các luân xa 2,3,4,6 của e mở cách đây 3 tháng do tập thiền bậy bạ,

-tập trung quá mức vào 1 chỗ mà thở dẫn đến hỏa khí bốc lên xoay quanh luân xa...
-và còn do lúc đầu mê đọc chú "OM" trụ tâm vào 4,6,7 và "suối nguồn tươi trẻ" và nhiều thức lặt vặt khác
-chưa an được thân, hơi thở mà đã đi vào kiểm soát tâm

đầu tiên là số 6> số 4,3,2.... mà hình như là quay ngược chiều, nhưng lại cứ tưởng mình đúng duy trì như vậy được 2 tháng, đầu óc cứ căng thẳng, nhức đầu, lực chạy lên trên

cách đây hơn 1 tháng thì luân xa số 1 quay trở lại, e sợ quá nên buông xả thì các luân xa 2,3,4,6 đóng lại được nhưng còn luân xa 1 vẫn quay nhẹ..

tình trạng: đầu óc căng thẳng do khí dồn lên đầu, dồn lên trán, tình trạng so với cách nay 1 tháng thì đỡ hơn nhiều nhưng lx1, xương cụt vẫn nhúc nhích nhẹ, lúc có lúc không, lúc đóng lúc mở..

Có cách nào quân bình âm dương để gốc âm giữ không cho hỏa khí thoát lên ko nhỉ.. mn từ bi giúp em với.. e đang cần quay đầu là bờ.. hic..stop 1