Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
Chồng: Huỳnh Ngọc Phi , sinh lúc 10h ngày 9/5/1989 dl tại Quảng Nam.
=
Thân cư Thê là đắc Quan vận, có Thiên đồng là phúc tinh nên bản chất lạc quan, không mấy tích cực, tự bằng lòng với chính mình, hay làm việc thiện. Cho dù có cố gắng thì sau khi thành công lại phải có thú vui bù lại những ngày gian khổ.
Quan lộc có Cự môn thì nên làm những công việc phải nhờ vào miệng lưỡi, nhưng lời nói đôi khi không đi đôi với việc làm, vì thế cũng khó tránh khỏi đôi co, thị phi, miệng tiếng.
Mệnh có Nhật Khôi Hình thì đôi mắt kém, hay có tật, có tì vết, dễ bị vật nhọn đâm vào mắt, đầu mặt cũng thế.
Là người cố chấp, nhưng dễ nản lòng. Có năng khiếu về văn học, văn chương, dạy học, khéo tay, có mắt thẩm mỹ, nghệ thuật, điện điện tử… nhưng tài năng thường bị hoàn cảnh làm cho không thi thố được nên dễ chán nản mà thành bất đắc chi. Nên chấp nhận tài năng của mình phải để cho người khác hưởng, hay sự thành công của mình phải đứng sau lưng người khác, còn chính mình chỉ được ‘hưởng lây’.
=
Tiểu hạn năm Mão vào cung Th.thương là hạn Thái tuế, nhưng gặp Mã Tang Đà: tuy ‘động’ mà lại chẳng thấy hanh thông nhưng vẫn phải ‘động’, có Hao chiếu nên càng thêm vất vả.
Cung an Thân có sẵn Hỏa rồi, tiểu hạn có Tang, nên năm nay cẩn thận trong việc đi lại, ‘đừng giong buồm ra khơi khi đang bão tố’.
Cung Tật ách có Sát ‘Kình xung Kình’: phải cẩn thận bị đổ máu./.
Dạ, vợ chồng cháu cảm ơn bác nhiều. Chúc bác một năm mới với những lời chúc đẹp nhất!