Năm 46 tuổi (tính cả tuổi mụ) có phải là năm kim lâu không ạ, có sách nói là kim lâu thân, có sách lại nói không phải. Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo, bối rối quá.
Năm 46 tuổi (tính cả tuổi mụ) có phải là năm kim lâu không ạ, có sách nói là kim lâu thân, có sách lại nói không phải. Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo, bối rối quá.
Theo sách vở ghi chép thì 46 tuổi (TA) cất nhà sẽ gặp Kim Lâu Thân (người chủ bị tai họa)
Không có vị thần nào tên là Kim Lâu , do đó bạn không phải lo là năm nào Kim Lâu cả! Cứ yên tâm mà làm ăn đi!
Uyên có người chị họ lấy chồng năm 26 tuổi , mọi người ai cũng nói ra nói vào bảo là kim lâu rồi, thế này thế nọ, xấu lắm.... Rốt cuộc chị của Uyên vẫn cứ quyết định lấy chồng năm ấy. Cho đến giờ vẫn chẳng thấy tai họa gì, sinh con hai đứa một trai một gái, vợ chồng làm ăn ngày càng phát đạt.
Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?
Kim Lâu là cách tính tuổi cất nhà chứ có liên can gì tới năm lấy chồng hay lấy vợ đâu mà Tố Uyên nói vậy, mà năm Kim Lâu chỉ ảnh hưởng tới việc cất nhà chứ còn sữa nhà hay mua nhà cũng không có ảnh hưởng mạnh cho lắm huống hồ chi là lấy chồng hay lấy vợ.
Ông bà ta đã dạy: "Biết mà không nói là Hiểm, nhưng Không Biết mà vẫn nói lại là ÁC". Cho nên, đã học thì học cho thông tỏ, có vậy mới không Làm sai, Chỉ sai, Truyền đạt kiến thức sai.
Bạn cứ xoè 3 ngón tay ra, thấy có 9 lóng như Cửu Cung phải không? Khởi đầu tiên tại lóng trên cùng của ngón Áp Út là 10t, thẳng xuống lóng giửa là 11t-20t; xuống lóng cuối ngón này là 12t-21t-30t; sang lóng cuối ngón Giửa=>Nhập Trung Cung=>lóng cuối ngón Trỏ=> lóng giửa ngón Trỏ=> lóng trên cùng ngón Trỏ=>lóng trên cùng ngón Giửa=> trở lại lóng trên cùng ngón Áp Út.
Bạn cứ bấm theo Chu Kỳ như vậy, và Đại-Tiểu-Số liên-tiết. Ông bà ta bảo "Vạn sự qui nhât chưởng", tất cả đều qui vào bàn tay mà bấm. Ai có cách nào bấm trên bàn tay HỢP LÝ HƠN mà ra đáp số khác xin chỉ dạy, NCD tôi xin rửa tai lắng nghe! Cũng đừng đem áp đặt cho Dẫm cung nha, vòng tuổi Phi đi phải Hợp Lý mới có sức Thuyết Phục được- bởi Phong Thủy không thể thoát ra khỏi 4 chữ: HỢP LÝ- THẨM MỸ được.
Đạo-Đời hai nẽo bước song đôi
Tâm Không luôn giữ chẳng phút lơi
Gìn lòng trong sạch, không Danh, Lợi
Đạo trưởng, Nghệ thông để giúp đời.
Kiến thức về khoa học huyền bí thời nay đều chỉ là tham khảo sự sáng tạo của người xưa . Và con người hiện đại thì luôn cố chấp cho rằng kiến thức của người xưa trải qua muôn ngàn vạn năm nhất định phải là ưu việt, không biết rằng trong số những kiến thức đó có không ít những trò lừa bịp, mê hoặc dân chúng của bọn thuật sĩ giang hồ trà trộn vào.
Thực tế không có chuyện Kim Lâu dù là kim lâu trong xây dựng nhà cửa hay là kim lâu trong cưới hỏi. Trong hệ thống thần thánh cũng không có vị nào là Kim Lâu cả. Sự sáng tạo kim lâu của bọn thuật sĩ giang hồ dựa trên việc tính theo Tử Vi Lý Số mà thôi, rất đơn giản chứ không rắc rối phức tạp như các bạn đã thấy cách tính kim lâu ở các sách vở vẫn bày bán tràn ngập thị trường đâu.
Vậy có nghĩa rằng bọn thuật sĩ giang hồ cũng phải có kiến thức rất sâu rộng và biết cách thực hành sáng tạo. Nhưng cái mà chúng xấu xa hơn người chính là chúng có tâm tà bất chính nên cố tình tìm cách mê hoặc dân chúng, chỉ để nhằm phục vụ lợi ích riêng của chúng mà thôi.
Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?
Bạn Tố uyên nói Hay lắm !
Trong một ngày, con người ta cũng có lúc Khỏe lúc yếu, Lúc minh mẫn lúc mệt mỏi.
Trong một tuần lễ làm việc, thứ hai đầu tuần thì năng suất lao động chưa cao, đến thứ 3,4,5 thì khả năng lao động sẽ cao hơn và cuối tuần thì mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi ...
Trong một năm cho đến một đời người cũng vậy... Tất cả đều có lúc thăng lúc trầm theo nhịp sinh học của mỗi người .
Khoa học ngày nay đã tìm ra được nhịp sinh học đó và càng ngày càng có nhiều điều kiện giúp cho con người sống mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn .
Vậy tại sao chúng ta lại cứ phải câu nệ vào những kinh nghiệm của người xưa khi mà điều kiện sống lúc đó Khác rất xa hiện nay.
Đồng ý rằng Kinh nghiệm là vốn quý của người đi trước truyền lại cho người đi sau, Nhưng Vật đổi sao dời, hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác, Có những kinh nghiệm có thể áp dụng cũng có những kinh nghiệm đã lỗi thời. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tìm hiểu và vận dụng nó một cách Khoa học, thực tế và linh hoạt. Không nên câu nệ , cứng nhắc tới mức mê muội, trước là hại mình sau là hại người !
Đây là đường link cho những ai quan tâm tới những năm có nên xây cất hay không
http://xemtuong.net/xem_ngu_hanh/ind...action=xemtuoi
Trên thực tế, khi mình bỏ tiền ra để mua 1 cái ao cho là khoang 100 đô thì mình còn phải chọn lên bỏ xuống huống hồ chi khi cất 1 căn nhà liên can cả 1 gia đình và số tiền lên hơn cả 100 ngàn đô la, thì theo tôi thấy thà có kiêng có cử thì hay hơn là không.
Trong cuộc sống ngày nay, nhiều người cứ tưởng mình là trung tâm của "vũ trụ".là một cuấn sách " bách khoa đại từ điển ".không bao giờ học hai chữ " khiêm tốn ".cái gì cũng biết, cái gì cũng " hiểu thấu ".mở mồm ra là làm " Thầy đời không cơm ".kiến thức của mỗi người chúng ta thật sự nhìn lại mình thì chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi.Đặc biệt về phong thủy.
Thế thì cái chút kiến thức như hạt cát đó là cái "nhân " chúng ta gieo để gặt " quả "
1/ Trước tiên ta làm hết sức với một cái " tâm " tốt ,chân chính.
2/Chúng ta chỉ chứng minh nó "nhân" ĐÚNG! khi chúng ta giúp ích cho những thân chủ nhờ chúng ta giúp đỡ được thành công.là cái Quả
phạm kim lâu chẳng khác làm nhà trên vực thẳm.khình chê tiền nhân đọa a tỳ ngục
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks