kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Chết vì sét đánh bị trộm mất cái đầu...

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định Chết vì sét đánh bị trộm mất cái đầu...

    Hôm nay thức dậy, nghe mọi người trong xóm bàn tán xôn sao về việc cái mộ của dì đó tự nhiên bị đào bới lung tung, hỏi ra mới biết cái mộ của dì bị sét đánh tuần trước hồi hôm bị... đào lên. người nhà chạy ra thì mất 1 cái đầu và 1 cánh tay. đúng là tội lỗi thật. không ngờ lại có người bất nhẫn đến vậy.
    Last edited by phuochai; 08-09-2009 at 03:51 PM.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Mình kể cho các bạn nghe về chuyện trộm đầu và tay của người bị sét đánh ,họ dùng để làm gì ?

    BÍ MẬT :THỜ ĐẦU LÂU :


    Một sự thể bí hiểm của bọn trộm cướp ,đại bịp
    Loại đầu lâu này cũng gọi là Thiên linh cái ,nhưng còn cả da thịt,tóc tai…
    Cả Châm là người ở thôn Cổ lũng ,là 1 tay đại bợm khét tiếng .Vùng quê hương của gã thuộc giải dất trung du của tỉnh X,,mà thôn Cổ lũng lại có tiếng là đất “nghịch”,sản xuất hàng bao nhiêu là cường đạo,ác nhân ,tụ tập,kéo nhau đi ,phóng hỏa ,cướp của ,giết người
    Riêng Cả Châm,tuy là kẻ võ dõng ,tàn nhẫn ,bất lương ,nhưng chưa từng dự vào 1 đám cướp nào .Gã chỉ chuyên 1 nghề là :đào tường ,khoét vách ,chui buồng .Gã đã hành nghề từ tuổi đôi mươi .Qua vài chục năm,gã đã có con trai ,và đứa con này mới 16 tuổi,đã có thể theo bố đi “ăn sương “trèo tường khoét vách khá thành thạo .
    Về phần vợ gã,tuy lấy được chồng ăn trộm giỏi,nhưng mụ cũng không bắt chước bọn đàn bà cùng cảnh ngộ ,nghĩa là mụ không” ngồi không ăn sẵn” cho trắng da mịn tóc ,Trái lại ,mụ vẫn chăm lo cày bừa ,trồng cấy cho mấy sào ruộng
    Người vợ hiền đức lại lấy phải anh chồng thất đức đã tủi thân hổ phận rồi .Mụ Cả Châm tự nghĩ không muốn để người đời cười chê thêm nữa .May là dân chúng trong thôn cũng đa phần làm nghề ăn cướp ăn trộm ,nên cũng coi như huề ,không ai cười ai ..Mụ chỉ tủi phận ,vì mụ vốn là con nhà lương thiện ,xua kia, không may cha mất sớm ,bà mẹ mụ thì mẹ góa con côi ,bị dọa dẫm suốt ,nên đành phải gã mụ cho Cả Châm vậy .
    Hồi đó ,Cả Châm đã có con trai lớn ,đi phụ việc” làm ăn”,nên càng hăng ,lục lọi khắp các thôn, làng trên xóm dưới trong những đêm khuya canh vắng .Nhưng việc trộm cắp của cha con lão đang gặp hồi xui xẻo ,nên gã vẫn thường xuyên thiếu thốn những bửa rượu nếp ,thịt chó say sưa …Cho nên gã lấy làm buồn phiền lắm
    Mùa hè năm ấy ,có 1 trận mưa giông rất lớn ,với những tiếng sét nổ vang trời .Ngay đêm hôm đó ,Cả Châm mua rượu về uống say khướt ,.Gã rung đùi đắc chí vì mới nghe tin ở làng Cao xá ,cách đó 4 dặm dường ,có 1 người đi cày ,vừa bị sét đánh chết cháy đen ngay ngoài ruộng .Rượu say ,cộng với khí trời mát mẻ vì mưa ,lại đang hý hửng hy vọng ,gã đánh 1 giấc say sưa khoan khoái .
    Đêm hôm sau ,vào lúc giữa khuya ,Cả Châm đánh thức thằng Vực (con trai lão )dậy sửa sọan ra đi.Bố thì con dao bầu;con thì vác cuốc thuổng và vai đeo 1 cái đẩy gai khá lớn .Hai bóng đen âm thầm băng qua hết cánh đồng này rồi đến cánh đồng kia ,cuối cùng thì rẻ vào con đường nhỏ ,đến 1 bãi tha ma .Tuy cảnh đêm khuya vắng lặng đến rợn người ,nhưng Cả Châm lại luôn nở nụ cười bí hiểm vui mừng sung sướng nữa là đàng khác
    Bóng tối đe dọa người lương thiện ,nhưng lại che chở cho kẻ bất lương .Còn mồ mả với ánh lửa ma trơi ,gã coi như trò đùa
    Gã không tin có ma ,mà dẫu có tin thì gã cũng không tin ma lại làm hại gã,vì nhát gã hay hại gã để làm gì ?
    Đêm đến với tiếng dế giun rên rỉ nỉ non ai oán ở chốn mộ địa im lim ,thế mà Cả Châm lại vui mừng ,vì gã đã nhìn thấy cái mồ mới chôn của người bị sét đánh chết hôm nọ ,chẳng có chòi canh giữ xác (có lẽ nạn nhân là kẻ nghèo khổ ,hay cô đơn ,không có họ hàng thân thích ).Thế là cha con Cả Châm ,tay đào tay cuốc ,chẳng mấy chốc đã đụng tới cái hòm .Họ nạy tấm ván lên ,để lộ ra 1 thân người trong lớp vải trắng .Cả Châm đưa tay lấy con dao ,cúi xuống ,lật tấm vải liệm hươ dao cắt phăng lấy cái đầu của xác chết ,túm tóc giơ lên ,đưa cho thằng Vực bỏ vào cái đẫy,rồi gã lôi 1 cánh tay lên ,chặt phăng 1 bàn tay cho vào cái đẫy,và lại thêm 1 bàn tay nữa .
    Sau k hi đậy nắp quan tài lại ,lấp đất vun lại như cũ ,cha con Cả Châm rút lui.Dọc đường ,lão bảo thằng Vực :
    -Rượu và Lá Mường ,tao để sẵn ở nhà .Chỉ còn thiếu vài vị thuốc để ngâm và ít “thuốc trừ “ tán bột .Sáng mai ,mày dậy thật sớm ,mua về cho tao ướp .

    Chỉ mươi ngày sau ,thì”THIEN LINH CÁI và ĐỊA LINH CHI ngâm tẩm xong xuôi,ướp giữ cẩn thận .Cả Châm đặt cái đầu lâu và 2 bàn tay của người bị LÔI ĐẢ đó vào trong 1 cái lon sành rất lớn ,bên trong có thuốc BÍ TRUYỀN để giữ cho tươi ,và đậy nắp cẩn thận,cái lon sành ấy lại được đặt dấu trong 1 cái hòm gỗ vuông .Cái rương này cũng đậy nắp kín và đồng thời cũng được dùng làm bàn thờ .Đây không phải là bàn thờ Tổ …ăn trộm .Vì đã có 1 cái bàn cao hơn ,kê ở trong buồng kín để thờ Tổ rồi .
    Cái nắp rương này là chỉ là cái mặt bàn để thờ THIÊN LINH CÁI mà thôi .
    Và đêm hôm ấy ,Cả Châm sau khi bí mật nhờ 1 vị phù thủy coi lịch lựa ngày ,đã bày hương án gồm có hương hoa ,xôi thịt ,rượu trà thuốc cúng trước bàn thờ Tổ sư ,sau cúng Thiên linh cái và thử sự linh nghiệm luôn thể .
    Gã mở cửa ,bước vào cái buồng thờ hầu như bí mật này .Ngọn đèn dầu trên bàn thờ Tổ sư ăn trộm tỏa ánh sang leo lét ,như nhuộm màu sắc ma quái cho căn buồng .Gã thắp thêm nhang ,khêu cao ngọn đèn ,rót thêm rượu ra mấy cái chén hạt mít ,rồi chắp tay ,khấu đầu xuống lạy.Sau khi đã lên gối xuống gối ,khấu đầu ngẫng đầu 4 lần .gã quỳ dưới bàn thờ tổ mà lâm râm khấn hứa .
    Khấn xong ,gã phục xuống lạy ,Rồi lại lên gối xuống gối thêm 4 lần nữa ,rồi mới xá dài rút lui.
    Lễ xong tổ sư trên cao ,bây giờ mới quay ra cúng Thiên linh cái dưới thấp .
    Gã mở cái nắp rương vuông ,bưng cái lon sành ra ,cái đầu người tóc ngắn ,,mắt nhắm lim dim,gã đỡ lấy ,đặt lên cái đế bằng gỗ ,gã đậy nắp rương lại để làm mặt bàn thờ ,rồi đặt cái đế kê đầu người lên đó ,rồi lại đặt 2 bàn tay để lên kế 2 bên ,2 bàn tay này đã được chặt kèm theo 2 đoạn cổ tay ,lại cũng có đế gỗ để cắm vào .Sau cùng ,gã bày rượu thịt ,hương nhang ,trà quả ,và thắp 1 nén hương cắm trên 1 khúc thân chuối non .Và gã bắt đầu làm lễ.
    -Gã cũng lên gối ,xuống gối ,khi ngẫng đầu ,khi cúi đầu giống như khi lễ bàn thờ Tổ .Nhưng có điểm khác là khi khấn xong là gã cứ quỳ hoài ,quỳ mãi ,không chịu đứng dậy…như có ý đợi chờ 1 hiện tượng gì đó .
    Gã quỳ cho đến lúc đầu gối bắt đầu thấy mỏi và đau ,thì quả nhiên có hiện tượng lạ xảy ra :
    Cái đầu người da nhăn nheo vàng ệch ,mắt đang lim dim trên nắp rương ,đột nhiên mở đôi mắt ra thao láo ,trắng dã .Mái tóc thì xù ra như muốn dựng đứng lên vậy .Kế đến là cái miệng nhe ra hàm răng vàng khè nham nhở ,rồi cái lưỡi thè ra đỏ hon hỏn !!!!
    Trước 1 cái đầu đã lìa khỏi xác mà còn biết cử động trợn mắt ,le lưỡi như vậy ,Cả Châm ,một tay có thể uống máu người ,lúc này cũng phải run tay ,rợn tóc gáy ,rung hết người
    Gã vội khấu đầu ,phục xuống lạy lần nữa ,rồi mới ngóc đầu lên khấn khứa thêm .Đại ý gã khấn rằng :
    -Cuộc hành trình đoạt tài thâu vật đêm nay ,lành dữ cát hung thế nào ,,cúi xin Thiên linh Cái và Địa linh chi ,chỉ dạy cho biết trước ...v.v...
    Bây giờ thì đến lượt 2 cái tay người chết rung lên .Trước hết ,2 khúc thịt xương ấy đang im lìm ,vừa nghe dứt lời khấn của Cả Châm thì bỗng nhiên những ngón tay ấy duỗi thẳng ,rồi xòe rộng ra ,rồi xua xua ,đảo đảo lia lịa
    Cả Châm vừa mừng vừa sợ.Sợ là hãi sợ trước cảnh tượng ghê rợn đó .Mừng là vì đã được thần nhập vào Thiên linh cái và Địa linh chi để phán dạy cát hung ,cho biết đường biết hướng mà đi làm ăn .Gã lại khấu đầu khấn thêm .Đại để rằng :
    -Thần dạy chưa rõ,tín chủ đệ tử không hiểu thế nào…?
    Tức thì cái đầu người nhắm nghiền cặp mắt ,rụt lưỡi vào ,mím miệng lại ,đồng thời lắc lắc mấy cái ra cái điều là không nên đi .Đầu lắc thì 2 bàn tay cũng xua lia lịa ,đúng 1 ý nghĩa “khuyên đừng" như vậy .
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #3

    Mặc định

    Rùng rợn quá. viết tiếp đi bạn thienhung wu

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Bài này nằm trong loạt truyện "Năm Tý kể chuyện Chuột" mà mình đã viết trong phần "Chuyện ma quỷ" .
    Các bạn muốn xem tiếp thì xem ở đây nè:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=5732&page=5
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #5

    Mặc định

    nam mô a di đà phật
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  6. #6

    Mặc định

    Nam mô a di đà phật Quán Thế Âm Bồ Tát!!!

    Thiện tai,thiện tai!!!
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi-Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con qua khỏi hoạn nạn trong năm tuổi này !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •