kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Quý Sư Huynh vui lòng chỉ giáo!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Quý Sư Huynh vui lòng chỉ giáo!

    Bạch quý sư Thầy và quý sư Huynh !
    Đệ may mắn là một người đệ tử của Đức Như Lai, ngày còn nhỏ Đệ thường theo người thân đi chùa, lễ Phật. Lớn lên, từ năm 14 tuổi đến 16 Đệ chuyên tu theo môn Tịnh độ tông- Quán tưởng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa. Từ 16 đến 18 tuổi trong một lần đọc Bộ Mật tông của Dịch giả Thích-Viên-Đức thấy yêu thích Pháp môn này nên đệ phát tâm chuyên tu Mật tông, trì chú Chuẩn đề, Đại bi và hành các pháp Du-già, trong thời gian đó đệ đã tu luyện thành tựu một vài pháp môn và tụng chú thấy có ứng nghiệm.
    Đến năm 19 tuổi vì sự học hành ngoài đời nên đệ không thường tu và tụng thần chú nữa. Năm 22 tuổi thì lập gia đình, vì đời sống vợ chồng không hạnh phúc nên vợ chồng đệ đã ly thân nhau.
    Đệ có một nỗi lòng muốn bạch cùng quý thầy và quý huynh đó là trong thời gian còn tu Mật tông có một đêm nằm mộng thấy một người không rõ hình dạng đến truyền cho đệ một Pháp môn rất lạ mà không nói rõ tác dụng, tỉnh dậy đệ tò mò thực hành theo lời người đó dạy.
    Muốn thực hành Pháp môn này thì phải ra ngoài nghĩa địa lựa ngôi mộ của cô gái nào còn trẻ tuổi chưa có gia đình và mới chết.
    Khi Đệ thực hiện đúng theo phương pháp mà người đó hướng dẫn thì một trận gió nhẹ thổi qua và đệ thấy có hơi lạnh từ ngôi mộ bốc lên và cũng từ khi đó Đệ có cảm giác lúc nào cũng có một người con gái theo bên cạnh mình.
    Trong chuyện tình cảm trai gái của đệ khi đang tới thời kỳ sâu đậm thì không hiểu vì lý do gì đó mà hai người tự nhiên chia tay (ngày còn độc thân đệ đã từng có 4 người bạn gái nhưng tất cả đều như vậy, cứ quen nhau một thời gian rồi chia tay mà không rõ vì sao nhiều khi chỉ vì một lý do rất nhỏ).
    Đệ lấy vợ về cũng như vậy, tính của cô ấy vốn rất hiền lành nhưng không hiểu sau sau đó lần trở nên đổi tính nhất là vào ban đêm khi cô ấy ngủ say đệ nhìn mặt cô ấy trông rất sợ , đời sống hai vợ chồng lần hồi mâu thuẫn dẫn đến phải ly thân.
    Quý Huynh xin cho đệ hỏi Pháp môn mà Đệ đã thực hành là pháp môn gì? Có tác dụng gì? Và làm thế nào để hóa giải. Đệ đã nghiên cứu rất kỹ Bộ Mật tông nhưng không thấy có nói về Pháp môn lạ này cũng như cách hóa giải.
    Rất mong nhận được lời chỉ dẫn của quý sư thầy và quý sư huynh.
    Nam mô Phật mẫu Chuẩn đề Bồ tát
    Last edited by Trần Hoàng Thông; 14-09-2009 at 01:34 PM.
    Thu về không hẹn nhạn cùng bay
    Cười nhạt người đời luống sót thay
    Thôi hởi môn đồ đừng quyến luyến
    Thầy xưa mấy lượt hóa thầy nay
    Pháp sư: TỪ ĐẠO HẠNH

  2. #2

    Mặc định

    thấy ghê quá... huynh này đúng là có lá gan của cá sấu !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  3. #3

    Mặc định

    không có pháp môn nào đâu nghiệp chướng của bạn là phải bị như vậy đó vì vậy theo tôi đoán bạn chắc là con của 1 vị nào đó còn vợ bạn nhìn thấy bạn mà sợ thì do tướng tinh của bạn tướng tinh của 1 người mà nếu có thần pháp thì ma tà nhìn còn sợ huống chi con người tất nhiên chỉ có thầy cao đạo nhìn mới biết thôi

  4. #4

    Mặc định

    bạn tự ý luyện tập như vậy thật là gan lỳ cóc tía.. nhưng nói thật với bạn nha cho dù phật tổ như lai báo mộng cho mình thì mình cũng không dám luyện nữa chứ đừng nói là luyện ngoài nghĩa trang. nhưng mà theo mình nghỉ thì nếu mình có duyên với đạo tự khắc mình sẽ gặp. tội tình gì mà trong mơ có người chỉ dạy. nếu có dạy bạn búa chú gì đó thì phải suy nghỉ thật kỷ vì không dể đâu bạn chỉ cần uống một lá bùa hay lạy bàn thờ tổ sư phát nguyện thì nếu bạn có lòng thì họ theo độ trì bạn còn nếu ra làm thầy thì càng khó hơn phải tuân thủ môn quy kiêng cử đủ thứ...vài dòng thiển cận mong quý vị niệm tìn bỏ qua. xin được chỉ dạy thêm.

  5. #5

    Mặc định

    - Bạn này gan thật như vậy cũng dám học .
    Gia Đình Vô Hình

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Hoàng Thông Xem Bài Gởi
    Bạch quý sư Thầy và quý sư Huynh !
    Đệ may mắn là một người đệ tử của Đức Như Lai, ngày còn nhỏ Đệ thường theo người thân đi chùa, lễ Phật. Lớn lên, từ năm 14 tuổi đến 16 Đệ chuyên tu theo môn Tịnh độ tông- Quán tưởng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa. Từ 16 đến 18 tuổi trong một lần đọc Bộ Mật tông của Dịch giả Thích-Viên-Đức thấy yêu thích Pháp môn này nên đệ phát tâm chuyên tu Mật tông, trì chú Chuẩn đề, Đại bi và hành các pháp Du-già, trong thời gian đó đệ đã tu luyện thành tựu một vài pháp môn và tụng chú thấy có ứng nghiệm.
    Đến năm 19 tuổi vì sự học hành ngoài đời nên đệ không thường tu và tụng thần chú nữa. Năm 22 tuổi thì lập gia đình, vì đời sống vợ chồng không hạnh phúc nên vợ chồng đệ đã ly thân nhau.
    Đệ có một nỗi lòng muốn bạch cùng quý thầy và quý huynh đó là trong thời gian còn tu Mật tông có một đêm nằm mộng thấy một người không rõ hình dạng đến truyền cho đệ một Pháp môn rất lạ mà không nói rõ tác dụng, tỉnh dậy đệ tò mò thực hành theo lời người đó dạy.
    Muốn thực hành Pháp môn này thì phải ra ngoài nghĩa địa lựa ngôi mộ của cô gái nào còn trẻ tuổi chưa có gia đình và mới chết.
    Khi Đệ thực hiện đúng theo phương pháp mà người đó hướng dẫn thì một trận gió nhẹ thổi qua và đệ thấy có hơi lạnh từ ngôi mộ bốc lên và cũng từ khi đó Đệ có cảm giác lúc nào cũng có một người con gái theo bên cạnh mình.
    Trong chuyện tình cảm trai gái của đệ khi đang tới thời kỳ sâu đậm thì không hiểu vì lý do gì đó mà hai người tự nhiên chia tay (ngày còn độc thân đệ đã từng có 4 người bạn gái nhưng tất cả đều như vậy, cứ quen nhau một thời gian rồi chia tay mà không rõ vì sao nhiều khi chỉ vì một lý do rất nhỏ).
    Đệ lấy vợ về cũng như vậy, tính của cô ấy vốn rất hiền lành nhưng không hiểu sau sau đó lần trở nên đổi tính nhất là vào ban đêm khi cô ấy ngủ say đệ nhìn mặt cô ấy trông rất sợ , đời sống hai vợ chồng lần hồi mâu thuẫn dẫn đến phải ly thân.
    Quý Huynh xin cho đệ hỏi Pháp môn mà Đệ đã thực hành là pháp môn gì? Có tác dụng gì? Và làm thế nào để hóa giải. Đệ đã nghiên cứu rất kỹ Bộ Mật tông nhưng không thấy có nói về Pháp môn lạ này cũng như cách hóa giải.
    Rất mong nhận được lời chỉ dẫn của quý sư thầy và quý sư huynh.
    Nam mô Phật mẫu Chuẩn đề Bồ tát
    Phải đặt câu hỏi như vầy, bây giờ tôi sợ hổng phải,,, bây giờ tôi muốn rút ra hổng phải,,, tôi muốn đố các bạn biết rằng TA luyện pháp gì hay không?????
    ,,,

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Hoàng Thông Xem Bài Gởi
    Bạch quý sư Thầy và quý sư Huynh !
    Đệ may mắn là một người đệ tử của Đức Như Lai, ngày còn nhỏ Đệ thường theo người thân đi chùa, lễ Phật. Lớn lên, từ năm 14 tuổi đến 16 Đệ chuyên tu theo môn Tịnh độ tông- Quán tưởng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa. Từ 16 đến 18 tuổi trong một lần đọc Bộ Mật tông của Dịch giả Thích-Viên-Đức thấy yêu thích Pháp môn này nên đệ phát tâm chuyên tu Mật tông, trì chú Chuẩn đề, Đại bi và hành các pháp Du-già, trong thời gian đó đệ đã tu luyện thành tựu một vài pháp môn và tụng chú thấy có ứng nghiệm.
    Đến năm 19 tuổi vì sự học hành ngoài đời nên đệ không thường tu và tụng thần chú nữa. Năm 22 tuổi thì lập gia đình, vì đời sống vợ chồng không hạnh phúc nên vợ chồng đệ đã ly thân nhau.
    Đệ có một nỗi lòng muốn bạch cùng quý thầy và quý huynh đó là trong thời gian còn tu Mật tông có một đêm nằm mộng thấy một người không rõ hình dạng đến truyền cho đệ một Pháp môn rất lạ mà không nói rõ tác dụng, tỉnh dậy đệ tò mò thực hành theo lời người đó dạy.
    Muốn thực hành Pháp môn này thì phải ra ngoài nghĩa địa lựa ngôi mộ của cô gái nào còn trẻ tuổi chưa có gia đình và mới chết.
    Khi Đệ thực hiện đúng theo phương pháp mà người đó hướng dẫn thì một trận gió nhẹ thổi qua và đệ thấy có hơi lạnh từ ngôi mộ bốc lên và cũng từ khi đó Đệ có cảm giác lúc nào cũng có một người con gái theo bên cạnh mình.
    Trong chuyện tình cảm trai gái của đệ khi đang tới thời kỳ sâu đậm thì không hiểu vì lý do gì đó mà hai người tự nhiên chia tay (ngày còn độc thân đệ đã từng có 4 người bạn gái nhưng tất cả đều như vậy, cứ quen nhau một thời gian rồi chia tay mà không rõ vì sao nhiều khi chỉ vì một lý do rất nhỏ).
    Đệ lấy vợ về cũng như vậy, tính của cô ấy vốn rất hiền lành nhưng không hiểu sau sau đó lần trở nên đổi tính nhất là vào ban đêm khi cô ấy ngủ say đệ nhìn mặt cô ấy trông rất sợ , đời sống hai vợ chồng lần hồi mâu thuẫn dẫn đến phải ly thân.
    Quý Huynh xin cho đệ hỏi Pháp môn mà Đệ đã thực hành là pháp môn gì? Có tác dụng gì? Và làm thế nào để hóa giải. Đệ đã nghiên cứu rất kỹ Bộ Mật tông nhưng không thấy có nói về Pháp môn lạ này cũng như cách hóa giải.
    Rất mong nhận được lời chỉ dẫn của quý sư thầy và quý sư huynh.
    Nam mô Phật mẫu Chuẩn đề Bồ tát
    vấn đề này mình có nghe truyển khẩu của ngừoi xưa ......là luyện BÀ HỒNG
    ĐÂY LÀ pháp sư cao tay lắm mới luyện nổi .....và pháp sư ...ko thễ lấy vợ .... mình có nghe nói vậy đó .... vợ bạn chia tay là cô ấy còn may đó
    chứ mình nghe nói là thừong thì bị vật chết
    hy vọng mình đoán đúng ...còn hóa giài thì mình chưa nghe ai nói bao giờ
    ..nhưng nếu bạn thật tâm tu học ..thì có cách chứ chăng phãi ko .... đó là bạn thữ tụng kinh ĐỊA TẠNG BỖN NGUYỆN và hồi hứong phứoc cho cô gái đó xem sao...hay là bạn đã từng luyện qua mật tông .... THÌ BẠN NÊN THỮ DÙNG
    CHÚ ĐẠI BI ......NHƯNG MÀ BẠN NÊN KHAI CHÚ ĐẠI BI THEO MẬT TÔNG .VÀ TRÍ TRÓNG 1 ĐÊM .......500 BIẾN ....SAU ĐÓ THÌ NGUYỆN XIN ...mình nghjỉ chắc là dc đó ..chĩ là bạn có thật muốn hay ko
    thân

  8. #8

    Mặc định

    Bạn trần hoàng thông cho mình xin cái nick chat để tiện nói chuyện

  9. #9

    Smile Xin bạn đọc giùm!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi iamduy Xem Bài Gởi
    Bạn trần hoàng thông cho mình xin cái nick chat để tiện nói chuyện
    Bạn có thể nhắn tin cho mình được không? nick của tôi là quocea [(ở)] yahoo ([chấm]) com
    Hoặc bạn nào rành về tâm linh thuật nhắn tin cho tôi cũng được.

  10. #10

    Mặc định

    thứ nhất , xin khẳng định với bạn , pháp bạn đang hành không phải Phật Pháp , nó giống như pháp của bên huyền thuật , giống như bạn đang bắt cô gái về làm binh lính cho bạn !
    Bạn phải thấy rằng nghiệp chương bạn nặng nề , nếu thật sự bạn hiểu , hãy ngừng ngay pháp này lại , trì niệm sám hối danh hiệu Phật , tụng Địa Tạng bổn nguyện và Chú Đại bi , nếu thấy chướng duyên còn nhiều nên đến quý chùa nhờ Sư Tăng giúp , thân !
    Baw pen nyang.........

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Hoàng Thông Xem Bài Gởi
    Bạch quý sư Thầy và quý sư Huynh !
    Đệ may mắn là một người đệ tử của Đức Như Lai, ngày còn nhỏ Đệ thường theo người thân đi chùa, lễ Phật. Lớn lên, từ năm 14 tuổi đến 16 Đệ chuyên tu theo môn Tịnh độ tông- Quán tưởng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa. Từ 16 đến 18 tuổi trong một lần đọc Bộ Mật tông của Dịch giả Thích-Viên-Đức thấy yêu thích Pháp môn này nên đệ phát tâm chuyên tu Mật tông, trì chú Chuẩn đề, Đại bi và hành các pháp Du-già, trong thời gian đó đệ đã tu luyện thành tựu một vài pháp môn và tụng chú thấy có ứng nghiệm.
    Đến năm 19 tuổi vì sự học hành ngoài đời nên đệ không thường tu và tụng thần chú nữa. Năm 22 tuổi thì lập gia đình, vì đời sống vợ chồng không hạnh phúc nên vợ chồng đệ đã ly thân nhau.
    Đệ có một nỗi lòng muốn bạch cùng quý thầy và quý huynh đó là trong thời gian còn tu Mật tông có một đêm nằm mộng thấy một người không rõ hình dạng đến truyền cho đệ một Pháp môn rất lạ mà không nói rõ tác dụng, tỉnh dậy đệ tò mò thực hành theo lời người đó dạy.
    Muốn thực hành Pháp môn này thì phải ra ngoài nghĩa địa lựa ngôi mộ của cô gái nào còn trẻ tuổi chưa có gia đình và mới chết.
    Khi Đệ thực hiện đúng theo phương pháp mà người đó hướng dẫn thì một trận gió nhẹ thổi qua và đệ thấy có hơi lạnh từ ngôi mộ bốc lên và cũng từ khi đó Đệ có cảm giác lúc nào cũng có một người con gái theo bên cạnh mình.
    Trong chuyện tình cảm trai gái của đệ khi đang tới thời kỳ sâu đậm thì không hiểu vì lý do gì đó mà hai người tự nhiên chia tay (ngày còn độc thân đệ đã từng có 4 người bạn gái nhưng tất cả đều như vậy, cứ quen nhau một thời gian rồi chia tay mà không rõ vì sao nhiều khi chỉ vì một lý do rất nhỏ).
    Đệ lấy vợ về cũng như vậy, tính của cô ấy vốn rất hiền lành nhưng không hiểu sau sau đó lần trở nên đổi tính nhất là vào ban đêm khi cô ấy ngủ say đệ nhìn mặt cô ấy trông rất sợ , đời sống hai vợ chồng lần hồi mâu thuẫn dẫn đến phải ly thân.
    Quý Huynh xin cho đệ hỏi Pháp môn mà Đệ đã thực hành là pháp môn gì? Có tác dụng gì? Và làm thế nào để hóa giải. Đệ đã nghiên cứu rất kỹ Bộ Mật tông nhưng không thấy có nói về Pháp môn lạ này cũng như cách hóa giải.
    Rất mong nhận được lời chỉ dẫn của quý sư thầy và quý sư huynh.
    Nam mô Phật mẫu Chuẩn đề Bồ tát
    Lại có thêm một kẻ ngu ngơ bị lôi cuốn vào tà đạo. Đã luyện theo cách ma quỷ dạy trong mơ đi theo ma đạo, thì cuộc đời sẽ cực kỳ thê lương , để lâu sẽ không thể nào hóa giải được nữa.
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
    Lại có thêm một kẻ ngu ngơ bị lôi cuốn vào tà đạo. Đã luyện theo cách ma quỷ dạy trong mơ đi theo ma đạo, thì cuộc đời sẽ cực kỳ thê lương , để lâu sẽ không thể nào hóa giải được nữa.
    chao ban - to uyen

    ban da biet thi nen giup cho nguoi ta hoa giai di

    chuc ban luon an lac

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của quannamdinh
    Gia nhập
    Oct 2011
    Nơi cư ngụ
    Tản Viên Sơn
    Bài gởi
    4,294,967,283

    Mặc định

    Bài này từ 2009 rồi, chắc chủ thớt có khi đã luyện thành công và trở thành nửa người nửa ma :)) Tu mật mà không có thầy, tự học là trộm pháp thì tà ma nó đến đưa đường chỉ lối là đúng rồi.

  14. #14
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Hoàng Thông Xem Bài Gởi
    Bạch quý sư Thầy và quý sư Huynh !
    Đệ may mắn là một người đệ tử của Đức Như Lai, ngày còn nhỏ Đệ thường theo người thân đi chùa, lễ Phật. Lớn lên, từ năm 14 tuổi đến 16 Đệ chuyên tu theo môn Tịnh độ tông- Quán tưởng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa. Từ 16 đến 18 tuổi trong một lần đọc Bộ Mật tông của Dịch giả Thích-Viên-Đức thấy yêu thích Pháp môn này nên đệ phát tâm chuyên tu Mật tông, trì chú Chuẩn đề, Đại bi và hành các pháp Du-già, trong thời gian đó đệ đã tu luyện thành tựu một vài pháp môn và tụng chú thấy có ứng nghiệm.
    Đến năm 19 tuổi vì sự học hành ngoài đời nên đệ không thường tu và tụng thần chú nữa. Năm 22 tuổi thì lập gia đình, vì đời sống vợ chồng không hạnh phúc nên vợ chồng đệ đã ly thân nhau.
    Đệ có một nỗi lòng muốn bạch cùng quý thầy và quý huynh đó là trong thời gian còn tu Mật tông có một đêm nằm mộng thấy một người không rõ hình dạng đến truyền cho đệ một Pháp môn rất lạ mà không nói rõ tác dụng, tỉnh dậy đệ tò mò thực hành theo lời người đó dạy.
    Muốn thực hành Pháp môn này thì phải ra ngoài nghĩa địa lựa ngôi mộ của cô gái nào còn trẻ tuổi chưa có gia đình và mới chết.
    Khi Đệ thực hiện đúng theo phương pháp mà người đó hướng dẫn thì một trận gió nhẹ thổi qua và đệ thấy có hơi lạnh từ ngôi mộ bốc lên và cũng từ khi đó Đệ có cảm giác lúc nào cũng có một người con gái theo bên cạnh mình.
    Trong chuyện tình cảm trai gái của đệ khi đang tới thời kỳ sâu đậm thì không hiểu vì lý do gì đó mà hai người tự nhiên chia tay (ngày còn độc thân đệ đã từng có 4 người bạn gái nhưng tất cả đều như vậy, cứ quen nhau một thời gian rồi chia tay mà không rõ vì sao nhiều khi chỉ vì một lý do rất nhỏ).
    Đệ lấy vợ về cũng như vậy, tính của cô ấy vốn rất hiền lành nhưng không hiểu sau sau đó lần trở nên đổi tính nhất là vào ban đêm khi cô ấy ngủ say đệ nhìn mặt cô ấy trông rất sợ , đời sống hai vợ chồng lần hồi mâu thuẫn dẫn đến phải ly thân.
    Quý Huynh xin cho đệ hỏi Pháp môn mà Đệ đã thực hành là pháp môn gì? Có tác dụng gì? Và làm thế nào để hóa giải. Đệ đã nghiên cứu rất kỹ Bộ Mật tông nhưng không thấy có nói về Pháp môn lạ này cũng như cách hóa giải.
    Rất mong nhận được lời chỉ dẫn của quý sư thầy và quý sư huynh.
    Nam mô Phật mẫu Chuẩn đề Bồ tát
    Bạn nên tìm hiểu Thiền Minh Sát đi, thuần thục rồi là diệt ma tận gốc luôn.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  15. #15

    Mặc định

    theo ngu ý của mình thì chuyện này bạn nên làm 1 lể quay về hướng tây cúng và váy đưa người ta về núi hoặc vế chùa tu luyện là ổn thôi . Vì vấn đề này là của bạn , do bạn mà ra thôi . giống như luyện B mà không đủ khả năng quản B thì bị B phá thế thôi . hoăc không thì phải cúng kiến đầy đủ cho người ta . tóm lại đã tạo N thì phải chịu N thế thôi , còn không bạn nhờ thầy nào cao tay độ tiếp cho người ta vậy . Chứ không phải khi cần thì kêu người ta còn không cần thì muốn đuổi mà được đâu bạn .

  16. #16

    Mặc định

    theo ngu ý của mình thì chuyện này bạn nên làm 1 lể quay về hướng tây cúng và vái đưa người ta về núi hoặc vế chùa tu luyện là ổn thôi . Vì vấn đề này là của bạn , do bạn mà ra thôi . giống như luyện B mà không đủ khả năng quản B thì bị B phá thế thôi . hoăc không thì phải cúng kiến đầy đủ cho người ta . tóm lại đã tạo N thì phải chịu N thế thôi , còn không bạn nhờ thầy nào cao tay độ tiếp cho người ta vậy . Chứ không phải khi cần thì kêu người ta còn không cần thì muốn đuổi mà được đâu bạn .

  17. #17

    Mặc định

    Thứ này rất giống với luyện bùa ngải , Thành công người con gái này sẽ luôn luôn bên cạnh .. Và nói cho người này , người kia gia thế ra sao , nhà cửa thế nào .vv.. Thường thì đi bói , hoặc phá người khác ... Kết quả tuổi thọ người này sẽ vô cùng ngắn nguổi , vì làm ác thì gặt quả ác , sẽ khó có bạn gái , hay lập gia đình được ..A Di Đà Phật ... Tu Tịnh .. ngon lành .. chuyển qua tu Mật , có tâm mông cầu cảm ứng .. nên cảm với Thiên Ma
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  18. #18

    Mặc định

    cái này nghe như giống luyện thiên linh cái ý
    Page tâm linh huyến bí
    www.thegioivohinh.net

  19. #19

    Mặc định

    kakkak...chẳng phải pháp..chẳng phải ma... do thân tự nghĩ ra..tự biến tự tấu.....kakakak ... yum kiết hẩu đì tùy miên ngãi .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Anh NĂM SƯ HUYNH
    By atoanmt in forum Bài của Atoanmt
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 24-07-2014, 06:58 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  4. Xin các thầy, huynh tỉ chỉ giáo
    By tulinhnguyen in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 09-01-2009, 09:05 AM
  5. Xin các sư huynh tư vấn cho em về hướng đặt bếp
    By provtc in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-09-2008, 07:59 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •