Mình chia sẻ bài này để mọi người đọc vui thôi, chứ mình không có ý xin mọi người tư vấn gì đâu nghen. Đây cũng chỉ là 1 trong số vô vàn câu chuyện trên web này, chỉ muốn góp vui.

Thế này, chuyển xảy ra cách đây 3-4 ngày, mình đang đắn đo là kể từ đầu câu chuyện hay chỉ diễn tả lúc đó thôi.
Thôi thì mình vắn tắt chỉ diễn tả chuyện lúc đó thôi, vì mình nghĩ các chi tiết khác không có liên quan lắm.

Nhà của mình, do covid nên mình về quê, cũng hơn 8 tháng mới lên lại. Cách đó mấy tuần ũng có lên dọn dẹp rồi về quê tiếp. Nên khoảng cách giữa 2 lần về nhà khoảng 3-4 tuần gì đó.
Tối đó mình đi dám cưới về, say nhưng do có ói nên ko mệt cũng hết say, mình ăn tối rồi tắm rửa thoải mái đi ngủ.

Bàn làm việc ngay cạnh giường mình, minh đã tắt máy pc.
Khi ngủ, mình quay mặt qua bên phải, cứ nghe âm thanh ồn ào sau lưng, ko hẳn là tiếng người, mà giống như white noise ồn ào vậy đó, mà mình ko để ý, mình ngủ tới.
Cũng ồn ào mà mình thấy người mình mệt mỏi lạ lạ, mỏi người ko dậy nổi, mình biết là bóng đè, nhưng mà mình bật người dậy vài lần nhìn chỗ bàn làm việc sau lưng mà cứ thấy mình nằm y nguyên. Ý là phần thức/hồn hay gì đó của mình bất dậy nhìn, vì mình vưa cảm giác đc người mình còn y nguyên ko động đậy, nhưnh mình vẫn thấy bàn ghế này kia, mình lại nằm xuống bật dậy tới mấy lần. Cảm giác 1/2 người 1/2 hồn/thức tách vui vui, giống như keo dính kéo mình về xác vậy. Mình thật là có xoay mặt cái rồi ngồi dậy thật sự mấy lần (khi ngồi dậy mệt lã), rồi lại nằm xuống, khoảng 2-3 lần rồi. ngồi dậy thật và thức ngồi dậy đan xen nhau. Mình để ý kỹ vì mình cũng hiểu sơ sơ là cần nhìn gì, để ý và cảm giác sao để ko lẫn lộn. Xong rồi mình nằm xuống và tới phần tiếp theo bên dưới.

PHẦN NÀY LÀ MÌNH ĐANG NẰM BẤT ĐỘNG KO CỬ ĐỘG HAY MỞ MẮT NHA MỌI NGƯỜI, ĐANG NHẮM MẮT ~ phần thức/hồn mình đang tương tác)
Xong rồi, mình nhắm mắt nhưng mình vẫn thấy được 1 khúc ngắn trước mặt mình được (mình có khả năng này, chỉ khi nào thoải mái và khi nằm nhắm mắt trc khi đi ngủ thôi).
Mình thấy vật thể như hình đính kèm đang lơ lững trc mặt mình, như là vô hình/nhìn xuyên qua nhưng làm xoắn hình ảnh mình đang thấy, nó từ từ xà vào trong người, mặt mình rồi xuống bụng rồi đi ra. Hình mang tính chất minh hoạ để anh em hiểu ý mình đang diễn tả, ở đây là vật thể này đang bẻ ánh sáng để ánh sáng đi vòng qua nó nên mình thấy hình ảnh đang bị bẻ cong, ở đây thì mình nhìn thấy đầu giường + bàn ghế bẻ cong.

Xà vô là lạnh, tới khi nó đi ra thì mình nhìn vào tay mình thì thấy dấu gì đó trên tay, một hồi mình nhìn kỹ thật kỹ thì thấy 1 đám dấu châm nhỏ đen lúc lúc đi ra khỏi tay (nhỏ lắm, giống đồ chơi siêu nhân nhỏ ah). Xong cái vòng đó lại lượn vào mình nữa, tới đây thì ko nhớ nổi, vì mình thấy kệ , ngủ vì mai còn đi sớm.

Thế là hết. Cảm giác ko sợ hãi, ác báo hay bất cứ cảm giác gì. Mình chỉ có mệt thôi, từ đầu tới cuối mình ko có cảm giác gì ngoài mệt, nên mình nghĩ mình bị trêu. hahaha.
Chung quy là vậy, thanks mọi người đã ráng đọc. Mình dùng từ có sai thì bỏ qua giúp mình.

Hình minh hoạ: https://ibb.co/w4m1Syk