kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Mơ gặp Bành Tổ và Lão Tử ! có phải mình có duyên lớn hoặc từng tu đạo ?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Mơ gặp Bành Tổ và Lão Tử ! có phải mình có duyên lớn hoặc từng tu đạo ?

    Cách đây ít năm mình từng có 1 bài viết trên diễn đàn từng kể trong giấc mơ mình mơ thấy có thầy mặc bộ đồ trắng cổ trang và luôn chỉ thấy bóng lưng.

    Cách đây 3,4 năm mình từng mơ trong giấc mở mình thấy 1 vị lớn tuổi tóc bạc trắng. không thấy được cả khuôn mặt vị ấy mà chỉ thấy các vị trí trên khuôn mặt như trán nhô rất cao. từ vị trí gò má trái sang phải cũng nhô rất cao căng bóng. Vị đó cười với mình, mình quỳ lại xin làm đệ tử thì vị ấy lắc đầu cười trìu mến và xoa đầu. Sau khi khung cảnh giấc mơ tan biến thì tâm thức mình nghe được 2 chữ Bành Tổ, mình không biết Bành Tổ là ai, trong đầu nảy sinh ý tưởng hỏi google thử thì biết được có vị Bành Tổ sống 800 năm.

    Lại cách đây khoảng 1,2 năm, mình lại mơ thấy mình bị rượt đuổi và chạy đến 1 nơi khô cằn, cỏ cây gần như không có và khô cằn. Lúc đó là chiều tà, mình nhìn về phương Bắc thấy có đứa trẻ dặt trâu đi từ hướng Tây sang Đông. Trên lưng trâu có lão giả ngồi. Mình chạy tới cầu cứu giúp thì được gặp vị ấy. Tóc trắng, trán như bị hói và phần trán đến đỉnh đầu có xuông nổi cao tròn. Mình quỳ xuống và nghe vị ấy nói. Khi đó dù là đang mơ nhưng tâm thức mình nhận thức được là phải cố gắng nghe vị ấy nói, mình tâm trung rất cao độ nhưng vẫn không thể nghe, vị ấy nói gì. Dù rằng vẫn thấy vị ấy đang mở miệng nói chuyện với mình, có lúc thì nhìn mình triều mến và nói có lúc thì nhìn xa xăm và nói. Mình đoán vị ấy là Lão Tử.

    Nói thêm là từ lúc 3,4 tuổi mình từng bị bóng đè 1 lần đó là lần duy nhất. Từ 5,6 tuổi tức là những năm 94, 95 cho đến cách đây vài năm mình rất hay mơ gặp ma đuổi. Cũng có lúc mơ tay kết ấn phức tạp rồi xuất thần thông hoặc có niệm thêm chú rồi xuất thần thông đánh ma, quỷ. Cũng có khi mơ thấy bản thân tập luyện kết ấn và niệm chú xuất thần thồng, hoặc là tập đi trên không. Cách đây 1 năm mình có mơ thấy bản thân bay trên không rượt theo 1 con rắn rất to bò dưới đất hoặc độn thổ. Mình thì vừa bay trên không vừa kết ấn niệm chú xuất thần thông đuổi đánh con rắn đó. Trong tìm thức mình có đoạn ký ức mình khoảng 1,2 tuổi được bố mẹ bế đi thuyền chơi lễ. Mình chỉ cảm giác mình trên tay mẹ, chỉ cảm giác mình khoảng 1,2 tuổi cũng chỉ cảm giác có 1 người nam và người nữ là vợ chồng rất mực yêu thương và đó là bố mẹ mình. Mình có hỏi bố mẹ thì bố mẹ nói rằng chưa bao giờ bế mình đi thuyền, nhất là đi chơi lễ.

    Có phải mình có duyên rất lơn với đạo gia ? Thực sự mình thấy thích đạo gia, nhưng mình lại có kiến giải khá tốt về Phật pháp. Mình cảm nhận mình có nữa Phật giáo, nữa Đạo giáo.

  2. #2

    Mặc định

    Chắc là bạn có căn tu đạo từ nhiều kiếp trước. Tiên Đạo và Phật Đạo thật ra có cùng nguồn gốc từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa. Nhiều ngàn năm trước có vị đại tiên nhân bên Ấn Độ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thu nhận 4 người đệ tử sau trở thành 4 vị tiên nhân, 1 vị đi về phía Tây sau này là vùng Trung Đông, 1 vị hướng lên dãy Himalaya, một vị chọn ở lại Ấn Độ sau này sáng lập nên Hindu giáo, 1 vị ngao du qua Trung Hoa tạo nên nền tảng tu tiên đạo gia về sau. Thật ra tất cả kiến thức nền tảng về tử vi, phong thủy, kinh dịch... đều từ vị này mà ra, tất cả những kiến thức từ tôn giáo cho tới y học đều bắt nguồn từ một hệ thống văn minh gọi là Thái Dương học. Mọi sự sống đều sinh ra và duy trì từ nguồn năng lượng của Thái Dương.

    Tiên đạo chú trọng an tĩnh, dùng các loại bí thuật để giúp thể xác và thể tinh thần hoà hợp với tự nhiên. Con đường của tiên đạo là đi tìm cái quy tắc của tự nhiên, thuận theo nó từ đó bước ra khỏi mọi sự trói buộc của không gian và thời gian.

    Phật đạo chú trọng thiền định, gìn giữ các giới luật, dùng giới luật định hình thân tâm để tìm về cái tự tánh. Trải nghiệm kiếp sống nhân sinh để nhìn chứng thực tính vô thường của vũ trụ, từ đó chấp nhận buông bỏ để thoát khỏi sự ràng buộc của tứ đại.

    Theo tôi thì cả 2 đều hướng tới cùng một điểm. Tiên đạo luận rằng "vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng diễn hóa bát quái". Phật đạo lại nói "trong cái vũ trụ hư vô sinh ra cái chấp có và không, từ đó phân chia lưỡng cực gọi là nhị nguyên, ý thức nhị nguyên tạo thành tứ đại". Trong Toán học thì có hệ số "nhị phân", ứng dụng trong hình học thì 2^0 tượng trung cho 1 điểm, 2^1 tượng trưng 2 điểm tạo thành một đoạn thẳng. 2^2 tượng trưng cho 4 điểm tạo nên một hình tứ giác. 2^3 tượng trưng cho 8 điểm cho một hình lập phương cũng là biểu tượng của không gian 3 chiều, chính là cái không gian như cõi này.

    Thật ra ít ai thắc mắc vì sao trong đaọ gia chỉ luận tới tứ tượng sinh bát quái rồi ngừng, bát quai lại không tiếp tục diễn hóa thành cái gì đó thập lục... Thật ra ở cõi này diễn hoá tới bát quái là đã tới giới hạn, vì bát quái chính là 2^3 là biểu tượng của một hình lập phương có 8 góc. Muốn diễn hóa tiếp tục thì phải ở một không gian khác đa chiều hơn thì chúng sinh ở cõi đó mới hình dung được.

    Sở dĩ nói là cùng một đích là vì cả 2 con đường đều hướng ngược về cái khởi thủy, tiên đạo thì hướng ngược về vô cực, Phật đạo thì hướng về cái tánh không. Tiếc thay con người hiện đại lại thích cái sự diễn hóa càng đi càng lẫn quẫn trong một vòng tròn không có điểm dừng. Vì vậy ở đời cái gì càng đi càng thấy đơn giản chính là đại đạo, càng đi càng thấy phức tạp diễn giải vô tận chính là đi ngược với Thiên Đạo vậy.
    Last edited by lavender87; 19-10-2022 at 08:28 AM.

  3. #3

    Mặc định

    có duyên như vậy hãy lo tu đi bạn, niệm phật cầu sinh cực lạc. rèn luyện bản thân bằng cách đọc tứ thư ngũ kinh.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Lo học hành mà kiếm tiền sống là quan trọng nhất. Cứ hỏi mấy cái đứa khuyên bạn tu xem cuộc sống chúng nó đã ổn chưa rồi quyết định. Nào là thánh nhân truyền dạy cho bốn người rồi phong thần toàn là bịa hết, thời xưa nguyên đám tiên phật đều ủng hộ Trụ Vương rồi bị đánh cho toè mỏ. Sau này chúng nó lại bịa ra Khương Thái Công là đệ tử của Nguyên Thuỷ rồi Nguyên Thuỷ là đệ tử thằng Hồng Quân bla bla. Ngay đến Lão Tử ông ý viết đạo đức kinh có liên quan gì đạo gia đâu, nhưng bọn đời sau nhét chữ vào mồm ông rồi gán cho ông ý đạo gia. Chứ bản thân ông ấy còn anti tôn giáo số 1
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuluuluchu Xem Bài Gởi
    Lo học hành mà kiếm tiền sống là quan trọng nhất. Cứ hỏi mấy cái đứa khuyên bạn tu xem cuộc sống chúng nó đã ổn chưa rồi quyết định. Nào là thánh nhân truyền dạy cho bốn người rồi phong thần toàn là bịa hết, thời xưa nguyên đám tiên phật đều ủng hộ Trụ Vương rồi bị đánh cho toè mỏ. Sau này chúng nó lại bịa ra Khương Thái Công là đệ tử của Nguyên Thuỷ rồi Nguyên Thuỷ là đệ tử thằng Hồng Quân bla bla. Ngay đến Lão Tử ông ý viết đạo đức kinh có liên quan gì đạo gia đâu, nhưng bọn đời sau nhét chữ vào mồm ông rồi gán cho ông ý đạo gia. Chứ bản thân ông ấy còn anti tôn giáo số 1
    tôi thấy ông còn tỉnh giữa đám dại dại này

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuluuluchu Xem Bài Gởi
    Lo học hành mà kiếm tiền sống là quan trọng nhất. Cứ hỏi mấy cái đứa khuyên bạn tu xem cuộc sống chúng nó đã ổn chưa rồi quyết định. Nào là thánh nhân truyền dạy cho bốn người rồi phong thần toàn là bịa hết, thời xưa nguyên đám tiên phật đều ủng hộ Trụ Vương rồi bị đánh cho toè mỏ. Sau này chúng nó lại bịa ra Khương Thái Công là đệ tử của Nguyên Thuỷ rồi Nguyên Thuỷ là đệ tử thằng Hồng Quân bla bla. Ngay đến Lão Tử ông ý viết đạo đức kinh có liên quan gì đạo gia đâu, nhưng bọn đời sau nhét chữ vào mồm ông rồi gán cho ông ý đạo gia. Chứ bản thân ông ấy còn anti tôn giáo số 1
    Minh may mắn hơn bạn và mọi người là không phải đi làm kiếm tiền để lo trang trãi cuộc sống. Ở trên cho mình ở nhà tu tập phát triển đạo đức thân tâm

  7. #7

    Mặc định

    ông viết bài này giờ bị tâm thần chưa

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaoVoDao Xem Bài Gởi
    ông viết bài này giờ bị tâm thần chưa
    Nếu bạn có từ tâm hoặc có trí tuệ bạn sẽ không hỏi như vậy.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 19-10-2022, 07:17 PM
  2. [12 Nhân Duyên] - P2/13: Vô minh duyên hành
    By smc in forum Đạo Phật
    Trả lời: 106
    Bài mới gởi: 22-07-2016, 08:01 AM
  3. Trả lời: 76
    Bài mới gởi: 21-07-2016, 09:05 AM
  4. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-07-2012, 03:37 PM
  5. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
    By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •