Nhãn của tôi chỉ mở khi tôi gặp tai nạn, và thấy được Linh Giới thôi.
Còn theo Phật giáo, có lần tôi đóng cửa trong phòng 7 ngày 7 đêm, không tiếp xúc ai cả. Chỉ chuyên tâm niệm miên mật, không hành đàn, không kiết ấn, không lần chuỗi. Chỉ chuyên nhất ngày đêm mà niệm LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN: OM MANI PADME HUM mà thôi, và không gián đoạn tương tục xuyên suốt không ngừng nghĩ. Thế là tôi thấy được hạt vi trần, là những hạt lấp lánh chiếu sáng trong không gian, đang rớt xuống và kết tinh ngưng tựu thành hình người. Tôi có hỏi việc này với thầy Mật Tông của tôi và hộ pháp của thầy tôi, thì được trả lời các hạt sáng này sẽ kết tinh thành thể pháp thân của các vị, vì các vị trên có thân ánh sáng chứ không phải thân máu thịt như mình...Đây là điều trãi nghiệm mà tôi đã trãi qua.
Còn nữ hộ pháp đại thí chủ của tôi, thì vị ấy gia trì OM AH HUM vào ĐĨA NƯỚC TRẮNG, KIẾT ẤN VÀ TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ, nhìn vào đĩa nước khi tập khai nhãn từ khuya đến sáng, thì đĩa nước bốc khói luôn.
Xin hãy xem tác phẩm " CON MẮT THỨ 3 " hay Tây Tạng Huyền bí – (The Third Eye – Lần đầu xuất bản năm 1956) của Lama Lobsang Rampa.
Bookmarks