Bạn nào ở Biên hòa Đồng nai có nhu cầu học thiền Giác ngộ liên hệ tôi sẽ dạy hoàn toàn miển phí.
Được phép tìm hiểu và thử các kiểu trước khi học.
THIỀN GIÁC NGỘ: Là loại thiền mà Phật Thích ca thành đạo.
Bạn nào ở Biên hòa Đồng nai có nhu cầu học thiền Giác ngộ liên hệ tôi sẽ dạy hoàn toàn miển phí.
Được phép tìm hiểu và thử các kiểu trước khi học.
THIỀN GIÁC NGỘ: Là loại thiền mà Phật Thích ca thành đạo.
Có 2 cách để hiểu biết về một cây trồng: Học từ gốc, và học từ ngọn.
Toàn bộ xã hội hiện nay chọn theo cách học từ ngọn.
Học từ ngọn: bạn phải gôm kiến thức vào
Học từ gốc: Bạn phải quên toàn bộ kiến thức sẵn có.
Đó là nguyên lý học.
Last edited by congiolamientay; 06-05-2023 at 09:57 AM.
....Lâu nay lặn sâu, nay nổi lên...Muốn làm Thầy Thiên Hạ hỉ ! !
Hi hi đi 1 mình thấy buồn rủ thêm nhiều người lòng tốt dễ tin đi cùng hi hi
Hi hi tui vẫn đi lượm ve chai như ngày nào hi hi mèn ơi hôm nọ ngủ mê gặp Diêm Vương người quỳ kế bên thấy quen quen hi hi chẳng lẽ là .......hi hi
Bác là người chung thủy với nghề. Ngoài xã hội thì Ve chai là nghề thấp kèm, Nhưng tron Đạo phật thì đó là đại diện cho Cao nhân, Bác vẫn thích làm cao nhân trong cái thegioivohinh.com này...
Còn giấc mơ thì bác cũng biết rồi, mơ là không có thật.... thông thường giấc mơ nó là nhưng gì bình thường ta không làm được nhưng trong giấc mơ ta làm được... cho nên mới có từ ngữ MƠ ƯỚC.
Bác đã là cao nhân lượm va chai rồi thì thiếu gì thứ để bác lượm? LƯỠI CÂU có tí xíu sắt vụn lượm biết khi nào mới bán được thành tiền...
Người thường câu cá thì có lưỡi câu cho Bác lượm, chứ Khương tử Nha đi câu đâu cần lưỡi. Bác lượm cũng chẵng có gì để lượm... thôi thì theo Khương tử nha học nghề câu cá ko cần lưỡi đi nhé...
BẠN CÓ BIẾT VÌ SAO khi nhắm mắt thiền mà có thể giác ngộ không?
nhắm mắt lại thì hiểu Vũ trụ bằng cách nào?...
Điều này bạn sẽ không thể nào biết được, và cũng chẵng có ai trên hành tình này hiểu dc nếu chưa Giác ngộ.
Tôi có thể giải thích cặn kẽ cho bạn NẮM LÁ TRÊN BÀN TAY PHẬT THÍCH CA LÀ GÌ? và Lá trong rừng là cái gì mà không hề trừu tượng.
hi hi cuối đời theo như người ta nói kém phước, lớn tuổi vẫn vất vả kiếm miếng ăn hi hi, sang hèn gì cứ có cái bỏ vào mồm sống qua ngày là ok rồi hi hi, cũng mừng cho cậu, buồn cho tui, cậu ngộ đạo 1 bước lên cao, buồn cho tui vẫn vậy lượm ve chai, ăn thịt chó thừa, uống bia cặn hi hi, quỳ bên Diêm Vương chắc ko phải cậu rồi, vậy là có phải anh tổ trưởng dân phố .... hi hi
hi hi giờ này mà còn nói đến giác ngộ ???? đã có lối đi chưa ? ( đại loại vậy ) đã chọn lối đi có cần nói đến giác ngộ ko ??? hi hi nhắm mắt lại ai cũng thấy tối thui hi hi ( có kiểm chứng ) nhắm mắt thấy vũ trụ nhiếu người ko kiểm chứng được ??? hi hi, nói tới đây cậu nhắm mắt lại đã thấy gì chưa ?? ko cần thấy vũ trụ đâu hi hi
Batdac có biết những dòng suy nghĩ khiến bàn tay bác ghi ra câu này nó xuất phát từ đâu không? nó được tạo ra nư thế nào? và nó diều khiển cánh tay bác như thế nào? Nhưng dòng suy ngĩ đó nó sinh ra khi nào? và đã mất đi chua hay còn mãi mã?.... Bác vui nên bác cười Hihi.... sau đó ko cười nữa. vậy cái vui đó nó tan biết hay nó trú nơi nào?
Suy nghĩ của Bác bác không biết, chứ người giác ngộ thì biết đấy.... rõ như ban ngày.
KÍNH NHỜ CÁ VỊ CHIA SẺ RỘNG RÃI THÔNG TIN NÀY GIÚP.
ĐÂY LÀ MÔ HÌNH SINH THÁI ỨNG DỤNG TƯ DUY ĐƠN PHÂN MA TÔI ĐÃ NGỘ ĐƯỢC NHIỀU NĂM TRƯỚC.
RẤT MONG MỌI NGƯỚI GIÚP CHIA SẺ.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.
https://m.facebook.com/photo.php?fbi...IH&__tn__=EH-R
Last edited by congiolamientay; 07-05-2023 at 10:00 PM.
Vâng!
Vậy sau khi đến cõi Alahan thì phải nhập lại thân này làm gì nữa bác nhỉ ?
Ko lẽ để hành Bồ Tát đạo với cõi người, hay phải tuân theo quy luật sống nốt với tuổi thọ đã định của thân xác này theo quy luật đã định từ đầu vậy bác ?
Đạt đến Alahan rồi tức là đã vượt ngoài tam giới, ko còn phải luân hồi trong tam giới (trừ khi muốn quay lại, lúc đó mang thân người nhưng chỉ là giả vờ làm người thường mà thôi )
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks