Mời mọi người xem những thông tin từ đây :www.kynguyentamlinh.com/ Rất nhiều thông tin mới đặc biệt ở mục:www.kynguyentamlinh.com/news.aspx?cid=52
Lý giải được rất nhiều hiện tượng ví dụ như: Tại sao lễ hô thần nhập tượng tại chùa Bái đính không thành công như báo Giác ngộ đã đưa tin :Ninh Bình: Chùa Bái Đính tổ chức lễ hô thần nhập tượng
05/02/2009 13:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Trên đường vào chùa cách hơn 4km, Chùa Bái Đính đã ẩn hiện lên như một bức tranh thuỷ mạc tuyệt vời, chúng tôi đi như lạc vào câu chuyện huyền thoại của Trung Quốc ngày xưa, nối tiếp nhau với những mái đao cong vút đưa tôi sống lại những kỷ niệm của phim Tây du ký hồi còn nhỏ mà chúng tôi say mê nhất.

Bước vào khu điện thờ Tam Thế và điện thờ đức Bổn Sư diện tích hai ngôi điện này lên đến trên 1.000m2, ta như đi vào cung điện nguy nga tráng lệ, huyền bí và tâm linh.

Khu chùa lớn nhất Việt Nam dự kiến đến năm 2010 sẽ hoàn thành tòan bộ để kỷ niệm 1.000 năm Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng long (1010 – 2010). Khi ấy, khu vực chùa Bái Đính sẽ trở thành khu du lịch văn hoá tâm linh lớn nhất cả nước và còn được mở rộng với một không gian lớn về phía trước.

Nhân dịp du xuân đầu năm Kỷ Sửu, gia đình chúng tôi có nhân duyên lớn được tham dự lễ hô thần nhâp tượng tại Khu điện thờ Đức giáo Chủ - một pho tượng nặng 100 tấn, đúc bằng đồng nguyên chất. Đây được coi là pho tượng không chỉ lớn nhất Việt Nam, mà còn lớn nhất cả khu vực Đông- Nam Á.

Tại buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT Pháp chủ Giáo Hội Phật giáo Việt nam, HT Thích Thanh Tứ - phó chủ tịch thường trực HĐTS, cùng đông đảo chư tôn đức giáo phẩm HĐCM - HĐTS GHPGVN, BTS Phật giáo TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước.

Tới tham dự có thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị đại diên nhà nước, lãnh đạo các cơ quan ban nghành trung ương, các cấp chính quyền địa phương.

Sau nghi lễ tụng kinh, HT Thích Thanh Tứ nói ý nghĩa an vị tượng, lúc đó các ngọn đèn vụt tăt để chư Tôn đức làm lễ khai quang theo nghi lễ, nhưng buổi lễ đã không diễn ra đúng chương trình. Tự nhiên, tôi thây quanh tôi như một trận động đất, hàng trăm người vô tổ chức xông xáo chen lấn xô đẩy cướp lộc trên bàn thờ, tràn cả vào chỗ ngồi của chư tôn đức và quan khách, Phật tử chúng tôi nắm chặt tay nhau kết nối thành dây bảo vệ cho HT Pháp chủ cùng chư tôn giáo Phẩm tìm đường thoát hiểm, đưa được HT ra phía ngoài chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Được biết HT rất buồn và thấy rõ sự nguy hiểm đang xáo động làm mất hết sự linh thiêng thanh tịnh vốn có của ngôi chùa .Theo những người dân sống chung quanh khu vực này cho biết, đây là lần đầu tiên thấy một trận “bão tố” như thế này, họ chỉ là những người không có trách nhiệm mà còn phải sợ hãi đến như vậy thì chắc chắn những người làm công tác bảo vệ các vị nguyên thủ Quốc gia hú vía đến độ nào.

Theo tôi nghĩ nếu có một chương trình tương tự như vậy nữa thì ban tổ chức phải rút kinh nghiệm, tất cả những người không có nhiệm vụ miễn vào trong khu vực Lễ Phật, tạo cho không khí buổi lễ thật tâm linh huyền bí, và đừng bao giờ để lại ấn tượng lo lắng sợ hãi cho những người đến tham dự.