Ngày nay, vẫn có một số rất ít các pháp sư công giáo trừ tà, chuyên đi bắt những vong linh ma quỷ mong muốn xâm nhập cơ thể con người và khi ngoài xã hội vẫn bán tín bán nghi rằng có ma quỷ tồn tại bên ngoài các phim kinh dị Hollywood.
Thậm chí một số vị lãnh đạo giáo hội cũng có cái nhìn kỳ thị với pháp sư trừ ma quỷ ám (Exorcist) nhưng là những việc đạo thịnh hành trong thời Trung Cổ. Hầu hết các pháp sư công giáo ở Mỹ, đặc biệt do số ít các linh mục được chỉ định bởi Giáo Hội Công Giáo, còn giữ một ít hồ sơ, do dự việc chính họ - hay nhà thờ công bố chúng – sẽ bị chế giễu và bàn tán.
Nhưng việc Trừ ma quỷ ám (Exorcist) có thể sớm được đem ra khỏi bóng tối.

Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đang tài trợ cho các cuộc họp tuần này (Ngày 12 - 13 tháng 11) ở Baltimore vào mục "Thực hành phụng vụ và mục vụ của trừ tà." Năm mươi sáu giám mục và 66 linh mục đã đăng ký để dự thính một khóa huấn luyện ngắn hạn đào tạo trừ tà và sự quan tâm ngày càng tăng các nghi thức huyền bí”, theo lời Giáo sứ Tân Phụng Vụ.
Đó là tin tốt cho Mục sư, Gary Thomas, ở Thung lũng cầu nguyện Silicon, linh mục thầm mong bổ sung món ăn tinh thần về trừ tà và nghệ thuật chiến tranh tâm linh.

Thomas là mục sư của giáo xứ Sacred Heart tại Saratoga, California, là pháp sư chính thức cho Giáo Phận San Jose. Theo Đức Giám mục Thomas J. Paprocki của Springfield, bang Illinois, người đang giúp tổ chức hội nghị Baltimore, Thomas là một trong năm hoặc sáu pháp sư trừ tà hoạt động tại Hoa Kỳ.
Năm ngoái, Thomas đã viết thư đến 121 giám mục và 41 chủng viện trưởng, kêu gọi họ đào tạo nhiều hơn các linh mục trừ tà. Đính theo một bản sao của "Nghi thức (The Rite): đào tạo Thầy trừ tà hiện đại", một cuốn sách của nhà báo Matt Baglio, cùng bản chú thích chi tiết của Thomas "ba năm cuộc hành trình của mục sư từ California đến trường đại học đào tạo "thám tử tinh thần."
"Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ dành thời gian để đọc cuốn sách này và có được thông tin tốt hơn về một chủ đề mà nhiều người cho là linh mục Công giáo thời Trung cổ mê tín dị đoan", Thomas đã viết thêm trong thư gửi cho các giám mục. ” Đây là những khải huyền, linh mục nói, và việc Trừ tà là cần thiết hơn bao giờ hết.”

Vì vậy, tại sao không có giám mục được bổ nhiệm làm pháp sư trừ Tà (Exorcist)? "Bởi vì họ không tự tin", Thomas trả lời. "Theo ý kiến của tôi, nếu vậy, họ không nên làm giám mục."
“Cuối cùng, sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu là cần thiết cho một ai đó - khi Satan - cám dỗ Adam và Eva ăn quả táo bất hạnh, Thomas nói, việc đó đã mang lại tội lỗi và xấu xa đến thế gian. Nhưng nếu không có Satan, chuyện cứu độ cũng chẳng có,” linh mục nói.

Công giáo nhận thực hiện trừ quỷ đầu tiên bởi chính Chúa Giêsu, người đã giải phóng một số người bị "sự thống trị của ma quỷ," trong những lời giảng của Sách Giáo Lý Công Giáo - và chỉ đạo các đệ tử của Ngài cũng làm như vậy. "Và những dấu hiệu này sẽ đi cùng với những người tin rằng," Chúa Giêsu nói, trong Tin Mừng của Mark, "bằng cách sử dụng Danh của tôi quỷ sẽ rời khỏi."

Tín đồ Công giáo vẫn còn trải qua những gì mà nhà thờ gọi là "trừ tà đơn giản" tại lễ rửa tội, khi cha đỡ đầu của họ đọc những lời cầu nguyện từ bỏ Satan và rửa tội Nguyên thủy. Các trường hợp ma quỷ ám nghiêm trọng thường được biểu hiện bằng sức mạnh siêu phàm, nói bằng ngôn ngữ xa lạ, và sự thù địch một hoành hành trước các đối tượng thiêng liêng như thánh giá, theo các Thầy trừ tà; các yêu cầu "trừ quỷ lớn", chỉ nên được thực hiện bởi linh mục, với sự cho phép của giám mục của họ.
Giáo Hội Công Giáo cập nhật Nghi thức của mình về trừ Tà (Exorcism), trong đó lời kêu gọi đến quyền lực của Chúa Giêsu để trừ tà, năm 1999, có ghi trong một văn bản được viết vào năm 1614 vào thế kỷ 20. Tòa thánh Vatican đã cảnh báo rằng pháp sư phải nên "chứng minh sự cẩn thận tối đa và an toàn", khi tiếp cận bất cứ ai sở hữu bệnh vật lý hoặc do tâm lý.


Trailer mới trong phim "The Last Exorcism dựa theo chuyện có thật"


Thomas biết rất ít về điều này vào năm 2005, khi giám mục của ông gửi ông tới Rome để đào tạo làm một chuyên gia trừ quỷ. Tại Regina Apostolorum, Vatican – một trường xử phạt bởi các Quân lệnh bảo thủ tôn giáo của Chúa Kitô, Thomas đã học để phát hiện ma quỷ, theo tinh thần phù hợp với thần học Công giáo, và nguồn gốc của quyền lực của ma quỷ.
Ông cũng học nghề với một chuyên gia trừ quỷ, một cựu chiến binh Ý, đang ngồi trị một trong 80 cuộc hẹn của ông với những người báo cáo bị Tà hành. Ở Ý, nơi có hơn nửa triệu người tìm kiếm chuyên gia trừ quỷ hàng năm, trừ quỷ đang phổ biến – còn nhiều hơn như đi đến nha sĩ, cũng hơn diễn viên chính trong một bộ phim kinh dị, Baglio báo cáo.

Tại Mỹ, tuy việc trừ tà thường bị lôi ra khỏi các góc tối của nhà thờ - hoặc màn bạc. Hầu hết các trò của ma quỷ, dẫu sao, không có gì giống như cảnh Linda Blair xoay đầu quay vòng 180 độ trong vai diễn của bộ phim nổi tiếng "The Exorcist" năm 1973, Thomas nói.
Thomas cho biết 10 giám mục và chủng viện trưởng đã trả lời thư của ông, cảm ơn ông đã gửi sách, nhưng nó còn ít . "Tôi nghĩ rồi tôi sẽ nhận được thêm rất nhiều thư phản hồi kể từ bây giờ," ông nói với vẻ hy vọng.

Khi các giám mục coi đây không phải là trò giải trí, thì Hollywood. New Line, một hãng phim lớn nghĩ ngược lại, nên đã trực tiếp mua bản quyền sách "The Rite “(Nghi Thức), và thuê một cựu chuyên gia Hollywood để làm phim

Thomas nói ông đã được trả $ 25,000 khi quyền làm phim được bán, ông sẽ cho đi tất cả; “ Họ không được phép kinh doanh “Exorcist”, và linh mục cho biết ông không muốn là người chủ trương theo hướng kinh doanh.
"Điều tồi tệ nhất đối với tôi là có thể trở thành một người nổi tiếng," Thomas nói. "Đó sẽ là một cách tuyệt vời để làm tôi chệch hướng, và đó chính xác là những gì ma quỷ muốn."
(Dịch từ Catholic Exorcist Plies His Lonely Trade - Religion News Service, tác giả Daniel Burke)


Giáo hội công giáo đã đi quá chậm trong việc trừ tà so với các nước Á châu, đến giờ này còn đang nghiên cứu trong khi đối với các thầy pháp Á đông thì đó là chuyện thường, tuy không phải ca nào cũng thành công nhưng cũng có nhiều vị pháp sư trừ tà rất giỏi.
Nguồn: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...hp?f=23&t=3391