Mình tự giới thiệu: Mình là một nhà báo. Mình là người rất chăm đi lễ chùa chiền và tại nhà. Nhưng thú thực với các bạn, trước đây, mình đi lễ chỉ để tâm hồn thanh thản, còn mình cũng chưa tin hẳn là có một thế giới của các linh hồn đâu.
Nhưng từ ngày gặp các nhà ngoại cảm,được chứng kiến tận mắt những gì diễn ra, mình đã tin tuyệt đối là có một "thế giới vô hình" như cách gọi của nhiều người.

Năm ngoái, mình tình cờ biết được 2 đồng nghiệp của mình (cũng là nhà báo)có khả năng đặc biệt nói chuyện được với các linh hồn. Mình đã nhờ hai bạn này đi tim mộ của người chú ruột của chồng mình-là liệt sĩ bị mất ở biên giới Tây Ninh (kháng chiến chống Mỹ). Hai bạn này đã nói chuyện được với chú mình và nhờ chú dẫn đường chỉ lối, đưa chồng mình và hai bạn này đến nghĩa trang tỉnh Tây Ninh và tìm ra mộ, sau 4 ngày đi tìm.
Sau đấy, nhân dịp lễ cầu siêu cho các linh hồn ở Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người số 1 Đông Tác, Hà Nội, một nhà ngoại cảm khác cũng nói chuyện được với chú liệt sĩ của mình và khẳng định ngôi mộ mà bạn mình và chồng mình tìm thấy ở Tây Ninh đúng là mộ chú mình.
Thêm một chuyện khác, đầu năm 2009, mình cũng đến chỗ áp vong của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Hoài ở Thường Tín. Hôm đó, 4 người bạn của mình cùng nhau đến chị chị Hoài để gọi bố của một chị trong nhóm về chỉ bảo cho việc bốc mộ. cả 4 người bọn mình cùng nhắm mắt, chắp tay để chị Hoài sờ tay vào đầu, truyền năng lượng. CHỉ một lúc, mình cảm thấy đầu mình quay tít, người cứ đảo đảo như là có ai lay. Nhưng chỉ khoảng 3 phút, tự dưng mình thấy người nhẹ bỗng và trở về trạng thái bình thường. Mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, thấy cô bạn (cũng là nhà báo)tên là H đang run lên bần bật, mặt mũi biến dạng (xấu xí kinh khủng). CHị Hoài bảo, "vong nhập vào bạn em rồi".
Điều kỳ diệu là bạn H chẳng biết gì hết về gia đình của chị có bố mất đi gọi hồn hôm đó. Thế mà bạn H cứ nói vanh vách chuyện của nhà chị bạn kia sau hơn 1,5 tiếng đồng hồ để 5 vong nhập vào người. Chị có bố mất rất cảm động vì được nói chuyện với vong hồn của bố và một số người trong họ hàng. CHị bạn cũng thùa nhận là mọi hành động, cử chỉ (kể cả cử chỉ đau chân) của bạn H là của bố chị ấy lúc còn sống. Khi bạn H tỉnh lại, mình đã hỏi H về việc hồn nhập vào người. Bạn H bảo, chỉ thấy đầu quay cuồng, sau đó mắt tối sầm lại như có ai bịt mắt, còn mồm thì như có ai kéo giật, bắt nói. Mặc dầu H cố tình cưỡng lại nhưng không thể nào làm chủ được bản thân.

Đúng là khả năng ngoại cảm của con người là kỳ diệu. Cảm ơn các nhà ngoại cảm chân chính đã giúp cho nhiều gia đình tìm lại được phần mộ của người thân. Mình mong là Nhà nước sẽ có thêm những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà ngoại cảm chân chính hoạt động, giúp ích cho đời.