Bi hài đi cắt tiền duyên

"Yên tâm đi, cắt tiền duyên xong thì muộn nhất là đến cuối năm cô sẽ có đôi. Nhiều người còn bị duyên âm nặng lắm ấy chứ, phát thiệp cưới rồi mà người yêu còn bỏ đi", nghe thày phán, Lan suýt không nhịn được cười, vì thày đâu biết cô đã kết hôn và có con.

Lan, nhân viên một công ty viễn thông tại Hà Nội, đồng ý thử gặp trực tiếp các 'thày' chuyên cắt tiền duyên để xem độ chính xác ra sao, giúp cho cô bạn thân chưa chồng và luôn bị ba mẹ ở quê giục giã.

Tháo nhẫn cưới cất vào túi xách, Lan bước vào một quán cà phê trên phố Khâm Thiên, nơi đã hẹn trước với một "thày" khá nổi ở Hà Nội. Thày tên Quang, chừng gần 60 tuổi, dáng tầm thước, ăn mặc xuềnh xoàng, mang theo một chiếc cặp xách khá to, bên trong là rất nhiều giấy, các bản phô tô những bài báo "hot".

Vừa nghe Lan bộc bạch nỗi niềm sắp tuổi băm mà vẫn đi về lẻ bóng, lại càng sốt ruột khi nghe bố mẹ ở quê giục giã, "thày" phán ngay: "Nhưng như thế lại may, chứ tuổi của cô, lấy chồng sớm thì 3/4 là lại bỏ chồng thôi".

Theo lời thày, chỉ cần cắt tiền duyên xong thì muộn nhất từ giờ đến cuối năm, Lan sẽ có đôi. Thày còn cho biết, như trường hợp của Lan là còn nhẹ, nhiều cô tìm đến thày nước mắt ngắn dài cho biết, đã phát thiệp cưới, chỉ chờ tổ chức hôn lễ mà người yêu còn bỏ đi. Thày bảo, những người này có duyên âm quá nặng, người cũ quyết phá nên mới vậy và chỉ cần thầy làm lễ là có thể hóa giải tất cả.
Muộn đường tình duyên, nhiều cô gái thường xuyên đi cầu, lễ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Thày bảo giờ Lan chỉ cần khai tên, ngày tháng năm sinh, quê quán rồi sẽ viết cho một lá bùa bãi duyên, sau đó thày sẽ niệm chú vào lá bùa rồi hẹn Lan tới lấy mang về, cất vào trong ví. Ngoài ra, thày sẽ viết thêm cho Lan một lá bùa nữa tên là "bùa đắc duyên" để tìm duyên mới.

Thày cho biết mỗi lá bùa chỉ hết 100.000 đồng, nếu sau 6 tháng mà chưa tìm được người yêu thì chứng tỏ duyên âm của Lan quá nặng, phải cắt kiểu khác. Đây là thày thương, không muốn Lan tốn kém nên cho "thuốc" nhẹ rồi mới đến nặng, chứ làm đúng thủ tục thì thày sẽ dẫn Lan lên một điện thờ ở mạn Tây Hồ để làm lễ. Khi ấy, nhẹ nhất, Lan phải tốn 2-2,5 triệu đồng, còn nặng thì có khi tới 4-5 triệu hoặc hơn.

"Phải sắm nhiều thứ vàng mã lắm, nào là hình nhân thế mạng, các đồ dùng trong nhà để chia tài sản khi 'ly dị' với người âm, rồi công thày cả buổi cúng lễ, nhiều thủ tục đấy. Thày phải thương lượng xem 'người tình' của cô muốn gì rồi xin họ buông tha, khi được rồi sẽ cắt một ít tóc, một mảnh áo cũ của mình rồi đốt, thả trôi sông coi như đoạn tuyệt tình âm để nhận duyên mới", thày giải thích.

Khi Lan tỏ ý muốn thực hiện ngay lễ cắt tiền duyên này, dù đã hơn 12 giờ trưa, thầy hồ hởi: "Thế thì ta đi luôn, nếu chưa đủ tiền thì đặt cọc trước một triệu cũng được. Lên đấy sẽ bàn bạc cụ thể với người chủ điện để xem ngày, giờ làm lễ và tính toán xem của vị hết bao nhiêu"...

Thời hiện đại, không ít nam thanh, nữ tú muộn vợ, muộn chồng đã nhờ tới "thày" cắt duyên âm vì tin vì có người quá lưu luyến với mình nên không muốn mình được hạnh phúc bên ai khác. Có người từng đi cắt 4-5 lần mà vẫn chưa có đôi, đến mỗi thày phán một kiểu, thày nọ bảo thày kia cắt chưa đúng thủ tục, phải làm lại... Nhiều người chủ động đi tìm thày làm lễ cắt tiền duyên nhưng cũng không ít người bị "cò", bị thày dọa cho không tin cũng phải giật mình.

Hải, 28 tuổi, kỹ sư tin học của một công ty phần mềm Hà Nội vẫn nhớ như in cảm giác lạnh người trong một lần tò mò theo mấy cô bạn gái đi xem bói một bà thày có tiếng ở Xuân Mai. Khi Hải hỏi về đường tình duyên thì bà thày bảo: "Cậu định thử tôi đấy phỏng. Cậu có vợ rồi còn xem gì nữa". Hải cố thanh minh mình còn độc thân thì bà càng khẳng định: "Rõ ràng là có mà, đêm nào nó chả nằm ngủ cùng cậu".

Sau một hồi Hải giải thích, cộng với lời xác thực của mấy người bạn, bà thày nhìn Hải từ đầu đến chân rồi phán: "Thế thì chắc chắn cậu có duyên âm rồi, cô này yêu cậu lắm, lúc nào cũng quấn quýt không rời. Có phải cậu cứ yêu cô nào cũng dở dang không?". Không đợi Hải trả lời, bà thày tiếp luôn: "Nếu cậu không cắt ngay là khổ lắm, người ta sẽ không cho cậu được sống yên ổn đâu, sẽ phá đám ngay nếu cậu định yêu cô gái khác đấy".

Vốn không tin những chuyện bói toán, tiền duyên, Hải vẫn thấy rờn rợn khi mỗi đêm đi ngủ lại nghĩ có bóng ma nào lởn vởn quanh mình.

Tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho biết, từ xưa, người ta quan niệm những người khó lấy vợ hoặc lấy chồng là do có người âm quá yêu quý, không cho lấy ai. Khi đó, người ta phải đi cắt mối tiền duyên với người âm để họ không theo nữa rồi mới lấy được chồng, vợ.

Theo ông, về mặt tâm linh, một số người có khả năng ngoại cảm thực sự có thể nhìn thấy một người có duyên âm và sẽ làm lễ giải coi như lời xin lỗi với người kiếp trước rồi thể hiện mong muốn được buông ra để tìm duyên mới.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết, hiện nay, đa số những người tự nhận có khả năng cắt tiền duyên đều là "buôn thần bán thánh" lợi dụng lòng tin của những người đang lo lắng về chuyện tình duyên để "làm tiền". Khi đó, họ sẽ vẽ ra đủ các loại thủ tục, lễ lạt... tốn kém tiền triệu.

"Tôi từng biết một cô gái xinh đẹp, là biên tập viên một tạp chí ở Hà Nội nhưng mãi vẫn lận đận đường tình duyên nên đi xem bói. Cô được thày phán là có tiền duyên và bảo làm lễ cắt hết vài triệu rồi phán như đinh đóng cột: 'Cắt xong, cô có xua cũng không hết anh theo nhé'. Thế nhưng từ đó đến nay đã 3 năm mà cô gái kia vẫn một mình một bóng", ông Hải kể chuyện.

Ông cho rằng, thời đại ngày nay, các bạn trẻ thường có kiến thức, công việc, rất tự tin nên không chấp nhận các mối quan hệ sắp đặt. Họ thường chủ động lựa chọn bạn đời nhưng đôi khi do những tiêu chuẩn quá cao hay vì mải mê sự nghiệp nên khiến cơ hội kết bạn vuột qua.

Tiến sĩ Hải khẳng định, thật ra, chính tính cách quyết định số phận của một người. Rõ ràng một cô gái tự tin, cởi mở, chân thành, thông minh, biết rõ phái mạnh thích gì, cần gì thì chắc chắn sẽ không thiếu những anh chàng say mê và khao khát muốn lấy làm vợ. Vì vậy, các bạn hãy mở lòng mình, tự tạo các cơ hội gặp gỡ người khác phái, hoàn thiện khả năng giao tiếp, kỹ năng sống... thì chẳng bao giờ phải nhờ tới người cắt duyên cũ hay nối duyên mới.

Riêng với Lan, ra khỏi quán cà phê, cô thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ về mái ấm hạnh phúc với chồng và bé con của mình. Biết đâu, nếu gặp thày sớm, giờ này cô vẫn còn một mình một bóng bởi hoang mang về duyên âm, duyên dương như lời thày.

Vương Linh