Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: gặp ma mà không biết !?!

  1. #1

    Unhappy gặp ma mà không biết !?!

    chuyện là thế này hồi đó em chừng 8,9 tuổi gì đó thì có 1 lần đi chơi rong đến chiều mới về.thì trên đường về đi ngang 1 con đường nhỏ.trong con đường đó củng có người ở,cuối đường có 1 cong ty làm hải sản rất lớn,đúng ra nó là 1 kho đông lạnh.(sao tự nhiên nói tới đây nghe lạnh sống lưng vây ta)vừa đi vừa ngó nghiêng thì tự nhiên em nhìn thấy có 1 đứa nhỏ,chắc cở 4,5 tuổi.ngồi trên chiếc xe đạp 3 bánh của con nít mà hồi xưa thì xe nó làm có 1 yên,giống như cái ghế mủ (cái này ai có con nít hồi xưa là biết nè,tại giờ nó hok sãn xuất kiểu đó nữa)thường là màu đỏ.sau này mới ra thêm cái yên đằng sau để kéo.thì em đứng lại nhìn(con nít hay tò mò mà).nó nhìn em cười rồi đảo 1 vòng tròn rồi đạp trở vô cái cửa.vì cái cổng công ty nằm sát bên lề bên phải mà lại thụt vô cuối đường nên đứng ở đầu đường chỉ thấy loáng thoáng 1 cánh cổng thôi,mà cái cổng củng lớn lắm.tự nhiên em nghĩ chắc nó kêu mình vô chơi với nó,hok biết con ai nhưng thôi kệ vô đại.vậy là em quẹo phải đi thẳng đến cuối đường,củng mất khoảng gần 10 phút để tới cái cổng.nhưng tới nơi thì em ngớ người như con ngáo.ko xe đạp,ko em bé,ko 1 bóng người,2 cánh cổng thì đóng kin mít,nó được khóa bằng 1 cộng dây xích rất to còn bóp thêm cái ổ khóa to đùng,tất cả đều trong tình trạng rỉ sét.đúng hơn nó là 1 cái kho bị bỏ hoang.trời ơi vậy mà lúc nãy mình thấy nó lủi xe vô ngọt xớt còn nhìn mình cười nữa..đáng sợ ở chổ là em lúc đó không ý thức dc đã gặp phải ... hic.mà còn đi lòng vòng kiếm nó nữa chứ,tìm mãi đến trời tối không thấy nó mới chịu đi về.trời ạ,mười mấy năm rồi mà giờ ngồi kể lại vẩn còn sợ,nhất là cái nụ cười của nó,hic..
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  2. #2
    Đai Nâu Avatar của daiuytho
    Gia nhập
    Aug 2012
    Nơi cư ngụ
    Khám Chí Hoà
    Bài gởi
    329

    Mặc định

    Ma rồi còn gì.
    -ĂN BẬY CHỨ ĐỪNG NÊN NÓI BẬY NHÉ !!!!

  3. #3

    Mặc định

    eo ôi - sợ quá,quá sợ - có ai như tui kô - 12h đêm coi phim kinh dị -kinh dị mỹ nhe ,coi một mình trong căn nhà thuê ,coi xong thấy chẳng phê gì cả -có ai biết phim này kinh dị chỉ tui với -kô biết sợ ma là gì -buồn như con chuồn chuồn vậy !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  4. #4

    Mặc định

    có lẽ vong nó gặp VANTRONG800 nó sợ

  5. #5

    Mặc định

    kinh dị mỹ chỉ làm mình buồn nôn thôi,ban muốn sợ về tâm linh thì nên xem của nhật or thái,còn muốn coi cho vui thì chọn Hồng kông..uhm còn nặng đô hơn thì có thể nghiên cứu hình tai nạn,xác chết,clip giết người ,bắn người,mổ người,cắt đầu người dc quay trực tiếp..v..v.chúc bạn thư giãn vui vẽ..
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    kinh dị mỹ chỉ làm mình buồn nôn thôi,ban muốn sợ về tâm linh thì nên xem của nhật or thái,còn muốn coi cho vui thì chọn Hồng kông..uhm còn nặng đô hơn thì có thể nghiên cứu hình tai nạn,xác chết,clip giết người ,bắn người,mổ người,cắt đầu người dc quay trực tiếp..v..v.chúc bạn thư giãn vui vẽ..
    107 dap dau 107 dap dau
    :i_dont_want_to_see: hok dám coi phim ma ^^

    Chỉ coi phim hài , phim hoạt hình , phim cổ trang , phim tình cảm thôi à :tongue:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    kinh dị mỹ chỉ làm mình buồn nôn thôi,ban muốn sợ về tâm linh thì nên xem của nhật or thái,còn muốn coi cho vui thì chọn Hồng kông..uhm còn nặng đô hơn thì có thể nghiên cứu hình tai nạn,xác chết,clip giết người ,bắn người,mổ người,cắt đầu người dc quay trực tiếp..v..v.chúc bạn thư giãn vui vẽ..
    phim kinh dị mỹ mà buồn nôn !
    bạn thử xem như mình trong căn nhà lạ,khu vắng người ,1 mình ,12h đêm nhé !
    mình nghĩ phim thái cũng không bằng đâu !
    clip cắt.(....) người được quay trực tiếp lấy đâu ra coi ...có quay cũng là xui rủi chứ người ta luôn cắt những cảnh như vậy !
    -thực ra mình không sợ cái chính mình tin vào khoa học ,mình nghĩ có ma -thì ma chả làm gì được mình ,chỉ trừ vài người yếu bóng vía ,nếu tác động được con người thế giới này loạn cào cào lâu rùi !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  8. #8

    Mặc định

    THế giới vẫn đầy những cơn gió mát bạn ah =)) =))

  9. #9

    Mặc định

    vô thần thích hóng gió nhĩ..hazzzzzzz
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vantrong800 Xem Bài Gởi
    phim kinh dị mỹ mà buồn nôn !
    bạn thử xem như mình trong căn nhà lạ,khu vắng người ,1 mình ,12h đêm nhé !
    mình nghĩ phim thái cũng không bằng đâu !
    clip cắt.(....) người được quay trực tiếp lấy đâu ra coi ...có quay cũng là xui rủi chứ người ta luôn cắt những cảnh như vậy !
    -thực ra mình không sợ cái chính mình tin vào khoa học ,mình nghĩ có ma -thì ma chả làm gì được mình ,chỉ trừ vài người yếu bóng vía ,nếu tác động được con người thế giới này loạn cào cào lâu rùi !
    oh..lại thêm 1 nhà thông thái nữa...thật là hâm mộ...hjhjhj
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    oh..lại thêm 1 nhà thông thái nữa...thật là hâm mộ...hjhjhj
    thông thái chỗ nào bạn !
    mình vào thế giới vô hình này để tìm hiểu - thì mình thấy ngay cả trong 1 tôn giáo như đạo phật còn phân làm nhiều nhánh khác nhau ...- bên thì nói có linh hồn ,có kiếp ,bên thì kô ...và tư tưởng còn đối lập chan chát ! và các tín đồ thì tranh luận rất kinh ....!!! nhiều khi nghĩ không tôn giáo cũng hay hay !
    Last edited by vantrong800; 29-12-2012 at 06:28 PM.
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  12. #12

    Mặc định

    mổi người có một niềm tin riêng,vì thế mà nhiều tôn giáo đã ra đời.người truyền giáo có nhiệm vụ duy trì và phát huy trên nền tảng có sẳn.còn cách tuyên truyền thì còn phụ thuộc vào thời gian và không gian..họ cãi nhau vì họ dùng cái biết của mình để áp đặt lên người khác,ai củng nghĩ mình đúng..thật ra trên đời này không có cái gì đúng,củng không có cái gì sai,nó tùy thuộc vào quan điểm của mổi người..khi ta áp dụng nó vào thời điểm thích hợp ,ta sẽ thấy nó đúng,hoặc ngược lại..mình thấy tôn giáo rất hay vì nó giúp người ta sống thiện hơn,chỉ có những kẻ núp bóng tôn giáo để đạt dc muc đích bản thân mới làm tôn giáo trở nên méo mó mà thôi..^^!
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  13. #13

    Mặc định

    mình luôn thấy lạ một chỗ mình luôn nhìn một cách dung hòa quan điểm của mọi người ! còn mọi người không ai chấp nhận quan điểm dung hòa trên tin thần pháp luật nước chxhcn việt nam của mình !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    chuyện là thế này hồi đó em chừng 8,9 tuổi gì đó thì có 1 lần đi chơi rong đến chiều mới về.thì trên đường về đi ngang 1 con đường nhỏ.trong con đường đó củng có người ở,cuối đường có 1 cong ty làm hải sản rất lớn,đúng ra nó là 1 kho đông lạnh.(sao tự nhiên nói tới đây nghe lạnh sống lưng vây ta)vừa đi vừa ngó nghiêng thì tự nhiên em nhìn thấy có 1 đứa nhỏ,chắc cở 4,5 tuổi.ngồi trên chiếc xe đạp 3 bánh của con nít mà hồi xưa thì xe nó làm có 1 yên,giống như cái ghế mủ (cái này ai có con nít hồi xưa là biết nè,tại giờ nó hok sãn xuất kiểu đó nữa)thường là màu đỏ.sau này mới ra thêm cái yên đằng sau để kéo.thì em đứng lại nhìn(con nít hay tò mò mà).nó nhìn em cười rồi đảo 1 vòng tròn rồi đạp trở vô cái cửa.vì cái cổng công ty nằm sát bên lề bên phải mà lại thụt vô cuối đường nên đứng ở đầu đường chỉ thấy loáng thoáng 1 cánh cổng thôi,mà cái cổng củng lớn lắm.tự nhiên em nghĩ chắc nó kêu mình vô chơi với nó,hok biết con ai nhưng thôi kệ vô đại.vậy là em quẹo phải đi thẳng đến cuối đường,củng mất khoảng gần 10 phút để tới cái cổng.nhưng tới nơi thì em ngớ người như con ngáo.ko xe đạp,ko em bé,ko 1 bóng người,2 cánh cổng thì đóng kin mít,nó được khóa bằng 1 cộng dây xích rất to còn bóp thêm cái ổ khóa to đùng,tất cả đều trong tình trạng rỉ sét.đúng hơn nó là 1 cái kho bị bỏ hoang.trời ơi vậy mà lúc nãy mình thấy nó lủi xe vô ngọt xớt còn nhìn mình cười nữa..đáng sợ ở chổ là em lúc đó không ý thức dc đã gặp phải ... hic.mà còn đi lòng vòng kiếm nó nữa chứ,tìm mãi đến trời tối không thấy nó mới chịu đi về.trời ạ,mười mấy năm rồi mà giờ ngồi kể lại vẩn còn sợ,nhất là cái nụ cười của nó,hic..
    nếu bạn gặp như vậy...nên về hỏi mẹ coi có bi sót ace nào ko ...đi cúng đi...chiều tối hơi năng người nhỉ...
    thân:batting_eyelashes:
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi carottn85 Xem Bài Gởi
    Chuyện hay đó bạn, tiếp tục nữa đi bạn
    cám ơn pác đã khen,e sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất có thể ạ
    haiz...........................

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Có khi nào các bác gặp phải gió ma ko các bác he he????
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  17. #17

    Mặc định

    em chỉ gặp ma dc vài lần,còn lại thì nghe người khác kể ..để hum nào rảnh thời gian,ngồi nhớ lại rồi kể mọi người nghe hen..
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  18. #18

    Mặc định

    chuyện thứ 2 hgckjhysdfuyk
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  19. #19

    Mặc định

    Có khi nào thằng nhỏ đó ngày xưa chơi ở đó , lúc kho mở cửa nó đạp xe vào ! Do không để ý nên người ta đóng cửa cái kho , làm nó chết . Khi phát hiện ra , người ta sợ quá nên khoá kho lại bỏ hoang .

    Chắc là zậy rồi ^^

  20. #20

    Mặc định

    mình củng hok biết nửa,nhưng mà thật tình thấy rất rỏ ràng,y như người thật vạy,nen mình còn đi lòng vòng tìm nửa..hic đúng là con nít..(giời mà gặp là bỏ của chạy lấy người luôn)^^
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  3. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •