Bị công an ‘hỏi thăm’ vì vẽ tờ 100 USD, vé World Cup y như thật


Một cựu tiếp viên hàng không tại Trung Quốc “gây bão” trên mạng xã hội sau khi vẽ đồng 100 USD giống như thật đến mức anh bị công an thẩm vấn vì nghi ngờ làm tiền giả.
Anh Thạch Vân Long vẽ tờ 100 USD và vé dự World Cup, vé máy bay giống như thật
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Theo tờ South China Morning Post ngày 1.1, anh Thạch Vân Long (Shi Yunlong) bắt đầu đăng những đoạn phim vẽ những tờ 100 USD phát hành năm 1996 và 2013 từ tháng 9.2021 lên mạng xã hội Douyin, được xem như TikTok dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Anh chàng khéo tay tại tỉnh Quảng Đông bắt đầu vẽ đồng tiền mệnh giá cao nhất của Mỹ bằng tay và sau đó còn thử các đặc điểm an ninh như in lõm và hình mờ.
Với những tờ 100 USD mang gương mặt ông Benjamin Franklin, anh làm 3 đĩa đồng hồi tháng 11 để tác phẩm của mình trông càng giống thật.

Anh Thạch cho biết mình chỉ vẽ 1 mặt của tờ tiền
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Chia sẻ về đam mê, anh cho biết mình lấy cảm hứng từ bộ phim Hồng Kông phát hành năm 2018 mang tên Project Gutenberg (Phi vụ tiền giả) của đạo diễn Felix Chong (Trang Văn Cường), với các diễn viên chính Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành. Dựa trên vụ án có thật ở Hồng Kông, phim lột tả cuộc chiến nhiều cam go giữa thành viên tổ trọng án với tội phạm tham nhũng rửa tiền.

Ngoài ra, anh Thạch còn vẽ tiền của những nước khác như tờ 50 bảng Anh và 100 ngàn tỉ đô la Zimbabwe để thu hút người theo dõi trên mạng.


Vào thời điểm cao trào FIFA World Cup tại Qatar, anh còn vẽ một vé dự trận chung kết và vé máy bay từ Hồng Kông đến Doha (Qatar).

Tài năng của anh thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người nói vui đề nghị anh làm đối tác kinh doanh và cung cấp kỹ thuật, máy móc để “in tiền giả thật”.

Những đoạn phim của anh còn thu hút sự chú ý của công an Trung Quốc. Các nhân viên bộ phận chống lừa đảo dùng tài khoản Douyin chính thức của họ để bình luận, nói đùa rằng họ “đang theo dõi” vụ việc.

Một nhóm sĩ quan đến nhà anh hồi tháng 12.2022 để đảm bảo rằng anh không làm tiền giả. Sau khi anh cho biết rằng mình chỉ vẽ 1 mặt của tờ tiền, các sĩ quan bỏ qua kèm theo lời cảnh báo “không được vẽ đồng nhân dân tệ và đô la Hồng Kông”.

Tốt nghiệp ngành thiết kế môi trường tại Liêu Ninh, anh Thạch từng làm thiết kế cảnh quan vườn và làm tiếp viên hàng không, trước khi chỉ tập trung vào việc vẽ. “Tôi thích vẽ thay vì kiếm tiền. Vẽ tiền là cách tôi thực hành những kỹ năng cơ bản, mục tiêu của tôi là vẽ lại nhiều tác phẩm nguyên bản nữa”, anh chia sẻ.