đọc toàn văn thì nhờ Google, hoặc vào MinhHue mà đọc)

    Còn đây là bức tranh minh họa để quảng cáo ạ, post lên để mọi người cùng xem cho vui, trông nó giống tranh biếm họa lắm:

  9. #109
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Bạn oOo sao lại lấy bài viết của một học viên nào đó trên minh huệ rồi xem như đó là sự thực vậy. Những bài viết trên đó chỉ mang tính tham khảo, đọc cho vui thôi. Mình là học viên còn không tin hoàn toàn vào đó, chẳng hiểu sao bạn lại tin. Mỗi người tu luyện nếu có thiên mục thì cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng ở tầng thứ của người ấy, đôi khi cảnh tượng đó còn là huyễn hoặc do chính bản thân tạo thành. Tranh ảnh cũng là do học viên vẽ ra. Bạn căn cứ vào những điều mà các học viên nói, hình mà các học viên vẽ rồi nói điều sai lệch về sư phụ Lý là không đúng.

    Chuyện thần kỳ thì trong quá trình tu luyện sẽ có vấn đề này là có thật, mình cũng gặp và bản thân chứng nghiệm. Kể ra đây thì bạn có tin không?
    Lão tử nói: "Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn, nhược vong. Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo" thấy thật đúng quá.

    Mà vấn đề này mình cũng đã nói rồi sư phụ Lý truyền pháp độ người. Hàng ngàn người được lợi ích từ cả tâm tính lẫn sức khỏe, có hàng ngàn người từ chỗ tuyệt vọng trong cuộc sống mà được cấp cho một cuộc sống mới. Công đức sư phụ lớn như thế thì những học viên ấy vẽ sư phụ như một vị phật thì có là gì... Nhưng sư phụ không truy cầu những thứ ấy và người cũng giảng rất nhiều về vấn đề này. Bạn tìm xem trong những bài giảng pháp, có chỗ nào sư phụ nói người là Thần hay Phật gì không nhé.

    Trong bài giảng pháp tại pháp hội quốc tế NewYork, sư phụ Lý có giảng:
    Đương nhiên, dù tôi là ai, người ta đều biết tôi đang truyền Pháp cứu độ thế nhân. Sư phụ chỉ là một thân xác thịt người thường đang ở đây giảng Pháp cho mọi người. Nhận thức về Sư phụ, rất nhiều người thường có cách nhìn khác nhau. Không sao cả, tin hay không tin đều không sao cả. Tôi không nói rằng tôi là Thần, tôi không nói tôi là Phật, con người thế gian hoàn toàn có thể coi tôi như một người hết sức bình thường. Hết thảy những gì tôi làm đều là lấy phương thức của con người mà làm, khi độ các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp thì tôi dùng phương thức của con người bình thường mà làm.
    Mình không hiểu sao các bạn cứ thích lấy tác phẩm của người khác ra rồi nhìn vào hình dáng bề ngoài để bình phẩm thế nhỉ. Bạn có ở trong trạng thái của người vẽ không? có biết hoàn cảnh người ấy vẽ tranh không? có hiểu về thông điệp người ấy muốn truyền đi là gì không? Nếu không hiểu rõ xin đừng lấy tác phẩm của người khác bình luận châm biếm. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình phải không nào.

    Hiện giờ mặc dù tà đảng Trung cộng đang thoi thóp nhưng nó vẫn dùng cái sức tàn và tiền bạc để vu khống, đàn áp. Nó chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu, phong trào tam thoái đang phát triển càng ngày càng mạnh mẽ. Trước đây các học viên Trung Quốc khuyên 1 người thoái Đảng có khi mất vài ngày còn bây giờ thì chỉ mất vài phút, người thoái rồi lại kêu gọi bạn bè tam thoái :D. Bên Mỹ lại đang dự định công bố danh sách chứng cứ về tội ác của Tà Đảng Trung Cộng. Nội bộ tà đảng thì lục đục đấu tranh. Sau này khi Trung cộng sụp đổ, cuộc bức hại chấm dứt, Pháp Luân Đại Pháp sẽ càng ngày càng phát triển, người người tập, nhà nhà tập (bạn và rất nhiều người đóng vai phản diện cũng có góp một phần công sức đấy chứ :D ). Đến khi đó câu truyện mà bạn nhắc đến chẳng phải cũng giống như 1 câu truyện thần thoại dành cho con người trong tương lai sao.

    Đọc vui: http://vn.minghui.org/news/269-chuye...tuong-lai.html
    Last edited by sukijunzenuis; 29-12-2012 at 08:01 AM.

  10. #110

    Mặc định

    Bức tranh ông Lý Hồng Chí ở trên thì dái tai ông Lý rất to (như tai Phật ấy). Còn thực tế ông Lý không có dái tai. Post lên mạng như thế là không thực hiện chữ chân trong tôn chỉ chan thiẹn mỹ của PLC.

  11. #111
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Đọc lại câu truyện thần thoại thì trong đó người ta viết:

    Sau này có học viện hoạ lại câu chuyện của tôi thành tranh và đưa tôn sư xem. Tôn sư nói: “cái này sẽ là chuyện thần thoại cho con người tương lai.”
    Người ta vẽ tranh rồi mới đưa sư phụ Lý. Sư phụ chỉ xem tranh thôi, vậy mà bạn lại xuyên tạc thành sư phụ đọc truyện thấy thích thú rồi cho người vẽ tranh để tuyên truyền. Đã thế bạn còn vào phòng triển lãm tranh lấy bức tranh của 1 tác giả khác chưng lên để làm ảnh dẫn chứng minh họa mà châm biếm... Thật đáng suy ngẫm về cách nhìn nhận sự việc của bạn. Bạn nên tu chỉnh tâm tính bản thân trước rồi hãy bình luận và phán xét người khác nhé. Hợp thập

  12. #112

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oOo Xem Bài Gởi
    đúng là biếm họa
    Sư Tử thất trùng sư tử nhục :o

  13. #113

    Mặc định

    Lý Hồng Chí cũng như một số người khác, là đã giúp mang thông điệp của "Thượng Thiên" đến với con người. Nhưng do bởi giới hạn trong nhận thức nên ông ta ngỡ rằng mình là to nhất, mình là người ban phát và cứu giúp tất cả. Điều này đóng góp một phần vào việc nhiều đệ tử PLC (những người vốn đã mang tâm lý tôn thờ cá nhân) tin rằng ông ta là "Phật Chủ" hay là "Thượng Đế" đã đến để cứu thế giới này. Từ đó mới có các câu chuyện, các giấc mơ và các hình ảnh mang tính tôn thờ cá nhân, khiến nhiều người đang tu hành mà đọc nhiều bài viết "chia sẻ" trên các trang mạng của PLC cảm thấy bối rối và băn khoăn, không biết tin vào đâu.

    Cuộc đàn áp PLC của đảng CS Trung Quốc có nhiều lý do của nó, chủ yếu là do mối liên hệ nghiệp quả giữa những người đi đàn áp và những người bị đàn áp. Nhiều đệ tử PLC đời trước đã từng bức hại và đàn áp người khác, bây giờ họ muốn biết cái cảm giác bị đàn áp là như thế nào, thế nhưng nhiều đệ tử PLC không muốn biết điều đó, họ tìm mọi cách chút tội lỗi ra bên ngoài, nào là ma quỷ lợi dụng đảng CSTQ, nào là do "Cựu thế lực" (một thứ ảo ảnh nếu nhìn từ một nhận thức cao hơn), vv... mà không tìm nguyên nhân ở bên trong mình. Chẳng có gì là "ma quỷ" cả, nó chỉ nằm trong nhận thức của những người tin và điều đó. Thực ra nó còn có một tác dụng là giúp những đệ tử PLC "đề cao tâm tính" như cách nói của họ, và như vậy thì đối với một số người họ nên cảm ơn cuộc đàn áp đó. Chẳng phải tất cả mọi điều đều là cơ hội học tập hay sao?

    Lý Hồng Chí cũng là một con người như mỗi người chúng ta, có phần thần thánh và có cả phần bản ngã, ông ấy vẫn còn phải học hỏi nhiều, bài học này của Lý Hồng Chí và các đệ tử PLC là rất khó khăn, nhưng càng giữ tâm "chiến đấu với ma quỷ" bao nhiều, càng tin vào "chiến thắng cuối cùng" bao nhiêu thì thời gian học càng kéo dài bấy nhiêu.

  14. #114
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Hì hì bạn biết rằng có nhân quả nghiệp báo như vậy là cũng tin vào thế giới tâm linh. Thần Phật là có thật và đối nghịch với thần Phật cũng là Ma Quỷ cũng tồn tại. Khi có bậc giác giả truyền pháp độ nhân thì tà ma cũng sẽ can nhiễu. Phật Ma cùng truyền thật giả lẫn lộn khó phân. Bạn thấy bọn Trung Cộng ấy, những việc chúng làm như tiếp tay khơ me đỏ, thảm sát Thiên An Môn, Cách Mạng Văn Hóa, phát triển thuyết Vô thần dạy người phải đấu người đấu trời đấu thần từ đó phá hoại truyền thống văn hóa, đạo đức, người người đấu đá lẫn nhau, đàn áp tôn giáo và Pháp Luân Công một cách dã man, mổ cắp nội tạng... Những việc ấy có phải là những việc người thường dám nghĩ dám làm không. Đó là những việc của ma quỷ xui khiến làm.

    Từ trước đến nay từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp cho đến thời chúa Jesus truyền Pháp, có Pháp nào mà không chịu sự khảo nghiệm. Ngày ấy Bà La Môn giáo cũng kêu phật giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni là tà giáo rồi cho tín đồ phá hoại... Đức Phật cũng bị con người thời ấy miệt thị đủ điều. Chúa Jesus truyền pháp cũng thế, cũng chịu khảo nghiệm còn nặng nề hơn. Nhưng những khảo nghiệm ấy so sánh với khảo nghiệm của Pháp Luân Công thì quả thật nhỏ bé. Không chỉ miệt thị, vu khống, đàn áp lại còn mổ cướp nội tạng... sức ảnh hưởng không phải chỉ trong phạm vi nhỏ mà là trên cả thế giới. Thời đó Trung Cộng tung tin giả, tung tiền mua chuộc các trang báo, truyền thông nước ngoài vu khống Pháp Luân Công. Người ở nước nào cũng bị đầu độc bởi mấy dạng tin tức đó. Trung cộng còn gây sức ép đến những nước khác bắt họ chống lại Pháp Luân Công, bỏ tiền thuê côn đồ, thuê sát thủ để đàn áp học viên...

    Còn vấn đề học viên Pháp Luân Công bị bức hại thì ngoài nguyên nhân là trả nợ nghiệp, còn có rất nhiều nguyên nhân khác. Nó là không đơn giản, người thường với đôi mắt thịt thì chỉ thấy chút ảo cảnh bên ngoài. Cựu thế lực bày ra lý do muốn khảo nghiệm tâm tính của các học viên, sự kiên định đối với Pháp nên chúng an bài ra trường bức hại này.

    Bạn đã thấy có ai phạm tội chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công - một môn khí công dưỡng sinh? Có hình thức phạm tội nào mà bị tra tấn đánh đập xong rồi, nếu chịu ký giấy không tập là được thả ngay không? Có nhà nước nào rảnh rỗi bỏ ra hàng tỷ đô la để mua chuộc báo đài, vu khống, tra tấn đàn áp mà đối tượng lại chỉ là một môn tập khí công bình thường vừa giúp người ta tu tốt tâm tính lại có cải thiện về sức khỏe. Dạy người sống theo chân thiện nhẫn đó là sai sao. Tất cả những hành động đó suy xét kỹ thì đều thấy hết sức vô lý. Có người nhận ra có người lại không nhận ra được. Hợp thập.
    Last edited by sukijunzenuis; 29-12-2012 at 10:06 PM.

  15. #115

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis Xem Bài Gởi
    Sao bạn không đem so sánh với những thời kỳ mà những cái đó không có nhỉ. Bạn giống đứa trẻ làm bài thi được 7 điểm lại đi so sánh với những em 5, 6 điểm. Mỗi thời kì đạo đức suy thoái, đều có một vị giác giả hạ thế truyền pháp độ nhân kéo cái chuẩn mực đạo đức lên. Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, chúa Jesus.... đã xuất hiện vào các thời kì này...

    Vì sao từ thời kì mà trai 5 thê 7 thiếp, lầu xanh cho phép mọc đầy đường lại phát triển lên thành thời kì 1 vợ 1 chồng, nam nữ bình đẳng.... Đó là khi chuẩn mực đạo đức đã được kéo nâng lên thì các tệ nạn trộm cắp, thanh lâu... cũng ít đi, bị cấm. Nhưng các chuẩn mực đạo đức này lại dần dần hạ xuống vì con người sống xoay quanh chữ tình và các dục vọng. Những thứ xấu xa sẽ lại nổi lên tiếp như mình đã bình luận trước đó. Ví dụ như bạn đây, phương cách nói chuyện bình luận cũng thấy dc tác phong đạo đức rồi. Ngày xưa Khổng Tử dạy về ngũ thường: "Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín" thời nay mấy ai còn nhớ? Hợp thập.
    đúng là đầu bò,tội ác,vô đạo đức thì lúc nào mà chả có
    nói đạo đức con người xuống dốc thì phải chứng in h được chứ,phải chỉ ra đỉnh cao là đâu chứ
    những thằng truyền đạo như mày chỉ biết hù dọa mọi người để trục lợi thôi,1 thằng truyền đạo tồi,ko cứu giúp được ai hết
    "Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín"
    thằng dốt mà hay nói chữ,câu đó làm đéo chi mà ai ko biết,làm gì có chuyện "thời nay mấy ai còn nhớ"
    còn thằng lí hồng chí thì bó tay rồi,thằng TQ nó ngu,nó để 1 trái bom nguyên tử lọt vào tay Mĩ

  16. #116
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoc_ann_00 Xem Bài Gởi
    đúng là đầu bò,tội ác,vô đạo đức thì lúc nào mà chả có
    nói đạo đức con người xuống dốc thì phải chứng in h được chứ,phải chỉ ra đỉnh cao là đâu chứ
    những thằng truyền đạo như mày chỉ biết hù dọa mọi người để trục lợi thôi,1 thằng truyền đạo tồi,ko cứu giúp được ai hết
    "Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín"
    thằng dốt mà hay nói chữ,câu đó làm đéo chi mà ai ko biết,làm gì có chuyện "thời nay mấy ai còn nhớ"
    còn thằng lí hồng chí thì bó tay rồi,thằng TQ nó ngu,nó để 1 trái bom nguyên tử lọt vào tay Mĩ
    Hì hì, thế bạn xem lại bài bình luận của bạn "Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín" nó nằm nơi nao rồi. Khi bạn bình luận bạn có nhớ đến nó không? Khi bạn làm việc trong xã hội bình thường gặp va chạm có nhớ đến không ^^. Bạn từ trước đến h chửi mình rất nhiều nhưng mình bình luận vẫn xưng hô có lễ nghĩa cả... Vấn đề đạo đức ấy nói đến thế, đã rõ rồi mà bạn vẫn không hiểu được, mình không có gì để nói nữa. Hợp thập.
    Last edited by sukijunzenuis; 29-12-2012 at 11:14 PM.

  17. #117

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis Xem Bài Gởi
    Vấn đề đạo đức ấy nói đến thế, đã rõ rồi mà bạn vẫn không hiểu được, mình không có gì để nói nữa.
    nói đến thế sao,nói ngu,ko có bất kì cái nào có thể nghe được,cái chính yếu là chứng minh sự tụt dốc của đạo đức nhân loại chứ ko phải là kể ra các tệ nạn,tội ác
    tôi hỏi bạn thời nào ko có tội ác,ko có những kẻ vô đạo đức
    bạn đem liệt kê mấy tệ nạn trên báo nói rồi bảo đó là minh chứng thì có phải là khùng không.
    tôi ví dụ tôi liệt kê ra mấy cái tệ nạn như bạn nêu trên rồi chứng minh VN mình là nước suy đồi nhất trên quả đất thì sao?? bạn thấy nói vậy có phải là bị bệnh ngu không,có đáng bị táng vỡ mồm ko??
    tôi biết từ lúc trc rồi bạn ko có mấy hiểu biết,nhưng quả thực vẫn cứ thấy bực bội vì mấy cái comment thiếu não
    Last edited by ngoc_ann_00; 30-12-2012 at 12:12 AM.

  18. #118
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Trong vũ trụ này có một chuẩn mực duy nhất để phân định tốt xấu. Dù chuẩn mực đạo đức nhân loại thay đổi ra sao thì nó vẫn không đổi. Đó là Chân Thiện Nhẫn. Từ ý nghĩ bề mặt nhất

    Chân, chính là làm việc chân, nói lời chân, không lừa dối, không nói dối, làm mà sai thì không che đậy.
    Thiện, chính là có tâm từ bi, không bắt nạt người khác, cảm thông với kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu, lấy việc giúp người làm vui, làm nhiều việc tốt.
    Nhẫn, chính là khi gặp khó nạn, khi chịu khuất nhục, thì vẫn khoan dung, tâm vững vàng, không oán không hận, không nhớ báo thù, có thể chịu cái khổ trong khổ, có thể nhẫn được những việc mà người bình thường khó mà nhẫn nổi.

    Từ ba nhân tố này bạn có thể đo lường được chuẩn mực đạo đức hiện tại là cao hay là suy đồi. Hợp thập.

    Đọc vui: http://www.tindachieu.com/news/2011/...ua-toi-ac.html
    Last edited by sukijunzenuis; 30-12-2012 at 09:16 AM.

  19. #119
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời chúng tôi


    Tác giả: một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

    Chồng tôi và tôi đều là nông dân. Vài năm trước đây, do phát triển đô thị, chúng tôi đã mất đất canh tác và nhà cửa, và phải dời đến một căn hộ nhỏ. Ở tuổi bảy mươi, chúng tôi sống dựa vào phúc lợi vì chúng tôi không có nguồn thu nhập nào.

    Chồng tôi rất có năng lực, và có thể chịu đựng khó khăn khi ông còn trẻ. Ông đã làm tất cả các loại công việc tay chân, nhưng chúng tôi vẫn phải chật vật mới đủ ăn. Khi nhiều tuổi hơn, ông bị viêm khớp nặng và các vấn đề về dạ dày.

    Bên cạnh các vấn đề sức khỏe, chồng tôi rất khó tính và còn nghiện rượu. Thỉnh thoảng ông lại chửi bới tôi và đánh tôi khi ông say. Ông cũng đối xử với con trai của chúng tôi giống như với tôi. Ông không phải là một người cha nhân ái. Ông thậm chí không cho phép tôi được nấu một bữa ăn cho con trai của mình khi nó đến thăm chúng tôi. Thật khó để tin rằng ông có thể như vậy.

    Do tính khí cáu kỉnh của ông và do nghiện rượu, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có sự trục trặc. Tôi hy vọng ông sẽ trở nên tốt tính hơn khi về già, nhưng kết quả ngược lại. Tôi không thể chịu đựng ông ấy được nữa. Cuộc sống thật khốn khổ. Tuy nhiên, Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống của tôi và gia đình tôi.

    Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi

    Một ngày, chồng tôi đi đến công viên. Khi nhìn thấy một người đang luyện Pháp Luân Công, ông dừng lại, học các bài công pháp và trở về nhà với cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ông đọc sách và luyện các bài công pháp mỗi ngày. Ông không còn uống rượu và thôi không ngược đãi tôi nữa. Tôi cảm thấy kỳ lạ ngay từ đầu, cũng có một chút sợ hãi, lo ngại rằng ông có thể phát triển khả năng siêu thường và sử dụng chúng chống lại tôi. Vào ban đêm khi ông luyện tĩnh công, tôi đã lo lắng. Tôi không dám ngủ và xem những gì ông đang làm.

    Tuy nhiên, bất cứ khi nào ông luyện công, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi không biết tại sao, nhưng nỗi sợ hãi của tôi biến mất. Tôi đã có thể ngủ ngon. Sau khi chồng tôi học Pháp Luân Đại Pháp, ông không còn nói một lời bất hảo nào và cũng thay đổi thái độ của ông đối với con trai của chúng tôi.

    Đại Pháp không chỉ thay đổi tính khí của chồng tôi mà còn giúp ông khỏe mạnh. Ông đã từng gặp các vấn đề về dạ dày nghiêm trọng. Sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, ông không còn đau dạ dày nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là trong vòng sáu tháng, chồng tôi không còn bị chứng viêm khớp trước đây hành hạ.

    Sau khi nhìn thấy những thay đổi ở ông, tôi đã có một sự tôn kính sâu sắc đối với ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nghĩ đến việc cũng luyện Pháp Luân Đại Pháp.

    Một ngày, tôi ăn cá và xương cá đã mắc trong cổ họng của tôi. Tôi đã cố gắng để lấy nó ra nhưng không được. Sau một tuần, chồng tôi muốn tôi đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng ông đã trở nên khỏe mạnh sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi nghĩ đến việc xin Sư phụ Lý giúp đỡ.

    Thật ngạc nhiên, xương cá di chuyển xuống phía dưới. Tôi đã rất biết ơn [Ngài]. Bấy giờ tôi hiểu rằng Sư phụ thật từ bi, vì vậy tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

    Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

    Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong sách lần thứ nhất, tôi đã hiểu lý do tại sao chồng tôi thay đổi. Cuốn sách dạy cho chúng ta biết làm cách nào để trở thành người tốt và tại sao làm một người tốt là điều quan trọng. Tôi muốn làm theo những gì Sư phụ nói dù có bất cứ khó khăn nào.

    Tôi có tính cáu kỉnh và thường chán nản. Tôi đã tự câu thúc bản thân mình và bình tĩnh lại. Tôi học thuộc những lời của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân).

    Khi tôi gặp phải mâu thuẫn, tôi hướng nội để tìm ra điều mà tôi đã làm sai. Tôi không còn cãi nhau với chồng tôi. Ông nói rằng tôi đã trở nên hòa nhã và dịu dàng. Chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau.

    Do việc di dời nhà của bố mẹ chồng của tôi, chính phủ đã đưa cho một khoản phí tái định cư lớn. Nhà chồng tôi có hai anh em, và ông là anh cả. Theo luật, chúng tôi nên nhận được một phần ba tiền, nhưng em trai ông từ chối chia sẻ số tiền đó với bất cứ ai. Hai anh em đã trở thành kẻ thù vì khoản phí di dời.

    Chồng tôi và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi không mong cầu lợi ích cá nhân. Sư phụ giảng:

    “Do đó trong tu luyện nhắc lại [nhiều lần] rằng cần phải thuận theo tự nhiên, đó chính là đạo lý; bởi vì chư vị qua nỗ lực mà làm hại người khác. Nguyên sinh mệnh của chư vị không có thứ đó, nhưng tại xã hội chư vị lại được những thứ vốn thuộc về người khác; vậy là chư vị đã mắc nợ người ta rồi.”(Chuyển Pháp Luân)

    Vì vậy, chúng tôi đã không đòi được chia khoản phí di dời. Là một học viên, tôi cần chú ý ít hơn về lợi ích cá nhân và coi nó thật nhẹ. Của cải vật chất không thể mang theo đến khi sinh, cũng không thể mang theo khi chết. Tiền không phải là tất cả, nó không thể mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho bạn.

    Sư phụ đã giảng:

    “Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại; bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh.”(Chuyển Pháp Luân).

    Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng sáu tháng, tôi bắt đầu có kinh nguyệt trở lại ở tuổi 69.

    Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những gì nói đến trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân đúng là chân lý. Sư phụ Lý thật từ ​​bi.

    Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng rằng nhiều người có thể được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và tìm được hạnh phúc giống như tôi.
    Last edited by sukijunzenuis; 30-12-2012 at 09:36 AM.

  20. #120
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Khách hàng thốt lên: “Ông quả đúng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”


    Bài viết của Trịnh Hu Diêm, phóng viên báo Minh Huệ từ Đài Loan

    [MINH HUỆ 28-08-2012] Ông Trần Sảo Hồng cảm thấy vô cùng ân hận và không thể tha thứ cho mình. Ông mong rằng ông có thể quay ngược thời gian, nhưng đó là điều không thể; nó giống như nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Người xưa thường nói: “Kinh nghiệm của bạn có thể đem lại cho bạn một vài thứ”, nhưng có thể cái giá là quá đắt.

    Vợ ông Trần đã bị đau bụng. Bác sĩ Trung y nói rằng nguyên nhân là do đau thần kinh dạ dày. Sau đó họ chuyển sang các bác sĩ Tây y để xin tư vấn, và đến bệnh viện phụ sản địa phương để kiểm tra, trong thời gian đó bà bị gây mê toàn thân. Ông Trần nói: “Lúc đó tôi đã nghe theo bác sĩ và đưa ra quyết định sai lầm là làm phẫu thuật cho vợ tôi. Lẽ ra tôi cần phải trao đổi với bác sĩ rằng chúng tôi sẽ đến bệnh viện trung tâm để kiểm tra thêm và sau đó mới quyết định. Tuy nhiên, tôi đã đưa ra quyết định thay vợ ngay lập tức là phẫu thuật, trong lúc bà ấy đang trong tình trạng hôn mê. Kết quả là, các chức năng cơ thể của bà ấy trở nên mất cân bằng, dẫn tới nhiều bệnh không chữa được.”

    Bởi Tây y cũng không chữa trị được gì, nên họ quay sang các bác sĩ Trung y khác. Ông Trần và vợ ông đã đi khám ở chỗ một bác sĩ nổi tiếng mỗi tuần một lần. Chính ông ấy cũng phải uống thuốc cảm lạnh. Trong vài năm, họ đều đặn đi kiểm tra bác sĩ này mỗi tuần một lần.



    Sức khỏe của ông Trần đã có sự cải thiện căn bản sau khi ông bắt đầu luyện Pháp Luân Công

    Từ thái độ hoài nghi về Thần Phật, đến trở thành một người có niềm tin mạnh mẽ

    Tháng 09 năm 2002, một người bạn mà tôi bị mất liên lạc trong thời gian dài đã đến thăm. Cô ấy thấy rằng sức khỏe ông Trần không được tốt và đã giảng thích cho ông ấy rằng Pháp Luân Công có khả năng nâng cao sức khỏe con người, và môn tu luyện đã phổ biến tới tất cả các tầng lớp trong xã hội. Trí thức, nông dân, công nhân, doanh nhân và sinh viên tất cả đều luyện Pháp Luân Công. Cô ấy cũng nói thêm rằng rất nhiều người đang luyện Pháp Luân Công mà số lượng đang gia tăng hàng ngày ở mọi góc phố của Đài Loan. Trong các công viên, các sân trường và các khu vui chơi công cộng khác, rất nhiều người đang luyện Pháp Luân Công hàng ngày.

    Vào đúng 5 giờ sáng hôm sau, ông Trần đã tới công viên để quan sát. Ông đã thấy các học viên đang biểu diễn các bài công pháp, và một học viên đã đưa cho ông một cuốn sách mỏng, ông đã tìm thấy địa chỉ tổ chức khóa 9 bài giảng Pháp tại Phố Tongshan ở Đài Loan. Vào ngày 21 tháng 09, hai vợ chồng ông đã tham dự khóa 9 bài giảng đầu tiên và đã trở thành các học viên Pháp Luân Công.

    Ông Trần chia sẻ: “Sau khi tôi xem xong bài giảng của Sư Phụ trong ngày đầu tiên (trong khóa học 9 bài giảng), tôi đã đi thẳng tới cửa hàng sách gần đó và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đọc xong lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng cuốn sách này dạy mọi người làm người tốt, làm thế nào để phối hợp tốt với những người khác, và chỉ dẫn cho tôi các nguyên lý để dạy bảo con cái. Tôi lại đến hiệu sách, mua thêm vài cuốn và đưa chúng cho anh trai và những người thân khác của tôi. Khi tôi đọc cuốn sách lần thứ hai, tôi đã hiểu ra rằng cuốn sách đã dạy cho mọi người làm thế nào để thực hành tu luyện. Tôi đã rất xúc động. Tôi rất hay hoài nghi về sự tồn tại của Thần Phật, và tôi không dễ dàng thay đổi quan niệm của mình. Tôi không thích bị bó buộc, nhưng Pháp Luân Đại Pháp không phải là tôn giáo và không có bất cứ nghi thức hay giới cấm nào. Nếu bạn muốn học, đó là sự lựa chọn của bạn; Nếu bạn muốn thôi, thì tự rời đi. Đây là điều rất dễ dàng và thuận lợi. Điểm cốt lõi là tu tâm tính của bạn; nó không can nhiễu tới công việc hàng ngày. Sau đó, tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã chứng kiến và trải nghiệm được nhiều việc siêu thường mà đã khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của Thần Phật, Thiên đàng và địa ngục. Nguyên lý “Thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo” quả thực có tồn tại.”

    Lưng gù của tôi đã thẳng

    Hai vợ chồng ông đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công ngay từ lúc bắt đầu, và được hưởng những lợi ích đáng kể từ việc tu luyện. Lòng biết ơn của họ là không diễn tả hết. Không lâu sau họ đến khám bệnh viện chuyên khoa cả Trung y lẫn Tây y. Bệnh tật của vợ ông Trần đã biến mất. Ban đầu ông bắt đầu tập Pháp Luân Công chỉ để hộ tống vợ ông. Ông chia sẻ: “Sức khỏe của tôi đã cải thiện nhiều từ khi bắt đầu tập luyện. Đây là một điều mà tôi không mong đợi sẽ xảy đến.” Ông đã từng dễ bị cảm lạnh, đau răng và viêm lợi. Khi luyện Pháp Luân Công đến ngày thứ bảy, ông ấy đã mắc triệu chứng cảm lạnh và uống một ít thuốc. Chứng cảm lạnh đã khỏi ngay lập tức, điều này không phải là trường hợp thông thường. Sau đấy ông đã tin rằng ông sẽ khỏe mạnh mà không cần thuốc men. Kể từ đó, ông không phải uống thuốc nữa, và sức khỏe của ông tốt hơn trước.

    Sau khoảng 4 tháng luyện Pháp Luân Công, một hôm ông Trần lau chùi nhà và cầu thang trên tầng hai. Cầu thang ở trong nhà, nên ông đã cố gắng trèo lên để lau chùi chấn song trên cầu thang. Ông đã trượt chân và ngã ngửa ra phía sau từ độ cao gần một mét, sau đó trượt xuống ba bậc thang trước khi dừng lại. Ông thấy khó thở, và không thể kêu cứu trong khoảng 3 hoặc 4 giây. Ông cảm thấy rất đau ở lưng và chân phải. Ông gắng sức để gượng dậy. Khi ông ngồi dậy, ông nhìn vào chân, chỉ thấy một vết thương nhỏ ở chân phải của mình mà không bị chảy máu. Ông nghĩ: “Bây giờ mình là một học viên. Mình sẽ được bảo hộ bởi vì Sư Phụ đang ở đây, và mình cũng đang có Pháp.” Sau đó ông đi vào nhà vệ sinh và rửa sạch máu. Ông đã hành động như không có gì xảy ra. Ông lại đi làm, luyện công và học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp như bình thường. Bốn hoặc năm ngày sau đó, ông cảm thấy đau ngực. Dù học Pháp, làm việc hay cố gắng nằm yên, nhưng ông vẫn cảm thấy đau. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông hay phải đi khám bác sĩ và uống thuốc. Bây giờ, ông không lo lắng và chí ít không sợ hãi – ông chỉ sống một cuộc đời bình dị một cách thanh thản.

    Vào một buổi sáng sau đó vài tháng, ông đi mua một ít đồ ăn sáng và đã phát hiện rằng ông có thể giữ thẳng lưng của mình. Cú ngã đau đã dẫn đến việc cái lưng gù của ông thành thẳng, tình trạng mà ông đã chịu đựng trong vài chục năm qua. Đây là một cảm giác khó có thể tin được – ông có thể đi bộ thẳng lưng! Ông đã thầm nói từ trong tâm mình: “Tạ ơn Sư Phụ vì lưng gù của con đã thẳng.” Ông chia sẻ: “Từ đó trở đi, lưng của ông đã thẳng lại.”

    Sự khích lệ của khách hàng: Ông quả thật là một học viên Pháp Luân Công!

    Mặc dù ông Trần là người tốt bụng, nhưng điều này không có nghĩa rằng ông không bao giờ tức giận. Bất cứ khi nào trở nên cáu giận, ông đều giữ nó ở bên trong. Tuy nhiên, khi nào ông lên cơn giận đến một mức độ nhất định, ông bùng nổ dữ dội. Ông quát tháo con trai và đập mạnh tay xuống bàn. Hai vợ chồng ông đã từng cãi cọ về những anh chị em ruột của nhau. Đôi lúc các cuộc cãi vã đã trở thành đánh lộn, và có người bị tổn thương. Sau khi luyện Pháp Luân Công, ông đã dùng phương pháp dùng lý lẽ và hướng dẫn con trai mình, điều này có hiệu quả hơn. Trong các cuộc mâu thuẫn, hai vợ chồng trước tiên đã nhìn vào trong, đo lường suy nghĩ của mình và hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã ân hận bất cứ khi nào họ không giữ vững được tâm tính.

    Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông chưa từng xin lỗi bất cứ người nào sau khi làm họ khó chịu. Giờ đây, ông nói: “Xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên mất bình tĩnh như thế.” Vợ ông nói: “Trước đây ông ấy chưa bao giờ nói rằng ‘Tôi xin lỗi’. Kể từ khi ttu luyện Pháp Luân Công, bây giờ ông ấy xin lỗi tôi. Ông ấy khác nhiều rồi.” Ông Trần chia sẻ: “Tôi đã nhận ra rằng khi bạn kiên trì đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ngay cả khi bạn không cố gắng làm bất cứ việc gì, bạn sẽ thấy rằng bạn đã trở nên tốt hơn qua quá trình học Pháp.”

    Họ vừa là vợ chồng vừa là đồng nghiệp [của nhau], vừa là nhân viên vừa là chủ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp gia đình về lĩnh vực dịch vụ lập kế hoạch thiết kế mạch rất ổn định và có nhiều khách hàng thường xuyên. Tất cả các khách hàng của họ đều biết rằng họ là học viên Pháp Luân Công. Trong những năm gần đây, nhiều khách hàng đã chuyển sang thị trường Trung Quốc để phát triển. Mặc dù họ biết rằng những khách hàng này sẽ không đem lại thương vụ nào cho họ, nhưng họ vẫn đưa hết tất cả các mẫu thiết kế cho khách hàng của họ miễn phí – không giống như các chủ doanh nghiệp khác, họ thường giữ lại một vài mẫu thiết kế cho riêng họ. Sau đó các khách hàng đã duy trì quan hệ kinh doanh với họ cho đến khi tìm được các nhà cung cấp đáng tin cậy. Họ thích vượt qua eo biển để nhờ công ty thiết kế [sản phẩm] cho họ. Một hôm, một khách hàng gửi họ một tấm séc có giá trị gấp số tiền nợ 20% – do nhầm lẫn. Họ đã trả lại tấm séc kèm với lời giải thích. Ngay lập tức khách hàng của họ đã hồi âm qua thư điện tử với lòng biết ơn. Ông ấy đã thốt lên: “Các vị đúng là học viên Pháp Luân Công!”

    Mọi người trên thế giới: Tôi biết rằng Pháp Luân Công thật là vĩ đại!

    Vợ chồng ông hiểu rằng nếu người bạn cùng lớp không giới thiệu cho họ đến với Pháp Luân Công, họ vẫn sẽ đau khổ và vật lộn với bệnh tật. Là học viên, họ cảm nhận được trách nhiệm cần phải giới thiệu môn tu luyện tuyệt vời này với nhiều người khác, và giải thích về Pháp Luân Công với họ. Họ đã tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng sau vài tháng tu luyện. Trong lúc họ rảnh rỗi hoặc vào cuối tuần, họ thay phiên nhau phát tờ rơi Pháp Luân Công và các tài liệu giảng chân tướng khác trên các đường phố đông người [qua lại]. Càng ngày càng có nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Công. Họ đã nhận các tài liệu và nói: “Ồ! Pháp Luân Công thực sự là tốt!” Một số người đã tới Đài Loan vào ngày nghỉ lễ, hoặc đi thăm thân nhân. Một hôm, người đàn ông nhận tài liệu và chia sẻ: “Tôi biết về Pháp Luân Công. Tôi đã nhìn thấy họ ở Mỹ – Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công là rất tốt!”

    Học viên Chung Đỉnh Bang, người quản lý một công ty công nghệ cao ở Tân Trúc, Đài Loan đã bị bắt vào ngày 18 tháng 06 năm 2012 dựa trên một lời buộc tội ngụy tạo trong khi đi thăm người thân của ông ở Giang Tây, Trung Quốc. Ông đã bị giam 54 ngày, và đến tận ngày 11 tháng 08 mới được thả về Đài Loan. Trong thời gian này, vợ chồng ông tham gia vào chiến dịch thu thập chữ ký để giải cứu cho ông Chung Đỉnh Bang. Họ đã nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

    Một hôm, việc thu thập chữ ký không diễn ra suôn sẻ. Ông Trần hơi tỏ ra khó chịu khi mọi người từ chối ký. Hai phụ nữ và một nam giới khoảng 60 tuổi đã tới gần ông. Một phụ nữ đã nói trong lúc bà đang ký: “Tôi biết về Pháp Luân Công. Tôi biết về sự việc ông Chung Đỉnh Bang từ bản tin truyền thông. Tôi muốn ký tên của tôi, nhưng không biết đến đâu để ký. Tôi đã tìm kiếm ông khá lâu. Tôi đã chờ đợi ông trong một thời gian dài.” Ông Trần cảm thấy hơi có lỗi sau khi nghe bà ấy nói. Ông đã cam kết phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai, như vậy mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TẠI SAO PHẢI TU THIỀN? -HT. THÍCH THANH TỪ
    By minhtriet in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 20-10-2012, 08:40 PM
  2. Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-09-2012, 03:19 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. Chia sẽ kinh nghiệm tu học
    By kymljnk in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 10-12-2011, 08:24 AM
  5. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •