kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Thầy thích tuệ hải đã chết đi rồi sống lại.Và nhiều lần thể nhập đại thiền định !

  1. #1
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định Thầy thích tuệ hải đã chết đi rồi sống lại.Và nhiều lần thể nhập đại thiền định !

    TD vừa được nghe bài chia xẻ này của Thầy, thấy rất hay và bổ ích nên up lên cho mọi người cùng được biết !
    Thầy kể có 1 sư thầy trụ trì 1 chùa, lúc mất đi thì nghiệp lực lôi đi rất nhanh, ông ta nhắm mắt lại cho đỡ sợ. 1 time sau thấy nóng dần lên và khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở cổng địa ngục, do ông ta có tu từ nhỏ nên liền niệm Phật hiệu luôn. Sau khi niệm xong thì cảnh địa ngục biến mất và hiện ra cảnh khác thanh bình, yên tĩnh hơn và rồi ông ta về lại thân xác sống lại để kể cho thầy Tuệ Hải nghe cậu truyện trong video này.
    Thế giới âm nó rất công bằng, mọi người chỉ được hưởng những gì mà phước của người đó có, chứ ko thể chạy chọt, che mắt bằng áo quần, vật chất như ở trần gian ta.
    Ở đó muốn đến đâu chỉ việc nghĩ đến đó là đã đến nơi (trừ những ai bị tội thì sẽ bị các lực vô hình tác động để chỉ ở trong 1 khuôn khổ đã quy định trong thế giới tâm linh).

    https://youtu.be/uJX9zlAmnmg
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  2. #2

    Mặc định

    Theo tôi đó là 1 bài rất là hoang đường và tào lao, đã chết rồi ở đâu ra sống lại kể cho mn nghe, đang kể chuyện tề thiên à.Thêm nữa chẳng ông Phật nào dính tới nghiệp lực của bạn chứ đừng nói mở miệng ra niệm câu Phật hiệu là được lôi từ chỗ này qua chỗ khác.Quá ư tào lao và nhảm nhí có ngu lắm mới tin.

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hailove Xem Bài Gởi
    Theo tôi đó là 1 bài rất là hoang đường và tào lao, đã chết rồi ở đâu ra sống lại kể cho mn nghe, đang kể chuyện tề thiên à.Thêm nữa chẳng ông Phật nào dính tới nghiệp lực của bạn chứ đừng nói mở miệng ra niệm câu Phật hiệu là được lôi từ chỗ này qua chỗ khác.Quá ư tào lao và nhảm nhí có ngu lắm mới tin.
    vậy là Hải chưa nghe nhiều về các trường hợp chết đi sống lại rồi. Đó là điều bình thường, xảy ra ở rất nhiều nơi. Bạn chỉ cần đến các nơi tìm mộ liệt sỹ,... chắc bạn sẽ sốc lắm đấy.
    Trên trần gian này, chỉ cần bạn có tâm địa tốt thì cảnh tốt sẽ hiện lên cho bạn, tuy rằng nó mất 1 thơi gian độ trễ. Tuy nhiên, ở thế giới siêu hình thì nó sẽ chuyển biến ngay lập tức, còn bạn được các bậc bề trên giúp thì là điều ko thể nghĩ bàn.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  4. #4

    Mặc định

    Hi hi như thế nào gọi là chết, hi hi tìm ngừng đập ko còn hít vô thở ra, mà ko hít vào thở ra thì oxy ko lên não được chết chắc ko sống lại được đâu, còn vô Nghĩa địa cầu cơ thì ai chẳng nổi da gà hi hi đúng là càng tu càng kế chuyện đời xưa

  5. #5
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
    Hi hi như thế nào gọi là chết, hi hi tìm ngừng đập ko còn hít vô thở ra, mà ko hít vào thở ra thì oxy ko lên não được chết chắc ko sống lại được đâu, còn vô Nghĩa địa cầu cơ thì ai chẳng nổi da gà hi hi đúng là càng tu càng kế chuyện đời xưa
    Trong y học hiện đại người ta gọi là chết lâm sàng đó bác Batdac ah. bác ko hay nghe các trường hợp chết đi sống lại và kể về các hình ảnh thấy được sau khi chết à ? TD cho là đó là điều bình thường trong nhân gian. Trường hợp Thầy Tuệ Hải là người đã thông lục thông từ khoảng 20 năm trước và có rất nhiều điều trí tuệ TD học được từ Thầy, nên TD mới giới thiệu lên đây cho mọi người cùng biết.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  6. #6

    Mặc định

    ko nên tin ông thầy này :D
    Nam Mô Dũng Trí Đại Từ Tôn Quang Vương Phật

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoithichtu Xem Bài Gởi
    ko nên tin ông thầy này :D
    Vì sao vậy bạn ? Thầy Tuệ Hải ntn mà bạn lại bảo vậy ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hấp Thụ Năng Lượng Thiên Nhiên
    By vovi in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 24-02-2012, 12:51 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2008, 10:26 AM
  3. Naga - cầu lửa thiên nhiên kỳ bí ở Thái Lan
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-12-2007, 02:23 PM
  4. Hòn đá Kỳ Cục Nhất Của Tự Nhiên !
    By tamsuhocdao in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-12-2007, 11:55 AM
  5. Thiên Nhiên Khí Công
    By Bin571 in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-10-2007, 09:34 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •