Tất cả những gì tôi viết trước kia ( trừ chửi một số kẻ) được coi là sai nhiều và không đầy đủ. Tôi đã bỏ tu hành hay các vấn đề liên quan tôn giáo.

Nếu không nói tiếp sẽ có một số người hả hê nhảy vào bình luận tùm lum. Đa số sách vở đan kinh cho đến lý thuyết tu hành đều sai hay chỉ là cái vỏ. Sách đan kinh cho tâm thuộc ly hoả là theo chu dịch. Theo Liên Sơn Dịch thì quẻ Cấn là tiên thiên duy nhất, tiếp theo là quẻ Ly giao tiếp hậu thiên và tiên thiên sinh ra. Quẻ ly không nằm ở tim, và nếu không theo liên sơn dịch thì vĩnh viễn không thể hiểu về tiên thiên. Quẻ càn là đứng đầu lục tặc, không phải tiên thiên.

Tôi còn nhớ ở đây có người bảo Nữ Oa tạo ra con người :D Hoá ra rắn tạo ra con người à? Đến thời buổi này khoa học phát triển mà vẫn tin được điều này kể cũng lạ. Vũ trụ đa chiều, cái bạn thấy là trong một chiều không thời gian tưởng tượng. Ở đó người ta thích vẽ cho bạn gì chả được, cũng như các chiều không thời gian của tư tưởng khác cũng vậy.

Luyện đan là luyện hạt cơ bản, trong quá khứ phía tôn giáo thì tôn ngộ không từng luyện đến5-6 phần. Ở tây tạng có một người luyện mọc lại tay chân là 7-8 phần. Chúng ta nên hiểu 72 thần thông ở chiều không gian khác là biến hoá, ở thế giới này là học tập copy. Đại diện cho tôn ngộ không lần này là chủ tịch amazon. 72 thần thông có thể biến thành ai đấy cũng có nghĩa ông ta có thể sao chép sản phẩm tri thức người khác, đó là việc mà amazon vẫn làm. Những người đứng đầu ứng ra cuộc sống cũng có vị trí cao, giống như nữ hoàng Uk là trùng bà Maria bên thiên chúa vậy. Tất cả các chiều không gian khác đều qui tụ ở thế giới này, tiên phật hồi vv Con người thiếu công cụ thì chẳng thể luyện ra được tối cao đâu. Nhưng trong tương lai khoa học sẽ làm được, hạt cơ bản cũng như tế bào gốc có thể biến đổi thay thế hay tạo ra bất cứ gì.

Có rất nhiều kiến thức về luân xa là sai hay không đủ. Cũng như kiến thức về tu luyện khác cũng không khác. Lấy ví dụ lý thuyết nghiệp lấy vận hành lặp đi lặp lại vòng tròn nhưng hiện nay người ta đã biết cả hệ mặt trời cũng nhau di chuyển theo alpha xoắn ốc. Chuyện lặp đi lặp lại là thiếu hiểu biết xưa. Thực ra xưa đã có người hiểu điều này. Lúc có thanh niên ngồi thiền đói quá kiệt sức có được hai vợ chồng cứu, họ dạy thanh niên này tứ thiền chân chính. Người chồng còn tạo ra số 0 trong toán học hay bản chất là tính liên tục ko đứt đoạn trong các dãy số, đấy là alpha. Sau này khi người ta có thiết bị xem được quá khứ thì còn nhiều chuyện kỳ dị nữa lộ ra, nó vượt xa cái sách vở pr rất nhiều.

Ở đất nước như ấn độ đến nay nạn phân biệt giàu nghèo vẫn nặng nề và kém văn minh thì chỉ có học hành mới đưa người ta thoát khỏi cuộc sống khổ sở dưới đáy. Bạn muốn giải thoát bản thân thì tốt nhất nên học hành làm mới bản thân hàng ngày. Muốn thoát khổ thì cách chân chính là học hành, nó phải hiện hữu ra ở cuộc sống này. Tu đạo nghiên cứu chơi thì được, coi nó là đỉnh cao thì không nên. Mấy pháp như đại toàn thiện của mật tông vốn là để thay đổi gen khiến con người ta nhiều tri thức mà đi tiếp. Tuy nhiên mấy phương pháp đấy hiện nay đều khuyết thiếu, không bằng dùng phương pháp hiện đại. Ngay đến mấy câu thần chú đọc cả đời ít ăn thua chẳng bằng tôi mất vài tháng sưu tập đủ đồ mà thu âm mấy bản nhạc cho người nghe là đủ mở cả niết bàn. Niết bàn là đục lưng con chim, ứng với một bộ vị trên thân, khi bạn khai được thì cuộc sống cũng khá lên nhiều. Mọi thứ phải thực tế ứng ra