Huynh Phổ Quang nói ở trên những điều mà TD cũng định nói thêm đấy ah.
Tâm an tĩnh là chính, còn loạn động là ko chính.
Tâm bình thường, đó là trạng thái cần có của tâm chúng sanh mà mọi người cần hướng đến cái tâm này. Để đạt được cái đó ko phải dễ đâu khi bao nhiêu thứ cuốn chúng ta đi: cơm, áo, gạo, tiền, tham, sân , si,.... chưa kể cái thể xác của ta đang dùng tam này nó chưa ở trạng thái cân bằng (cân bằng âm dương).
Để bắt đầu cũng như duy trì cái bình thường đó, theo TD đầu tiên là phải cân bằng cái thân xác này. Như Lương y Ngô Đức Vượng đã nói: thế giới hữu hình và siêu hình đều nằm trong âm dương. Khi đạt cân bằng về thân rồi, thì khi đó tâm sẽ tự đạt trạng thái như thiền định. Còn để đi sâu hơn nữa thì phải tìm cách loại bỏ sự thù hận, oán hờn, uất kết sâu trong tâm thức,học về lòng biết ơn, lạy Phật, tạo phước,..... Tiếp đến phải học về thở bụng để kích hoạt nội lực ở đan điền (việc thở này thực hiện lúc bắt đầu ngồi thiền). Việc kích hoạt này sẽ giúp đầu ta sinh ra những tư tưởng hướng thượng, tích cực, yêu thương,...
Hy vọng qua bài viết này cũng như của Huynh Pho Quang ở trên, bạn sẽ lựa chọn cho mình 1 con đường đi lợi lạc cho bản thân, gia đình nhất nhé, việc bạn đi theo chính đạo thì việc bạn có con mắt âm dương chỉ là 1 trạng thái sẽ trải qua và nó sẽ là lớn, quan trọng nếu bạn dừng lại, còn bạn muốn đi tiếp thì nó chỉ như gió thoảng mây bay qua con mắt tâm thức của bạn thôi OLT ah !
Bookmarks