kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: làm thế nào để tránh bị bùa ngải?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định làm thế nào để tránh bị bùa ngải?

    sau khi đọc "sơ sơ" qua chuyên mục này, em thấy rất "sợ sợ" lỡ may mình vô ý thất thố với ai để bị...dính. các đại sư phụ đại huynh đại tỷ đại muội cho em hỏi chút. làm thế nào để biết mình bị phải bùa ngải? và làm thế nào để tránh được bùa ngải ạ?. đa tạ các đại sư phụ đại huynh đại tỷ đại muội nhiều ạ.

  2. #2

    Mặc định

    Mình nghe nói dùng TỎI để tránh bị bùa ngải nhưng thực hư như thế nào thì chưa được biết rõ, HD cũng đã post câu hỏi tương tự nhưng chưa có hồi âm. Mong các bậc thầy ai biết thì chia sẻ.

    Bởi vì không phải ai cũng dùng bùa ngải để phòng thân, cứu người. Cho nên nếu biết được cách phòng chống thì cũng là 1 điều hay và có thể coi là đã cứu được nhiều người.

  3. #3

    Mặc định

    Theo ý của riêng mình thì một khi họ muốn bỏ bùa ngải mình thì rất khó tránh. Bởi vì có rất nhiều cách để bỏ bùa ngải.
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    sau khi đọc "sơ sơ" qua chuyên mục này, em thấy rất "sợ sợ" lỡ may mình vô ý thất thố với ai để bị...dính. các đại sư phụ đại huynh đại tỷ đại muội cho em hỏi chút. làm thế nào để biết mình bị phải bùa ngải? và làm thế nào để tránh được bùa ngải ạ?. đa tạ các đại sư phụ đại huynh đại tỷ đại muội nhiều ạ.
    Trong DĐ trước đây có một bạn đã hỏi như ý của bạn nêu lên , đã được̣ giải thích lâu lắm rồi........TB không nhớ rõ nằm ở trang nào!!!
    Last edited by Thanhbinh123; 23-08-2009 at 09:27 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #5

    Mặc định

    ôi ôi...Sa ko nhầm thì tỏi trị "thuần âm", còn bùa ngải lại là sự kết hợp của "âm âm dương dương" trong đó "âm" kĩ thuật cao do sự huấn luyện nuôi của người "dương", tỏi vô tác dụng. câu thần chú um ba ni bat mi hong đọc ko đúng cách cũng vô dụng. ôi. thật đáng thương cho những tép riu dân lỡ may dính fải...

  6. #6

    Mặc định

    [/SIZE]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    sau khi đọc "sơ sơ" qua chuyên mục này, em thấy rất "sợ sợ" lỡ may mình vô ý thất thố với ai để bị...dính. các đại sư phụ đại huynh đại tỷ đại muội cho em hỏi chút. làm thế nào để biết mình bị phải bùa ngải? và làm thế nào để tránh được bùa ngải ạ?. đa tạ các đại sư phụ đại huynh đại tỷ đại muội nhiều ạ.

    Chào bạn hoai sa.con người bị dính vào bùa ngải là con người bất bình thường.v.v..nếu bạn ko muốn dính vào bùa ngải bạn phai sống cho tốt và giúp đỡ mọi người. làm sao ai hại mình.....thường thường những người bị dính vào bùa ngải là do người thân trong gia đình và những người làm ăn thân với mình mới hại mình được.đâu có ai ngu đâu mà bỏ tiền ra mà hại người khác không có lý do.bạn nhớ rằng hại một người đau khổ,mình sẽ lãnh hậu quả gấp 100 lần.
    Last edited by Dahuong; 01-10-2009 at 01:02 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dahuong Xem Bài Gởi
    [/SIZE]


    Chào bạn hoai sa.con người bị dính vào bùa ngải là con người bất bình thường.v.v..nếu bạn ko muốn dính vào bùa ngải bạn phai sống cho tốt và giúp đỡ mọi người. làm sao ai hại mình.....thường thường những người bị dính vào bùa ngải là do người thân trong gia đình và những người làm ăn thân với mình mới hại mình được.đâu có ai ngu đâu mà bỏ tiền ra mà hại người khác không có lý do.bạn nhớ rằng hại một người đau khổ,mình sẽ lãnh hậu quả gấp 100 lần.
    Thường thường thì người bỏ bùa cho mình có 2 lý do:
    - Ghét mình, và mục đích muốn hảm hại
    - Muốn test thử sự linh ứng,vì nuôi ngải mà không dùng , có bùa mà không thử giống như nuôi binh lính thời bình,khi có việc cần sẽ không có hiệu nghiệm. Muốn thử bùa ngải thì họ phải biết nhà của người " chuột bạch" để chiêm nghiệm sự phản ứng xem bùa có linh hay không, vì nếu bỏ bùa hay ngải cho người không biết nhà cửa thì cũng không biết kết quả ra sao, do đó họ lựa người quen sơ "nhìn cái mặt là thấy ghét ". Sau khi thấy hiệu quả họ sẽ tự giải cho bạn, còn nếu ghét thì họ để luôn.
    Do đó , mình phải tu tâm sao cho tâm chân thành-thanh tịnh- bình đẳng- chánh giác và từ bi và trì chú niệm Phật để chư thiên hộ pháp độ trì cho mình.Luôn luôn hành thiện giúp đời lấy từ bi hỷ xả và phá chấp thì cũng không làm ai ghét và ma quỹ cũng không thèm để ý tới.
    Câu "Um Ma ni Pê Mê Hung " là câu chú mở lòng từ bi , không phải là trị ma , trừ bùa.
    Muốn tránh bị bùa chú hay ngải phải hành cả hai cách.
    Hàng ngày niệm minh chú Phật và niệm tối thiểu 108 biến Phật hiệu Nam Mô A Mi Đà phật, xin xem link nầy:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=6663&page=7
    Cách thứ hai, bế khí, hai hàm răng khít chặt vào nhau, đầu lưởi đặt ở phía bên trong nướu răng trên.
    Khi gặp người có ngải , ta sẽ thấy ớn lạnh và rùng mình lúc đó kiết ấn kim cang ngón cái bấm vào đầu ngón trỏ niệm thầm OM ‘SRHYIMI (Ôm Sờ Rờ Hư Dim) , sau đó hai tay vuốt lên da dầu giống như vuốt làm đẹp để xả ấn, nên vuốt từ đỉnh xuống ót sau luôn, có như vậy mới bế hết các cửa mà tà ma có thể xâm nhập.
    Hy vọng giúp ích cho các bạn chút gì đó.
    Thân
    Last edited by Vân Quang; 19-10-2009 at 10:14 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  8. #8

    Mặc định

    dạ. cảm ơn bác Vân Quang ạ.
    cháu có người bạn dân tộc mường. nó bảo ai ở bản nó cũng biết ếm. nếu nó thấy là đúng thì nó ếm. nếu nó thấy ko đúng mà vẫn ếm thì mới phải tội và bị bùa ếm ngược trở lại, phải đến thầy mo giải đấy ạ.
    kính.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    dạ. cảm ơn bác Vân Quang ạ.
    cháu có người bạn dân tộc mường. nó bảo ai ở bản nó cũng biết ếm. nếu nó thấy là đúng thì nó ếm. nếu nó thấy ko đúng mà vẫn ếm thì mới phải tội và bị bùa ếm ngược trở lại, phải đến thầy mo giải đấy ạ.
    kính.
    Chào bạn "hoai sa"!
    Theo ý kiến riêng của mình thì cái câu nói của người bạn dân tộc đó vô lý quá, :( , mình xin trao đổi 2 vấn đề:

    1.Việc đánh giá mình Đúng hay Sai khi ếm người ta là suy nghĩ của riêng cá nhân người ếm, nó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều nhìn nhận sự việc giống như người đó, ví dụ như khi A gây lộn với B, rồi sau đó A cho rằng B sai và ếm B, và B cũng cho là A sai, vậy trong 2 người ai mới là người Sai??? Cái Đúng - Sai ở đây là do tự bản thân mỗi người tự đánh giá thôi, và dù rằng Đúng hay Sai thì việc ếm người ta là đã mang tội rồi, còn tội ít hay nhiều thì nó cũng còn phụ thuộc vào việc Đúng - Sai của mỗi người, và người ghi chép + nhìn nhận sự Đúng - Sai khách quan nhất chính là 2 vị ngự 2 bên vai giác của mình ghi nhận lại, căn cứ Đúng - Sai lúc này dựa vào luật Trời và luật Nhân - Quả.

    2.Từ nhận định trên thì suy ra không phải thấy mình sai mà vẫn ếm thì mới bị bùa ếm ngược lại ( vì bùa nó đâu tự phân biệt Đúng - Sai ) mà theo mình bị phản bùa từ người thầy bùa khác, nguyên nhân là do người bị ếm đã tìm được thầy giỏi gỡ bùa ra, trong lúc gỡ bùa tùy theo nguyện vọng của người bị ếm hoặc tâm ý của người thầy mà người ếm có bị phản bùa hay không:
    - Người bị ếm yếu cầu người thầy " trả lại " những thứ mình bị ếm cho người đã ếm mình, hoặc người ta trả thù bằng cách ếm ngược trở lại người đó.
    -> Ác lai ác báo
    - Người thầy cảm nhận thấy người ếm đó ra tay quá độc ác, hoặc người thầy đó muốn cho người ếm phải hứng chịu những đau khổ đã đem tới cho người khác
    -> " Gậy ông đập lưng ông ".

    Mà bạn ơi, không phải người Mường nào cũng đều biết bùa hết đâu, chắc thấy bạn quá sợ hoặc muốn ra oai nên người bạn đó mới nói như vậy để hù bạn thôi, cái mà đa số người Mường nào cũng biết là những bài thuốc chữa bệnh bí truyền của họ, mà chữa bệnh là cứu mạng người mà phải không bạn, do đó mình khuyên bạn cứ lạc quan mà vui sống, miễn mình tâm niệm sống cho ngay thẳng không khuất tất thì sẽ bớt được rất nhiều kẻ thù, nếu quá sợ thì bạn nên để 1 ít tỏi trong túi, tỏi không phải là cứu cánh số 1 trong mọi trường hợp nhưng có thể bảo vệ bạn bởi 1 số bùa ngãi thông thường.

    Mong bạn tìm thấy được sự an tâm, thanh thản để có cuộc sống vui - khỏe - có ích......
    Thân mến!
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  10. #10

    Mặc định

    Người ta muốn hại mình thì vô phương né bạn ơi!

  11. #11

    Mặc định

    nói chung mấy anh bùa ngải này phải đề phòng, đừng nghĩ rằng mình sống tốt...này..kia mà không bị, thiên hạ bây giờ nhiều đứa điên và xấu tính lắm, biết đâu là nó không làm hại mình kể cả mình không hại ai cả. Nhiều khi nó muốn hơn mình thì nó làm thôi (tất nhiên khi nó có điều kiện gặp gỡ hay như nào đó với những người biết làm bùa), lòng đố kỵ mà

  12. #12

    Mặc định

    Trùi ui, đúng rồi, như mình nè, hiền muốn chết mà vẫn có kẻ thư ếm mình, mà muốn thư cho tới chết á. Lòng dạ con người khó lường lém!

  13. #13

    Mặc định

    bùa ếm.
    các bác ạ. sau 1 hồi đi tìm loằng ngoằng trong phân tâm học, tâm lý học...em phát hiện ra nguyên lí ếm bùa đầu tiên là thôi miên. trạng thái não, mạch tim gan phèo phổi ở trạng thái thấp chậm vô độ dễ điều khiển, họ đi vào, lần đầu dẫn lối tạo đường, lần sau cứ thế theo lối mòn vào điều khiển sâu trong não bộ ta tạo ảo giác, sai lệch hành vi của ta. vậy để phòng chống bùa ếm, ta luôn giữ tâm trí sáng sạch lành mạnh. theo các "phù thủy" phương tây, họ thường dùng đến bạc hà, ngậm, nhai lá bạc hà làm đầu óc tỉnh táo, khó bị mê sảng. giờ đã có singgum bạc hà bác ạ. vừa thơm miệng mát họng sảng khoái dài lâu lại tránh bị bùa ếm loại "sơ sơ".
    vài dòng xin tỏ.
    kính

  14. #14

    Mặc định

    Một số biểu hiện khi bị vướn phải bùa ngãi , đây là kinh nghiệm của bản thân mình đó . Hy vọng giúp cho mọi người được chút ít .

    Nếu một người bình thường khỏe mạnh mà tự dưng ngã bệnh , ai chưa tin thì có thể đi khám bác sĩ trước . Khi có kết quả mà không xát định được bệnh hoặc đề là " chưa phát hiện gì " thì nên nghỉ tới việc này và tầm thầy xem sao nhé ! Thừơng thì bùa ngãi có tác dụng trong vòng tuần lễ đầu là biết ngay . Nếu gặp bùa mạnh thì chỉ trong 72 hay 24 tiếng gì đó là có thể nhận biết ròi .
    trịu chứng thường gặp :

    * đầu tiên dể thấy nhất là cơ thể bị suy yếu thất thường , xanh sao gầy ốm thất thường
    * mất đi lý trí , người như điên dại , hay nói nhãm một mình , biểu hiện giống người bệnh tâm thần .
    * bụng hơi phình to giống bị sình bụng , muốn nôn ói nhưng không được
    * bụng nóng như lửa đốt
    * lồng ngực như có ngàn mũi kim châm vào , đau nhứt , khó thở
    * hai người đang yêu nhau vui vẽ bổng không hợp nhau hay cải vã , to tiếng nhau cũng nên ngẫm lại coi chừng bị trúng ngãi xà .

    Em chỉ biết được nhiêu đó thôi , tấc cả loại bùa ngãi này nếu phát hiện sớm đều rở được hoặc trấn yếm lại . Còn không thì tèo luôn mà không biết mình bị gì nửa . Còn một số bùa ngãi thông dụng như bùa mê , hay ngãi ăn nói thì khó mà tránh lắm vì cái đó người sử dụng với mục đích làm ăn hay đi lường gạt người khác nên loại này không sao . Nếu bị thì coi như " của đi thay người " vậy .

    Vài hàng góp ý cùng bà con để cảnh giác , mà tự lo cho mình và giúp đở những người xung quanh để phát hiện kịp thời mà cứu giúp họ nhé ! Thân ái !
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  15. #15

    Mặc định

    Quay về nương tựa
    Hải đảo tự thân
    Chánh niệm là Bụt
    Soi sáng xa gần...
    .... chỉ cần sống có chánh niệm... từ bi và trí tuệ là đủ rồi bạn ạh. vì từ bi và trí tuệ là căn nguyên tu hành của Chư Phật, chư Bồ Tát. Bùa ngải, âm binh v.v.v chỉ có tác dụng khi mình có cùng tần số với chúng. Nghĩa là loạn động, ôm ấp những tri kiến sai lầm, sân hận, tham ái v.v.v nếu tâm định tĩnh, quán sát thấy vạn vật nương nhau mà sanh diệt, thì ta phát lòng bi mẫn với muôn loài hữu hình và vô hình. VỚi từ lực mạnh như thế, thì những tà ma, hay ngải thuật gì đó đến gần đều bị năng lượng lành chuyển hóa. thậm chính phát dc tâm cầu học đạo... như vậy tu tập không chỉ lợi lạc cho bản thân mà còn mang lại sự hoan hỷ cho hết thảy muôn loài...
    do vậy, nên những người trì chú Đại Bi luôn khấn nguyện chúng sanh nào nghe dc chú này liền phát khởi từ tâm, nhận diện được Phật tánh...
    Đức Thế Tôn dạy rằng trong vô số kiếp trc, khi Người còn là một tội nhận dưới Điạngục, thấy các tội nhân khác đau khổ rên la trong vô số nhục hình, tra khảo v.v.v Người phát dc đại bi tâm, nguyện chịu hết thảy đau đớn của các phạm nhân khác... Ngay tức thì, Địa ngục rung chuyển, và Người thoát khỏi Địa ngục...
    Như vậy, Bụt dạy chúng ta về sức mạnh của Đại bi tâm. Không chỉ đơn giản là yêu thương, mà còn là năng lượng chuyển hóa. Trong cuộc sống, ta nuôi dưỡng Đaịu bi tâm bằng cách quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn, thực tập ái ngữ, bỏ bớt cái tôi mình đi, để tìm cách làm người khác vui, hạnh phúc. Hướng dẫn người khác về nẻo chánh đường ngay. Cố gắng hạn chế sân hận, tham si... Nghe đến từ Đại bi tâm có vẻ to lớn, vĩ đại... nhưng thực sự cội gốc của Đại bi tâm là lòng bi mẫn, là tình thương hằng ngày mà đôi lúc chúng ta vì bận rong ruổi theo miếng cơm manh áo, bận rong ruổi theo thầy này, bạn kia mà quên mất. DO vậy nên ông bà xưa dạy rằng :" Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu"... để nói lên cội gốc của việc tu, đầu tiên là làm lợi ích, an lạc cho những người gần mình trước.
    Vì lẽ đó, thay vì chạy theo những tha lực bên ngoài, bậc trí quay về quán sát thân tâm, quán sát được nỗi khổ củachúng sanh mà phát tâm từ bi, lập nên những đại nguyện hùng mạnh. Hiểu được như vậy, quán sát được như vậy, chúng ta mới nhận thấy được ông Phật trong tâm mình. Trong tâm mình có Phật, tại sao lại để tà ma ám hại ? có chăng là vì tâm mình vô minh che khuất, bận bịu chạy lục trần, không chịu hạn chế bớt tam độc...
    Như vậy là ta phụ tấm lòng của vị Đại Bồ tát Thường Bất Khinh :" Tôi không dám xem thường ông đâu, vì ông là một vị Phật sắp thành"... đó là tấm lòng đại bi vô lượng, vì đánh thức Phật tánh trong hết thảy chúng sanh, mà Bồ tát không quản ngại bất cứ điều gì, dù bị người đời mắng chửi là khùng điên.
    thay vì tìm cách để chống lại bùa ngãi, tà ma; ta hãy quay về với ông Phật trong tâm mình, để làm cách nào đánh thức, khơi mầm được hạt giống Phật ấy. Như vậy ta mới không phụ lòng của mười phương chư Phật, chư BỒ tát mong mỏi
    Vài dòng chia sẻ cùng mọi người.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  16. #16

    Mặc định

    Lavie có 1 anh bạn, chả biết có chơi bùa ngãi chi hông mà lần nào Lavie gặp ổng cũng thấy tim đập nhanh, toát mồ hôi mà gần như ko dám nhìn thẳng anh ta luôn. Cảm giác giống y như là mình sắp yêu anh ta đến nên nhưng ko phải thế. Khi anh ta đi mất thì thôi chứ hễ gặp là y vậy.Anh này thì bạn gái phải nói là nhiều vô kể, có 1 cô bồ chính rồi còn cả tá bồ phụ mỗi ngày chở 1 cô. Bản thân mình biết trong lòng mình chỉ có 1 người và anh ta thì đã có bạn gái, là 1 người không chung thủy. Thật sự mỗi lần anh ta đến chỗ làm của Lavie thì Lavie phải trốn hoặc giả lơ. Sợ thiệt. Đây có phải là biểu hiện của người gặp phải người chơi bùa ngãi yêu ko ạ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •