Trong kinh "Ðại Thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh". Phật có dạy hàng đệ tử phải cẩn thận giới đức chẳng thể để thiếu mất. Vì thế, Chúng ta phải nghiên cứu kỹ kinh này, hòng có thể tránh được những tội mà thế thường hay Phạm.

Nhiều người cho là hàng sa môn phạm giới, làm ác, chẳng đáng cúng dường rồi nói xấu, khinh chê họ, thật là tội lỗi, Phật trong kinh này dạy rất tường tận rất tỷ mỷ là chẳng thể khinh chê dù họ đã tổn hao giới đức.

Kế đó lại dạy, nhiều vị học nhân, chúng ta ỷ mình tu Đại thừa(nguyên thủy) rồi chê các thừa khác. Hay trong tông môn chê các môn khác là kém dở, hoặc nói xấu, hoặc làm người sanh cái tâm hồ nghi, hủy báng. Điều phạm vào tội thập luân....
Tất cả việc ấy, điều là sai lầm mà chúng ta thường mắc phải, tạo cái nhân địa ngục, khó tránh khỏi quả địa ngục.

Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi: “Phật đã bảo kẻ phá giới chẳng phải là đệ tử Phật, nhưng sao chẳng cho phép hủy nhục họ? Hơn nữa, trong các kinh khác kinh nào cũng chỉ riêng khen ngợi Ðại Thừa, cớ sao trong kinh này lại nói: Ðối với pháp Tam Thừa (Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát) đều chẳng cho ẩn giấu?

Phật đáp: Có 10 loại hữu tình khó được thân người, lại có mười pháp vô y hạnh sai khác, có bốn thứ Tăng và bốn thứ Sa Môn. Vì thế kẻ phá giới tuy chẳng phải là đệ tử Phật, chẳng đáng hưởng cúng dường, nhưng vẫn có hình dáng thánh hiền nên chẳng được làm hại, hủy nhục họ

Tam Thừa đều là phương tiện độ sanh của Như Lai
nên dù có tu Ðại Thừa cũng chẳng được phế bỏ hai thừa kia....

Nay post để các đồng học tham khảo...

http://www.chuathanhlangson.com/chua...iewst&sid=5221