Thân chào tất cả các bạn trong diễn đàn!
Trong nghệ thuật quảng cáo họ có một thuật ngữ là lobby hay gần đây là PR. Tức là ám chỉ một cá nhân hay tổ chức nào đó tự đánh bóng bản thân hoặc quảng cáo tiếp thị mình đối với công chúng. Điều này chỉ thích hợp cho "đời" chứ không phải "đạo". Vì sao? Theo quan điểm của tôi về Phật giáo thì nó nuôi dưỡng "cái Ta" phát triển. Chấp vào cái Ta đó, coi nó là trên hết thảy mọi sự. Vậy liệu có thể phát triển các tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả trong cái bản ngã ngày một to lớn đó? Liệu có thể thấy ánh sáng khi luôn xây một bức tường trước mặt không?
Cũng vậy, tvdung2005. Một thành viên trong diễn đàn không cam chịu cảnh "Vua không biết mặt, Chúa chẳng biết tên" nên đã có một chiến thuật lobby khá hợp mốt, hợp thời nhưng rất tiếc... lộn địa chỉ. Nó thích hợp với công việc ...quảng cáo hơn là học hỏi các điều hay để phát triển tâm linh đạo đức trong mục Đạo Phật này.
Nhân vật này post các bài có tính chất tranh luận, gây sock dư luận, thường mang tính chất phản biện lại các điều của người khác để gây chú ý. Chứng cớ? Trong diễn đàn Đạo Phật có mà đầy, các bạn có thể duyệt. Khi bị các lời chất vấn của các bạn khác mà tvdung2005 cảm thấy không trả lời được hoặc không tìm được lý lẽ phù hợp thì hay dùng ngôn từ không thích hợp.
Tôi rất mong nhận được ý kiến của các bạn như thế nào?
Tuy nhiên tôi phải thừa nhận rằng: Chiến thuật lobby của tvdung2005 đã hiệu quả và khá thành công: Bằng chứng là tui cũng viết bài "quảng cáo" cho tvdung2005 nè. Chắc sau bài này "ranh tiếng" tvdung2005 sẽ càng nổi như cồn. (Hy vọng có tiền viết mướn :D)