Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 48

Ðề tài: Tâm sự gửi ba nàng Ngải chưa quen!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tâm sự gửi ba nàng Ngải chưa quen!

    Đêm nay hình như cuối hè, lá vàng rơi đầy trên đường phố. Mình ngồi đây bên chiếc Laptop nhỏ những giây phút này luôn là những giây phút hạnh phúc nhất trong ngày của một kẻ sống xa quê hương như mình. Hôm nay mình muốn dành những giây phút hạnh phúc này để nghĩ tơí ba người dẹp mà mình chưa từng quen biết, Không biết ba người đẹp còn phải ở trong ngôi chùa nào đó nghe tiếng kinh hàng ngày hay là đã được tự do rồi nhỉ ? Cũng thật là vô lý thông thường người ta tự đến chùa để nghe tiếng kinh chứ có aì lại bắt ép nghe tiếng tụng kinh bao giờ. Đức phật vốn từ bi mà , nhưng cho dù các người đẹp còn ở trong chùa hay đã được tự do thì các người đẹp sẽ chẳng bao giờ biết đuợc ít nhất trên thế gian gian này còn có một người sau tỉ Ly Nguyễn luôn mong muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các người đẹp. Có ít nhất một người luôn ngưỡng mộ tình bạn vô cùng chân thành và đẹp đẽ của các người đẹp.Cứ mỗi lần có sự buồn phiền, cứ mỗi lần có khó khăn là mình lại nghĩ tới những hình ảnh vô cùng cao sang của các người đẹp. trên thế gian này có lẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ đến như vậy. một tình bạn không hề có sự tính toán hay vụ lợi một tình bạn chân thành vô cùng giản dị nhưng lại có thể sẵng sàng hy sinh cho nhau. Mình hình như chưa có duyên với ngải thì phải ? Dù sao được biết đến một tình bạn đẹp đẽ đến như vậy trong thế giới bùa ngải với mình đó cũng là may mắn lắm rồi. trong thế giới dù vô hình hay hữu hình thì quả đất vẫn tròn biết đâu ngày nào đó mình lại hữu duyên với ngải …
    Gia Đình Vô Hình

  2. #2

    Mặc định

    Huynh ThanhBinh đâu rồi? không giải bày tâm sự cùng Huynh AnhVu???:D
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  3. #3

    Mặc định

    ....................
    Last edited by Thanhbinh123; 24-08-2009 at 09:23 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhvu_75 Xem Bài Gởi
    Đêm nay hình như cuối hè, lá vàng rơi đầy trên đường phố. Mình ngồi đây bên chiếc Laptop nhỏ những giây phút này luôn là những giây phút hạnh phúc nhất trong ngày của một kẻ sống xa quê hương như mình. Hôm nay mình muốn dành những giây phút hạnh phúc này để nghĩ tơí ba người dẹp mà mình chưa từng quen biết, Không biết ba người đẹp còn phải ở trong ngôi chùa nào đó nghe tiếng kinh hàng ngày hay là đã được tự do rồi nhỉ ? Cũng thật là vô lý thông thường người ta tự đến chùa để nghe tiếng kinh chứ có aì lại bắt ép nghe tiếng tụng kinh bao giờ. Đức phật vốn từ bi mà , nhưng cho dù các người đẹp còn ở trong chùa hay đã được tự do thì các người đẹp sẽ chẳng bao giờ biết đuợc ít nhất trên thế gian gian này còn có một người sau tỉ Ly Nguyễn luôn mong muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các người đẹp. Có ít nhất một người luôn ngưỡng mộ tình bạn vô cùng chân thành và đẹp đẽ của các người đẹp.Cứ mỗi lần có sự buồn phiền, cứ mỗi lần có khó khăn là mình lại nghĩ tới những hình ảnh vô cùng cao sang của các người đẹp. trên thế gian này có lẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ đến như vậy. một tình bạn không hề có sự tính toán hay vụ lợi một tình bạn chân thành vô cùng giản dị nhưng lại có thể sẵng sàng hy sinh cho nhau. Mình hình như chưa có duyên với ngải thì phải ? Dù sao được biết đến một tình bạn đẹp đẽ đến như vậy trong thế giới bùa ngải với mình đó cũng là may mắn lắm rồi. trong thế giới dù vô hình hay hữu hình thì quả đất vẫn tròn biết đâu ngày nào đó mình lại hữu duyên với ngải …

    Vâng bên tôi cũng vào cuối hè........trời đã bắt đầu... sớm vào Thu....tôi nghe hơi lạnh ...năm nay trời se lạnh sớm hơn ............bây giờ đã vào đêm.......tôi ngồi tìm vui bên mấy chậu ngải sau giờ làm việc.....và vừa vào ngồi bên laptop ...đọc những dòng tâm sự của bạn ... như bạn có tâm sự buồn...có lẽ bạn đang chờ hồi âm và buồn ai đó ??? chắc ai đó.... đang học....chưa thể giúp được... nên đành im lặng.
    Last edited by Thanhbinh123; 24-08-2009 at 09:49 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #5

    Mặc định

    Chào bạn AnhVu75! Bạn có cho TB biết bạn đang định cư nước Đức?TB cũng có quen một bạn..cũng ở Tại nước Đức...xin cho biết củ ngải bạn thĩnh bên VN hiện giờ ra sao?? hay là bạn đã cho vào thùng rác?? bạn thấy có thể trồng xuống đất được không, nhớ cho TB biết nhé...Bạn có số phone người thầy, lúc bạn về VN thĩnh không?? nếu có bạn nhờ ông cách chỉ dẫn... vài lời góp ý
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #6

    Mặc định

    Cám ơn TB nhiều. Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời...
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Mình nghĩ đơn giản ngày xưa các thày nuôi trồng ngài chưa có điều kiện và may mắn như bây giờ , ( thời đó làm gì có internet mà )mỗi người đều có sở trường riêng của mình. người mạnh mặt này người mạnh mặt khác. rất nhiều thày giỏi về ngải nhưng cũng chẳng giúp đời được là bao.Chẳng thày nào kiếm sống bằng ngải cả: thế hê chúng ta ngày nay cũng vậy, ai cũng có một công việc chính của mình ngải chỉ là một đam mê riêng mà thôi Cùng với sự phát triển của khoa học, Huyền thuật hình như ngày càng mai một... cùng tin vào ngải đã là có duyên gặp nhau trong này cũng là chữ duyên thế nên mình rất muốn được tìm hiểu học hỏi và trao đổi kiến thức... để tìm ra được những gì tốt đẹp và đúng nhất về ngải đừng để những áng mây mù bao phủ xung quanh các nàng ngải...
    Mình đang ở Đức sống tại một thành phố nhỏ thuộc tiểi bang Nìdersachsen. Còn củ ngải của minh vẫn để trên cao ở trong tủ của mình. Ngải bây giờ đã khô quắt lại rồi cứ để vậy thôi chắc chẳng trồng được đâu. hơn nữa khi thỉnh từ thày là thỉnh ngải khô nên mình cũng không có ý định trồng thử vào đất. Người thày mà mình thỉnh củ ngải đó già lắm rồi, thày là người tày có nói được ít tiếng kinh thôi. hôm nọ có gọi điện về hỏi thăm thày nhưng vừa nói được có hai câu thày bỏ máy đó đi làm việc khác... buồn thật mình đợi đến hơn 20 phút không thấy thày cầm máy lại. TB cũng có bạn ở Đức bạn TB ở vùng nào vậy ? bạn TB có trồng Ngải không vậy ?
    Gia Đình Vô Hình

  7. #7

    Mặc định

    Người không có ngải thì tìm ngải....còn người có duyên thì...... Ôi! nhắc đến thêm buồn....TB nếu có ở Đức chắc rượt bạn của TB chạy 100vòng cho hả tức...
    Bạn của TB thích trồng Dừa thôi bạn à.....TB có Địa chỉ.....mà biết đời nào TB tới Đức " Người Ta có bạn dư đôi...còn tôi thì cứ lẻ loi một mình"...nên cũng không nhớ ở chổ nào......chỉ biết ở nước Đức.
    Bạn muốn học hỏi ngải.... có huynh của TB trên DĐ đó...bạn làm gan hỏi đại đi...TB còn kém lắm...làm sao dám chỉ dạy ...chúc bạn may mắn...
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Người không có ngải thì tìm ngải....còn người có duyên thì...... Ôi! nhắc đến thêm buồn....TB nếu có ở Đức chắc rượt bạn của TB chạy 100vòng cho hả tức...
    Bạn của TB thích trồng Dừa thôi bạn à.....TB có Địa chỉ.....mà biết đời nào TB tới Đức " Người Ta có bạn dư đôi...còn tôi thì cứ lẻ loi một mình"...nên cũng không nhớ ở chổ nào......chỉ biết ở nước Đức.
    Bạn muốn học hỏi ngải.... có huynh của TB trên DĐ đó...bạn làm gan hỏi đại đi...TB còn kém lắm...làm sao dám chỉ dạy ...chúc bạn may mắn...
    Một mình cùng một ...vườn ngải còn mong gì nữa ? Có hỏi huynh của TB chắc huynh cũng lại chỉ về TB người đang sở hữu một vườn ngải...TB muốn giữ bí mật cho riêng TB để " một mảnh tình riêng ta với ta" có sao đâu ? người nuôi ngải phải có tâm có đức và có duyên Tb chưa biết minh như thế nào cẩn thận thế cũng là phải...Không chỉ dạy được thì cùng chia xẻ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm... Tỉ Ly Nguyên cũng chỉ có ba cây ngải thôi vậy mà là một thày cao thủ rồi huống chi TB lại có những cả một vườn ngải. tỉ Ly Nguyen chi hoc có môt thày thôi TB còn co duyen hoc hỏi bao nhieu nguoi.
    Co le tai minh vo duyen thi dung hon ...
    Gia Đình Vô Hình

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhvu_75 Xem Bài Gởi
    Một mình cùng một ...vườn ngải còn mong gì nữa ? Có hỏi huynh của TB chắc huynh cũng lại chỉ về TB người đang sở hữu một vườn ngải...TB muốn giữ bí mật cho riêng TB để " một mảnh tình riêng ta với ta" có sao đâu ? người nuôi ngải phải có tâm có đức và có duyên Tb chưa biết minh như thế nào cẩn thận thế cũng là phải...Không chỉ dạy được thì cùng chia xẻ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm... Tỉ Ly Nguyên cũng chỉ có ba cây ngải thôi vậy mà là một thày cao thủ rồi huống chi TB lại có những cả một vườn ngải. tỉ Ly Nguyen chi hoc có môt thày thôi TB còn co duyen hoc hỏi bao nhieu nguoi.
    Co le tai minh vo duyen thi dung hon ...
    Lại đụng cao Thủ thi nhân nữa rồi......lúc đầu TB chỉ có ba loại ngải....trồng làm kiểng suốt 15 năm đó...làm sao TB so sánh với tỷ LÝ NGUYỄN.......mà bạn muốn học gì.....cứ vòng vòng hoài...TB có đưa các bài của huynh LEHOA ...những gì TB sưu tầm được...TB đã đưa lên trong những bài ngải của TB đó......
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Lại đụng cao Thủ thi nhân nữa rồi......lúc đầu TB chỉ có ba loại ngải....trồng làm kiểng suốt 15 năm đó...làm sao TB so sánh với tỷ LÝ NGUYỄN.......mà bạn muốn học gì.....cứ vòng vòng hoài...TB có đưa các bài của huynh LEHOA ...những gì TB sưu tầm được...TB đã đưa lên trong những bài ngải của TB đó......
    TB trồng kiểng 15 năm. Quả thật TB rất kiên nhẫn, đệ kính nể TB nhiều. Mong rằng đệ cũng sẽ học được tính cách này của TB.
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Lại đụng cao Thủ thi nhân nữa rồi......lúc đầu TB chỉ có ba loại ngải....trồng làm kiểng suốt 15 năm đó...làm sao TB so sánh với tỷ LÝ NGUYỄN.......mà bạn muốn học gì.....cứ vòng vòng hoài...TB có đưa các bài của huynh LEHOA ...những gì TB sưu tầm được...TB đã đưa lên trong những bài ngải của TB đó......
    Hi, không dám làm cao thủ đâu làm sao dám sánh với "Vườn chủ " ngải TB chứ. Cầm kỳ thi Họa...ngắm nhìn ngải lung linh khoe sắc thì mới có được những vân thơ chữ tình chứ... như mình chỉ xin đươc làm một " chàng khờ thủy chung "
    thôi, đã chót dại mơ mộng cao sang muốn được làm bạn với những người đẹp nên cũng đâu dám trách lẫn trời gân trời xa...chỉ trách mình vô duyên thôi may có TP hồi âm cho đấy...
    TB cho hỏi này lúc đầu Tb có ba loại ngải là những loại gì vây ? trồng làm kiểng suốt 15 năm vậy bây giờ Tb có mấy loại ngải ? bây giờ Tb chắc không trồng làm kiểng nữa rồi đúng không ? Tb luyên đến mức nào rồi ? mỗi lần tâm sự với ngải có cảm nhận gì không vậy ?
    Last edited by anhvu_75; 26-08-2009 at 06:38 AM.
    Gia Đình Vô Hình

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhvu_75 Xem Bài Gởi
    Hi, không dám làm cao thủ đâu làm sao dám sánh với "Vườn chủ " ngải TB chứ. Cầm kỳ thi Họa...ngắm nhìn ngải lung linh khoe sắc thì mới có được những vân thơ chữ tình chứ... như mình chỉ xin đươc làm một " chàng khờ thủy chung "thôi, đã chót dại mơ mộng cao sang muốn được làm bạn với những người đẹp nên cũng đâu dám trách lẫn trời gân trời xa...chỉ trách mình vô duyên thôi may có TP hồi âm cho đấy...
    TB cho hỏi này lúc đầu Tb có ba loại ngải là những loại gì vây ? trồng làm kiểng suốt 15 năm vậy bây giờ Tb có mấy loại ngải ? bây giờ Tb chắc không trồng làm kiểng nữa rồi đúng không ? Tb luyên đến mức nào rồi ? mỗi lần tâm sự với ngải có cảm nhận gì không vậy ?
    Hi! Bạn hỏi về ngải hay tư vấn???...........sao lung tung thế!!!

    Ba loại ngải TB có đầu tiên .......là NGẢI DUYÊN, NGẢI BÚN, NGẢI HẸ...

    các loại ngải TB có ..nằm ở bên trang ngải yêu và ngải cầu tài....bạn có thể qua trang nhà của TB xem nhé......trong ba loại TB chỉ luyện một loại :NGẢI DUYÊN.......luyện đến mức nào và cảm nhận như thế nào"khi nào bạn có duyên với ngải và luyện được, ai hỏi bạn câu hỏi trên ,bạn cũng nói y như TB">>>......xin gĩư bí mật.....mong bạn thông cảm.
    Last edited by Thanhbinh123; 26-08-2009 at 08:53 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #13

    Mặc định

    Tặng mấy người đẹp... xin đừng buồn

    Thân em đâu phải để bán buôn
    Tiền đổi thân em nghĩ mà buồn
    Em đẹp cao sang là vô giá
    Kết bạn cùng em cần " có duyên "

    Em là báu vật của trời ban
    Em làm huyền diệu giới vô hình
    Giúp người có duyên thêm duyên mới
    Xin đừng mua bán tủi lòng em



    Last edited by anhvu_75; 25-08-2009 at 07:06 AM.
    Gia Đình Vô Hình

  14. #14

    Mặc định

    chào bạ̣n anh vũ 75... nấy bửa hôm nay quá bậ̣n nên ko có coi nhắn tin. vừa mới coi thì thấy bạ̣n gởi tin cho từ phong nói về hoàn cảnh của bạ̣n thật ra thì tp đã biết bạn muống gì thì hải nói rỏ ra cho tp biết..? có thể giúp bạ̣n được thì sẽ chỉ dẩn cho bạn giới tính cách vô hình mà thôi..? theo như tp thấy bạ̣n đùa dởn với tp đó hả ...múng học hỏi và trau đổi với nhau sau ko cho biết email và điện thọ liên hệ bạn bằn cách nào..?vày lời nhắt nhở mong bạn thông cảm..được tin nầy hồi âm cho mình nhé....!...


    từ phong love........gia đình vô hình
    Last edited by Tu Phong; 25-08-2009 at 10:44 AM.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tu Phong Xem Bài Gởi
    chào bạ̣n anh vũ 75... nấy bửa hôm nay quá bậ̣n nên ko có coi nhắn tin. vừa mới coi thì thấy bạ̣n gởi tin cho từ phong nói về hoàn cảnh của bạ̣n thật ra thì tp đã biết bạn muống gì thì hải nói rỏ ra cho tp biết..? có thể giúp bạ̣n được thì sẽ chỉ dẩn cho bạn giới tính cách vô hình mà thôi..? theo như tp thấy bạ̣n đùa dởn với tp đó hả ...múng học hỏi và trau đổi với nhau sau ko cho biết email và điện thọ liên hệ bạn bằn cách nào..?vày lời nhắt nhở mong bạn thông cảm..được tin nầy hồi âm cho mình nhé....!...


    từ phong love........gia đình vô hình
    Tư Phong thân mến.
    cám ơn bạn đã hồi âm cho mình. Vừa đi làm về trang TGVH hình như bi treo mãi mới vào được. Mình gưỉ tin cho bạn hoàn toàn là thật lòng chứ không đùa giỡn gi cả. Vậy Email và điện thoại mình sẽ Nt cho tu phong nhé.
    Gia Đình Vô Hình

  16. #16

    Mặc định

    xin chào anh chị em trên trang vép nầy......xin chào anh vũ 75.....
    tp xin đáp những câu hỏi của bạ̣n nêu ra.....câu hỏi 1 ; tp có trồng ngải cầu tài
    câu hỏi 2; tp ko phải là thầy bùa ngải đâu mà cần câu chú hội mẹ tổ ngải.
    câu hỏi 3 ; tp có cho ngải ăn bắp ran và cà chua ko có cho ăn trứng gà sợ nó hung.dử
    câu hỏi 4 ;tp ở bên mỹ thì cho ăn theo giờ bên mỹ.còn bạ̣n ở bên đức thì ăn giờ bên đức.ở bên vn thì cho ăn giòe vn... cho ngải ăn ngày rằm ngày 1 hai là lể cô hồng cũng được bạn có thì giờ và ngày rảnh khác nhau.bên mỹ. bên đức. bên vn đầu khác nhau...
    câu hỏi 5 ;tp trồng ngải là để cho ngải trợ giúp cho mimh được sự mai mắn mà thôi. còn cảm nhận thì ko có . chỉ có những người kết duyên được với ngải và luyện được. mới cảm nhận được nó mà thôi...còn trồng kiển và cầu tài thì ko có ai..?cảm nhận được đâu?
    câu hỏi 6 ; tp có bao nhiêu loại ngải thì thanh bình đã nói ra hết gòi thì cũng ko cần cho bạn biết nửa..có phải vậy ko bạn.?..
    vày lời tâm sự cùng bạn trả lời có sơ sót thì xin bạn bỏ qua cho mình nhé...

    1 ; là trồng ngải để làm kiển
    2 ; là trồng ngải được sự mai mắn
    3 ; là trồng ngải để luyện làm công chuyện
    tôi nói ýt bạn hiểu nhiều mong bạn thông cảm cho nhé..

    từ phong xin dừng bút nơi đây cầu chúc cho bá nhân bá tánh được mạnh khẻo vạng sự như ý......

    từ phong love gia đình vô hình



    sau đây từ phong xin hỏi bạn một chúc nhé...
    1; bạ̣n trồng ngải để làm gi ?
    2; bạn hỏi tôi có câu chú mẹ tổ ngải để làm chi.?
    3;bạn có tinh tưởng ngải của bạn có linh hai là ko? mới cúng theo ngày?
    4;bạn có kết duyên được với ngải trưa? và có được cảm nhận ko?
    5;bạn có bao nhiêu loại ngải ròi? bạn có thể chia sẽ cho mình biết được ko?
    6;bạn có biết bông ngải ban ngày nở như thế nào ko và bang đem ngũ như thế nào.?
    xin cảm ơn anh vũ đã hỏi thâm mẹ tổ ngải và các nàng ngải giùm mình..
    xin cầu chúc cho anh vũ được mạnh khỏe và vạng sự như ý....rất mong tinh trả lời của bạn....từ phong love gia đình vô hình


    đạo khả đạo. phi thường đạo
    danh khả danh.phi thường danh
    vô danh thiên hạ chỉ thể
    hữu danh vạ̣n vậ̣t chỉ mẫu
    Last edited by Tu Phong; 26-08-2009 at 11:38 PM.

  17. #17

    Mặc định

    TuPhong trả lời hay lắm.Tôi xin ủng hộ,ha'ha'ha'ha'

  18. #18

    Mặc định

    Nguyên văn bởi anhvu_75 Xem Bài Gởi
    Hi, không dám làm cao thủ đâu làm sao dám sánh với "Vườn chủ " ngải TB chứ. Cầm kỳ thi Họa...ngắm nhìn ngải lung linh khoe sắc thì mới có được những vân thơ chữ tình chứ... như mình chỉ xin đươc làm một " chàng khờ thủy chung "thôi, đã chót dại mơ mộng cao sang muốn được làm bạn với những người đẹp nên cũng đâu dám trách lẫn trời gân trời xa...chỉ trách mình vô duyên thôi
    Tình hình thế này tôi xin góp ý bạn là nên trồng cây Si chắc ăn hơn trồng Ngãi bạn à hí..hí

    Mến

    kiemkhach

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIEMKHACH Xem Bài Gởi
    Tình hình thế này tôi xin góp ý bạn là nên trồng cây Si chắc ăn hơn trồng Ngãi bạn à hí..hí

    Mến

    kiemkhach
    Cám ơn ý kiến của bạn. trồng hay nuôi Ngải mà Không có tình nghĩa với ngãi đúng không nên trồng
    Gia Đình Vô Hình

  20. #20

    Mặc định

    Hôm qua máy lỗi phần tiếng việt nên bây giờ mới trả lời cho TP được và cũng có một chút muốn tham khảo ý kiến của TB và TP vậy xin phép cho mình viết chung vào đây nhé.
    Những câu hỏi của Huynh TP rất thẳng thắn, vậy mình xin trả lời Huynh như sau:
    Mình cũng bán hàng nên nên mình dùng ngải là để cầu tài cho may mắn. Hơn nữa mến sự chân thành của Ngãi nên có ngãi như có một người bạn bên cạnh mình.
    Hiện tại mình chỉ có một củ ngải khô mà mình thỉnh từ thày về thôi. Ngải khô thì không bền và lâu dài nên sau hai tháng mình không còn cảm nhận nữa
    Củ ngãi của mình trong hai thánng đầu mình cảm nhận rõ rệt mỗi khi mình tâm sự cùng ngải và bán hàng mình thấy ngải trợ Duyên cho mình rõ ràng. Tuy không đều đặn hàng ngày ( Tức là cứ hai ngày rất tốt thì sang ngày thứ ba lại bình thường ).
    Thế nên mình đang nhờ thỉnh một chậu ngải để trồng.
    Mình muốn hỏi các bạn có cảm nhận không là vì muốn biết cảm nhận của các bạn có giống như mình hay không thôi. ?
    Mình hỏi câu chú hội ngải chẳng phải để làm thày gì mà qua củ ngải khô của mình, mình cảm nhận rõ sự giúp đỡ của ngải dành cho mình. Ngải có tình với mình thì mình cũng nên có nghĩa với ngải các bạn có đồng ý không vậy ? Biết câu chú để mình có thể cúng cho ngải những khi ngải đã giúp được mình. Không biết các bạn nghĩ sao nhưng theo ý kiến của mình một nén hương thắp cho ngải, vài hạt bỏng hay một chút cháo trắng thì đơn giản quá vậy thôi. Mình muốn biết thêm nếu cho ngải ăn thêm trứng ( Trứng tất nhiên là sẽ ngon hơn bỏng rồi ) hay hơn nữa là ít thịt bò tươi thì có vì thế mà ngải dữ hay
    không ? Theo mình nghĩ ngải Dữ hay là không là tùy vào loại ngải mình nuôi chứ không phải do mình cho ngải ăn gì ? đây là mình chỉ muốn tham khảo ý kliến của các bạn thôi vì mình chưa trồng ngải bao giờ qua đây chỉ muốn tham khảo thêm kiến thức để khi trồng ngải được tốt hơn mà thôi...
    Ngoài ra tỉ Ly nguyen có từng viết qua các nàng ngải có ngày sinh nhật...và tỉ có cúng cả vàng mã nữa... Theo mình nghĩ ngãi cũng cần ăn uống và có khi cũng dùng tiền vàng có khi nào bạn nghĩ qua cúng tiền vàng cho ngải chưa vậy ? đây là thắc mắc của mình hy vọng những người đi trước đã từng trồng ngải có thể giải đáp dùm...
    Gia Đình Vô Hình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ma mới xin làm quen
    By MaThienQuan in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 19-05-2015, 12:40 AM
  2. Những Thói Quen Chết Người!
    By cuonphong in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 22-04-2009, 12:25 AM
  3. Làm quen có thưởng!!!
    By HOÀNG Á ĐÔNG in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 20-09-2008, 07:57 PM
  4. Xin được Làm Quen Các Bạn !
    By koreadinh in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-08-2008, 12:27 PM
  5. Làm quen
    By đầu bự in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 30-08-2008, 11:01 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •