Tôi hay nói đúng hơn là con. là cháu khi chọn bất cứ một diễn đàn nào để tham gia cũng điều vì mục đích hoàn toàn để: 1. Chi sẻ, 2. Học tập, 3. Trao dồi, nghiên cứu, 4. Tra cứu thông tin, 5. Tìm sự sẻ chia, đồng cảm,... hoàn toàn vì mục đích chân thật không hề có tính toán, vụ lợi trước. Nhưng có một số bạn lại có thái độ khiến tôi không hài lòng cho lắm, lời lẻ quá thô tục và có những cách ứng xử quá ư là kém văn hóa (đối với tôi một đứa trẻ mà hiểu chuyện, biết cái gì đúng cái gì sai thì tôi xem trọng hơn cả thánh, còn người lớn mà cư xử thô tục, kém văn hóa thì tôi xem lời nói của người đó như là cơn gió vô tình thổi qua làm mát thôi chứ chẳng hề để tâm lưu ý) nói ra không phải là "sân" mà tôi muốn cho các bạn đó biết được là: Tôi không quan tâm các bạn nghỉ gì, tôi cũng không quan tâm các bạn đánh giá bình luận về ai, tôi chỉ đơn thuần quan tâm diễn đàn đã cho tôi những gì và tôi đã cho diễn đàn những gì mà thôi. Đừng có vì một hạt thóc lẫn trong chén cơm mà ta lại đổ hết cả chén cơm như thế. Nếu lời nói có chói tai, gai mắt thì mong các vị bỏ qua, tôi luôn tôn trọng các vị vì sao "Trước hay sau gì các vị cũng sẽ là Phật, Bồ tát, A la hán còn tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt". Chúc diễn đàn chúng trường tồn mãi mãi. Mong chủ nhân của các tài khoản thiếu văn hóa sớm hồi cảnh tĩnh!
"Đừng nói rằng bạn không có đạo, vì nói bạn không theo đạo nào nhưng thật ra bạn đang ở trong đạo đấy, đó là đạo của đời".
Trí tuệ nông cạn, lời văng lũng cũng, mong các tiền bối hoan hỷ bỏ qua.