Vững bước trên con đường đao, vượt qua nhiệm vụ ở đời…
Đạo khả đạo, phi thường đạo
Danh khả danh, phi thường danh
Hữu danh thiên địa chi thủy
Vô danh vạn vật chi mẫu
“Học ở đời chỉ là phương tiện
Học ở đạo mới là đường đi”
Đạo và Đời
Đạo không buồn cười không gọi là đạo
Đường không gập ghềnh không gọi là đường
Đường đời bằng phẳng dễ đi
Đường đạo khổ cực, khó khăn khôn cùng
Đường đời tích lấy công danh
Đường đạo tích lấy phúc phần tổ tiên
Đường đời tích lấy giàu sang
Đường đạo tích lấy sang hèn làm chi
Đường đời khoái chí cười khì
Đường đạo khổ cực biết ngày nào vui
Đường đời “cướp” lấy niềm vui
Đường đạo sẻ hết niềm vui cho người
Đường đời lúc khổ, lúc cười
Đường đạo chẳng khổ chẳng cười làm chi
Học đạo thì để làm chi?
Khó khăn vất vả tủi thay khôn cùng
Học đời ta để làm gì?
Công danh tiền bạc chất đầy cháu con
Học đạo thì có được gì?
Chỉ thêm phần khổ người đời cười chê
Học đời ta được những gì?
Công danh lợi lộc muôn lời chúc ca
Học đạo như thể người điên
Lẩn thà lẩn thẩn lơ ngơ một mình
Học đời ta được như tiên
Công danh rực sáng giữa ngàn lời ca
Học đạo càng tiến càng lùi
Học đời tiến mãi biết ngày nào lui
Học đạo chẳng khóc chẳng cười
Học đời khi khóc, khi cười nào hay
Học đạo là phải làm ngay
Học đời chỉ biết lấy ngay mà dung
Cuộc đời lúc dở lúc hay
Học đời, học đạo thì hay cái nào?
Đạo học như thể dường đi
Đời học như thể cái “phi” thường tình
Đời đạo như thể khắc tinh
Ấy mà từ một cái “tình” đi ra
Học đạo mà cứ kêu ca
Học đời mà cứ ba hoa với đời
Học đạo mà cứ thấy cười
Học đời mà cứ biếng lười chẳng nghe
Học đạo hiểu đời mà nghe
Lấy một chữ “hiếu” mà đe vào mình
Tốt đời đẹp đạo hay chăng?
Chỉ một chữ “đức” sánh ngàn lời ca
Công danh lợi lộc chẳng thà
Cười vui hạnh phúc hát ca muôn đời!

13/12/2011
Trang Tử