Xin chào mọi người, mong giúp đỡ !

Em có người bạn làm ở 1 trung tâm thương mại khá là lớn và có tiếng, đảm bảo mọi người ai ở Tp HCM, cũng đều đi qua đó rồi. Xin mọi người giúp bạn em với.

Vào ban đêm, ai cũng thấy những chuyện quái dị ghê mình, nơi này rất là rộng và chỉ có 2 người trong coi vào buổi tối.

Theo bạn em kể chuyện này kéo dài đã hơn 10 năm kể từ khi nó bắt đầu nhận việc ở đây. Vào hàng đêm, những âm thanh kì lạ, tiếng di chuyển, gõ bàn phím trong văn phòng, tiếng nước, những tiếng lục đục trong vách tường, cầu thang… tìm không thể nào ra từ đâu.

Khi ngủ thì nhìn thấy những thứ đó rõ mồn một, nó cứ diễn ra lập lại nhiều lần như vậy.

Ở trong văn phòng, bạn em nó ngồi trên ghế văn phòng bình thường và ngủ thiếp đi, nhưng mở mắt vì cái gì đó khủng khiếp thì có 1 người đàn ông, nó khẳng định là nam giới rất sát nó, 1 cách ma quái mà nó nói nhìn ko rõ, người này ko có khuôn mặt, nó tiến sát và nắm lấy tay ghế, dí sát cái mặt vào mặt bạn em, nó nói nó ko thể cử động hay la cũng như bỏ chạy, rồi càng ngày càng sát như muốn dính vào mặt nó, nhưng giống như giỡn mặt vậy. Ko bao giờ chạm mặt nhưng khi lúc khủng khiếp nhất, nó cầm lấy tay bạn em, nó khẳng định tay là đàn ông và rất lạnh. Có khi thì cái ghế bị kéo lại gần người đó (vì cái ghế nó có bánh xe ở dưới). Nó giật mình té khỏi cái ghế thì thấy đúng cái ghế bị di chuyển đi, nó sợ bỏ chạy khỏi đó.

Xuống dưới đại sảnh ngủ thì bạn em khi nó ngủ, nó lại nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con, trẻ sơ sinh lúc này nó nằm trên ghế bố, mở mắt thì thấy có mấy đứa nhỏ ngồi trên người nó, nó nhìn lên trần nhà (nó ko cử động được) thì thấy rất nhiều đứa nhỏ bò dọc theo thân tưởng lên trên trần nhà rồi khóc la té xuống rất nhiều rồi té lên người nó, khiến nó nặng người ko thở được, nhiều đứa níu tay chân nó này kia, rồi tới lúc nặng quá cái ghế bị lật thì nó ngồi dậy được thì ko thấy gì hết.

Dịp Tết rồi, bạn em nó đi chùa xin rất nhiều lộc Phật này kia ở các chùa, nó bỏ vào cái bóp, đến tối làm, nó bày đồ cúng cô hồn này kia nhưng khi ngủ tuy những thứ đó ko chạm vào nó nữa, cũng ko đè nhưng trong giấc ngủ nó bị mộng mị bị những người không quen biết, đứng khắp nơi trong chỗ làm , già có trẻ có, rồi họ dẫn nó đi khắp nơi ở đó, giống như nó tự chạy theo và kêu họ như là bà tám già, cô Khanh này kia… nhưng khi tĩnh nó ko hề biết họ là ai.

Kể từ ngày có những cái lộc Phật đó, những thứ đó, tuy ko chạm hay phá gì nhưng mỗi khi ngủ nó lại dẫn bạn em đi khắp nơi, ko thể nào ngon giấc, nhưng kì lạ là tất cả đều ko để thấy mặt, nó giấu mặt đi, có lần nó nằm trên ghế bố, nó thấy bên dưới có 1 người đàn ông núp dưới chân nhưng không cho thấy mặt, rồi bạn em cố hỏi nó là ai thì nó ko trả lời mà bỏ chạy.

Rồi 1 lần nó ở đó 1 mình, nó rủ thêm 5 đứa bạn nhậu vào cho đỡ sợ thì khi nhậu nhẹt, điều đáng sợ là đồ ăn bị giấu có đứa vừa gắp miếng chả cho vào miệng chưa kịp nhai thì miếng chả đã biến mất. Mới đầu tụi nó ko tin còn nói : Đứa nào ngon đè thử coi, thì lúc ngủ 5 đứa thê bạn em là 6 đứa, 5 đứa đã bị đè trẹo cổ này kia, về bịnh luôn, còn 1 đứa thì bị nhập tự nhiên nó động kinh bóp cổ thằng bạn làm ở đó (em đoán là do những lộc Phật đó nên nó mới phá như vậy). Khi tỉnh dậy thì nó ko nhớ gì.

Làm ở đó hơn 10 năm, bạn em nói nó về ngủ đều ko ngon, hay thấy này kia, bị đè, rồi khi ngủ nó hay nghe những tiếng người nói cười hoài rồi giống như tự nhiên có ai đó nói vào nỗi đau trong lòng nó, hay bí mật gì đó, đi đường cũng bị như vậy. Theo em có phải nó bị khí âm ở đó làm hư hại ko mọi người ?

Nghĩ việc ở đó thì ko được, giờ phải làm sao mọi người ?

Xin giúp đỡ bạn em.