Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 55

Ðề tài: Em thuê nhầm ngôi nhà có người treo cổ chết...xin giúp đỡ!!!

  1. #1
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định Em thuê nhầm ngôi nhà có người treo cổ chết...xin giúp đỡ!!!

    Tình hình là em chuẩn bị mở rông mặt bằng kinh doanh...em đặt cọc thuê nhà đối diện nhà em thì mới nghe hàng xóm chung quang đó kể là nhà đó có ma...vì xưa giờ gia đình em ít quan tâm đến việc xung quanh thế nào lắm...chỉ để ý thấy là nhiều người thuê nhà đó nhưng chỉ ở làm việc được vài tháng là có người khác lại thuê...bây giờ mới bít nhà đó có người con gái treo cổ chết ở đó...mà người ấy phá ko cho ai ở được vài tháng là ngta dọn đi...buổi trưa 12h người ấy rên rỉ, mấy cô gái đi tolet thì bị dzộng cửa ầm ầm...có anh kia ở lại coi cửa hàng buổi tối...lên tiếng thách thức ma nào có con thì dựng giường đi mới tin...vừa nói xong bị dựng đứng giường luôn...hix...anh ấy phi thẳng ra ngoài đường phải thuê ks ngủ rồi mai đóng gói về quê luôn...Giờ em ko biết phải xử lý làm sao với căn nhà này...hôm trc bạn em hẹn gặp ông chủ thuê nhà để đưa chứng minh làm hợp đồng...gặp ông chủ tự nhiên chứng minh biến mất trong bóp, đến lúc ổng về mới tìm ra được...ko biết là cô ấy báo điềm hay ai muốn cản ko cho thuê nữa...huhuhu...em còn nghe kể chủ trc thuê nhà mời thầy về cúng mà còn chịu thua cô này nữa...có ai biết cách nào dĩ hòa di quý với cô ấy...chứ giờ em bỏ ko thuê nữa thì mất tiền cọc ah...số tiền lên đến chục triệu chứ ko có ít...xin các cao nhân chỉ giúp cho em với ạ...cầu xin khấn vái thế nào cũng được..em ko có ý xấu...cũng ko có ý mời thầy trục cô ấy đi...mà chỉ là mong muốn sống chung 1 nhà hòa thuận...đừng quậy phá em thì em khỏi làm ăn luôn quá...:((

  2. #2

    Mặc định

    nghe nói thấy xạo rùi ,nếu tin thì đã sợ không dám thuê -nếu không tin thì tự hiểu là chuyện nhảm nhí ,rùi bịa để hỏi mọi người chơi !

  3. #3

    Mặc định

    Anh không sợ ma thì tốt rồi,nếu muốn sống chung hòa thuận thì em nhớ có lần xem băng của một vị hòa thượng,anh nên buổi tối trước khi ăn cúng thí thực mời cô ấy ăn trước,xong anh có thể mở các băng giảng của các hòa thượng hay băng niệm phật,mở nhỏ nhỏ râm râm rồi tự khấn rằng mời cô đó nghe kinh giảng,mong cho cô được siêu thoát,hãy niệm phật thành tâm v.v...tùy theo anh muốn sao thì khấn vậy,anh làm thành tâm không được bỏ ngày nào,những ngày đầu tiên có thể cô đó còn phá nhưng sau này cảm ứng được lòng thành thì sẽ thuyên giảm hoặc hết hẳn..Quan trọng là tâm thành chí kính thì sẽ ổn thôi anh ạ..Em chỉ sợ anh sợ ma,nhiều lúc bật tivi tự tắt hoặc ai đó phá giường ngủ thì anh chịu k được thôi,chứ nếu k thì cố gắng lâu ngày sẽ hết và có khi được phù hộ nữa đó anh..
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  4. #4

    Mặc định

    Ma với chả cỏ, nếu bạn ở SG thì mình xin wa xem thử. Ở Sg thì lên chùa Vĩnh Nghiêm đi bạn

  5. #5

    Mặc định

    o sai gon ha cho neu sg thi dan qua cho do di 1 dem thoi em do di lien

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Tình hình là em chuẩn bị mở rông mặt bằng kinh doanh...em đặt cọc thuê nhà đối diện nhà em thì mới nghe hàng xóm chung quang đó kể là nhà đó có ma...vì xưa giờ gia đình em ít quan tâm đến việc xung quanh thế nào lắm...chỉ để ý thấy là nhiều người thuê nhà đó nhưng chỉ ở làm việc được vài tháng là có người khác lại thuê...bây giờ mới bít nhà đó có người con gái treo cổ chết ở đó...mà người ấy phá ko cho ai ở được vài tháng là ngta dọn đi...buổi trưa 12h người ấy rên rỉ, mấy cô gái đi tolet thì bị dzộng cửa ầm ầm...có anh kia ở lại coi cửa hàng buổi tối...lên tiếng thách thức ma nào có con thì dựng giường đi mới tin...vừa nói xong bị dựng đứng giường luôn...hix...anh ấy phi thẳng ra ngoài đường phải thuê ks ngủ rồi mai đóng gói về quê luôn...Giờ em ko biết phải xử lý làm sao với căn nhà này...hôm trc bạn em hẹn gặp ông chủ thuê nhà để đưa chứng minh làm hợp đồng...gặp ông chủ tự nhiên chứng minh biến mất trong bóp, đến lúc ổng về mới tìm ra được...ko biết là cô ấy báo điềm hay ai muốn cản ko cho thuê nữa...huhuhu...em còn nghe kể chủ trc thuê nhà mời thầy về cúng mà còn chịu thua cô này nữa...có ai biết cách nào dĩ hòa di quý với cô ấy...chứ giờ em bỏ ko thuê nữa thì mất tiền cọc ah...số tiền lên đến chục triệu chứ ko có ít...xin các cao nhân chỉ giúp cho em với ạ...cầu xin khấn vái thế nào cũng được..em ko có ý xấu...cũng ko có ý mời thầy trục cô ấy đi...mà chỉ là mong muốn sống chung 1 nhà hòa thuận...đừng quậy phá em thì em khỏi làm ăn luôn quá...:((
    bạn nguyện ăn chay 3 tháng,và phóng sannh.Rồi hồi hướng công đức đó cho người mất.Mỗi ngày đọc kinh A DI ĐÀ một lần.Đọc suốt ba tháng đó thì mọi chuyện sẽ an lành thôi.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Em ko có nói giỡn đâu...hôm qua có 2 người nói với gia đình em rồi, 1 ông bảo vệ giữ xe kế bên nhà, với 1 ông bán hạt dẻ trước cửa nhà đó...có người chủ thuê cũ là áo cưới Milano ngta ko chịu nổi quá 1 năm đành phải sang gấp luôn...nói thật thì em cũng sợ ma lắm...giữa trưa mà hú hú hù em chắc em xỉu...nhưng mà bây giờ lỡ thuê rồi ko biết làm sao...định share lại phòng cho thuê trên lầu lửng để nhẹ tiền nhà mà nghe ngta nói vậy ai dám cho khách thuê nữa...hix hix...Còn bác nào muốn chứng tỏ gan dạ thì hôm nào em cho ngủ 1 đêm...nhớ nói là có ngon xuất hiện cho coi nhá...có người bị rồi ngta mới nói lại đấy...nhất là mấy người treo cỗ chết oan...oán khí nặng lắm nên khó siêu thoát...
    Vây là em phải thỏa thuận với cô ấy hả các bác??? với lại em đang định mở quán làm ăn...ko phải nhà ở...nên cũng khó chó việc suốt ngày mở kinh lắm...khách nó vào mà nghe kinh như vậy nó hoảng ko dám lại lần thứ 2 thì chết...hix...chỉ còn cách cúng cơm thí thực được ko ạ...rồi khấn cô ấy đừng phá mình...mỗi ngày mình nhang khói cho cô ấy...mà cúng cơm thí thực thì chỉ có cháo trắng nấu loãng thôi phải ko mọi người???

  8. #8

    Mặc định

    Đi thuê nhà khác ! Zậy là xong , khoẻ ^^

  9. #9

    Mặc định

    Tôi cũng khuyên bạn theo ý kiến của bạn zhuliang140 bỏ chỗ tiền cọc đi thuê nhà khác khỏi phải suy nghĩ nhẹ người

  10. #10
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    nhưng số tiền cọc nhà 3 tháng lên đến 51tr thì bạn nghĩ có bỏ được ko???

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Em ko có nói giỡn đâu...hôm qua có 2 người nói với gia đình em rồi, 1 ông bảo vệ giữ xe kế bên nhà, với 1 ông bán hạt dẻ trước cửa nhà đó...có người chủ thuê cũ là áo cưới Milano ngta ko chịu nổi quá 1 năm đành phải sang gấp luôn...nói thật thì em cũng sợ ma lắm...giữa trưa mà hú hú hù em chắc em xỉu...nhưng mà bây giờ lỡ thuê rồi ko biết làm sao...định share lại phòng cho thuê trên lầu lửng để nhẹ tiền nhà mà nghe ngta nói vậy ai dám cho khách thuê nữa...hix hix...Còn bác nào muốn chứng tỏ gan dạ thì hôm nào em cho ngủ 1 đêm...nhớ nói là có ngon xuất hiện cho coi nhá...có người bị rồi ngta mới nói lại đấy...nhất là mấy người treo cỗ chết oan...oán khí nặng lắm nên khó siêu thoát...
    Vây là em phải thỏa thuận với cô ấy hả các bác??? với lại em đang định mở quán làm ăn...ko phải nhà ở...nên cũng khó chó việc suốt ngày mở kinh lắm...khách nó vào mà nghe kinh như vậy nó hoảng ko dám lại lần thứ 2 thì chết...hix...chỉ còn cách cúng cơm thí thực được ko ạ...rồi khấn cô ấy đừng phá mình...mỗi ngày mình nhang khói cho cô ấy...mà cúng cơm thí thực thì chỉ có cháo trắng nấu loãng thôi phải ko mọi người???
    Tấm lòng bạn là điều quan trọng
    bạn có duyên với họ,phải vậy chăng?
    mỗi tối ,bạn đọc kinh nhỏ vừa nghe,tấm lòng bạn !
    và nói chuyện với họ ,bằng tấm lòng ,chứ đừng nặng về vấn đề tiền bạc nha.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    nhưng số tiền cọc nhà 3 tháng lên đến 51tr thì bạn nghĩ có bỏ được ko???
    107 dap dau 51 triệu hả ? Bỏ thì phí mà hok bỏ thì lo nghĩ về ma , ảnh hưởng tâm lí và sức khoẻ sẽ kém đi :i_dont_want_to_see:

    Nếu ở lại chỉ còn cách trừ ma , đuổi nó đi thôi . Vì theo luật , thì ta thuê nhà mà bị người khác quấy rối là hok hợp lí , nên đuổi con ma đó đi thì cũng chẳng có tội gì cả :i_dont_know:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    107 dap dau 51 triệu hả ? Bỏ thì phí mà hok bỏ thì lo nghĩ về ma , ảnh hưởng tâm lí và sức khoẻ sẽ kém đi :i_dont_want_to_see:

    Nếu ở lại chỉ còn cách trừ ma , đuổi nó đi thôi . Vì theo luật , thì ta thuê nhà mà bị người khác quấy rối là hok hợp lí , nên đuổi con ma đó đi thì cũng chẳng có tội gì cả :i_dont_know:
    nhà của người ta mà đuổi người ta đi?vậy bạn đang ở nhà bạn tôi vào nói nhà tôi rồi đuổi bạn đi bạn chịu không?pháp luật cho phép không?
    Ma là một con người không có da thịt ,còn bạn là con người có da thịt
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #14

    Mặc định

    Thôi bạn ơi , nói như bạn thì cả thế giới này hok có chỗ ở vì toàn bộ thế giới này của những người đã khuất ! Cái nhà bạn chưa chắc của bạn , có khi của người sống cách đây vài ngàn năm đấy !
    Như vậy con ma đuổi bạn đi thì theo lập luận của bạn thì bạn phải đi chứ , đọc kinh , cầu hồn , cúng làm gì ! Xin ở chung chăng hay bảo họ từ bỏ nhà của họ . Vậy bạn thử sang nhà hàng xóm bảo họ bỏ nhà xem

    Này nhé , họ chết nghĩa là họ hok còn thuộc thế giới vật chất nữa ! Bạn có nghe câu : Của xêda trả về cho xêda hok ? Đất của ai ? Của nhà nước ! Nhà nước quy định : ai đó chết thì đất đó sẽ do con cháu hay họ hàng người đó quyết định . Khi quyết định cho thuê , đặt cọc đường hoàng thì người sống cũng phải tuân thủ hợp đồng mua bán chứ nói gì ma ! Chưa kể ma thuộc về cõi khác thì lấy tư cách gì chen vào thế giới vật chất mà đòi đuổi hay hù doạ

  15. #15

    Mặc định

    Nếu cần zhu sẽ chỉ cách ! Làm 1 phát là phong ấn vĩnh viễn luôn , tiễn nó về thế giới lẽ ra thuộc về nó chứ hok phải thế giới vật chất này ! Bạn đừng nghĩ làm thế là ác
    - nếu đó là linh hồn người chết thì sẽ hok tổn hại đến linh hồn đó , xem như thực hiện giao dịch thôi !
    - nếu là quỷ trá hình thì nó sẽ chẳng dám tới nữa vì sợ bị tra tấn nữa !

    Đơn nhiên sức mạnh siêu nhiên thì để siêu nhiên giải quyết . Cách của zhu là sẽ nhờ đến vài vị thần . Gọi họ xuống , nếu là linh hồn thì họ sẽ giải thích và giải quyết ổn thoã , còn quỷ thì chắc đập cho 1 trận rồi kéo về . Bạn sẽ hok bik chuyện gì xảy ra nhưng đảm bảo sẽ êm ấm trở lại ^^. Còn cách thức nhờ đến các vị thần ra sao thì .....

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Tình hình là em chuẩn bị mở rông mặt bằng kinh doanh...em đặt cọc thuê nhà đối diện nhà em thì mới nghe hàng xóm chung quang đó kể là nhà đó có ma...vì xưa giờ gia đình em ít quan tâm đến việc xung quanh thế nào lắm...chỉ để ý thấy là nhiều người thuê nhà đó nhưng chỉ ở làm việc được vài tháng là có người khác lại thuê...bây giờ mới bít nhà đó có người con gái treo cổ chết ở đó...mà người ấy phá ko cho ai ở được vài tháng là ngta dọn đi...buổi trưa 12h người ấy rên rỉ, mấy cô gái đi tolet thì bị dzộng cửa ầm ầm...có anh kia ở lại coi cửa hàng buổi tối...lên tiếng thách thức ma nào có con thì dựng giường đi mới tin...vừa nói xong bị dựng đứng giường luôn...hix...anh ấy phi thẳng ra ngoài đường phải thuê ks ngủ rồi mai đóng gói về quê luôn...Giờ em ko biết phải xử lý làm sao với căn nhà này...hôm trc bạn em hẹn gặp ông chủ thuê nhà để đưa chứng minh làm hợp đồng...gặp ông chủ tự nhiên chứng minh biến mất trong bóp, đến lúc ổng về mới tìm ra được...ko biết là cô ấy báo điềm hay ai muốn cản ko cho thuê nữa...huhuhu...em còn nghe kể chủ trc thuê nhà mời thầy về cúng mà còn chịu thua cô này nữa...có ai biết cách nào dĩ hòa di quý với cô ấy...chứ giờ em bỏ ko thuê nữa thì mất tiền cọc ah...số tiền lên đến chục triệu chứ ko có ít...xin các cao nhân chỉ giúp cho em với ạ...cầu xin khấn vái thế nào cũng được..em ko có ý xấu...cũng ko có ý mời thầy trục cô ấy đi...mà chỉ là mong muốn sống chung 1 nhà hòa thuận...đừng quậy phá em thì em khỏi làm ăn luôn quá...:((
    về cúng cơm đi...rùi xong báo lại với mình...mình chỉ tiếp cho..
    Thị Trấn Về Đêm...

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    thuê lại rồi treo biển "cho người muốn cầu cơ xin số đề"
    haiz...........................

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Nói đến ma là em sợ xanh mắt các bác ạ kinh lắm hãi lắm các thầy ơi
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Em ko có nói giỡn đâu...hôm qua có 2 người nói với gia đình em rồi, 1 ông bảo vệ giữ xe kế bên nhà, với 1 ông bán hạt dẻ trước cửa nhà đó...có người chủ thuê cũ là áo cưới Milano ngta ko chịu nổi quá 1 năm đành phải sang gấp luôn...nói thật thì em cũng sợ ma lắm...giữa trưa mà hú hú hù em chắc em xỉu...nhưng mà bây giờ lỡ thuê rồi ko biết làm sao...định share lại phòng cho thuê trên lầu lửng để nhẹ tiền nhà mà nghe ngta nói vậy ai dám cho khách thuê nữa...hix hix...Còn bác nào muốn chứng tỏ gan dạ thì hôm nào em cho ngủ 1 đêm...nhớ nói là có ngon xuất hiện cho coi nhá...có người bị rồi ngta mới nói lại đấy...nhất là mấy người treo cỗ chết oan...oán khí nặng lắm nên khó siêu thoát...
    Vây là em phải thỏa thuận với cô ấy hả các bác??? với lại em đang định mở quán làm ăn...ko phải nhà ở...nên cũng khó chó việc suốt ngày mở kinh lắm...khách nó vào mà nghe kinh như vậy nó hoảng ko dám lại lần thứ 2 thì chết...hix...chỉ còn cách cúng cơm thí thực được ko ạ...rồi khấn cô ấy đừng phá mình...mỗi ngày mình nhang khói cho cô ấy...mà cúng cơm thí thực thì chỉ có cháo trắng nấu loãng thôi phải ko mọi người???
    Chỗ bạn thuê ở đâu vậy ???

  20. #20
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Em thề với các bác luôn...hôm nay em vào xem cái kho cuối nhà xong em muốn đi ra khỏi đó liền luôn...trong nhà kho tối tăm ẩm thấp...em vào nhìn thấy đập vào mắt em là nguyên cái bàn thờ treo trên tường cắm đầy chân nhang...đi ra khỏi cái kho là tolet...kế bên cũng có bàn thờ treo tường...nếu nhà bình thường ai lại làm bàn thờ trong nhà kho và tolet...huhuhu...đi lên lầu 1 cũng có nguyên cái kệ để bàn thờ...HÔm nọ có bác nào kể chuyên ma ngôi nhà ma ngay Trần Hưng Đạo quận 5 đó...căn nhà này cách 4 căn...Thôi...bây giờ có ntn thì em cũng xin bỏ của chạy lấy người đây...thuê 17tr 1 tháng định cho share phòng trên lầu để nhẹ tiền nhà...còn ở dưới thì buôn bán kinh doanh...nhưng kiểu này thì chả ai thuê mà tiền nhà mỗi tháng 17tr chắc em chết mất...kiếm người sang gấp thôi ạ...huhuhu...Hôm trc vào xem nhà quên ko xem cái kho cuối nhà...hôm nay xem xong em thật sự sợ lắm...vào mà ốc ác nó nổi tùm lum hết trơn ah...
    Bonus thêm là: Hồi xưa trên lầu nhà này là 1 cái xưởng may...mẹ em nói ngày xưa công nhân ở lại làm đêm toàn bị ma nhát thôi...còn ở dưới này là nhà dân...trên lầu đó bỏ hoang cũng gần 20 năm rồi...còn cái nhà ở dưới này là cô gái này cũng chết mười mấy năm rồi...ko ai ở được nhà này lâu hết...hôm nay em biết sự thật rồi...mới đầu em nghĩ có ma thì chấp nhận được...vì ở đâu chả có vong hồn người khuất mày khuất mặt... vì có thờ có thiêng có kiêng có lành mà...em làm ăn nên mê tín và cúng kiếng đàng hoàng lắm...mỗi ngày đều thắp nhang cho người khuất mày khuất mặt ở ngoài đường...mùng 2 16 đều cúng cho họ ăn...nhưng ma dữ thì em ko dám chơi nữa đâu ah....hix hix...Em cũng muốn ráng lắm nhưng ráng ko nổi...em đi coi ngta nói em hợp với nhà này làm ăn được...nhưng mà hợp mà lo sợ tiền bạc vật chất kèm theo nữa thì em kham ko nổi...
    Last edited by bedixedap; 30-12-2012 at 03:43 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Truyện Ma dài tập sưu tầm
    By adida`phat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 84
    Bài mới gởi: 31-01-2016, 09:17 PM
  2. Ý nghĩa của những giấc mơ - điềm báo
    By thanhpv in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-05-2013, 05:20 PM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  4. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM
  5. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •