Ông chú vay tiền đi mua tấm 'áo choàng rách', chuyên gia cảnh báo: Thứ này tuyệt đối không khoác lên người!






Nguồn: New.qq



Khi hiểu về giá trị thật sự của tấm vải này, chú Tần đã cảm thấy "lạnh người", may mắn là chú chưa một lần khoác nó.



Ở Bắc Kinh, có một người chú họ Tần, chú đặc biệt thích sưu tập cổ vật, những tác phẩm nghệ thuật đó là báu vật trong mắt chú. Ngoài ra, chú Tần cũng làm ở các cơ quan văn hóa nên vẫn có chút hiểu biết về cổ vật.
Năm 2005, chú Tần tới một cuộc đấu giá, tại đây, chú Tần chú ý đến một chiếc áo choàng đã cũ và còn có chỗ đã rách, sờn vải. Chú đã quan sát rất kỹ, căn cứ vào kinh nghiệm của một người đam mê cổ vật, chú biết đây không phải thứ tầm thường.
Suy nghĩ đắn đo hồi lâu chú quyết định: "Mình phải mua bằng được chiếc áo này!" Tuy nhiên, giá được chủ hàng rao bán lên đến 90.000 NDT, trong khi chú chỉ có chưa đến một nửa số tiền kia.


Toàn bộ áo choàng chú Tần đã mua (Nguồn: Toutiao)



Chú Tần quyết định vay mượn bạn bè số tiền 50.000 NDT để mua chiếc áo này. Khi mang về đến nhà, vợ chú biết chuyện đã vô cùng tức giận và không tiếc lời trách móc sự bồng bột của chồng. Rốt cuộc chiếc áo choàng không có giá trị gì trong mắt vợ lại có giá đến 90.000 NDT.


Vị chuyên gia cho biết, dòng chữ in trên áo là "Kinh Dharani", thời cổ đại, người bình thường không thể sử dụng, phải là người giàu có, quyền quý mới có thể tiếp cận loại kinh này.
Có thời gian nghiên cứu kỹ hơn, chú Tần phát hiện bên trong áo còn có một lớp vải sa tanh màu vàng có in kinh tiếng Phạn. Chiếc áo này quả là không tầm thường, chú đã tìm đến người quản lý của Bảo tàng Cố Cung, sau khi thẩm định, vị này khẳng định "áo choàng rách" này thực sự là một món đồ của hoàng gia!



Các chuyên gia được chú Tần mời đến để thẩm định (Nguồn: Kknews)



Sau khi đem đi thẩm định, các chuyên gia đã trả lời cho chú Tần rằng tấm vải của chú là vải liệm (vải quấn lên người đã chết) được sử dụng độc quyền bởi hoàng gia nhà Thanh - hơn nữa còn là tấm vải liệm của hoàng đế Càn Long, vì thế mà giá trị của chiếc áo choàng đã được nâng lên gấp bội.
Áo còn phản ánh nghề thêu thủ công rất tinh xảo của các bậc tiền nhân với những họa tiết vô cùng tinh xảo. Áo được dệt từ nhung hươu và tơ tằm thật - là loại vải tốt nhất, cao cấp nhất của giới hoàng tộc

Chuyên gia cũng cảnh báo chú Tần đây không phải áo choàng và cũng không nên khoác thứ này lên người, dù sao đây cũng là vải liệm của người chết.
Năm 2010, chú Tần đem tấm vải này ra bán đấu giá, "áo choàng rách" ban đầu được mua với giá 90.000 NDT cuối cùng đã biến thành bảo vật 130 triệu NDT, không quá lời khi nói rằng "áo choàng rách" đã thay đổi vận mệnh của cả một gia đình!
Bài viết tham khảo từ NetEase