Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 47

Ðề tài: Một số kiến thức về việc lễ bái khi mua xe mới.

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định Một số kiến thức về việc lễ bái khi mua xe mới.

    Một số kiến thức về việc lễ bái khi mua xe mới.

    Có một lần người thân của Minh Thiên mua một con xe giá trị đâu gần tỷ theo thời giá bây giờ và nhờ xuống cúng hộ cho đầu xe mới, thật ra công việc làm về tâm linh thì muôn mặt, trên thế gian này cứ có chuyện gì liên quan đến tâm linh thì đều có các khoa pháp cúng bái tương ứng để đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh, nhưng cúng đầu xe thì nghe mới quá..thế là Minh Thiên chạy vào các trang mạng và xem tất cả các khoa pháp thì mới phát hiện ra lai lịch và cách cúng xe như sau:
    Người miền bắc ít ai nghĩ đến chuyện cúng xe vì thật ra lúc trước có xe đâu mà cúng, nhưng đây lại là phong tục của người miền nam từ lâu lắm rồi.
    Khi nền văn hóa giao thoa thì cái gì mà phù hợp với tâm nguyện của đời sống nhân sinh thì sẽ được xã hội chấp nhận, với lại có thờ có thiêng, vậy là người miền bắc bây giờ cũng bắt đầu cúng khi mua được đầu xe mới..mà nghĩ cũng đúng, con xế hộp tiền tỷ, có con còn đắt hơn cả cái nhà, lỡ bị va quệt hay tai nạn có khi mất mát còn lớn hơn cả sửa chữa nhà ấy chứ.
    Vậy là sau khi xem xong các khoa cúng đầu xe mới ở trên mạng thì Minh Thiên phát hiện ra nó thiếu nhiều chi tiết và không lý giải được cúng cho ai, cầu xin ai, ai là người phá mình và ai là người phù trì bảo hộ cho mình và con xe an toàn trên xa lộ..vậy sau khi đem vấn đề này thưa thỉnh với bề trên cầu xin khai mở kiến thức thì cũng được khai thị thêm đôi phần, vậy Minh Thiên xin viết gửi đến các anh chị em một bài phân tích về khoa pháp cúng đầu xe mới, hy vọng nó sẽ đem lại kiến thức mới cho các anh chị em đang chuẩn bị sở hữu những đầu xe mới cần biết thêm thông tin về cách cúng tạ khi mới mua xe...bởi vì khi bạn đã phát tâm cúng bái để cầu một mục đích gì đó trong siêu hình thì về nguyên tắc nó cũng không khác đi chạy chọt nhờ cậy các cửa trên dương trần, chạy sai cửa thì một là không được việc, hai là tiền mất tật mang.
    Trước tiên Minh Thiên phân tích về những chư vị trong siêu hình có liên quan đến việc bảo hộ cho con xe và người chủ xe đã.
    Nếu trên biển các ngư dân hay các chủ phương tiện tàu bè giao thông trên mặt sông nước thường kêu cầu đến Nam hải Quán thế âm bồ tát, Nam hải đại tướng quân, long thần hà bá là những vị chủ quản đường thủy bảo hộ thuyền bè an toàn thì trên bộ phần bảo hộ phương tiện xe cộ đi lại của chúng sinh về bên nhà phật lại thuộc về đức Địa tạng vương bồ tát coi sóc phần hồn chúng sinh trong địa ngục và đất đai đường xá giao thông trên dương trần, bên cạnh đó là thập vị thần túc hành trong pháp hội Hoa Nghiêm và Kiên Lao địa thần phát nguyện bảo hộ phật pháp, là các vị chuyên chủ quản về thủ hộ đường xá và phương tiện giao thông đường bộ.
    Và về phần bên thần thánh thì có quan đương niên hành khiển hàng năm, công tào phán quan, ngũ lộ hành binh cũng nắm quyền kiểm sát giao thông đường bộ.
    Lúc trước khi bị hồn du địa phủ tại đền Kiếp Bạc, lúc tỉnh lại và được đón về nhà, trên đường đi do dư lực của âm giới vẫn còn gia trì nơi thân nên Minh Thiên nghe rõ mồn một các lệnh truyền và trao đổi thông tin của các vị không hành sứ giả về việc chuẩn bị cho cái xe này ở chỗ này bị lật, chỗ kia sẽ bị đâm nhau..thật ra các bạn chỉ nghĩ là việc ai đó bị đâm lật xe là do bị ma quỷ phá nhưng không hề biết người bị hại đã tới số lên có lệnh từ chính vị hành khiển này xuống tới ngũ phương không hành sứ giả,ngũ lộ hành binh mà vị này cũng thừa theo sổ thiên tào thôi., tất cả những con ma con quỷ có lật đổ xe cùng đều phải được bật đèn xanh từ chính quyền âm giới chứ không có chuyện tự ý làm bậy đâu. Vì âm có luật âm , trần có luật trần mà.
    Sau đó bây giờ là bàn đến phúc ấm tổ tiên, con xe cũng như cái nhà đều có ông bà tổ tiên phù hộ, mà trực tiếp ở đây là bà tổ cô và ông mãnh tổ, tại sao lại là ông mãnh tổ, vì ông này tính hay thích rong ruổi, vì vậy nếu nhà mà có phương tiện xe cộ là ông hay ngự để cùng được đi đó đây.
    Đã bàn xong về bên bảo hộ, bây giờ ta nói sang bên phá hoại.
    Để có thể gây phá hoại cho xe nhẹ thì va quệt gây tổn thất về tiền bạc hoặc lâm vào pháp luật, nặng thì gây thương tật hoặc mất mạng cho chủ xe thì có hai thành phần chi phối một là do nghiệp ác của mình tới ngày phát động hai là do oan gia trái chủ từ nhiều đời kiếp luôn rình cơ hội để báo oán , trước chưa có xe thì cơ hội báo oán chưa cao lắm, nhưng bây giờ bạn có xe rồi thì cơ hội trả thù đã có rất nhiều, khốn nỗi chúng ta người trần mắt thịt nhìn làm sao được người âm và biết lúc nào là nghiệp phát động, vì vậy mới cần phải có các biện pháp làm sao để giải bớt nghiệp đồng hóa giải oán thù, cái sở trường của người thầy tâm linh khi đến giúp bạn cúng đầu xe là phải hiểu thấu sao nội tình giúp cho bạn được bình an cả người lẫn xe trên xa lộ.
    Về sau mỗi khi thân chủ thân quen nào đó vừa mua một con xe, để cho yên tâm về mặt tâm linh thì họ sẽ nhờ Minh Thiên tới giúp...và Minh Thiên sẽ đưa ra cho họ một bản chi tiết đồ lễ để cấu thành một tiểu đàn pháp cúng đầu xe mới :
    1, Lễ nhà phật:
    Địa tạng vương bồ tát
    Thập vị thần túc hành hộ pháp
    .Kiên lao địa thần hộ pháp

    2, lễ bên chư vị các quan :
    Đương niên …..Vương Hành khiển, …. hành binh chi thần, …. phán quan.
    Bản cảnh thành hoàng,lý vực phán quan

    3, Lễ bên thần linh :
    Chư vị thần linh bản thổ bản địa , thổ công, thổ địa , chúa đất.

    4, lễ gia tiên :
    Ông mãnh tổ, bà tổ cô và gia tiên

    5, lễ Các chân linh oan gia trái chủ.

    Đặc biệt không phải như các bạn suy nghĩ là lễ cúng phải có đồ mặn đâu,vì thế chúng ta sẽ chỉ sử dụng toàn bộ đồ chay hết,bạn thử nghĩ xem ta đang cúng xin oan gia trái chủ xả bỏ oán thù và cầu phật gia hộ thì lại lấy sinh mạng của sinh vật khác cúng thì liệu những con vật phải chịu chết làm đồ cúng lễ ấy nó có lại không oán thù ta không ? vậy có khác gì đánh bùn sang ao..?
    Các khoa pháp cúng trong tiểu đàn lễ gồm có :
    A, cúng phật khoa cung thỉnh ngài địa tạng vương bồ tát, thập vị thần túc hành,kiên lao địa thần giáng đàn chứng lễ tiếp dẫn chư oan gia trái chủ tới pháp đàn tiếp nhận vật thực cúng dường đồng phát tâm quy y phật pháp hóa giải hận thù và độ trì tín chủ cùng chiếc xe an toàn trên xa lộ
    B, cúng đương niên đương cảnh khoa:
    Trong khoa pháp ta cung thỉnh ngài đương niên , hành binh chi thần, công tào phán quan giáng đàn tiếp nhận cúng dường chứng nhận ta đã trình diện chư vị và là chủ sở hữu chiếc xe,
    Bên cạnh đó thỉnh mời ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị thần linh bản địa giáng lâm chứng lễ.
    C, tiến cúng chư oan gia trái chủ khoa :
    vì lúc trước bạn không biết là ai sinh ra trong đời cũng có oan gia trái chủ từ nhiều đời kiếp luôn đi theo tìm cơ hội báo oán nhưng nay Minh Thiên đã cho bạn biết vậy khi bạn khởi tâm cầu phật tiếp dẫn chư vị oan gia trái chủ đến cung tiến quần áo vật thực văn kinh thính pháp ,họ thấy bạn đã biết đến họ và sám hối thì tâm báo oán của họ cũng nhẹ đi rất nhiều.
    D, trì tụng mật chú gia trì vào linh phù Chuẩn đề dùng để dán trước sau kính xe, các bạn đã xem phim ma hồng kông rồi đấy, những lá phù dán trước cửa ấy người thường không nhìn thấy nhưng những hồn ma bóng quế khi lại gần sẽ nhìn thấy một vòng hào quang bảo vệ phát sáng,vì vậy nó cũng khó có thể vào xe để tác động vào não bộ hoặc gây ảo giác hay bịt mắt chủ xe gây tai nạn được.
    Khi người thầy tác pháp như trên thì đã gần coi như đầy đủ chỉ còn một yếu tố nữa đó là bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu lạng lách, không rượu chè say sưa khi đang lái xe...nếu chỉ cúng thôi còn bạn cứ làm bậy thì trời cũng chả cứu được...
    Và một yếu tố nữa là dù bạn không theo tín ngưỡng tôn giáo nào, bạn cũng không phải là phật tử nhưng mỗi khi bạn nổ máy xe lên đường mà lại niệm câu thần chú Chuẩn đề nam 7 câu nữ 9 câu ( Om cha lê chu lê chung đê xờ và hà ….hoặc úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha theo âm hán việt )thì nó đã là một tín hiệu để chư vị bề trên quan tâm đến sự an toàn trên xa lộ của bạn rồi, và nếu cứ đều đặn lâu dần thì một lúc nào đó dưới tác động của mật chú bạn sẽ trở thành một phật tử lúc nào cũng không hay…và nếu đi xa cũng chả mất gì câu mời khi bạn mời ông mãnh tổ bà tổ cô cùng lên xe,họ sẽ rất vui và hết lòng bảo hộ cháu con.
    Khi Minh Thiên đưa bài này lên thì có người đọc xong sẽ lý sự ôi dào ngày xưa có cúng đâu mà có làm sao đâu, mà nếu cúng thì chả lẽ những con xe nhiều tiền thì cúng đã đành vì của một đống thì cũng phải cẩn thận, thế còn mấy con công nông có phải cúng không...
    Cái này thật ra như các cụ vẫn nói có thờ có thiêng có kiêng có lành,linh tại ngã bất linh tại ngã,bạn có quyền không tin và phản bác,nhưng hãy để người cần đến có thêm kiến thức một khi họ cần phải biết mà không biết phải tìm hiểu ở đâu..và Minh Thiên cũng nghĩ là mình vẫn cứ nên phát tâm viết cho những ai cần phải biết đến để giúp cho họ giảm thiểu đi những tai nạn rủi ro trong đời vì không biết đến những tác động trong siêu hình.
    Minh Thiên.
    Sdt 0943666611
    Ba Đình- Ha nội.
    Email minhthien.matviet@yahoo.com
    Diễn đàn MATVIET.ORG

  2. #2

    Mặc định

    Cảm ơn bác. Mong bác có thể trình bày chi tiết từng bước pháp cúng xe.

  3. #3

    Mặc định

    Sao suốt ngày cứ cúng với bái thế nhỉ?

  4. #4

    Mặc định

    Cuộc sống thì không thể nào thiếu màu tâm linh, nhưng tâm linh thì phải ở một giới hạn có thể chấp nhận, nếu không sẽ thành ra mê tín. Những hủ tục đã lỗi thời, lạc hậu thì nên bỏ, con người trong thế giới hiện đại phải là những tri thức hiểu biết.

    Làm việc gì cũng chấp vào tâm linh, cúng kiếng lễ bái từ cái cây ngọn cỏ, đống đất, ..đến cả cái xe máy, xe đạp, công nông, ....lâu dần sẽ tự mình ám thị mình không thể nào có được tinh thần minh mẫn để đánh giá các sự việc và hiện tượng. Đó cũng là lý do để cho giới âm tà nổi lên khuấy động, điều khiển con người mê muội làm theo ý đồ phá hoại cõi nhân gian của chúng - một cõi trung chuyển không thể nào thiếu được do các đấng linh thiêng tạo dựng.

    Mong rằng tất cả mọi người đều có sự Hiểu-Biết theo đúng nghĩa của nó.

  5. #5

    Mặc định

    Tai nạn giao thông vẫn tăng ầm ầm, mấy xe đó chưa hay quên CÚNG ư? Hay là bố mẹ cúng xong, thằng con đem xe chạy đua, xe đã cúng thì vô tư à? Còn mấy xe TỰ BỐC CHÁY KÌA, QUÊN CÚNG THẦN LỬA THÌ PHẢI?

  6. #6

    Mặc định

    ôi ! than ôi !
    cái sự thiên địa hữu linh - vạn vật hữu tình và pháp tu chuẩn đề đã được một vị thầy có ấn lệnh của Đức Thánh Trần biến thành cái gì thế này ? khoa cúng xe ư .
    thật đáng tiếc . ....
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  7. #7

    Mặc định

    thôi chết bác Thiên ơi, từ hồi mua xe đến j em chưa làm lễ khấn gì cả, mà bây j chưa có tiền mua xe mới, làm sao bây j.....???
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    thôi chết bác Thiên ơi, từ hồi mua xe đến j em chưa làm lễ khấn gì cả, mà bây j chưa có tiền mua xe mới, làm sao bây j.....???
    thôi chị ạ , xe đạp điện thì không cần lễ khấn gì đâu :kiss::hee_hee:
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    thôi chị ạ , xe đạp điện thì không cần lễ khấn gì đâu :kiss::hee_hee:
    Nếu đối chiếu với bài viết của thầy MT thì ........vẫn không an toàn !!! Hihihiii!!
    Thôi em đi xe buýt cho lành!
    Ô! Nhưng liệu bác tài xế xe buýt đã cúng xe của mình chưa ấy??

    Vậy cuối cùng thì em nên làm thế nào đây? 107 dap dau

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    thôi chị ạ , xe đạp điện thì không cần lễ khấn gì đâu :kiss::hee_hee:
    vinh ới ời, xe đạp điện thì cũng là xe mà, đi bộ còn nguy hiểm huống chi xe đạp điện, v.đề nan giải quá , lsao bây jsick032
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11

    Mặc định

    theo người đưa tin : vụ phóng tên lửa của Triều tiên mới đây thành công là nhờ .....thầy Minh Thiên



    Triều Tiên phóng vệ tinh Kwangmyongsong-2 - một sự hợp tác thành công của Triều Tiên và thầy Minh thiên .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
    Nếu đối chiếu với bài viết của thầy MT thì ........vẫn không an toàn !!! Hihihiii!!
    Thôi em đi xe buýt cho lành!
    Ô! Nhưng liệu bác tài xế xe buýt đã cúng xe của mình chưa ấy??

    Vậy cuối cùng thì em nên làm thế nào đây? 107 dap dau
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    vinh ới ời, xe đạp điện thì cũng là xe mà, đi bộ còn nguy hiểm huống chi xe đạp điện, v.đề nan giải quá , lsao bây jsick032
    vậy mời 2 người đẹp lên xe em , xe em đã .........cúng rồi
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    vậy mời 2 người đẹp lên xe em , xe em đã .........cúng rồi
    Trời ơi! Anh Vinh ơi là anh Vinh ơi! Sao cái xe cải tiến cải lùi cổ la hy như thế mà anh cũng phải cúng hả anh???????????????????????????????????????

  14. #14

    Mặc định

    em vinh kéo xe nữa hả, đẹp trai đa tài nhỉ, lâu lâu gặp lại, lại thấy vinh có thêm nghề mới ;))
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    dạo này ế hay sao mà vào đây PR nhiều thế nhỉ :))
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định

    Thân chào em Đàm Quang Vinh.
    Anh rất vui khi thấy mình cũng là thành phần được em quan tâm chăm sóc, nhờ sự quan tâm của em đến các bài viết của anh viết ra cho những người cần đến mà anh càng phải cố giữ thân khẩu ý và tâm trên đường hành pháp và tu tập để sao đẹp lòng bề trên , được việc cho thân chủ và giúp đỡ những chúng sinh đang khổ chứ không phải đẹp lòng một số người không trải qua những khó khăn trong con đường sống và hành pháp chỉ biết nấp sau diễn đàn nói chơi đâu…vì miệng thế gian thì như làn sóng biển mà…và họ cũng đâu có đối diện với thực tế đâu chỉ là trên sách vở thôi..khi thật sự ra đời va chạm rồi mới vỡ ra nhiều thứ và mới biết là mình đã tạo khẩu nghiệp.
    Anh thấy em lập ra nhất nhiều các loại ních name trên diễn đàn để ý kiến và chăm sóc đến những bài viết của anh thật tâm anh rất cảm động…có lẽ chúng ta có duyên nợ hay oan gia trái chủ gì đó từ đời kiếp trước..
    Và anh cũng rất ngạc nhiên là em vào rất nhiều diễn đàn gây chuyện với rất nhiều người và người ta cũng chỉ có thể ban ních của em thôi..anh tự hỏi trí tuệ trần gian trí tuệ phật pháp mà em học được ấy nó chỉ dùng cho việc gậy lộn thôi sao..
    Có điều anh cũng rất buồn là em một trang nam tử , một phật tử mà thay vì đem những lời ái ngữ tùy hỉ công đức đến với mọi người đang trên con đường tu tập và hành pháp ấy thì em chỉ đem lại phiền não cho rất nhiều người, và mọi người cũng không thể làm gì được em vì biết em ở đâu mà đối diện đối thoaị..với lại mọi người cũng nghĩ mình đã là một phật tử rồi thì nên hỷ xả và nhẫn nhịn đi ..vì thể mà em đã đi qua rất nhiều diễn đàn mà cũng chả có ai dám nói gì em cả..và chính vì thế nó cũng làm hại em rất nhiều.…người ta thì vậy nhưng anh vẫn còn trần gian lắm đang cố xả phần con đi để làm được phần người thôi….vẫn loanh quanh tìm lối tu thôi chưa có đạt được gì cả vẫn còn trần gian lắm…
    Con người ta ai cũng chỉ có một cái mạng nhưng nếu mà vì sự thật vì phật pháp thì người ta sẵn sàng mặt đối mặt đối diện để cảm hóa những người có đủ căn duyên được độ chứ không phải nấp sau cái màn hình internet tạo ra đủ thứ ních name để viết bậy đâu..nếu em chỉ có thế thì anh nghĩ em có khi chỉ cầm tinh con gián thôi..và cũng chưa đủ lực vô úy đâu.
    Anh là người có đủ tên tuổi địa chỉ nhà ở và cả hình ảnh trên mạng , có nghĩa là đường đường chính chính dám làm dám chịu nếu em có điều kiện đến hội kiến chỉ bày những cái chưa được thì anh biết ơn em lắm..
    Còn nếu em thấy trời đông rét quá ngại không muốn ra đường ấy, hay nhất là cứ cố thủ sau cái màn vi tính tạo ra đủ thứ ních name làm anh hùng đầu đội trần nhà chân đạp đất ấy thì em có thể làm ơn cho anh số nhà địa chỉ, số điện thoại được không, anh hứa trước mọi người trên diễn đàn và thay mặt luôn cả rất nhiều khổ chủ đã bị em làm họ phiền não ấy khi mà anh có địa chỉ của em anh nhất định sẽ vào thăm em,vì anh cũng liên tục đi ngang qua nhà em mà… có khi găp anh xong rồi từ nay về sau em sẽ biến đổi thành một phật tử thật sự chỉ đem lại hạnh phúc cho thế gian thì sao..?
    Trong mật pháp hình ảnh của chư phật bao giờ cũng có hai mặt an tĩnh và phẫn nộ..nên chư phật dù có hiền từ bao nhiêu nhưng các vị hộ pháp vẫn sử dụng chày kim cang..xét cho cùng vẫn chỉ là lòng từ muốn chúng sinh khộng bị rơi vào chướng nạn mà thôi…vì thế mà đức thế tôn vẫn phải lấy roi vụt con bò gặm lúa nhà người ta, thà đau một tí còn hơn bị chủ nhà nhìn thấy đập chết nó…

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthien Xem Bài Gởi
    Thân chào em Đàm Quang Vinh.
    Anh rất vui khi thấy mình cũng là thành phần được em quan tâm chăm sóc, nhờ sự quan tâm của em đến các bài viết của anh viết ra cho những người cần đến mà anh càng phải cố giữ thân khẩu ý và tâm trên đường hành pháp và tu tập để sao đẹp lòng bề trên , được việc cho thân chủ và giúp đỡ những chúng sinh đang khổ chứ không phải đẹp lòng một số người không trải qua những khó khăn trong con đường sống và hành pháp chỉ biết nấp sau diễn đàn nói chơi đâu…vì miệng thế gian thì như làn sóng biển mà…và họ cũng đâu có đối diện với thực tế đâu chỉ là trên sách vở thôi..khi thật sự ra đời va chạm rồi mới vỡ ra nhiều thứ và mới biết là mình đã tạo khẩu nghiệp.
    Anh thấy em lập ra nhất nhiều các loại ních name trên diễn đàn để ý kiến và chăm sóc đến những bài viết của anh thật tâm anh rất cảm động…có lẽ chúng ta có duyên nợ hay oan gia trái chủ gì đó từ đời kiếp trước..
    Và anh cũng rất ngạc nhiên là em vào rất nhiều diễn đàn gây chuyện với rất nhiều người và người ta cũng chỉ có thể ban ních của em thôi..anh tự hỏi trí tuệ trần gian trí tuệ phật pháp mà em học được ấy nó chỉ dùng cho việc gậy lộn thôi sao..
    Có điều anh cũng rất buồn là em một trang nam tử , một phật tử mà thay vì đem những lời ái ngữ tùy hỉ công đức đến với mọi người đang trên con đường tu tập và hành pháp ấy thì em chỉ đem lại phiền não cho rất nhiều người, và mọi người cũng không thể làm gì được em vì biết em ở đâu mà đối diện đối thoaị..với lại mọi người cũng nghĩ mình đã là một phật tử rồi thì nên hỷ xả và nhẫn nhịn đi ..vì thể mà em đã đi qua rất nhiều diễn đàn mà cũng chả có ai dám nói gì em cả..và chính vì thế nó cũng làm hại em rất nhiều.…người ta thì vậy nhưng anh vẫn còn trần gian lắm đang cố xả phần con đi để làm được phần người thôi….vẫn loanh quanh tìm lối tu thôi chưa có đạt được gì cả vẫn còn trần gian lắm…
    Con người ta ai cũng chỉ có một cái mạng nhưng nếu mà vì sự thật vì phật pháp thì người ta sẵn sàng mặt đối mặt đối diện để cảm hóa những người có đủ căn duyên được độ chứ không phải nấp sau cái màn hình internet tạo ra đủ thứ ních name để viết bậy đâu..nếu em chỉ có thế thì anh nghĩ em có khi chỉ cầm tinh con gián thôi..và cũng chưa đủ lực vô úy đâu.
    Anh là người có đủ tên tuổi địa chỉ nhà ở và cả hình ảnh trên mạng , có nghĩa là đường đường chính chính dám làm dám chịu nếu em có điều kiện đến hội kiến chỉ bày những cái chưa được thì anh biết ơn em lắm..
    Còn nếu em thấy trời đông rét quá ngại không muốn ra đường ấy, hay nhất là cứ cố thủ sau cái màn vi tính tạo ra đủ thứ ních name làm anh hùng đầu đội trần nhà chân đạp đất ấy thì em có thể làm ơn cho anh số nhà địa chỉ, số điện thoại được không, anh hứa trước mọi người trên diễn đàn và thay mặt luôn cả rất nhiều khổ chủ đã bị em làm họ phiền não ấy khi mà anh có địa chỉ của em anh nhất định sẽ vào thăm em,vì anh cũng liên tục đi ngang qua nhà em mà… có khi găp anh xong rồi từ nay về sau em sẽ biến đổi thành một phật tử thật sự chỉ đem lại hạnh phúc cho thế gian thì sao..?
    Trong mật pháp hình ảnh của chư phật bao giờ cũng có hai mặt an tĩnh và phẫn nộ..nên chư phật dù có hiền từ bao nhiêu nhưng các vị hộ pháp vẫn sử dụng chày kim cang..xét cho cùng vẫn chỉ là lòng từ muốn chúng sinh khộng bị rơi vào chướng nạn mà thôi…vì thế mà đức thế tôn vẫn phải lấy roi vụt con bò gặm lúa nhà người ta, thà đau một tí còn hơn bị chủ nhà nhìn thấy đập chết nó…
    Theo như HGDG tôi được biết về bạn MT thì trước kia cũng là tay anh chị, ăn chơi khắp chốn giang hồ Hà Thành, vào sống ra chết không ít lần...Nhưng khi gặp được Phật Pháp đã có sự thay đổi 360 độ. HGDG tôi có lời khen bạn, nếu có thiện duyên cũng muốn gặp bạn xem thế nào...

    Về bạn ĐQV thì không nên làm thế nữa !

    Trân trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  18. #18

    Mặc định

    Tôi thấy bên các nước phuơng tây người ta mua xe về là chạy thôi chứ đâu có cúng kiến vớ vẩn thế này, mà xe họ vẫn tốt, chạy vẫn ổn . bác MT có bị hoang tưởng ko vậy :D
    Đạo học - Thần bí học - Thần thông học. Chia sẻ thảo luận những vấn đề về tâm linh tại
    www.matphuoctu.com

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định

    Vâng, cái này chắc vì bạn không trong nghề nên không biết chứ không phải không có đâu, bạn cũng theo dõi rất nhiều bài viết của Minh Thiên về các khoa pháp cúng lễ rồi, đều phải trải qua sự việc con người thì mới có tư liệu viết ra được chứ không có thì đúng là hoang tưởng thật, bạn viết thế thì tôi biết chắc chắn bạn là người miền bắc chứ miền nam họ không nói thế đâu,nếu bạn vào goggle đánh chữ CÚNG XE thì nó sẽ ra một loạt tư liệu luôn có cả hình ảnh đấy…nếu bạn nói Minh Thiên hoang tưởng thì nhiều chủ xe người miền nam họ mắc bệnh hoang tưởng lắm bạn ơi…
    Vì công việc bận với lại tôi không giỏi về vi tính chứ tôi cũng có một loạt ảnh về những con xe mà khách hàng nhờ tôi đến cúng cho họ..nếu bạn có dịp thuận tiện xin mời bạn ghé qua nhà tôi chơi xem luôn vì có những con xe vì lý do tế nhị lên tôi không thể đưa lên mạng được.
    Với lại có lẽ người ta không hiểu nhau khi chưa có duyên tiếp xúc đàm đạo thôi..còn nếu đã gặp nhau rồi ấy thì sẽ có ý nghĩ tốt đẹp về nhau ngay …từ trước tới nay có nhiều người chỉ biết trên mạng thì họ có thể cũng không ưa tôi cho nhưng khi găp rồi thì mới biết là mình nhầm..và chúng tôi đều thành người thân vói nhau…tứ hải giai huynh đệ mà.
    Tôi không buồn vì lời bình luận của bạn đâu..mong sao bạn không chỉ vào diễn đàn bình luận thôi mà còn đưa nhiều bài viết về tâm linh bằng vào kinh nghiệm thực tế đã trải qua chứ không phải chỉ đọc trên sách vở kinh điển..và nhà tôi lúc nào cũng rộng mở đón tiếp bạn để bạn thấy có khi mình đã nhầm.

  20. #20

    Mặc định

    Không, tôi là dân miền nam :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  3. SỐNG TRONG TỪNG SÁT-NA !
    By Dieudiem in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 01-12-2012, 07:35 PM
  4. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  5. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •