Thầy bùa lừa dân


Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) và công an huyện Gía Rai (Bạc Liêu) vừa lật tẩy 2 “ông thầy bùa” chữa bệnh bằng những cách hết sức kỳ quái, sặc mùi mê tín dị đoan. Lúc “thầy” bị cơ quan công an mời làm việc, không ít con bệnh đến tìm cách giải thoát “cho thầy”.




Liên tục trong thời gian qua, một số tỉnh ĐBSCL xôn xao thông tin nhiều “ông thầy”, “bà thầy” có tài chữa bệnh hết sức kỳ quái. Họ “được ân trên phù hộ cứu nhân độ thế”, mở “phòng khám” tại nhà.

Sáng ngày 4/5, thông tin “thầy bùa” Phan Văn Kil (37 tuổi) ngụ xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) đến cơ quan công an tự thú gây xôn xao dư luận người dân địa phương. Khi “thầy bùa” Kil làm việc với điều tra viên thì công an huyện bất đắc dĩ tiếp hàng chục người dân là “tín đồ” của Kil đến xin tha cho... “thầy”. Theo lời họ “thầy Kil là bậc hiền tài, là cứu tinh giúp dân khỏi bệnh”.

Theo Công An TP HCM, từ lâu địa điểm khám chữa bệnh của Kil nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an bởi hoạt động buôn bán thuốc không giấy phép hành nghề, tổ chức khám bệnh, truyền bá mê tín dị đoan. Ngày 4/10/2004, Công an huyện Giá Rai quyết định phạt Phan Văn Kil 1 triệu đồng. Kil viết tờ cam kết không còn tái phạm nữa.

Sau lần bị phạt hành chính tội truyền bá mê tín dị đoan, Kil hoạt động mạnh hơn lúc trước. Hàng ngày, “cơ sở” khám bệnh tư gia của Kil thu hút hàng trăm người dân từ các nơi kéo đến, xuồng đậu chật cả khúc sông. Để tiện hoạt động, “thầy” Kil phân công người giúp việc phát số bốc thăm theo thứ tự cho người khám bệnh, vợ bán thuốc, nước suối cho bệnh nhân với giá... cắt cổ.

Sau khi bốc số thứ tự chờ đến lượt khám, người bệnh phải mua chai nước suối, chai dầu, ống chích để “thầy” Kil làm phép. Có đầy đủ các vật dụng trên, “bệnh nhân được đưa vào phòng khám. Tại đây được “thầy” Kil hô hào “lên xác 42 vị tiến sĩ, 3 anh em đại sư, các mẹ thánh mẫu”. “Nhập hồn” xong, Kil đổi giọng nói những lời xằng bậy khiến bệnh nhân không hiểu rồi đưa tay lấy ống chích chỉa thẳng lên trời đâm vào chỗ đau nhức đã được chỉ dẫn. Nếu bệnh nhân chỉ nhức chứ không đau, Kil dùng chén đựng mực tàu miệng niệm thần chú thoa vào mặt người bệnh rồi pha nước suối và dầu Thiên Thảo thoa vào chỗ nhức. Khám xong, Kil bảo bệnh nhân qua gặp vợ y là Bùi Thị Đẹp (38 tuổi) mua thuốc về nhà uống.

Kil khai nhận trình độ văn hóa mới hết lớp 5. Bản thân y chưa một lần được học khám và chữa bệnh. Thế nhưng do hám lợi, Kil dở trò lừa đảo trên nhằm móc túi người dân. Ống chích làm phép, thực ra chỉ có... không khí; còn các loại thuốc Kil cho người bệnh đem về nhà là thuốc bổ Vitamin C giao cho vợ bán mỗi liều 25.000-30.000 đồng. Việc tổ chức chữa bệnh mê tín dị đoan của Kil tạo việc làm cho em vợ chạy đò dọc đưa rước người bệnh. Trung bình một ngày, Kil thu lợi hơn 400.000 đồng.

Còn ở huyện Tân Hiệp, "thày" Trần Văn Tuấn (29 tuổi) ngụ ấp Tân chứa trong nhà hàng trăm sách mê tín dị đoan và khuyếch trương các kiểu chữa bệnh kỳ quặc để chiếm đoạt tài sản người bệnh. Trong số nạn nhân là Thái Văn Út ngụ phường Vĩnh Hiệp, thị xã Rạch Giá (Kiên Giang). Do bệnh ốm yếu từ nhỏ, nhiều lần chữa trị không hết, Út tìm đến “thầy” Tuấn. Thấy nhà "thày" chật kín người, Út phải ngồi chờ rút thăm khám theo thứ tự. Ngày hôm đó, Út ngồi chờ từ sáng sớm cho đến chiều tối mới đến lượt mình. Chưa kịp ngồi vào giường, “thầy” Tuấn còn rất trẻ nhìn thẳng vào Út phán: “Anh không bệnh hoạn gì đâu mà bị người khác hãm hại. Để ta rảnh đến nhà giải bùa là xong...”. Nghe vậy, Út mừng thầm cho địa chỉ và chờ ngày “thầy” đến nhà.

Chiều hôm sau, “thầy” Tuấn mò đến. Út loay hoay đi phía sau lấy nước mời “thầy” khi trở ra mắt ngạc nhiên khi thấy “thầy” cầm cây dao chẻ thanh tre gần cửa buồng Út. Thanh tre chẻ đôi rớt ra miếng giấy có chữ “tàu”. Út chưa hiểu chi, “thầy” phán: “Người ta bỏ lá bùa hại anh cũng may ta kịp thời phát giác. Nếu không, sự thể nghiêm trọng lắm...”. Thế là, Út tin “thầy” như điếu đổ. Khi cá đã cắn câu, “thầy” bắt đầu rủ Út về nhà nhận làm “đệ tử” trục hồn và cùng "thày" lập bàn thờ cầu số đề giúp “đệ tử” làm giàu. Vì tin theo lời “thầy”, Út làm theo. Sau những lần cầu đề, Út mua số để mong đổi đời.

Thế nhưng, Út càng mua càng... cháy túi. Thấy vậy, “thầy” khuyên Út nên xây cái miếu cho “thầy” cầu đề sẽ linh ứng. Út làm theo nhưng sau đó lại thua sạch đến nỗi không có tiền về quê. Út mượn tiền “thầy” bằng cách thế chiếc xe Honda Wave cho “thầy” hứa vài hôm lên trả tiền lại. Đúng hẹn, Út trả tiền mượn “thầy” để lấy xe nhưng bị “thầy” lật lọng. “Mau đưa đúng 5 triệu, tao mới cho chuộc xe...”, “thầy” Tuấn phán. Nghe vậy, Út quyết định đâm đơn tố cáo “ông thầy” bùa lừa đảo.

(Theo báo CATPHCM)